Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Hôm nay của bạn thế nào? (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=74)

phale 04-11-13 10:21 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 95592)
Đang lúi húi nấu bữa cơm chiều thì cậu con trai đến bên cạnh tự lúc nào: Ba có cần con giúp gì không? Chợt thấy mọi ngôn từ bỗng nhiên vô nghĩa. Ước gì .......

Hạnh phúc là đây anh ha

Sa Thạch 04-11-13 07:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 95596)
Hạnh phúc là đây anh ha

Hạnh phúc là hôm nay được đi mát xa, mình mẩy chân cẳng rụng hết rồi.....
Thế mà hạnh phúc chẳng có, giờ ngồi gõ bàn phím đây...

phale 05-11-13 08:41 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 95598)
Hạnh phúc là hôm nay được đi mát xa, mình mẩy chân cẳng rụng hết rồi.....
Thế mà hạnh phúc chẳng có, giờ ngồi gõ bàn phím đây...

Thương nàng quá hen :smells:

phale 06-11-13 09:29 AM

Ngày thật bình yên mà sao buồn thế...

hoatigon208410 07-11-13 02:23 AM

Trời ơi là trời, có ai thảm như mình không... cài gần 5h đồng hồ không xong chương trình, cài lại win thì format ổ đĩa xong thì đĩa cài không chạy, giờ làm sao, huhu, chả nhẽ mai báo s cáo vác cái máy trống không lên cho thầy, bảo : thầy ơi máy e die rồi, không làm bài được... oa oa :lacha: :lacha: :lacha:

hahaha 07-11-13 08:37 AM

Thủy triều, nước mưa dâng cao.....không sao, bô lão bình yên trên nền nhà chị 3 vừa về nâng lên 60cm.
Saigon nội thành, ngày càng khó ở.

tra sua 08-11-13 12:40 AM

Cảnh này trong mơ mình cũng chua hề nghĩ tới.

phale 08-11-13 09:07 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 95621)
Thủy triều, nước mưa dâng cao.....không sao, bô lão bình yên trên nền nhà chị 3 vừa về nâng lên 60cm.
Saigon nội thành, ngày càng khó ở.

Chắc phải sắm cho bô lão chiếc xuồng nữa, phòng khi nước lớn

phale 08-11-13 09:08 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 95620)
Trời ơi là trời, có ai thảm như mình không... cài gần 5h đồng hồ không xong chương trình, cài lại win thì format ổ đĩa xong thì đĩa cài không chạy, giờ làm sao, huhu, chả nhẽ mai báo s cáo vác cái máy trống không lên cho thầy, bảo : thầy ơi máy e die rồi, không làm bài được... oa oa :lacha: :lacha: :lacha:

Mang ra tiệm thôi G

hoatigon208410 08-11-13 03:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 95627)
Mang ra tiệm thôi G

Hị hị, Gôn sửa được òi mừ cô PL , hihi :grimace::grimace::grimace:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:53 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.