Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Góc thơ Bảo Minh Trang (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4522)

Bảo Minh Trang 27-10-12 04:11 PM

Góc thơ Bảo Minh Trang
 
http://vea.gov.vn/vn/hientrangmoitru...20caobang-.jpg

Thiên nhiên xanh măi

(Bát điệp
Yểu điệu thanh ngời một vẻ xanh
Hương duyên óng mượt nhuộm xanh cành
xanh hồng thắm ṿng bao phủ
Lụa lục xanh rờn uốn lượn quanh
Tuyệt mỹ pha xanh màu biếc ngọt
Kiêu sa quyện tím sắc xanh lành
Xanh trời rạng rỡ tô dương thế
Dương liễu xanh hoài dáng mỏng manh.

29-5-2012

BMT

Bảo Minh Trang 27-10-12 06:55 PM

http://www.xaluan.com/images/news/Im...19cad0.img.jpg



Nỗi buồn tím

Tím cả bầu trời nét thẳm xanh
Nghe thương lụa tím đọng trên cành
Tím lam quyện biếc lan ṿng phủ
Trắng tím pha hồng cuộn khúc quanh
Vẻ tím hường duyên màu dịu ngọt
Sắc nâu tím mộng nghĩa yên lành
Ngây thơ tím nhạt cài lên áo
Thoáng nhẹ vương buồn tím mỏng manh…

1-6-2012

BMT


Bảo Minh Trang 27-10-12 08:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 84387)
CẢM THU
(Đọc xuôi)

Này nghiệp trót mang phải thẩn thơ
Tháng năm tṛn vẹn vẫn trông chờ
Bay ngào ngạt cốm hương chừng lả
Lướt hững hờ mây sắc ngả mờ
Ngây mắt nhắm nguồn sai chớ lảng
Bổng hồn nghe nhịp lỗi đừng lơ
Say chiều gió nhẹ khua ṿm lá
Thay vội áo choàng sóng biển mơ.

THU CẢM
(Đọc ngược)

Mơ biển sóng choàng áo vội thay
Lá ṿm khua nhẹ gió chiều say
Lơ đừng lỗi nhịp nghe hồn bổng
Lảng chớ sai nguồn nhắm mắt ngây
Mờ ngả sắc mây hờ hững lướt
Lả chừng hương cốm ngạt ngào bay
Chờ trông vẫn vẹn tṛn năm tháng
Thơ thẩn phải mang trót nghiệp này.

22/10/2012
Nguyễn Thanh Toàn
(Đại học Cần Thơ)


http://farm9.staticflickr.com/8464/8...bd7b3fab_z.jpg

Áo thu

(Thuận nghịch độc)

Xuôi

Này nắng thu vàng ướp mật thơ
Sắc duyên phai mộng dáng thương chờ
Bay xa lá thắm xinh ngày rạng
Đảo nhẹ mây thanh đẹp tối mờ
Ngây ngất điệu vần văn măi đọng
Dặt d́u cung nhạc ư hoài lơ
Say nồng ánh ngọc hương ḥa biếc
Thay mới áo hồng tươi giấc mơ

Ngược

Mơ giấc tươi hồng áo mới thay
Biếc ḥa hương ngọc ánh nồng say
Lơ hoài ư nhạc cung trầm bỗng
Đọng măi văn vần điệu ngất ngây
Mờ tối đẹp thanh mây nhẹ đảo
Rạng ngày xinh thắm lá xa bay
Chờ thương dáng mộng phai duyên sắc
Thơ mật ướp vàng thu nắng này…

BMT

27-10-2012



Nhím con 28-10-12 03:09 AM

Chào mừng BMT đă đến với NV !... Rất vui khi "vườn trăng" này có thêm sự góp mặt của một cao thủ thơ ĐL !... :handshake:
Hy vọng sẽ được thưởng thức nhiều sáng tác của BTM !...

Bảo Minh Trang 28-10-12 06:43 AM

Sắc trắng hoa Lê


http://images.yume.vn/blog/201112/18..._img333089.jpg



Sắc trắng hoa Lê

Ươm màu sắc trắng giữa trời xanh
Vẻ ngọc kiêu sa điểm trắng cành
Trắng ướp mây hồng ong bướm lượn
Vàng lồng núi trắng cỏ cây quanh
Yêu kiều trắng quyện lam thanh nhă*&#
Diễm lệ hường pha trắng mát lành
Trắng sáng tinh khôi h́nh khiết bạch
Tươi nhuần trắng ngọt xóa mong manh.

