Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Hoanggiao 36 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=132)
-   -   Thơ Hoàng Giao (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2347)

hoanggiao 14-09-14 11:17 PM


NGẪM
(Bài xướng)
Đời ta đã trải lắm thăng trầm
Nguyện chữ an bình ở tại tâm
Thích cảnh vườn xưa, quen lặng lẽ
Tìm trang sách cũ, sống âm thầm
Bao lần sức yếu đầu thêm bạc
Mấy lượt tình sầu mắt trở thâm
Khẽ nhặt hoàng hôn trên biển vắng
Về soi hạnh phúc đã xa tầm.
29.07.2011
Hạ Phượng


NGẪM...
(Bài họa)
Lặng lẽ nơi đây một góc trầm
Nghiêng buồn sóng nhớ trỗi từ tâm
An bình cuộc sống hồn mơ khẽ
Hạnh phúc tình yêu dạ ước thầm
Dấu tích thời gian hằn nghĩa trọng
Khung trời kỷ niệm khắc tình thâm
Tang điền mấy cuộc trời sao lỡ....
Chẳng biết khi nao được xứng tầm
Quỳnh Nguyễn
27/10/2011

LÀ ANH
(Bài họa)
Bỗng vẳng nhà bên khúc nhạc trầm
Ngập ngừng se sắt ở trong tâm
Nhìn sang bất chợt lòng reo khẽ
Ngoảnh lại ngờ đâu dạ khóc thầm
Cám kích người xưa miền gió ngược
Bồi hồi nghĩa cũ dốc tình thâm
Yêu thương khắc khoải về day dứt
Anh đúng rồi đây vẫn dáng tầm?
Hoàng Giao

hoanggiao 14-09-14 11:24 PM

MÊNH MÔNG LỜI RU
Điểm với vầng khuya một sắc hồng
Vòm trời tĩnh tại giữa mênh mông
Xôn xao sóng vỗ làn mây cuốn
Rạng rỡ trăng soi ngọn gió lồng
Cám cảnh rừng nghiêng da diết nhớ
Say đời đất gọi thiết tha mong
Tình ta gặp gỡ trao duyên thắm
Suối hát lời ru thỏa giấc nồng
Hoàng Giao

TIẾC MỐI TÌNH THƠ
Trầm tư lặng lẽ nuối xuân hồng
Thả hết ưu phiền giữa quạnh mông
Cũng tại đôi vần thi phú gởi
Làm cho một thuở gió mây lồng
Trăng vàng dõi bóng đêm hò hẹn
Cõi ảo thương người dạ nhớ mong
Những tưởng tơ trời se trọn kiếp
Ngờ đâu mộng vỡ mắt cay nồng
Quỳnh Nguyễn
14.09.2014


NHỚ TUỔI THƠ
Ngồi đây khắc khoải tuổi thơ hồng
Vằng vặc trăng rằm tỏa cõi mông
Đồng ruộng xôn xao cơn gió thoảng
Quê hương rực rỡ bóng sao lồng
Ghi lòng một thủa tâm hoài nhớ
Họa cảnh bao đời dạ mãi mong
Mảnh đất ngày xưa hình dáng mẹ
Trung thu sáng rọi những đêm nồng
Hoàng Giao

hoanggiao 20-09-14 04:46 PM

Chùm thơ dự thi:


BDQH-04:
TIM VÀNG - Giải Khuyến Khích

Tiên Rồng khúc nhạc bổng trầm ca
Mạnh mẽ ngàn xưa đuổi bóng tà => Đại vận
Giặc đến muôn lần ngơ ngẩn rã
Tây quần mấy đận bẽ bàng qua
Giàn khoan kệch cỡm ngăn tàu cá
Hải tặc cuồng điên quẫy bến phà
Lãnh thổ trời đông lòng vạn giá
Tim vàng thử thách giữ Hoàng Sa
Hoàng Giao

Phần nhận xét của GK NX:

Bài viết Ngũ độ thanh + Nhất vận, chứng tỏ tác giả rất coi trọng cuộc thi. Tuy nhiên cũng chính bởi thế mà bài có quá nhiều chỗ ép từ như QUA, PHÀ, VẠN GIÁ… mà theo tôi là chưa thỏa đáng. Chưa chỉnh đối giữa GIÀN KHOAN >< HẢI TẶC (Hán Việt); CUỒNG ĐIÊN (ghép)>< KỆCH CỠM (láy). Một lỗi đại vận (câu 2). Lỗi trùng từ (tặc/giặc). Bài viết theo lối 4 câu không LUẬN mà THỰC. Nội dung bài tốt nêu được truyền thống, hiện tại và tinh thần bất diệt, quyết tâm giữ vững chủ quyền, bám sát chủ đề của cuộc thi.
NẮNG XUÂN


