Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Quán (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=54)
-   -   Lục bát tiếp 2 chữ cuối (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=495)

LonelyStar 18-06-10 05:26 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lữ Khách (Gửi 8111)
Cho xong đă chẳng phải liều
V́ yêu nên mới quyết chiều ḷng em:congratulate:

Ḷng em th́ đă đóng băng
Yêu em thêm nữa th́ răng chẳng c̣n :rang::rang::rang:

Lữ Khách 18-06-10 05:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Du (Gửi 8116)
Ḷng em th́ đă đóng băng
Yêu em thêm nữa th́ răng chẳng c̣n :rang::rang::rang:

Chẳng c̣n lại chút t́nh chi
Lời yêu mới ngỏ chưa ǵ đă quên

hề hề

viet tam 18-06-10 05:30 PM

đă quên như nước mưa nguồn
làm sao em nỡ làm buồn người kia

Lữ Khách 18-06-10 05:34 PM

Quote:

Nguyên văn bởi việt tâm (Gửi 8118)
đă quên như nước mưa nguồn
làm sao em nỡ làm buồn người kia

Người kia...ăn nói...ngập ngừng
Lời yêu mới ngỏ giữa chừng bỏ đi
Mang theo cả tuổi xuân th́
Vơ vàng em đợi duyên đi chẳng về

COCKOO 18-06-10 06:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lữ Khách (Gửi 8119)
Người kia...ăn nói...ngập ngừng
Lời yêu mới ngỏ giữa chừng bỏ đi
Mang theo cả tuổi xuân th́
Vơ vàng em đợi duyên đi chẳng về

Chẳng về th́ ngủ bờ đê
Rong chơi cho lắm vợ kê dao bầu
Giả vờ hết mấy đêm thâu
Dỗ ngon dỗ ngọt mất câu..hứa lèo

hế hề

Lữ Khách 18-06-10 06:24 PM

Quote:

Nguyên văn bởi COCKOO (Gửi 8123)
Chẳng về th́ ngủ bờ đê
Rong chơi cho lắm vợ kê dao bầu
Giả vờ hết mấy đêm thâu
Dỗ ngon dỗ ngọt mất câu..hứa lèo

hế hề

Hứa lèo chỉ có.....Chí Phèo
Thị Nở hảo ngọt nên theo về hầu
Tự nhiên chả mất cau trầu
Phèo ta có vợ v́ ....câu hứa lèo:nhaymat::nhaymat::nhaymat:

COCKOO 18-06-10 06:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lữ Khách (Gửi 8127)
Hứa lèo chỉ có.....Chí Phèo
Thị Nở hảo ngọt nên theo về hầu
Tự nhiên chả mất cau trầu
Phèo ta có vợ v́ ....câu hứa lèo:nhaymat::nhaymat::nhaymat:

Hưa lèo cũng bởi cho xong
Khổ thân ai đó đi tong....nỗi niềm
Giờ đành vứt bỏ giấc chiêm
Bao nhiêu váy đụn, y xiêm...gió lùa

Lữ Khách 18-06-10 06:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi COCKOO (Gửi 8128)
Hưa lèo cũng bởi cho xong
Khổ thân ai đó đi tong....nỗi niềm
Giờ đành vứt bỏ giấc chiêm
Bao nhiêu váy đụn, y xiêm...gió lùa

Gió lùa....từ dưới......lùa lên
Từ khu....rừng thẳm tới bên.....núi đồi
Ước làm cơn gió, gió ơi
Để ta phiêu lăng khắp nơi....đỡ buồn:congratulate:

COCKOO 18-06-10 07:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lữ Khách (Gửi 8130)
Gió lùa....từ dưới......lùa lên
Từ khu....rừng thẳm tới bên.....núi đồi
Ước làm cơn gió, gió ơi
Để ta phiêu lăng khắp nơi....đỡ buồn:congratulate:

Đỡ buồn để gió dạo chơi
Vi vu thổi khẽ ru hời giấc trưa
Gió lành mang lại cơn mưa
Thấm vào ḷng đất mầm dưa nảy chồi

lehong 18-06-10 08:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lữ Khách (Gửi 8111)
Cho xong đă chẳng phải liều
V́ yêu nên mới quyết chiều ḷng em:congratulate:

Ḷng em đổi trắng thay đen
Mai Tần, chiều Sở đă quen tánh t́nh

LonelyStar 19-06-10 12:32 AM

Quote:

Nguyên văn bởi lehong (Gửi 8133)
Ḷng em đổi trắng thay đen
Mai Tần, chiều Sở đă quen tánh t́nh

Tánh t́nh vốn sẵn khi sinh
Trời không đổi tính chỉ t́nh đổi thôi ...