*-6-2012

BMT


Cám ơn sự đón tiếp của bạn Nhím Con, Minh Trang ko phải cao thủ thơ Đường đâu bạn ơi, Minh Trang cũng chỉ mới tập làm thôi. Và có nghe Phidiep5 nói là bên Nguyệt Viên có dạy làm thơ nên Minh Trang tính qua đây để đăng kư học thêm ấy mà.
[/CENTER]

Bảo Minh Trang 28-10-12 06:55 AM

http://d4.violet.vn/uploads/blogs/729570/2_01.jpg



Hồng duyên

Mây hồng rạng rỡ nhuộm trời xanh
Yểu điệu hồng duyên đẹp nhánh cành
Hồng thắm lung linh tô điểm khắp
Cam hồng óng ả bủa vây quanh
Quyện pha trắng đỏ màu hồng sáng
Ḥa trộn hồng tươi sắc ngọt lành
Giũ sạch trần hồng thanh đạo chánh
Tâm hồng dứt bỏ ư thôi manh.

4-6-2012

BMT

Bảo Minh Trang 28-10-12 06:57 AM

http://laodong.com.vn/LD_Images/2011...jpg-051254.jpg


Đỏ xinh tươi

Đỏ rực trời hồng quyện thẩm xanh
Đỏ xinh quyến rũ khắp muôn cành
Đỏ nền hạnh phúc ươm duyên hợp
Đỏ vẻ thanh nhàn dệt phúc quanh
Đỏ nhuộm màu trời tâm chính trực
Đỏ in sắc áo dạ chân thành
Đỏ hồn tiết liệt không phai ước
Đỏ thắm tươi hoài xóa mỏng manh.

5-6-2012

BMT


Lan Hương 28-10-12 11:13 AM

Màu xanh buồn



Bây giờ xă hội lắm màu xanh
Chẳng phải xanh cây chẳng phải cành
Đến chợ xanh lè tai mắt mũi
Vào mâm xanh lẹt dưới trên quanh
Đỏ xanh đấm mơm sai thành đúng
Xanh đỏ cầm tay dữ hóa lành
Muốn hỏi cao xanh trời có biết
Ai làm xanh chín phận mong manh?

LH 28-10-2012

Bảo Minh Trang 28-10-12 12:49 PM

http://thuyngakhanhhoa.files.wordpre...afng.jpg?w=645

Sắc trắng tinh khôi

Điểm trời trắng mịn giữa ngàn xanh
Trắng sáng tinh khôi diễm lệ cành
Dịu trắng hương thơm vây quyện tỏa
Rạng ngời vẻ trắng phủ bao quanh
Màu duyên trắng nhă thanh trong sáng
Sắc mộng tươi xinh trắng tốt lành
Trắng đẹp yêu kiều đời cảm xúc
Để hoài trắng nhẹ nét mong manh.

BMT

Cám ơn bạn Lan Hương ghé thăm!

Bảo Minh Trang 28-10-12 01:05 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Phidiep5 (Gửi 72968)
Đổ cả trời hồng xuống biển xanh
Chân mây hồng rực toả vươn cành
Ảo mờ nắng xế hồng đong khắp
Huyền hoặc non hồng ráng phủ quanh
Rạng rỡ hồng son gương nước phẳng
Lung linh biếc lụa dải hồng lành
Hồng trần mỹ cảnh hay tiên đảo
Kha mộng duyên hồng giấc mỏng manh.




Màu hồng hi vọng

Ánh sáng mơ hồng điểm núi xanh
Khoe duyên hồng rực ở trên cành
Lam hồng óng ả ṿng lan quyện
Hồng thắm nồng nàn uốn phủ quanh
Cây Lựu tươi hồng phô quả quư
Hoa Trang hồng đỏ báo duyên lành
Tâm hồng ngọt dịu lan hương trải
Hồng đượm t́nh người nét thiện thanh.

15-8-2012

BMT



Bảo Minh Trang 28-10-12 01:06 PM

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/201...mua%20thu5.jpg



Vàng quư phái

Cam vàng quyến rũ phủ trời xanh
Vàng nét xinh duyên óng mượt cành
Núi trải tơ vàng giăng khắp chốn
Mây ḥa gấm ngọc phủ vàng quanh
Trăng vàng thanh rạng màu cao quư
Lá đỏ vàng tươi sắc tốt lành
Vàng đượm yêu kiều say đắm cảnh
Giàu vàng hạnh phúc xóa nghèo manh.