Các bài dự thi khác của HG:

1. BDQH-01:
TRÍ TUỆ TIÊN RỒNG

Trời mây cũng phải xót xa lòng
Bởi một khung giàn mới đặt xong
Hợm hĩnh bày mưu vờn cháu Lạc
Cò cưa tính kế đoạt thân Hồng
Vờ câm phản ước xô tình bạn
Giả điếc nghênh tàu quậy biển đông
Chớ tưởng quân mình dân nhụt chí
Chờ xem trí tuệ đất Tiên Rồng
Hoàng Giao


2. BDQH-03:
RƯỢU NỒNG KHAO

Hoàng Sa nước Việt vẫn đang trào
Gió lộng đêm ngày giữa biển chao
Lũ giặc tòm tem hòng chiếm đảo
Quân Tàu thấp thỏm định dìm phao
Kiên cường mảnh đất ngăn vùng bão
Dũng cảm lòng dân nhuộm sắc đào
Có lẽ giàn khoan lỳ tựa cáo
Khôn hồn rút thẳng rượu nồng khao
Hoàng Giao

3. BDQH-10:
COI CHỪNG HẢI TẶC

Bão chục tuần qua đảo sóng đầy
Coi chừng hải tặc hứng sầu cay
Đầu voi mỏ cú quân tàu bậy
Phổi cáo tình ma lão bợm trầy
Bảy lũ côn đồ vênh mặt quấy
Dăm thằng cướp biển ễnh người trây
Xem thường phải trái ngông cuồng quậy
Cảnh báo nhà ngươi rũ một bầy
Hoàng Giao

hoanggiao 19-10-14 09:41 AM

Thơ mừng ngày 20/10
https://scontent-a-sea.xx.fbcdn.net/...10&oe=54AD0935

NÉT ĐẸP NGƯỜI PHỤ NỮ

Thế giới ân tình phụ nữ mang
Niềm tin vẻ đẹp của Thiên Đàng
Dịu hiền bất khuất trao lời ngọc
Trung hậu kiên cường tỏa ánh quang
Ánh lửa gia đình trong mắt chị
Vườn ươm thế hệ trĩu vai nàng
Bầu trời vũ trụ luôn xanh ngát
Xứng để ghi tâm khắc dạ vàng

Hoàng Giao

hoanggiao 04-11-14 05:23 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...0ffff02dbc0ab2
Sắp đến ngày 20/11, HG làm một bài thơ kính tặng những người THẦY, người CÔ nhân ngày Hiến Chương Các Nhà Giáo, kính chúc các THẦY CÔ luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc với gia đình, trường lớp và kiến thức luôn rộng mở để là những người gieo hạt tốt cho những mùa sau. Cũng là gửi tặng các em học sinh sẵn trau dồi kiến thức để có dịp tung đôi cánh ước mơ vào đời:

NGƯỜI GIEO HẠT

Lặng lẽ gieo mầm ủ ước mong
Vườn hoa sự nghiệp gắng vun trồng
Say sưa lớp học xây nền móng
Khấp khởi mùa thi luyện sức Rồng
Thu đến êm đềm thay nóng hạ
Xuân về lộng lẫy thế sầu đông
Chồi non trí tuệ cho đời mới
Rạo rực đài vươn tỏa cánh hồng
Hoàng Giao
4/11/2014

hoanggiao 20-11-14 11:48 PM

Kính chúc các Thầy Cô ngày 20/11 tràn đầy hạnh phúc

Bài xướng:


NGƯỜI GIEO HẠT

Lặng lẽ gieo mầm ủ ước mong
Vườn hoa sự nghiệp gắng vun trồng
Say sưa lớp học xây nền móng
Khấp khởi mùa thi luyện sức Rồng
Thu đến êm đềm thay nóng hạ
Xuân về lộng lẫy thế sầu đông
Chồi non trí tuệ cho đời mới
Rạo rực đài vươn tỏa cánh hồng

Hoàng Giao
4/11/2014

Các bài họa:

VINH QUANG NGHỀ THẦY GIÁO


Thả mái buông chèo cứ đợi mong
Vinh quang nghiệp giáo tạo cây trồng
Trăm năm rạng rỡ cao hình núi
Vạn kiếp ngời tươi vững dáng rồng
Bục giảng đêm ngày vàng ánh nguyệt
Công trình thế kỷ sáng vầng đông
Cho rừng kế tục ươm mầm sống
Trí tuệ uyên thâm rực đóa hồng.

