Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Quán ven đường (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=755)

MoonRiver 22-07-10 10:02 AM

Quote:

TỈNH MỘNG

Rượu chẳng mềm môi giấc chẳng tròn
Trăng ngoài cũng chỉ chiếc trăng non
Mùa đã sang đâu mà thấy lạnh
Chờ gì ở một mảnh tình con.

Có say một giấc tình mộng tưởng
Mới thấy phận mình thật đáng thương
Người xa vui với chân trời mới
Em ở nơi này thoa phấn hương.

MỘNG TÌNH

Ngóng đợi bao lâu sự chửa tròn
Ven đường chủ quán hẹn trăng non
Cô nào nét đẹp da trăng trắng
Mối lái cho mình giấc mộng con

Thấm thoắt bao ngày lòng cứ tưởng
Bây giờ chợt nghĩ thật là thương
Canh trường khắc khoải thân vò võ
Vẫn nhớ nơi này chút thoảng hương

Nothing 22-07-10 03:22 PM

Quote:

Nguyên văn bởi viet tam (Gửi 12376)
TỈNH MỘNG

Rượu chẳng mềm môi giấc chẳng tròn
Trăng ngoài cũng chỉ chiếc trăng non
Mùa đã sang đâu mà thấy lạnh
Chờ gì ở một mảnh tình con.

Có say một giấc tình mộng tưởng
Mới thấy phận mình thật đáng thương
Người xa vui với chân trời mới
Em ở nơi này thoa phấn hương.

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 12662)
MỘNG TÌNH

Ngóng đợi bao lâu sự chửa tròn
Ven đường chủ quán hẹn trăng non
Cô nào nét đẹp da trăng trắng
Mối lái cho mình giấc mộng con

Thấm thoắt bao ngày lòng cứ tưởng
Bây giờ chợt nghĩ thật là thương
Canh trường khắc khoải thân vò võ
Vẫn nhớ nơi này chút thoảng hương

Đợi tình

Đợi đã bao năm mộng chưa tròn
Vẫn chờ khắc khoải mảnh tình non
Cô chủ có thương xin tá túc
May ra kiếm được chút tình con
Thập phương khách ghé bao tài tử
Xét đến thân mình ngẫm lại thương
Hảo nam quân tử xua không hết
Liệu đến lượt tôi ngửi chút hương

viet tam 23-07-10 01:24 AM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 12662)
MỘNG TÌNH

Ngóng đợi bao lâu sự chửa tròn
Ven đường chủ quán hẹn trăng non
Cô nào nét đẹp da trăng trắng
Mối lái cho mình giấc mộng con

Thấm thoắt bao ngày lòng cứ tưởng
Bây giờ chợt nghĩ thật là thương
Canh trường khắc khoải thân vò võ
Vẫn nhớ nơi này chút thoảng hương



Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 12694)
Đợi tình

Đợi đã bao năm mộng chưa tròn
Vẫn chờ khắc khoải mảnh tình non
Cô chủ có thương xin tá túc
May ra kiếm được chút tình con
Thập phương khách ghé bao tài tử
Xét đến thân mình ngẫm lại thương
Hảo nam quân tử xua không hết
Liệu đến lượt tôi ngửi chút hương

HỮU TÌNH

Bao năm đã mộng mảnh tình non
Một giấc ba sinh vẫn chưa tròn
Lữ khách phong trần miền sương gió
Thiếu gì tình vá mảnh con con.

Quán nhỏ ven đường trà vẫn ngon
Cảnh cũ người xưa đấy vẫn còn
Mời khách ghé vào nâng cốc rượu
Say lòng ấm dạ tấm tình son

Bụi trần 23-07-10 09:21 AM

Quote:

Nguyên văn bởi viet tam (Gửi 12725)
HỮU TÌNH

Bao năm đã mộng mảnh tình non
Một giấc ba sinh vẫn chưa tròn
Lữ khách phong trần miền sương gió
Thiếu gì tình vá mảnh con con.

Quán nhỏ ven đường trà vẫn ngon
Cảnh cũ người xưa đấy vẫn còn
Mời khách ghé vào nâng cốc rượu
Say lòng ấm dạ tấm tình son


Mơ tình


Bao năm mơ ước mảnh tình non
Dẫu chửa hình dung méo hay tròn
Cuộc đời sương gió âu từng đã
Chỉ còn mộng ước mảnh tình con

Ghé quán ven đường thưởng trà ngon
Mới hay chủ quán vẫn còn son
Hỏi rằng tình nhỏ đâu rao bán
Hay chỉ tặng người tấm lòng son

Nothing 23-07-10 10:25 AM

Quote:

Nguyên văn bởi viet tam (Gửi 12725)
HỮU TÌNH

Bao năm đã mộng mảnh tình non
Một giấc ba sinh vẫn chưa tròn
Lữ khách phong trần miền sương gió
Thiếu gì tình vá mảnh con con.