25-8-2012

BMT

Bảo Minh Trang 28-10-12 07:07 PM



Sắc trắng hoa Hồng

Nét kiều trắng mịn giữa ngàn xanh
Trắng trẻo kiêu sa diễm lệ cành
Rạng rỡ trắng tươi hương tỏa khắp
Dịu dàng biếc nhạt trắng bao quanh
Tinh khôi sắc trắng hồn trong sáng
Thuần khiết màu thanh trắng thiện lành
Trinh trắng yêu kiều đời mến mộ
Ngọt ngào trắng nhẹ nét mong manh.

BMT

Bảo Minh Trang 28-10-12 07:08 PM

http://www.phongthuyhanoi.com/images...100523a2b2.jpg

Màu đen huyền bí

Màu lụa nhung đen đẹp bất ngờ
Ánh huyền đen ảo ướp hương mơ
Đen tô bí hiểm giăng trời đất
Đen mộng liêu trai phủ bến bờ
Đen bạc t́nh đời tâm vẫn sáng
Trắng đen sự thế ư không mờ
Chính đen làm cảnh thêm tươi đẹp
V́ có đen rồi nét mới thơ….

23-10-2012


BMT

Bảo Minh Trang 28-10-12 07:10 PM

http://files.myopera.com/conheocon07.../tao%20gai.jpg

Hoa Táo

Trắng mịn thanh ngời điểm nhụy xanh
Xinh duyên trắng muốt phủ cây cành
Trắng hồng ấm áp hương lan tỏa
Lam biếc hiền ḥa trắng điểm quanh
Mỹ lệ trắng tươi xây mộng đẹp
Hồn nhiên trắng khiết ướp mơ lành
Diễm kiều trinh trắng say bao chốn
Bởi vẻ yêu kiều trắng mỏng manh…

15-10-2012


BMT

Bảo Minh Trang 28-10-12 07:12 PM

http://www.animated-gifs.eu/phone-24...nsets/0017.gif


Đêm tiễn hoàng hôn


Biển biếc lung linh điểm họa trời
Dịu dàng từng giọt nắng vàng rơi
Mây buông lụa đỏ hân hoan đón
Rừng phủ tơ xanh rộn ră mời
Sắc tím ngọt ngào vây biển cả
Ánh hồng xinh xắn nhuộm trùng khơi
Đêm thanh lục kiếm làn hương cũ
Tô nhẹ màu đen ảo tuyệt vời…

BMT

17-10-2012



Bảo Minh Trang 28-10-12 08:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 463)
NHÍM CON

NHÍM vẫn ngu ngơ mải ghép vần
Nay thời đă hết thuở trai tân
Hay buồn, lắm lúc như người dại
Ít nói, đôi khi giống kẻ đần
Mang phận dầm sương đầu bạc tóc
Chịu đời dăi gió tuổi tàn xuân
Ong vui hút mật chim về tổ
NHÍM vẫn ngu ngơ mải ghép vần

Ngọc Minh



Minh Trang

Măi dệt vườn thơ đẹp sáng vần
In ḷng vị ngọt dịu thanh tân
Nét duyên thuần khiết xua màu tục
Hương thắm tinh khôi xóa vẻ đần
Trang nhă màu hồng nghênh đón tết
Rỡ ràng sắc biếc vẫy chào xuân
Anh hoa đượm măi thơm ng̣i bút
Ngan tỏa vườn thơ đẹp sáng vần.

BMT

28-10-2012



VỀ MIỀN TRUNG 28-10-12 09:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang (Gửi 84558)
Minh Trang

Măi dệt vườn thơ đẹp sáng vần
In ḷng vị ngọt dịu thanh tân
Nét duyên băng khiết tan màu tục
Hương thắm tinh khôi xóa vẻ đần
Trang nhă tuyệt vời khi đón hạ
Rỡ ràng kiều diễm lúc chào xuân
Anh hoa đượm măi thơm ng̣i bút
Ngan ngát vườn thơ đẹp sáng vần.