Huyzozo 21-06-10 08:00 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Du (Gửi 8170)
Tánh t́nh vốn sẵn khi sinh
Trời không đổi tính chỉ t́nh đổi thôi ...

Đổi thôi! Đổi rủi thành may
Thua nh́u th́ cũng có ngày thắng to...hê hê

LonelyStar 21-06-10 08:10 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyzozo (Gửi 8364)
Đổi thôi! Đổi rủi thành may
Thua nh́u th́ cũng có ngày thắng to...hê hê

Thắng to để được cái chi
Cái chi để đặng thua th́ lại đau ...:cuoi::cuoi::cuoi:

Huyzozo 22-06-10 04:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Du (Gửi 8366)
Thắng to để được cái chi
Cái chi để đặng thua th́ lại đau ...:cuoi::cuoi::cuoi:

Lại đau bao tử cả ngày
Thôi đi kiếm rượu uống vài ly chơi...hê hê hê

Tĩnh Nguyệt 23-06-10 05:54 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyzozo (Gửi 8611)
Lại đau bao tử cả ngày
Thôi đi kiếm rượu uống vài ly chơi...hê hê hê

Ly chơi chén thật dăm hồi
Mà say đến chẳng biết trời mây chi...hi hi

Huyzozo 23-06-10 09:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tĩnh Nguyệt (Gửi 8814)
Ly chơi chén thật dăm hồi
Mà say đến chẳng biết trời mây chi...hi hi

Mây chi nửa trắng nửa hồng
Hay là mây để trăng lồng...trốn ai?

LonelyStar 24-06-10 10:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyzozo (Gửi 8836)
Mây chi nửa trắng nửa hồng
Hay là mây để trăng lồng...trốn ai?

Trốn ai trốn được ngày mai?
Ngày mai trốn được có tài lắm ko?

LonelyStar 25-06-10 12:38 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Du (Gửi 9027)
Trốn ai trốn được ngày mai?
Ngày mai trốn được có tài lắm ko?

Lắm không không lắm đâu mà
Chẳng qua cũng chỉ, chỉ là mộng mơ ...

Nguyệt Viên 27-06-10 06:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Du (Gửi 9038)
Lắm không không lắm đâu mà
Chẳng qua cũng chỉ, chỉ là mộng mơ ...

Mộng mơ, mơ mộng mần chi
Nỗi buồn cứ thế cụng ly ầm ầm...

LonelyStar 28-06-10 09:53 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nguyệt Viên (Gửi 9463)
Mộng mơ, mơ mộng mần chi
Nỗi buồn cứ thế cụng ly ầm ầm...

Ầm ầm sấm nổ ngoài hiên
Nghe buồn băo tố triền miên trong hồn ...

Bụi đường 28-06-10 10:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Du (Gửi 9646)
Ầm ầm sấm nổ ngoài hiên
Nghe buồn băo tố triền miên trong hồn ...

Trong hồn đâu đó kiếm t́m
Khối t́nh lỡ gởi bên tim...ai rồi.

LonelyStar 28-06-10 11:06 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 9665)
Trong hồn đâu đó kiếm t́m
Khối t́nh lỡ gởi bên tim...ai rồi.

Ai rồi mà có biết đâu
Khối t́nh đă gửi nông sâu không ḍ...

Tĩnh Nguyệt 28-06-10 11:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Du (Gửi 9668)
Ai rồi mà có biết đâu
Khối t́nh đă gửi nông sâu không ḍ...

Không ḍ cứ ngỡ giếng sâu
Thả dây dài quá bắt gầu đi xa

LonelyStar 28-06-10 11:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tĩnh Nguyệt (Gửi 9669)
Không ḍ cứ ngỡ giếng sâu
Thả dây dài quá bắt gầu đi xa

Đi xa muôn dặm đường đời
Nghe chăng trong gió đôi lời mộng mơ...

Tĩnh Nguyệt 28-06-10 11:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Du (Gửi 9671)
Đi xa muôn dặm đường đời
Nghe chăng trong gió đôi lời mộng mơ...

Mộng mơ hết kiếp th́ thôi
Để ta chẳng tiếc một đời lăng du

LonelyStar 28-06-10 11:25 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tĩnh Nguyệt (Gửi 9674)
Mộng mơ hết kiếp th́ thôi
Để ta chẳng tiếc một đời lăng du

Lăng Du một kiếp phong trần
Nghe chăng Tĩnh Nguyệt ngoài sân gọi thầm ...:hoanho::hoanho::hoanho:

Tĩnh Nguyệt 29-06-10 12:17 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Du (Gửi 9676)
Lăng Du một kiếp phong trần
Nghe chăng Tĩnh Nguyệt ngoài sân gọi thầm ...:hoanho::hoanho::hoanho:

Gọi thầm giữa mộng tên anh
Mong người đem giấc mơ lành qua đây

Gọi thầm ngoài sân mà anh cũng nghe thấy cơ à, tai anh thính thật.

