Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Thanh Nguyệt 51 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=166)
-   -   Thanh Nguyệt cùng cô Nguyên Xuân và bạn thơ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6641)

Thanh Nguyệt 24-12-21 03:23 PM

Thanh Nguyệt cùng cô Nguyên Xuân và bạn thơ
 
MỪNG SINH NHẬT CÔ NGUYÊN XUÂN

Chẳng cứ ǵ Xuân mới đẹp Đào
Nghiêng bầu nhụy thắm nghĩa t́nh trao
T́nh gieo khắp nẻo hương c̣n đọng
Bút trải ngàn phương ư vẫn trào
Bục giảng thương tṛ con chữ trọn
Hiên nhà nhớ mẹ tấc ḷng nao
Mừng cô sức khỏe thêm ngời trí
Dệt ấm vần thơ vạn tứ ngào.

Thanh Nguyệt – 21/08/2016

Thanh Nguyệt 24-12-21 03:25 PM

KHÚC BUỒN
(Bài xướng)

Khấp khởi thêu vần bởi hợp duyên
Hồn gieo thổn thức giọt mơ huyền
Êm đềm suối nhạc nguồn trong mát
Rộn ră trang đời nghĩa vẹn nguyên
Gió cuốn đ́u hiu sầu biển hẹn
Cành ru lắt lẻo chạnh non nguyền
Ḍng thu lặng lẽ tràn mi ướt
Khắc khoải đêm về lạc tiếng quyên.

Nguyên Xuân - 16/11/2013



GIĂ BÓNG QUYÊN
(Bài họa)

Vói mảnh trăng liềm ngỡ thắm duyên
Hằng Nga giấu mặt giữa đêm huyền
Ṃn gương Nguyệt Các ḍng thanh thủy
Ră khúc Nghê Thường tiết hạ nguyên
Gói gọn câu t́nh chôn biệt ước
Buồn tênh dáng ngọc thả trôi nguyền
Lời chưa cạn hết sao ḷng đă
Nhạt nhẽo hương đời… giă bóng quyên.

Thanh Nguyệt – 23/11/2016

Thanh Nguyệt 24-12-21 03:27 PM

RU ĐÊM
(Bài xướng)

Rực rỡ bên thềm lấp lửng song
Vầng trăng lộng lẫy khát khao ṿng
Êm đềm ánh tỏa mơ màng gợi
Vẹn vẽ hương ḥa thổn thức mong
Dáng ngọc yêu kiều thơ thẩn cơi
Cành châu yểu điệu ngất ngây ḷng
Sao trời đẹp đẽ la đà gió
Khắc khoải đêm tàn lặng lẽ phong!

Nguyên Xuân - 08/01/2015



ĐÊM QUỲNH
(Bài họa)

Nghe Quỳnh khẽ chạm bức màn song
Lặng lẽ hồn hoa kết ngọc ṿng
Nét vẫn tinh khôi ngày hạ nhớ
Hương c̣n diễm lệ phút buồn mong
Ḱa muôn ánh bạc ôm vầng thỏ
Ấy một niềm thương ẩn cơi ḷng
Đợi dáng em về trong mộng tưởng
Nghiêng đời dốc cạn mối t́nh phong.

Thanh Nguyệt - 11/1/2016

Thanh Nguyệt 24-12-21 03:38 PM

VƯỜN XUÂN ĐÓN BẠN
(Bài xướng)
(Tặng thầy tṛ aotrang)

Thầy say diễn giảng ư khơi đà
điệu tưng bừng bổng khúc ca
Mộng nắng Liên Tŕ mơ tứ thoảng
Nh́n gương Lục Thủy ngắm mây sà
Sơn hà tuyệt mỹ bên vầng nhật
Xă tắc an b́nh cạnh bóng nga
Hạnh phúc toàn gia mừng nhất vị
Vườn xuân đón bạn đăi tâm trà!