BMT

28-10-2012

Gởi BMT

Mến nhau xướng họa thả đôi vần
In đậm giao tình chẳng cựu tân
Nghĩa bạc nàng Vân vờ dại ngốc
Hồn trinh mẹ Mốc giả ngây đần
Trúc còn bẽn lẽn chờ mây hạ
Ao vẫn âm thầm đợi gió xuân
Những ước ươm cây hòa cội rễ
Gần xa níu lại giữa đôi vần

VMT 28/10/2012

Bảo Minh Trang 29-10-12 07:11 PM

Lặng lẽ

Lối đi vạn nẻo với muôn đường
Chất chứa trong ḷng hận với thương
Bụi thế giăng mờ người măi luyến
Giấc trần phủ kín khách c̣n vương
Đa mang một kiếp phai dung sắc
Chịu đựng tṛn đời tủi phấn hương
Phú quư vinh hoa c̣n ảo ảnh
Lệ thầm tuôn chảy lạnh trời sương.

BMT

25-8-2012

Bảo Minh Trang 29-10-12 07:24 PM

http://images.yume.vn/blog/200907/10...1247220503.jpg


Trăng kỷ niệm


(Thuận nghịch độc)

Ḷng vương vấn măi ánh trăng ngà
Lặng tĩnh thương chờ bạn với ta
Bông trỉu sắc hờn trông hạ đến
Nắng phai màu nhớ ngóng thu qua
Đồng giăng tủi nhạn hồn hoài lạc
Bến xót buồn thơ ư măi xa
Hồng cánh ră rời tim hối tiếc
Sông đầy cảm xúc phủ trăng ngà…



Ngà trăng phủ xúc cảm đầy sông
Tiếc hối tim rời ră cánh hồng
Xa măi ư thơ buồn xót bến
Lạc hoài hồn nhạn tủi giăng đồng
Qua thu ngóng nhớ màu phai nắng
Đến hạ trông hờn sắc trỉu bông
Ta với bạn chờ thương tĩnh lặng
Ngà trăng ánh măi vấn vương ḷng.

BMT

25-8-2012

Bảo Minh Trang 29-10-12 07:29 PM

http://cdn.liva.com.vn/cdn/webphunu....o-cho-tet9.jpg

Hoa Cúc

Hoa Cúc

Vườn cúc lung linh dưới nắng vàng
Mượt mà trải đất đẹp cao sang
Hồn nhiên đọ sắc vờn mây núi
Giản dị khoe hương đón gió ngàn
Dáng vẻ thanh tao trần chẳng vướng
Phong tư quư phái bụi không ràng
Danh thơm bất khuất lan xa măi
Hoa có dần phai tiếng chẳng tàn.

26-8-2012


BMT

Bảo Minh Trang 29-10-12 08:26 PM

Quote:

Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG (Gửi 2082)
BIẾT LÀM SAO...???

Khuya buồn nhẫm đếm những v́ sao
Chạnh nhớ người xưa mắt lệ trào
Nhạc hát ru t́nh thêm bối rối
Kinh cầu nguyện phúc lại xôn xao
Ngoằn nghèo lối nhỏ Niềm Riêng bước
Khúc khuỷu đường riêng Cổ Mộ vào
Đọc măi ḷng càng như dấm xát
Đành ôm cút rượu tự ḿnh khao.
VMT 8/4/2010


Chớ hỏi sao

Có những nỗi buồn chớ hỏi sao
Những mong ḱm nén lại dâng trào
Để thương khắc khoải hồn vương vấn
Lại nhớ bồi hồi ư xuyến xao
Kỷ niệm mênh mang đường huyễn bước
Dư âm lặng lẽ cơi mơ vào
Không gian tĩnh mịch buồn da diết
Ḥa quyện đau hờn lẫn khát khao…

BMT

29-10-2012



Bảo Minh Trang 29-10-12 10:12 PM

http://myhanhflower.com/upload/media...-hoasen002.jpg


Sen đạo

Ở nước thanh ngời dáng mảnh mai
Nét duyên băng khiết tuệ đơm cài
Không theo xấu ác nêu danh đạo
Phá bỏ tà gian hiển trí hài
Sắc tướng dung thông ngời Bát Nhă
Ngộ mê thấu triệt sáng Liên Đài
Giới đầy luật đủ tâm an tịnh
Ḥa dịu yêu kiều đón nắng mai.