Mạnh Kỷ
08/11/2014

CÔNG LUYỆN RÈN.
(Ngũ độ thanh)

Hoa vườn rực rỡ thỏa niềm mong
Bỏ sức người vui đã luyện trồng
Phấn khởi hòa chung dòng dõi Lạc
Đồng tâm gắn chặt thể tiên Rồng
Bao đời dưỡng dục sờn mưa gió
Mấy thuở tu rèn mặc bão đông
Hạnh phúc mầm gieo giờ đẫy quả
Cành ươm vượt tới đỉnh non hồng.

Lương Tú

NHỚ ƠN THẦY CÔ
( Kính tặng các thầy cô giáo )
Chấp nhận thân gầy bởi mãi mong
Mầm xanh thế hệ tự tay trồng
Rồi đưa cõi Việt leo đầu sóng
Lại giúp trời Nam đạt ngưỡng rồng
Đáp tiếng sơn hà dù lộc mỏng
Vâng lời tổ quốc vẫn người đông
Muôn đời khắc cốt ơn lồng lộng
Kính tặng thầy cô đóa bạch hồng.
HỒNG THOẠI 08.11.14

Ươm mầm trí tuệ

(Ngũ độ thanh)

Ươm mầm trí tuệ vẫn hoài mong
Bỏ sức thầy cô đã luyện trồng
Mãi để ngời tươi nòi giống lạc
Hằng xây sáng rực tổ tiên Rồng
Bao đời dưỡng dục bồi nhân cách
Vạn thuở tu rèn đắp bãi đông
Hạnh phúc người gieo đà đẫm quả
Đền ơn gửi tặng búp sen hồng

Khắc Hiền
9/11/2014

ƠN NGHĨA THẦY CÔ

Đáp tạ ơn Thầy dạ mãi mong
Công Cô dạy dỗ uốn vun trồng
Mong ngày bái tổ mơ thành thực
Đợi buổi hồi quê chép hóa rồng
Cạnh cửa ôn bài bao tiết hạ
Bên thềm luyện võ mấy mùa đông
Bền tâm vững chí dù gian khó
Rạng rỡ đường mây nắng rực hồng.

Huy Thanh

MỘNG ƯỚC

Mộng ước xây đời đẹp tựa mong
Thầy cô tận tụy giỏi ươm trồng
Ung dung khắp chốn say hồn Lạc
Lặng lẽ ngàn hoa nở chí Rồng
Thu hát lời vàng đưa tiễn hạ
Xuân mừng mắt biếc giã từ đông
Bàn chân thế hệ trên đường bước
Để mỗi mùa thi vạn sắc hồng

Hoàng Giao

ƠN NGƯỜI GIEO HẠT

Lặng lẽ thu vàng gửi nhớ mong
Thầy cô tận tụy đã gieo trồng
Lời thơ mãi vọng nồng ơn Nước
Mẩu chuyện còn vang thắm nghĩa Rồng
Thắp lửa tâm hồn ươm biếc hạ
Khơi nguồn trí tuệ dưỡng bền đông
Mầm xanh chắc khỏe vươn mình lớn
Rực rỡ ngàn xuân những búp hồng!

Nguyên Xuân
10/11/2014

GẮNG CÔNG MÀI SẮT

Sóng cả đưa trò mãi ước mong
Rừng nay rợp bóng vạn cây trồng
Quân thù cổ rụt e ngòi bút
Kẻ địch đầu co ngại vuốt rồng
Dũng mãnh gìn non ngời biển bắc
Oai hùng giữ nước rạng trời đông
Bao năm giũa sắt thành kim đó
Tốt nghiệp ngày vui ửng nụ hồng.

Huy Thanh

MÃI CHUYÊN HỒNG
Chèo thuyền chở khách tới bờ mong
Lợi ích trăm năm hãy gắng trồng
Luyện đức rèn tài nòi giống Phụng
Tu tâm sửa tính cháu con Rồng
Chung tay bảo vệ gìn non nước
Góp sức đồng lòng giữ biển đông
Nghiệp giáo luôn trau dồi đức hạnh
Sao cho vạn thủa mãi Chuyên – Hồng
Bùi Bắc Hợp

Nhớ công thầy

(Ngũ độ thanh)