Quán nhỏ ven đường trà vẫn ngon
Cảnh cũ người xưa đấy vẫn còn
Mời khách ghé vào nâng cốc rượu
Say lòng ấm dạ tấm tình son

Duyên tình

Quán chủ hình như tuổi còn non
Chắc cũng vừa qua lứa trăng tròn
Cho hỏi tiếng yêu nàng đã tỏ
Hay cũng qua vài mảnh tình con

Khéo níu chân người chén trà ngon
Ướm thử nàng ơi rượu có còn
Cho xin một chén mừng duyên ngộ
Khách đến tặng nàng tấm lòng son

Nothing 23-07-10 11:05 AM

Quote:

Nguyên văn bởi viet tam (Gửi 12376)
TỈNH MỘNG

Rượu chẳng mềm môi giấc chẳng tròn
Trăng ngoài cũng chỉ chiếc trăng non
Mùa đã sang đâu mà thấy lạnh
Chờ gì ở một mảnh tình con.

Có say một giấc tình mộng tưởng
Mới thấy phận mình thật đáng thương
Người xa vui với chân trời mới
Em ở nơi này thoa phấn hương.

Trộm tình

Đợi mãi sao cô chửa giấc tròn
Thao thức ngóng hoài mảnh trăng non
Để tôi thấp thỏm ngồi xua muỗi
Bực mình đập chết cũng vài con
Sắp sáng cô ơi sao còn mộng
Nhìn cô ngơ ngẩn thật là thương
Kẻ trộm tôi đây đành gác ý
Lặng lẽ ra về tiếc chút hương:luoi::luoi::luoi:

Chivas 23-07-10 11:52 AM

Quote:

Nguyên văn bởi viet tam (Gửi 12376)
[CENTER]"]TỈNH MỘNG

Rượu chẳng mềm môi giấc chẳng tròn
Trăng ngoài cũng chỉ chiếc trăng non
Mùa đã sang đâu mà thấy lạnh
Chờ gì ở một mảnh tình con.

Có say một giấc tình mộng tưởng
Mới thấy phận mình thật đáng thương
Người xa vui với chân trời mới
Em ở nơi này thoa phấn hương.


Rượu dẫu mềm môi giấc chằng tròn
Trăng ngoài song cửa khuất bên non
Chăn ấm nệm êm mà vẫn lạnh
Đợi gì ơi hỡi tấm lòng son
Tỉnh giấc còn say trong cơn mê
Mới hay cuộc sống quá ê chề
Sướng khổ do duyên trời định đoạt
Hãy vui ngày mới có anh về.

:grimace:

viet tam 23-07-10 05:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 12757)
Duyên tình

Quán chủ hình như tuổi còn non
Chắc cũng vừa qua lứa trăng tròn
Cho hỏi tiếng yêu nàng đã tỏ
Hay cũng qua vài mảnh tình con

Khéo níu chân người chén trà ngon
Ướm thử nàng ơi rượu có còn
Cho xin một chén mừng duyên ngộ
Khách đến tặng nàng tấm lòng son

THẬT ...TÌNH
Chủ quán chưa già cũng chẳng son
Sá chi mộng ảo chút tình mòn
Tiếng yêu cũng đã thưa vài bận
Vai mòn vác những mảnh tình con

Quán mở bên đường có trà ngon
Rượu cũ trăm năm ủ vẫn còn
Xin mời một chén mừng duyên ngộ
Từ rày đã có những đêm ...son.

viet tam 23-07-10 05:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 12762)
Trộm tình

Đợi mãi sao cô chửa giấc tròn
Thao thức ngóng hoài mảnh trăng non
Để tôi thấp thỏm ngồi xua muỗi
Bực mình đập chết cũng vài con
Sắp sáng cô ơi sao còn mộng
Nhìn cô ngơ ngẩn thật là thương
Kẻ trộm tôi đây đành gác ý
Lặng lẽ ra về tiếc chút hương:luoi::luoi::luoi:

Cô đã giấc tròn tàn đêm thâu
Biết rằng kẻ trộm vẫn còn bâu
Bạc vàng không có chi mà lấy
Trộm cái gì ta? nhức cả đầu.

Sắp sáng mà sao chẳng thấy gì
Trộm này hắn đợi cái chi chi
Thom thóp cứ chờ hay là hắn...
Thấy chủ quán già, nên bỏ đi... ẹc ẹc

viet tam 23-07-10 05:38 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Chivas (Gửi 12766)
Rượu dẫu mềm môi giấc chằng tròn
Trăng ngoài song cửa khuất bên non
Chăn ấm nệm êm mà vẫn lạnh
Đợi gì ơi hỡi tấm lòng son
Tỉnh giấc còn say trong cơn mê
Mới hay cuộc sống quá ê chề
Sướng khổ do duyên trời định đoạt
Hãy vui ngày mới có anh về.

:grimace:

Rượu chẳng mềm môi, giấc chẳng tròn
Không vì do đợi chút tình con
Chăn ấm nệm êm mà vẫn cóng
Bởi vì máy lạnh chạy ron ron


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:18 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.