9-10-2012


Bảo Minh Trang 30-10-12 09:00 AM

http://haonguyen.com/uploads/2011/04/banglang.jpg

Màu hoa thương nhớ

Rực cả trời xanh nhuộm tím đường
Bằng Lăng tên gọi sắc vương vương
Trào dâng cảm xúc cùng vầng nguyệt
Lắng đọng tâm hồn với ánh dương
Giản dị khoe duyên màu diễm ảo
Hồn nhiên phô sắc dáng chân thường
Thủy chung giữ trọn t́nh non nước
Trao tặng cho đời những nhớ thương.

BMT

17-6-2012

Bảo Minh Trang 31-10-12 08:14 AM

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...EYj02IH-GTzLBA

Đêm duyên dáng

Đêm tối dần buông ánh ảo mờ
Trăng ngà duyên dáng tỏa hương mơ
Trời thanh mỹ lệ xinh hoa gấm
Sao sáng linh huyền ngọt ư thơ
Non nước u nhàn thêu cảnh mộng
Tâm hồn thanh tịnh dệt đường tơ
Không gian tuyệt diệu như tranh vẽ
Nét bút thi nhân khó hững hờ…

BMT

30-10-2012




Bảo Minh Trang 31-10-12 04:43 PM

Ngao du

Cánh chim hồ hải bốn phương trời
Xa lánh ao tù vận tứ khơi
suối bồng lai vui vẻ dạo
Bên đầm vọng nguyệt thảnh thơi chơi
Ngao du biển rộng so tài cá
Phiêu bạt non cao đọ sức đời
Sông thẳm từng ngày vui bạn lữ
Đảo thần năm tháng năo phiền vơi…

BMT

18-10-2012

Bảo Minh Trang 31-10-12 04:46 PM

Nét đẹp núi rừng

Rừng rậm u nhàn nguồn lộng sắc khơi
Nét xinh đầm ấm ngọt duyên đời
Bên đồi núi lớn khoe cây cỏ
Dưới vực sông sâu ngắm đất trời
Dốc dẫu chênh vênh t́nh chẳng cạn
Đường dù khúc khuỷu ư đâu vơi
Thác mơ dịu dịu buông mành gấm
Tô điểm đồng quê nét tuyệt vời...

BMT

22-10-2012

Bảo Minh Trang 31-10-12 04:54 PM


Tiễn thu

Hững hờ ngâu nhẹ thả ḍng trôi
Đem nét hoang liêu phủ núi đồi
Giận dỗi mây hồng đau kiếp lẻ
Tủi hờn lá đỏ khóc đời côi
Chàng Ngưu khắc khoải sầu giăng mắt
Ả Chức bồi hồi lệ ướt môi
Ngập trỉu hương thu mờ cảnh vật
Nét buồn phảng phất tỏa xa xôi…

BMT


24-10-2012



Lan Hương 31-10-12 05:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang (Gửi 84755)
Ngao du

Cánh chim hồ hải bốn phương trời
Xa lánh ao tù vận tứ khơi
suối bồng lai thư thả dạo
Bên đầm vọng nguyệt thảnh thơi chơi
Ngao du biển lớn so tài cá
Phiêu bạt non cao đọ sức đời
Sông thẳm từng ngày vui bạn lữ
Đảo thần năm tháng năo phiền vơi…

BMT

18-10-2012

Có kẻ hồ nghi muốn hỏi trời
Ao này nước đọng chẳng người khơi
Đầm sen tủi phận bèo rêu lấp
Suối ngọc đau ḷng khỉ vượn chơi
Biển cả mong về cho khuất mắt
Non xanh muốn lánh để quên đời
Sông đầy rác rưởi sông đang chết
Đảo lộn luân thường nước mắt vơi

Bảo Minh Trang 31-10-12 07:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 84758)
Có kẻ hồ nghi muốn hỏi trời
Ao này nước đọng chẳng người khơi
Đầm sen tủi phận bèo rêu lấp
Suối ngọc buồn t́nh khỉ vượn chơi
Biển cả mong về cho khuất mắt
Non xanh muốn lánh để quên đời
Sông đầy rác rưởi sông đang chết
Đảo lộn luân thường nước mắt vơi




Thói đời

Hồ vi” * lắm kẻ mộng che trời
Ao ước điên cuồng vượt sóng khơi
Để tủi đầm ḿnh chua chát dạo
Rồi sầu ngập suối lững lờ chơi
Biển thề thuở ấy buồn giăng dạ
Non hẹn giờ đây hận bủa đời
Biền biệt sông Thương hờn xót kiếp
Nhân t́nh đảo ngược lệ đầy vơi.

