Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Thơ lưu hàn giang (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3483)

luuhangiang 27-05-12 09:57 PM

CÔ BÉ NGÀY XƯA

tiếng guốc nhà ai lốc cốc đây
ô ḱa cô bé thuỡ hoa gầy
cái buổi tóc mây em hờn dỗi
anh nhẹ đưa vơng ngắm giấc say

mới đó mà hoa đă đơm đầy
tóc xanh thôi cài đôi bướm bay
không c̣n nằm vơng khi anh đến
ôi...đă qua rồi tuổi thơ ngây

mười ngón tay em kết mộng mơ
đan vào hồn anh nỗi dại khờ
mỗi khi em hờn hay nũng nịu
anh với mây chiều bỗng...ngẩn ngơ...

L.H.G.2012

luuhangiang 27-05-12 10:02 PM

HỎI...?

hỏi trời em ở nơi đâu
gieo chi xuống đất một bầu miên man
em cho anh nữa dịu dàng
em trao anh nữa đời...ngan ngát sầu...

L.H.G.2012.

luuhangiang 13-06-12 09:24 AM

HOA...NẮNG.

ta về thăm em con phố nhỏ
chiều vàng hoa nắng lững lờ trôi
gác nhỏ đ́u hiu lên nỗi nhớ
bụi phủ thời gian vệt son mờ.

mùi tóc làn hương vương đâu đây
tường rêu...chăn gối nhện giăng đầy
sót cánh hoa gầy trong góc vắng
như c̣n e thẹn thủa xưa say.

ta buồn cúi nhặt cánh hoa rơi
lặng nghe yêu dấu gợi xa vời
cái buổi thu về phai nắng nhạt
em cười...hoa nắng lững lờ trôi

ta nhẹ nhàng hôn lên cánh hoa
mắt nh́n đăm đắm nhớ thu qua
h́nh như...hoa c̣n đưa hương đấy
gởi chút hương nồng...mây trắng bay...

L.H.G.13.6.2012.

Phiêu Dao 16-06-12 09:51 PM

Chỉ nhớ hờ thôi

Chỉ nhớ hờ thôi...chẳng nhớ sâu!
Gác tay thao thức suốt đêm thâu
Ḷng si vác nặng t́nh nhân ngăi
Lưu luyến đeo tâm đến bạc đầu

Chỉ nhớ hờ thôi..chẳng nhớ sâu!
Trăm năm,c̣n nhớ có ǵ đâu?
Thân khô,tim héo c̣n gan lắm
Một bóng đơn côi giữa tịch lầu

Một gái sắc hương,một gă khờ
Chỉ là thấp thoáng giữa đêm mơ
Lần thần đờ đẫn thêm thơ thẩn
Lần lượt lâm ly,lệ lập lờ...

Áo hồng một mảnh quyện vào thơ
Phủ kín mê man một kẻ chờ
Chỉ nhớ hờ thôi..không nhớ lắm!
Cũng vừa nhằng nhịt rối vào thơ
pd

luuhangiang 16-06-12 09:52 PM

MÂY VÀNG CHO EM

nầy mây nhỏ ru hồn theo sương khói
áo hoàng hôn nay vụn vỡ tan rồi
người về đây rồi ta sẽ t́m đâu
ông mặt trời rụng cuối băi nương dâu
tung bụi vàng mơn man đùa phiến lá
chút nắng chiều làm hồng má em yêu...
sóng vỗ bờ ngây ngô bao nỗi nhớ
ôm t́nh nầy ta mộng với mây bay
để mi cay thôi dấu nét muộn phiền
cho muôn t́nh phất phới giữa mênh mông...
giọt sương gầy long lanh trong ánh mắt
là biển khơi c̣n đọng dấu lưu đày
ta hỏi trời, trời cao không vẳng tiếng
ta hỏi đất, đất lặng hơi thở dài
ta hỏi em, ai gieo sầu nhân thế
ta hỏi ta, đôi má em nhạt nḥa
xin cúi đầu lặng im trong thổn thức
níu mây vàng làm áo khoác cho em
thơm môi hồng ta hôn lên nắng mới
gom sầu đau thương nhớ trả cho người
dâng niềm yêu đến cuối tận chân trời...

L.H.G.2012.

luuhangiang 22-06-12 11:04 PM

...
SAY...

trăng say trăng tắm hồ sen
ta say má phấn ta thèm đôi môi
trăng say đùa giỡn mây trời
ta say cái lúm em cười đưa duyên

L.H.G.2012.

luuhangiang 24-06-12 10:14 PM

KHÚC PHIÊU DIÊU

chiều xưa trăng vàng hoen cô liêu
chiều nay trăng ước đẫm mây chiều
ai... mơ thu xưa dáng liêu xiêu
ai...rằm đêm nay dáng yêu kiều...

gió đùa trăng thanh mây phiêu diêu
gió ru hồn ai buông tiếng tiêu
nhạc ḷng c̣n vang khúc mỹ miều
nhạc ḷng ca vang lời thương yêu...

vàng nào hằn hoen trên môi hoang
vàng in cung đàn tím chiều loang
đêm nay ai...tôn em ngôi quang
đêm nay hồn em ai...mở toang...

ta về đếm sao dâng lời thề
ta nhặt hương ḷng em đê mê
thả giữa trần gian vàng lối về
thả giữa mây trời ngập tái tê...

nàng đă se duyên không yêu thương
nàng ẵm con thơ ca thê lương
tiếng ru vang xa mấy dặm đường
giọt ngà lă chă nỗi niềm vương...

mắt nàng sầu vương lên mi cay
nhỏ xuống ḷng ta chén rượu say
ngân vang hồn ta khúc vơi đầy
ta uống làm sao cạn t́nh nầy...

ta đàn đêm nay ru mây bay
tơ ḷng t́nh tang giọt lệ cay
cho nàng quên đi tương tư này
cung đàn vọng măi giữa...trời mây...

L.H.G.2012.

phale 24-06-12 10:18 PM

Khúc phiêu diêu của anh LHG thật phiêu diêu lắm. Chúc mừng những vần thơ hay của anh nhé!

luuhangiang 26-06-12 10:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 75931)
Khúc phiêu diêu của anh LHG thật phiêu diêu lắm. Chúc mừng những vần thơ hay của anh nhé!

giang cám ơn phale nhiều lắm.và cám ơn các bạn đă ghé thăm.giang chúc pha le và quư bạn hữu vui khỏe. thân quư.. .L.H.G.

luuhangiang 26-06-12 10:09 PM

TIÊU DƯƠNG

vẽ em vẽ một cành hoa
vẽ rồi lại xóa lệ nḥa mắt ai
vẽ em ta vẽ cành mai
lung linh nắng sớm đọng vài hạt sương
vẽ em cái chấm tiêu dương
ba ngàn thế giới c̣n vương mắc sầu
vẽ vầng mây trắng phau phau
im soi bóng nước một mầu...long lanh

L.H.G.2012.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:18 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.