*-"Để mãi mùa thi vạn sắc hồng”
Cho từng sỹ tử rạng trời đông
Mầm xanh trí tuệ vươn bờ cõi
Hạt đỏ vàng anh giữ đất rồng
Bỏ sức rèn tâm đền dưỡng dục
Nhờ tay chuốt ngọc trả nuôi trồng
Muôn đời dạ hãy hằng ghi cốt
Vẫn nhớ công thầy tạo điểm mong

Khắc Hiền
10/11/2014

*-"Để mãi mùa thi vạn sắc hồng” thơ Hoàng Giao

BỐN MÙA HOA TRÁI

Bao ngày trăn trở nỗi lòng mong
Mảnh đất hôm nay nhẫn nại trồng
Hạt nảy trong vườn khoe nõn lá
Chồi vươn giữa luống tạo mây rồng
Xuân về vẫy nắng soi tình hạ
Thu đến rung cành mộng tiết đông
Bận rộn bốn mùa trông trái quả
Hồn ta xao xác giấc mơ hồng

Song Hà

THẦY MONG
(Gửi những thế hệ học trò)

Tâm thầy nghỉ dạy vẫn chờ mong
Được hưởng quà ngon lớp trẻ trồng
Lũ cháu mai sau giàu trí tuệ
Đời con hiện tại xứng Tiên Rồng
Gìn cho phẳng lặng trời non nước
Giữ để yên bình sóng biển đông
Cuộc sống dân mình no ấm mãi
Ngàn năm rực rỡ ngọn cờ hồng.

TXS 12/11/2014

HÌNH ẢNH NGƯỜI THẦY

Con người khắc khoải những điều mong
Ngày tháng truân chuyên mở đất trồng
Ruộng cạn đêm về xây bể nước
Đồng sâu sáng dậy đặt vòi rồng
Cày bừa giống mới vườn rau quả
Gặt hái mùa vàng vụ hạ đông
Bận rộn quanh năm lòng chẳng mỏi
Bội thu gửi nắng kết mây hồng

Hoàng Giao

MỘT GÓC HỒI ỨC

Chở chữ đưa trò mãi ước mong
Đường mây rộng mở đáp ơn trồng
Gìn non hải đảo vùi thây giặc
Giữ nước trùng dương đẫm máu rồng
Gái đảm thồ lương dù giữa hạ
Trai hùng cõng bạn dẫu đầu đông
Nhân "Ngày Nhà Giáo" cùng ôn lại
Tuổi trẻ hừng sôi rực lửa hồng!

Huy Thanh

hoanggiao 07-12-14 12:52 PM

http://danviet.vn/Uploaded/Share/201...can-vot_01.jpg
NHỚ XƯA

Thức trọn canh dài để nhớ xưa
Như còn đất rộng nắng lay trưa
Bên hồ nước gợn xôn xao cá
Giữa khoảng trời nghiêng bát ngát mùa
Ruộng cạn đêm về nô nức tát
Đồng vàng lúa hát ngẩn ngơ đưa
Làng thôn rộn rã vui ngày gặt
Những mái đầu thương đội gió lùa

Hoàng Giao

7/12/2014

hoanggiao 07-01-15 09:05 PM

ĐÔI BỜ
Nắng tỏa đôi bờ cánh nhạn bay
Lung linh mặt nước sóng xô dày
Lời ru ngọt lịm chao hồn đắm
Giọng hát trong ngần thả mộng say
Biển rộng thuyền đi tìm bến cũ
Dòng sâu thác đổ dội sông gầy
Chân trời tím thẫm màu nhung nhớ
Da diết câu hò gió động lay.
Hoàng Giao

Lan Hương 11-01-15 08:12 AM

Gió lạnh xuân về hoa tuyết bay
Vườn xanh suối ngọt phủ băng dày
Mang đầu cuốc ruộng em còn khổ
Dửng mỡ khoe tiền chúng vẫn say
Mỗi sớm kèm nhèm con mắt dử
Từng đêm thắc thỏm nắm xương gầy
Nghe lòng đắng nghẹn khi mùa tới
Cũng kiếp con người sao lắt lay

hoanggiao 05-04-15 04:42 PM

LUẬT ĐỊNH
(Tập danh)

Cái nết chu toàn họa chữ ưng
Thủy chung tím đỏ trái sim rừng
Thay mùa gió thổi vui xuân ấm
Đổi phận người về gặp đức trung
Khắc khoải phương xa điều ước đợi
Rung rinh đào thắm cánh hoa bừng
Pha lê trong suốt tô hồn ngọc
Sự nghiệp thành công phúc tận cùng

Hoàng Giao


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:47 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.