BMT

31-10-2012

* Hồ vi 胡為 âm Hán Việt có nghĩa là “làm càn”

Cám ơn bạn Lan Hương ghé thăm!





Lan Hương 01-11-12 05:00 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang (Gửi 84769)
Thói đời

Hồ vi” * lắm kẻ mộng che trời
Ao ước điên cuồng vượt sóng khơi
Để tủi đầm ḿnh chua chát dạo
Rồi sầu ngập suối lững lờ chơi
Biển thề thuở ấy buồn giăng kiếp
Non hẹn giờ đây hận bủa đời
Biền biệt sông Thương hờn xót dạ
Nhân t́nh đảo ngược lệ đầy vơi.

BMT

31-10-2012

Hồ thủy xung dung rọi sắc trời
Ao tinh viễn vọng gửi xa khơi
Đầm văn khắc khảm t́m câu chém
Suối mực tung hoành thử bút chơi
Mặt biển mây tuôn đừng mỏi cánh
Sườn non tuyết phủ vẫn vui đời
Sông dài mới biết tay chèo vững
Đảo thoát hoa hài gót có vơi

Bảo Minh Trang 01-11-12 07:22 PM

Bài thơ âm Hán giải nghĩa Việt


Viễn 遠vọng 望xa trông đường quạnh quẽ
Lân 憐 hoài 懷thương nhớ ư mênh mang
Quư 悸 kinh 惊 sợ hăi đầy ưu khổ
Năo 惋tích惜 đau buồn vắng lạc an
Thận 愼 trọng 重 đo lường thôi lạc chốn
Thẩm 審 minh 明 xét kỷ khỏi xa đàng
Huệ 惠 nhân 仁 đạo lư đời luôn kính
Du 愉 sắc 色 vui ḥa đẹp chỉnh trang.


Chú thích: Viễn 遠 = xa
Vọng 望 =trông
Lân 憐 thương, yêu tiếc
Hoài 懷 nhớ, hoài bảo
Quư 悸 v́ sợ mà tâm rúng động
Kinh 惊 buồn rầu sợ hăi
Năo 惱 giận, cáu, tức giận, buồn, buồn bực
Tích 惜 đau tiếc, tham keo, yêu tiếc, đáng tiếc
Thận 慎 cẩn thận dè chừng
Trọng 重 nặng, so sánh, không dám khinh thường
Thẩm 審 xét rơ, xét kỷ
Minh 明 sáng suốt không bị ngoại vật che lấp
Huệ 惠 nhân ái, cho ơn
Nhân 仁 cái đạo lư làm người
Du 愉 vui vẻ ḥa nhă
Sắc 色 sắc màu, bóng dáng, sắc giới, sắc không

BMT

16-10-2012

Cám ơn bài thơ họa của bạn Lan Hương!

VỀ MIỀN TRUNG 03-11-12 12:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang (Gửi 84769)
Thói đời

Hồ vi” * lắm kẻ mộng che trời
Ao ước điên cuồng vượt sóng khơi
Để tủi đầm ḿnh chua chát dạo
Rồi sầu ngập suối lững lờ chơi
Biển thề thuở ấy buồn giăng kiếp
Non hẹn giờ đây hận bủa đời
Biền biệt sông Thương hờn xót dạ
Nhân t́nh đảo ngược lệ đầy vơi.

BMT

31-10-2012

* Hồ vi 胡為 âm Hán Việt có nghĩa là “làm càn”

Cám ơn bạn Lan Hương ghé thăm!


TÂM ĐỘNG

Hồ trường một túi dạ chơi vơi
Thẹn ngắm giang sơn tủi phận đời
Kiếm báu dìm truông chờ dịp trổ
Văn tài ém biển hẹn ngày chơi
Hang cùng ngõ tận qua dè tránh
Suối cả kênh dài bậu mạnh khơi
Những muốn liều thân cùng quấy đảo
Treo ghềnh ném vực phó cho trời…

VMT 03/11/2012

Bảo Minh Trang 05-02-13 01:36 PM

Xuân chờ

Tâm chờ cánh én báo mùa xuân
Tâm ước cùng người điểm nụ xuân
Tâm rạng t́nh thơ ḥa giọt nắng
Tâm nồng ư mộng xướng vần xuân
Tâm dâng chén rượu bên thềm nắng
Tâm kính chung trà trước cửa xuân
Tâm sự đong đầy lùa bóng nắng
Tâm hồn sảng khoái giữa trời xuân!
24.01.13
LK

Xuân đợi

Tâm những thương chờ sắc nắng xuân
Tâm hồng ngọt đượm ánh thơ xuân
Tâm ươm hạnh phúc ru niềm mộng
Tâm dệt thanh b́nh dỗ giấc xuân
Tâm vẫn an nhàn trong cảnh mộng
Tâm thường khoái lạc giữa vườn xuân
Tâm v́ cuộc sống trao hương mộng
Tâm gởi cho đời ngọn gió xuân.

