Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   THƠ TÌNH Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3658)

Hansy 27-02-12 01:18 AM

http://dl7.glitter-graphics.net/pub/...tedrqh354k.gif
928. TỎ BÀY

Người ơi có hiểu cho chăng
Tình đời đen bạc nên trăng cũng sầu
Bạc tình nào dám nghĩ đâu
Chỉ vì lòng mỏng qua cầu gió bay.

Nghĩ mình ngày trước lá lay
Vờn qua lướt lại để say sưa đời
Nào dè giếng cạn người ơi
Để năm canh cứ một trời quặn đau…

HANSY


http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon...bnailID=390584

Hansy 27-02-12 01:18 AM

http://dl3.glitter-graphics.net/pub/...s0vlrrvm5f.gif
929. SAO QUÊN ĐƯỢC

Vẫn nhớ lắm Văn Đàn chốn ấy
Đã nhiều đêm ngầy ngậy hương thơ
Có khi chỉ một bóng mờ
Thả hồn theo mộng họa thơ Luật Đường.

Trời vốn sinh yêu thương là cốt
Nên có xa vẫn một lòng hoài
Cũng là than vắn thở dài
Vì đâu nên nỗi chia hai thế này???

HANSY


http://www.diendandaihoc.com/gallery/files/2/05S2_c.jpg

Hansy 27-02-12 01:19 AM

http://i278.photobucket.com/albums/k...2doz4xucf1.gif

930. MỘNG LIÊU TRAI

Mình xa nhau hai lòng sao mặn đắng
Mắt môi ơi đành quay mặt làm ngơ
Ngày xưa tình dệt mộng giữa vườn thơ
Vần lỗi nhịp xót xa hoài tim nhớ.

Người xưa ơi hương vẫn còn trong gió
Quay quắt lòng trong ảo mộng liêu trai
Sao cứ nhớ em, thấp thỏm tháng năm dài
Tình diệu vợi mà hồn mong manh quá.

Đường đời rẽ chia, tình đời nghiệt ngã
Thầm dỗ mình trong những buổi chiều lên
Cứ luyến lưu những kỷ niệm không tên
Dâng mắt đỏ gởi vọng ngày xưa cũ.

Mười năm ấy em vẫn về trong giấc ngủ
Thoáng không gian cứ mường tượng chiều nao
Chợt giật mình choàng tỉnh giấc chiêm bao
Còn đâu nữa khi em chỉ là ảo ảnh…

HANSY



http://img.tamtay.vn/files/2008/06/2...883f316_73.jpg

Hansy 27-02-12 01:20 AM




THƠ XUÂN
HANSY





Hansy 27-02-12 01:21 AM


SẮC XUÂN

Lãng đãng Xuân về trên cánh mai
Chao nghiêng ong bướm khẽ chạm hài
Đong đưa chút lộc non e ấp
Một thoáng nồng hương, một thoáng say...

HANSY



Hansy 27-02-12 01:21 AM

931







XUÂN ĐÃ ĐẾN

Mùa đông qua đi, mùa xuân tìm đến
Nụ hồng tươi đánh thức cõi yêu thương
Em đã đến, tung tăng vườn ngọc bích
Thong thả trong chiều tiếng nhạc triều dương

Mắt môi ơi, xin được cứ thơ ngây
Hồn trinh bạch giữa gió ngàn, mây núi.

Mùa đông qua đi, mùa xuân vừa tới
Có nghe chăng, khúc hát cũ vọng về
Vườn hồng nở búp non đầu thơ dại
Xuân đến kìa em, đùa với xuân đi...

HANSY



Hansy 27-02-12 01:22 AM

932



HỘI TÌNH XUÂN

Bướm đua khoe sắc lượn vườn tình
Ngát nồng hương ấm thuở nguyên trinh
Lả lơi một chút vờn trong gió
Ơi, ai kia, thắp sáng bình minh!

Thuở vườn yêu hé mở đón mời
Trẻ trung, hớn hở, thắm tình vui
Lòng yêu thoang thoảng mùi hoa lý
Ngọt ngào vây bọc cả hồn ai.

Rồi những mối tình lần lượt đi qua
Để lại trong tim bao dấu vết xót xa
Mùa trăng hội chợt len màu héo úa
Từ đó vườn yêu nhạt sắc hoa.

Mãi hoài trong tim dáng bóng vườn yêu
Kết mãi trong hồn hình hài yêu kiều
Tình thì nồng mà người đà vắng bóng
Vườn yêu ơi, sao lặng ngắt những buổi chiều?

Ta yêu hết thảy các loài hoa
Đã một lần vườn yêu ghé qua
Dẫu tháng năm có làm mỏi mòn nhung nhớ
Vẫn giữ chút trong lòng, nào dám phôi pha.

Mật ngọt đong đầy trong những cánh hoa
Tin yêu ngọt ngào tỏa lan xa
Hoa ơi, có nhớ nơi vườn cũ
Một kẻ tình si mãi ngóng chờ?

HANSY



Hansy 27-02-12 01:22 AM

933




ĐỢI

Ta đứng chờ em từng mùa xuân đến
Tóc gió thôi bay giữa buổi hẹn thề
Ta đứng đó mềm môi khao khát đợi
Tuổi đời bay trong nỗi nhớ hư hao
Đếm bước đơn côi giữa mùa lá rụng
Biết đến khi nào tim mới lên ngôi?

HANSY



Hansy 27-02-12 01:23 AM

934




LÒNG XUÂN

Xuân đến lòng vui như mở hội
Chút tình Xuân em mang đến trao người

Tình thì nồng như thuở trầu có vôi
Như em có anh trong ngày Xuân đang réo gọi.
Như uyên ương chắp cánh đi khắp cõi
Như cây liền cành yêu thương mấy kiếp không rời
Như gió với trăng liếc mắt đưa tình muôn đời
Như mùa Xuân mãi về khắp sông núi
Ướp tình hồng dậy sóng giữa lòng mơ

Ôi, đẹp như thơ!

HANSY



Hansy 27-02-12 01:24 AM

935.


ĐÃ CHUYỂN XUÂN

Xuân đến sao em vẫn mang sầu
Giữa lòng nào thấy hạnh phúc đâu
Đừng nuôi buồn giận mà tim buốt
Gió sang mùa hồn hãy chuyển giao.

Thôi nhé, đất trời đã hết đông
Có nghe hương gió gợi tình không
Đã xa năm tháng nhiều mưa rét
Hãy đón xuân nồng, quên giá đông.

HANSY




Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:01 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.