Nguyên Xuân 9/12/2015


TẬP DANH: Tên của thầy cô và các bạn học chung lớp
Diễn: Hoàng Diễn
Vũ: Trường Vũ
Nắng: Nắng Xuân
Liên: Hương Sen
Thủy: Việt Thủy
Sơn Hà: Hà Thanh Sơn
An: Hoài An
Nga: Thanh Nguyệt
Toàn: Lê Khánh Toàn
Vị: Phong Ba (Nguyễn Vị)
Xuân: Nguyên Xuân



HỘI NGỘ ĐẦU XUÂN
(Bài họa 1)

Nắng rủ nàng xuân thưởng vị trà
Cô thầy, bạn hữu đợi vầng nga
Hồng liên nhón gót vần thơ trỗi
Nhược thủy dang tay ngọn gió sà
điệu an lành ngây ngất diễn
Thi đàn ngọt mát dặt d́u ca
Sơn Đông nhắn nhủ mùa ḥ hẹn
Ngũ Điểm toàn nguyên ư đậm đà.

Thanh Nguyệt (10/12/2015)


Em thích nhất câu “Nắng rủ nàng xuân thưởng vị trà” Hihi…



GẶP GỠ SƠN TRÀ
(Bài họa 2)

Chiều thu nắng nhẹ biển Sơn Trà
khúc an b́nh gọi ánh nga
Ướp vị Hồng Liên mời bạn thưởng
Lùa cung Lục Thủy vẫy hương sà
Xuân T́nh quăng tám triền miên khải
Đảo Ngũ dây đào lả lướt ca
Nghĩa trọng cô thầy ơn diễn giải
Toàn tâm vẹn ư vượt theo đà.

Thanh Nguyệt - 10/12/2015

Bài này là nói lên mơ ước của em được gặp thầy cô, bạn bè trong lớp ḿnh ở quê hương cô Xuân Đào đó mà. Hihi…

Thanh Nguyệt 24-12-21 03:40 PM

MỪNG SINH NHẬT CÔ NGUYÊN XUÂN

Nhân ngày bích nhật em cầu chúc
Cô măi xinh gịn tươi mấy chục
Tận tụy dỗ tṛ thước đỏ au
Ân cần nắn chữ lời thơm phức
Con ngoan bốn đứa giữ gương nhà
Cháu thảo một bầy đơm cội phúc
Sảng khoái tâm hồn dạo Ngũ Sơn
Đời vui rộn ră tràn sinh lực

Thanh Nguyệt – 22/08/2017


Thanh Nguyệt 24-12-21 03:42 PM

VỊNH TRANH HỨNG DỪA
(Bài xướng)

Khéo tạc hồn quê cảnh hứng dừa
Vợ chồng con cái thấy là ưa
Trèo cây việc hiểm choàng tay vững
Đỡ quả người xinh kéo váy vừa
Cuộc sống b́nh yên đầm ấm lạ
Gia đ́nh hạnh phúc mặn mà chưa
Đông Hồ giấy điệp in màu thắm
Khéo tạc hồn quê cảnh hứng dừa

Nguyên Xuân - 10/05/2018



GỞI CHÚT HỒN QUÊ

(Bài họa)

Một chút hồn quê bức họa dừa
Anh trèo chị hứng, quả rằng ưa
Màu son thắm cọ chừng như đă…
Giấy điệp mềm tay ngỡ mới vừa…
Trở giấc trời Nam… da diết lạ
Thương người kinh Bắc… thẫn thờ chưa
Ai về sông Đuống cho ḿnh gởi
Một chút hồn quê bức họa dừa

Thanh Nguyệt - 13/05/2018

Thanh Nguyệt 24-12-21 03:45 PM

ĐÁM CƯỚI CHUỘT
(Bài xướng)

Đỗ trạng làm oai cưới vợ liền
Quan bà kiệu rước nhạc đoàn viên
Hơn mười chuột chũi về thăm tổ
Chỉ một mèo ngoao đón nhận tiền
Có phải vinh quy cần góp lễ
Hay là hối lộ để thành tiên
Đoàn quân đục khoét nhờ ô lọng
Bỗng ngự làng quê nắm đại quyền.

Nguyên Xuân - 10/05/2018



CHUỘT GIÀ DẶN CHÁU

(Bài họa)

Chửa vội thành thân hăy tính liền
Hương hào, chánh lục cử vài viên
Thằng ôm ỏng bụng xâu đầy cá
Đứa cơng oằn lưng nải nặng tiền
Hiểu kỹ quy tŕnh lo tận cuối
Thông rành thủ tục lót đầu tiên
Bao giờ nghẽn họng quan mèo ấy
Vơng lọng về dinh thỏa sức quyền.