3-2-2013

Bảo Minh Trang

Bảo Minh Trang 05-02-13 01:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Khắc Hiền (Gửi 94514)
LỘC XUÂN


Lộc thắm lung linh khắp mọi nhà
Lộc ngời non nước nở tươi hoa
Lộc tô sắc mới t́nh tha thiết
Lộc điểm hương xuân nghĩa mặn mà
Lộc vượt rừng vàng canh địa giới
Lộc qua biển bạc giữ khơi xa
Lộc vang khúc hát về muôn nẻo
Lộc họa vần thơ rộn tiếng ca .

Mạnh Kỷ
29/01/2013

PHÚC


Phúc tạo thiên cơ đẹp cảnh nhà
Phúc ngời nhân ái nở đài hoa
Phúc lai con cháu càng nồng ấm
Phúc đáo ông cha rất mặn mà
Phúc quư t́nh người từ mọi nẻo
Phúc yêu nghĩa bạn khắp gần xa
Phúc dày muôn họ thêm bền vững
Phúc đức ngàn đời vẫn ngợi ca

Khắc Hiền
30.1.2013


Xuân

Xuân tặng giàu sang khắp nước nhà
Xuân nồng phú quư đượm hương hoa
Xuân tươi nhuận cảnh màu hơn hớn
Xuân ngọt thanh duyên sắc mượt mà
Xuân quyện b́nh an dành chốn cũ
Xuân tràn hạnh phúc gửi phương xa
Xuân t́nh bất tận cùng nhân thế
Xuân đến dâng đời vạn khúc ca.

2-2-2013

Bảo Minh Trang




Bảo Minh Trang 05-02-13 01:38 PM

Niềm hạnh phúc

Cành đào chớm nụ đón t́nh ai
Trầm lắng hương quê tựa sắc lài
Nắng trải sen ngời tươi phận nợ
Sương choàng cúc thắm rạng đời trai
Cung t́nh vút bổng lan năm rộng
Khúc điệp ngân vang trỗi tháng dài
Ấm áp tim hồng lồng nhịp điệu
Nên nguồn hạnh phúc lúc ban mai.

SD

Nét đẹp hồn nhiên

Ánh Hồng sáng rực cơi trần ai
Ngan ngát không gian ướp vị Lài
Chiếu Thủy lung linh hồn tịnh khiết
Tử Đằng óng ả dáng thanh trai
Sắc xinh Diệc Bạch ru ngày ngắn
Nét đẹp Hồng Môn quyện tháng dài
Quyến rũ nắng Đào hương dịu ngọt
Mười Giờ gặp dịp đón Hoàng Mai

15-1-2013

BMT

Bảo Minh Trang 05-02-13 01:43 PM

Quote:

Nguyên văn bởi SĨ ĐOAN (Gửi 34172)
Xuân Phúc Lộc
( Tặng con gái rượu Phúc Lộc tṛn 1 tuổi )


Con hiền hiếu thuận cả trời xuân!
Con giáng dương hồng thuở chớm xuân
Con nói bi bô nồng vị lộc
Con cười nhỏ nhẹ ấm hương xuân
Con nguồn hạnh phúc gieo mầm lộc
Con gốc yên b́nh nở nụ xuân
Con trẻ nhân từ hơn hẳn lộc
Con hiền hiếu thuận cả trời xuân!

