Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Góc thơ Bảo Minh Trang (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4522)

Bảo Minh Trang 21-06-13 08:09 PM

Cảm xúc nhớ Mẹ

(Ngũ độ thanh)

Khắc khoải vần thơ nặng trĩu đầu
Tâm hờn uất nghẹn bởi v́ đâu?
Nh́n mây lặng lẽ khơi ḍng nhớ
Dơi nắng đ́u hiu quyện vẻ sầu
Nỗi xót đeo hoài thương chẳng cạn
Cơn buồn giấu măi tủi càng sâu
Từ đây cách biệt hai đường rẽ
Lệ thảm buồn rơi đẫm ướt cầu.

21-6-2013

Bảo Minh Trang

Bảo Minh Trang 25-06-13 07:44 PM



Âm dương định luật măi xoay ṿng
Mẹ ở trên trời có biết không?
Nỗi xót chia ly hờn quặn cảnh
Niềm đau cách biệt tủi vây ḷng
Rành hư chẳng thực sao hoài tưởng
Biết ảo nào chân thế vẫn mong
Thần dược hoàn sinh ḥng cải tử
Mẫu từ sống lại thỏa niềm trông.

4-6-2013

Bảo Minh Trang

Bảo Minh Trang 27-06-13 10:23 PM

Tiễn Mẹ 2

Gánh nợ trần gian phủi sạch rồi
Mẹ về Cực Lạc hưởng cao ngôi
Thân tâm an lạc đường chơn tiến
Định huệ trang nghiêm quả phước bồi
Chặt gốc ưu sầu đời tĩnh lặng
Phá mầm phiền năo trí tinh khôi
Giữ ǵn nguyện lớn không lay chuyển
Đài báu sen thiêng vững nhánh chồi.

13-6-2013

Bảo Minh Trang

Bảo Minh Trang 01-07-13 10:24 AM

Cầu thi ca
(Liên hoàn thuận nghịch vận)

Hạnh phúc tươi hồng của tuổi thơ
Nghe bao xúc động luyến lưu chờ
Lời văn dịu ngọt khơi niềm nhớ
Khúc nhạc thanh b́nh gởi ư mơ
Ấm áp tâm hồn luôn mạnh mẽ
Nhẹ nhàng trí óc chẳng lơ ngơ
An nhiên ḥa quyện cùng mây gió
Bắc nhịp t́nh yêu nối bến bờ.

Bắt nhịp t́nh yêu nối bến bờ
Câu vần thắm thiết khó làm ngơ
Hoa xinh phủ đất ru ḍng cảm
Trăng sáng giăng trời dệt lối mơ
Óng ả rừng xanh màu mến đợi
Lung linh biển bạc sắc thương chờ
Dâng đời sức sống vui tao nhă
Để măi nồng nàn bóng dáng thơ...

10-8-2012

BMT



Bảo Minh Trang 01-07-13 03:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vancali96 (Gửi 623)
http://thuyngakhanhhoa.files.wordpre...pg?w=196&h=300



Hoa Cát Cánh


(Khoán thủ)
Hồng cam đủ loại chỉ riêng ḿnh
Óng ả dâng đời dáng tuyệt xinh
An lạc khoe duyên nồng vẻ thắm
Cát tường bày sắc rạng màu trinh
Ánh tươi nết khiết đài trang nhă
Tâm sáng ḷng chơn gốc thái b́nh
tính hiên ngang đời ngưỡng mộ
Nhẹ nhàng giữa nắng nét huyền linh.

Bảo Minh Trang


http://s22.postimg.org/3zynk2l4x/Bao...trang_copy.jpg


Gởi Vancali

(Khoán thủ)

Gởi bạn tâm giao biết đến ḿnh
Vài ḍng xướng họa ngắn xinh xinh
Ánh tươi diễm lệ phô hương thắm
Nét đẹp yêu kiều tỏa sắc trinh
Cẩn tắc nên văn hoài dịu ngọt
An nhiên khiến trí măi thanh b́nh
Làm người thoải mái không câu nệ
Ít khổ vui nhiều tánh diệu linh.
1-7-2013

Bảo Minh Trang



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:33 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.