Thanh Nguyệt - 19/05/2018


Thanh Nguyệt 24-12-21 03:57 PM

NGƯỠNG MỘ
(Bài xướng)

TAY dệt lời hoa kể thói thường
TIÊN hiền tuyệt đỉnh với Kiều chương
MỘT tài nghệ tạo danh thiên kỷ
VẪY bút ngàn câu mấy sở trường
ĐỦ cảnh hàn vi hằng quư trọng
MƯỜI phần khốn khổ vẫn yêu thương
KHÚC sầu bạc mệnh buồn nhân thế
NGÂM vịnh nhiều phen để tận tường!

Nguyên Xuân - 25/11/2019


CẢM KIỀU
(Bài họa 1)

TAY mượn t́nh xưa kể lẽ thường
TIÊN đồng ngọc nữ dở từng chương
MỘT tâm nguyện thắp ḍng thơ trải
VẪY tấm ḷng khơi cả hí trường
ĐỦ chuyện Vân Kiều không vợi nhớ
MƯỜI lần Hải Trọng chẳng ngưng thương
KHÚC sầu bi lụy nhà Vương lăo
NGÂM bạc đầu xanh chửa vẹn tường!

Nguyễn Thanh Toàn - 26/11/2019



KHÚC NGÂM LẦU NGƯNG BÍCH
(Bài họa 2)

TAY nâng phím ngọc ngẫm vô thường
TIÊN nữ lưu đày lệ đẫm chương
MỘT áng sầu, giăng tơ nửa đoạn
VẪY thu ngàn tuổi, vạn đêm trường
ĐỦ cung tủi hận ḥa dây oán
MƯỜI nẻo mê lầm khảy điệu thương
KHÚC Trác Văn Quân ngày giă biệt
NGÂM đau đáu phận ... bạn chưa tường!

Thanh Nguyệt – 26/11/2019



LỖI PHÁCH
(Bài họa 3)

TAY run rẩy níu những mơ thường
TIÊN cảnh u hoài ngẫm mấy chương
MỘT đắng cay nḥa mi vạn thuở
VẪY hoa trọn kiếp tỉ oan trường
ĐỦ lời nghĩa ái xây lầu mộng
MƯỜI ngả ân t́nh lạc chữ thương
KHÚC bạc đầu xưa Kiều để lỗi
NGÂM câu phận hẩm có ai tường?

Quỳnh Nguyễn - 26.11.2019



KHÚC TIỄN ĐƯA
(Bài họa 4)

TAY đang múa cảnh điệu nghê thường
TIÊN thảo đem tŕnh bản tấu chương
MỘT thuở trồng rừng xanh quả đất
VẪY cô thắp lửa ấm môi trường
ĐỦ câu chàng Trọng khơi ḥ ngỏ
MƯỜI bận nàng Kiều trỗi lư thương
KHÚC tiễn đưa người đi nẻo giác
NGÂM xuân đến hạ măi không tường.

Huy Thanh - 28/11/2019



VỊNH KIỀU

(Bài họa 5)

TAY bút tài hoa xót lệ thường
TIÊN đề tích truyện rỡ ràng chương
MỘT pho sách học ân cần mở
VẪY trớ trêu qua mấy dặm trường
ĐỦ vía ruồi xanh oằn chữ hận
MƯỜI hồn mệnh bạc níu vần thương
KHÚC oán đường ân hoài chẳng cũ
NGÂM lẩy Kiều thi mới hiểu tường.

Dũng Trần - 11/2019

Thanh Nguyệt 24-12-21 04:01 PM

ĐỌC VÀ CẢM
(Bài xướng)

CÂU truyền bất hủ truyện thơ Kiều
THẦN diệu ngôn từ ư tuyệt chiêu
LẠI chốn buôn người khơi vạn nỗi
MƯỢN chương chạy án tỏ bao điều
BÚT nghiên trút hận thân ch́m nổi
HOA mộng đau sầu kiếp dạt phiêu
VẼ thấu nhân t́nh nghe cảm động
VỜI trông cánh hạc sải ngang chiều!