LonelyStar 29-06-10 12:23 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Tĩnh Nguyệt (Gửi 9681)
Gọi thầm giữa mộng tên anh
Mong người đem giấc mơ lành qua đây

Gọi thầm ngoài sân mà anh cũng nghe thấy cơ à, tai anh thính thật.

Oài chơi vần khó ḱa ...

Qua đây ai hát đôi lời
Giấc mơ chợt đến một đời lênh đênh ...:hoanho:

Tĩnh Nguyệt 29-06-10 12:31 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Du (Gửi 9682)
Oài chơi vần khó ḱa ...

Qua đây ai hát đôi lời
Giấc mơ chợt đến một đời lênh đênh ...:hoanho:

Lênh đênh mặt nước hoa trôi
Cuốn về đâu nhỉ, một đời hồng nhan

LonelyStar 29-06-10 09:29 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Tĩnh Nguyệt (Gửi 9683)
Lênh đênh mặt nước hoa trôi
Cuốn về đâu nhỉ, một đời hồng nhan

Hồng nhan vẫn măi đợi chờ
Hùng Anh đi vắng, thờ ơ với đời ...

Tĩnh Nguyệt 29-06-10 01:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Du (Gửi 9700)
Hồng nhan vẫn măi đợi chờ
Hùng Anh đi vắng, thờ ơ với đời ...

Với đời vẫn một ḷng tin
Dẫu rằng em biết cuộc t́nh phôi pha

LonelyStar 29-06-10 01:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tĩnh Nguyệt (Gửi 9724)
Với đời vẫn một ḷng tin
Dẫu rằng em biết cuộc t́nh phôi pha

Phôi pha kệ gió với đời
Thế gian c̣n đó đôi lời mặc ai ...:cuoi:

phale 29-06-10 01:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Du (Gửi 9725)
Phôi pha kệ gió với đời
Thế gian c̣n đó đôi lời mặc ai ...:cuoi:

Mở ḷng đợi nắng ngày mai
Lối đi phía trước c̣n dài chờ đi...

Tĩnh Nguyệt 29-06-10 01:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Du (Gửi 9725)
Phôi pha kệ gió với đời
Thế gian c̣n đó đôi lời mặc ai ...:cuoi:

Mặc ai nói tiếng dèm pha
Chẳng bao giờ đổi t́nh ta với người
:heart::heart:

LonelyStar 29-06-10 04:57 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tĩnh Nguyệt (Gửi 9727)
Mặc ai nói tiếng dèm pha
Chẳng bao giờ đổi t́nh ta với người
:heart::heart:

Với người ta tấm chân t́nh
Người ơi có hiểu mối t́nh của ta ...:expect::expect::expect:

Tĩnh Nguyệt 29-06-10 05:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Du (Gửi 9743)
Với người ta tấm chân t́nh
Người ơi có hiểu mối t́nh của ta ...:expect::expect::expect:

Của ta một nửa mảnh trăng
Vẫn chờ nửa ấy biết chăng hỡi người

LonelyStar 29-06-10 05:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tĩnh Nguyệt (Gửi 9744)
Của ta một nửa mảnh trăng
Vẫn chờ nửa ấy biết chăng hỡi người

Hỡi người ta hiểu ḷng ai
T́nh kia đâu biết đúng sai với đời ...:expect:

Tĩnh Nguyệt 29-06-10 05:25 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Du (Gửi 9748)
Hỡi người ta hiểu ḷng ai
T́nh kia đâu biết đúng sai với đời ...:expect:

Với đời một mảnh lặng thầm
Với người một mối t́nh câm tủi hờn

LonelyStar 29-06-10 05:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tĩnh Nguyệt (Gửi 9750)
Với đời một mảnh lặng thầm
Với người một mối t́nh câm tủi hờn

Tủi hờn giữ lại trong ḷng
Với người ta gửi t́nh trong vô ngần ...:expect:

Bụi đường 29-06-10 11:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Du (Gửi 9753)
Tủi hờn giữ lại trong ḷng
Với người ta gửi t́nh trong vô ngần ...:expect:

Vô ngần ánh mắt long lanh,
Rèm mi khép nhẹ như mành vải thưa,
Cớ sao em liếc mắt đưa?
Để ḷng anh nổi mây mưa chớp ngàn!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:10 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.