Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Hôm nay của bạn thế nào? (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=74)

phale 01-05-14 04:09 PM

Lễ cf với con trai rồi nằm nhà nghe nhạc...

phale 01-05-14 04:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Oasis (Gửi 97604)
Chớp mắt mà thời gian cứ vùn vụt... con bạn Kẹo giờ chắc biết đi rồi nhỉ? Lâu lắm không gặp...

Bạn ấy sắp thêm một cục nữa roài...

Lan Hương 04-05-14 10:25 AM

Ơi xứ Mường của những ngày xưa
những ông đạo ông cun quyền uy một thuở
bên chương pại bà nàng ngồi dệt lụa
màu tọ màu chàm con xởng con moong
Ơi xứ Mường của những nók klọi tứa roong
những ậu cả ậu anh phiên hầu đọi ún
em nghèo quá có phải bị nhà lang thu lụt
hay v́ không làm ruộng làm nà
Ơi xứ Mường của những trường ca
có cây chu đồng cành thau quả thiếc
có vua Dịt dàng với ông Đèn ông Đẹc
có con T́n v́n Tượng vượng khổng lồ
Ơi xứ Mường của những đêm mo
mo tiễn người đi mo dặn người ở lại
có bố mo đưa đường về mường tối
bớt đớn đau trong phút cuổi ĺa
Ơi xứ Mường nàng ả vẫn đi về
chiếc tênh bạc và chiếc khăn clôc trắng
người gái hầu cầm chiếc ô che nắng
nàng ngồi trên lưng ngựa dáng nghiêng nghiêng
Ơi xứ Mường của những cồng chiêng
chiêng núm chiêng bằng chiêng câu chiêng chót
tiếng chiêng gọi người về hội họp
chiêng xắc bùa chiêng đám cưới đám ma
Ơi xứ Mường của những ngày xa
mường Bi mường Thàng mường Vang mường Động
mường Mớ mường Măng mường Chiềng mường Phôống
những quan lang Đinh Quách Bạch Hoàng
Ơi xứ Mường của những dân Mường
hạt dổi hạt hồi nấu canh ca canh cá
ché rượu cần ủ bằng men lá
chiếc sừng trâu tay em rót nước thêm
Ơi xứ Mường trong tiếng hát em
đêm lồng trăng câu thường rang bộ mẹng
anh về đây chẳng thấy em lên tiếng
chỉ thấy em mời mua cá mua rau
Ơi xứ Mường xưa đi đâu về đâu
nắng chiếu Thung Nai nền bê tông đỏ lửa
cây sến cây lim thành nhà thành cửa
anh ngơ ngác trong chiều gọi măi tên em

Thung Nai- Ḥa B́nh 30/4/2014

Cá chuồn 04-05-14 04:18 PM

Ḱ nghỉ lễ đă dần qua. Lại bắt đầu với những công việc.

phale 04-05-14 09:07 PM

Trượt chân rớt xuống sông buồn
Trăm năm chắc măi theo luồng trôi quanh...

Nhím con 06-05-14 03:43 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 97626)
Trượt chân rớt xuống sông buồn
Trăm năm chắc măi theo luồng trôi quanh...

Sông buồn khi đỏ khi xanh
Trượt chân cẩn thận kẻo tanh mùi bùn :luoi:

phale 06-05-14 04:43 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 97635)
Sông buồn khi đỏ khi xanh
Trượt chân cẩn thận kẻo tanh mùi bùn :luoi:

Nghe xong muốn bắt chuồn chuồn
Gởi ra ngoài nớ buồn buồn cắn chơi :matlac:

hoatigon208410 07-05-14 01:04 AM

Đọc 1 cuốn truyện dài, khóc từ đầu truyện đến cuối truyện.

Tiếp tục mất ngủ, tối không nói, giờ thêm cả trưa luôn ><

Ôi cái thân tui...

:no:

Cá chuồn 07-05-14 10:00 AM

7/5 luôn là 1 ngày đặc biệt. Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cũng chính là ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt nam. Những ngày này hàng chục triệu con tim Việt nam đang hướng về biển Đông, nơi mà quân bành trướng đang t́m mọi cách thôn tính chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Dân tộc Việt nam trong suốt hàng ngàn năm lịch sử chưa bao giờ bị khuất phục và chắc chắn sẽ chiến thắng dù phải hi sinh, mất mát.

hoatigon208410 08-05-14 02:41 AM

Lại không ngủ được...:sau:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:06 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.