Nguyên Xuân - 01/12/2019



TÂM SỰ KIỀU
(Bài hưởng ứng)

Câu thơ khắc khoải trượt ngang đời
Thần quỷ thế cờ một ván chơi
Lại ngắm ḿnh, thương thân ngọc nữ
Mượn dây tuyệt kỷ, để trao lời
Bút chưa ráo mực tâm dường rũ
Hoa đă nghiêng màu mộng cũng rơi
Vẽ bức tranh buồn thu vạn tuổi
Vời sâu nghịch cảnh vẳt bên trời

Thanh Nguyệt - 03/12/2019


Thanh Nguyệt 24-12-21 04:11 PM


TRỞ VỀ VƯỜN THÚY
(Bài xướng)

Hoa cảnh tiêu điều thật khác xưa
Đào xuân nở thắm ngỡ như vừa
Năm buồn tháng lạnh, nh́n lên ngóng
Ngoái lại trông, vườn rỗng trúc thưa
C̣n búi thời gian dầu đă hụt
Cười trang kỷ niệm bấc đang thừa
Gió phiêu lặng lẽ người đâu thấy
Đông phủ rêu dày quạnh vách mưa!

Nguyên Xuân – 17/12/2019



NGƯỢC D̉NG KỶ NIỆM

(Bài họa 1)

Hoa lá như c̣n kể chuyện xưa
Đào son ướm thử áo xuân vừa
Năm dài tháng rộng đùa đêm khát
Ngoái mặt trông mùa lạ tuyết thưa
C̣n tiếc làn mây triều mặn đủ
Cười quên chiếu hạ nắng hanh thừa
Gió hôn làn tóc chiều thu mộng
Đông lạnh quê người giỡn dưới mưa!

Nguyễn Thanh Toàn - 17/12/2019



KHÚC HOÀI LANG

(Bài họa 2)

Hoa măi giăng buồn quạnh bến xưa
Đào phai nhạt sắc ủ ê vừa
Năm vầy chuyện cũ nghe ḷng tủi
Ngoái dạ thương trời trải nắng thưa
C̣n níu mơ hồng xây mộng ảo
Cười pha lệ đắng rũ duyên thừa
Gió hoải hoang lùa xoay cơi thực
Đông về phủ trắng ngậm ngùi mưa

Quỳnh Nguyễn - 09/12/2020



THĂM VƯỜN CŨ
(Bài họa 3)

Hoa cỏ âm thầm đợi chốn xưa
Đào ưng ửng nụ cứ đang vừa
Năm dày giấc muộn, ôm ḷng tưởng
Ngoái cổ t́m, nhà quạnh mái thưa
C̣n vấn vương người, tâm thức lạnh
Cười ngân ngấn lệ, sắc hương thừa
Gió trăn trở chạm đời hư ảo
Đông khảy câu buồn đẫm bụi mưa.

Thanh Nguyệt – 10/12/2020


Thanh Nguyệt 24-12-21 04:19 PM

KHÚC T̀NH
(Bài xướng)

Mộng bút vời xuân thảo khúc t́nh
Hương đời ướp mật lẩy vần xinh
Cài thơ bến liễu trà khai tứ
Chuốc rượu thềm trăng chữ lộng h́nh
Trước biển kim tiền tâm tĩnh lặng
Bên nguồn đạo lư nghĩa tường minh
Ḿnh ơi diễm phúc là an lạc
Giữ lửa cùng em sống thuận b́nh.

Nguyên Xuân - 05/01/2021



NHẠC T̀NH
(Bài họa 1)

Hạnh phúc bền lâu khúc nhạc t́nh
Duyên nồng nghĩa thắm măi tươi xinh
Nằm gai nếm mật ngàn sương gió
Ngọc nát vàng phai một bóng h́nh
Việc nước chu toàn ḷng sáng tỏ
Công nhà trọn vẹn trí phân minh
Tâm ḥa chí nhẫn tâm khang kiện
Thỏa nguyện bên nhau hưởng thái b́nh.

Trần Thành - 06/01/2021



KHÚC T̀NH
(Bài họa 2)

Gửi lại người thương khúc diễm t́nh
Duyên đời chẳng thắm mộng c̣n xinh
Ḷng mơ giấc điệp êm đềm cảnh
Ư khởi hồn thơ lộng lẫy h́nh
Nghĩa cả soi hồng tâm khiết bạch
Trăng vàng tỏa sáng cơi u minh
Đôi bờ thực ảo hoài đơn bóng
Chỉ ước trời ban một chữ b́nh

Quỳnh Nguyễn - 06/01/2021



T̀NH XUÂN
(Bài họa 3)

Vườn thưa ngọn bấc khẽ ru t́nh
Tỉnh giấc mai gầy nơn lụa xinh
Chạm khóe thu hồ thông cảm liễu
Nh́n gương thủy tạ nước lưu h́nh
Càn Khôn khắp nẻo dường an tịnh
Phước Hạnh muôn nhà đă khải minh
Lặng ngắm hoa cười… Bao kỷ nữa?
Ḍng xuân nhẹ nhơm khúc tâm b́nh.

Thanh Nguyệt - 06/01/2021

Thanh Nguyệt 24-12-21 04:21 PM

CUỐI THÁNG TƯ
(Bài xướng)

Vầng trăng hóa lưỡi liềm
Sóng trải giữa đồng chiêm
Gió lộng lay chồi biếc
Nàng xuân vuốt cỏ mềm
Nhưng trời chưa khoáng đạt
Và đất chẳng b́nh yên
Đại dịch tràn như băo
Người đau đáu nỗi niềm.

Nguyên Xuân – 20/04/2020


KHÔNG NGỦ ĐƯỢC
(Bài họa)

Bóng nguyệt trải cung liềm
Lưng chừng xuống vụ chiêm
Ve đ́u hiu cánh mỏng
Cỏ lặng lẽ hương mềm
Bởi dịch đang đầy khắp
Nên người chửa trọn yên
Hoa nằm im đợi sáng
Tự sự chứa chan niềm.

Thanh Nguyệt - 24/05/2021

Thanh Nguyệt 30-12-21 04:38 PM

TƠ L̉NG

Vẫn ở nơi này Nguyệt với Xuân
Vườn thương ủ mật sắc tươi ngần
Em hờn thả nắng hong chiều lỡ
Chị rỗi nghiêng mùa đón vẻ tân
Đă trải đường mơ hoà áng thực
C̣n pha cơi ảo quyện hương trần
Tâm hồn dốc ngược miền hư ảnh
Gửi trọn duyên đời giữa thế nhân!

Giao hoà cảm xúc
Nguyên Xuân - Trần Như Chuyên - Thanh Nguyệt
9/4/2019

Thanh Nguyệt 12-01-22 11:24 AM

THỎA NGUYỆN
(Bài xướng)

Ấp ủ ngày đêm buổi hẹn ḥ
Thâm t́nh Cổ Mộ nắn tṛn vo
Sài G̣n mất ngủ mong cô giáo
Đà Nẵng choàng mơ nhớ học tṛ
Ảnh chộp vài pô vui vẻ ngắm
Môi cười lắm nụ rỡ ràng so
Chiều lên giă biệt ṿng tay ấm
Măn nguyện từ lâu nỗi ngóng chờ.

Thanh Nguyệt – 12/08/2017


BẠN THƠ

(Bài họa 1)

Cũng bởi đường xa lắng điệu ḥ
Đông buồn vắng bạn nỗi niềm vo
Ngày Xuân góp lửa nêu bài xướng
Tiết Hạ nh́n trăng nhớ giọng tṛ
Tỏa nụ cười xinh nồng tiếp đăi
Nâng bầu rượu quư khẽ nài so
Chiều Thu bỗng gặp người tri kỷ
Quấn quyện bàn tay thỏa đợi chờ.

Nguyên Xuân – 03/09/2017


T̀NH THƠ

(Bài họa 2)

Vẳng vọng từ tâm những khúc ḥ
Xuân trào xúc cảm lặng thầm vo
Rưng sầu nẻo cũ từ ly Hạ
Chạnh tủi ngày xanh giă biệt tṛ
Cảnh gợi t́nh thâm người vẫn nhớ
Thơ lồng ư đẹp chữ nào so
Thu về nhắc nhở ngày tương ngộ
Khắc khoải ngàn Đông dạ măi chờ.

QN – 19/06/2018


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:25 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.