Con hiền hiếu thuận cả trời xuân!
Con đến trong đời dậy ư xuân
Con vẫy Tất Niên đầy phúc lộc
Con chào Quư Tỵ rạng t́nh xuân
Con ngoan tập múa đơm cành lộc
Con khỏe ưa cười điểm nhụy xuân
Con gái cho cha nguồn thọ lộc
Con hiền hiếu thuận cả trời xuân!
25/01/13

Xuân Phúc Lộc

(Tặng bé Lộc)

Phúc trời thưởng tặng ánh dương xuân
Phúc nhuận tâm hồn ấm vẻ xuân
Phúc măi thiên niên nguồn thịnh lộc
Phúc hoài vạn kỷ gốc trường xuân
Phúc tô má thắm tươi nhuần lộc
Phúc điểm môi hồng ngọt dịu xuân
Phúc vĩnh viễn bền trao bé Lộc
Phúc trời thưởng tặng ánh dương xuân

Phúc trời thưởng tặng ánh dương xuân
Phúc rạng muôn màu điểm dáng xuân
Phúc đến thanh b́nh đơm trí lộc
Phúc về an lạc ướp hồn xuân
Phúc thường chất chứa nhân từ lộc
Phúc vẫn đong đầy trí tuệ xuân
Phúc ngạt ngào hương nồng đóa lộc
Phúc trời thưởng tặng ánh dương xuân.


Bảo Minh Trang

Bảo Minh Trang 13-02-13 04:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 53067)
Một phương án giải quyết 2 lỗi phong yêu (khi đọc ngược).

BÁT ĐIỆP XUÂN

(Đọc xuôi)
Ngời chói lửa XUÂN nắng ngọc ngà
Dạt dào XUÂN trẩy sóng gần xa
Người say cảnh lắng XUÂN ru mộng
Én gọi XUÂN về bạn rủ ta
Tươi mới áo choàng XUÂN trổ lộc
Thắm nồng XUÂN trải nhánh x̣e hoa
Vơi đầy nhạc trỗi XUÂN d́u dặt
Cười nụ thưởng XUÂN ư thiết tha.

(Đọc ngược)
Tha thiết ư XUÂN thưởng nụ cười
Dặt d́u XUÂN trỗi nhạc đầy vơi
Hoa x̣e nhánh trải XUÂN nồng thắm
Lộc trổ XUÂN choàng áo mới tươi
Ta rủ bạn về XUÂN gọi én
Mộng ru XUÂN lắng cảnh say người
Xa gần sóng trẩy XUÂN dào dạt
Ngà ngọc nắng XUÂN lửa chói ngời.

Nguyễn Thanh Toàn
15/10/2012
(Đại học Cần Thơ)



Duyên Xuân

(Xuôi)
Ngời rạng Xuân duyên nồng sắc ngà
Gió lồng Xuân mật gởi ngàn xa
Người trao ư mộng Xuân đưa khách
Cảnh mến Xuân t́nh mơ đón ta
Tươi biếc nắng đào Xuân trổ nhụy
Sáng hồng Xuân ngọc bướm vờn hoa
Vơi thương quyện nhớ Xuân c̣n măi
Cười mỉm Xuân tân màu thướt tha.

(Ngược)

Tha thướt màu tân Xuân mỉm cười
Măi c̣n Xuân nhớ quyện thương vơi
Hoa vờn bướm ngọc Xuân hồng sáng
Nhụy trổ Xuân đào nắng biếc tươi
Ta đón mơ t́nh Xuân mến cảnh
Khách đưa Xuân mộng ư trao người
Xa ngàn gởi mật Xuân lồng gió
Ngà sắc nồng duyên Xuân rạng ngời.


Bảo Minh Trang


13 – 2 - 2013



Bảo Minh Trang 13-02-13 04:42 PM

Xuân

Xuân đầy bác ái ngọt t́nh thương
Xuân của Chân Như thoát đoạn trường
Xuân dứt hôn trầm xua ư sở
Xuân ĺa trạo cử phá tâm vương
Xuân đời hạnh phúc màu thanh tĩnh
Xuân đạo b́nh an sắc lạc thường
Xuân phủ mây hiền tươi khắp cơi
Xuân lành thánh thiện tỏa muôn phương.

Bảo Minh Trang

Bảo Minh Trang 13-02-13 04:43 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 53510)

Tết Nguyên Đán

Tết nồng đất nước dậy hoan ca
Tết rộ xuân vui khắp mọi nhà
Tết nở ngàn hoa khơi cảnh lạ
Tết khoe vạn sắc vẫy con xa
Tết thừa thịnh vượng danh đời trẻ
Tết đủ an khang phúc tuổi già
Tết vận Nhâm Th́n hai tháng chín
Tết nồng đất nước dậy hoan ca.

SD

Tết Quư Tỵ

(Họa đối luật)

Tết khắp dương trần rộn khúc ca
Tết trao vẻ thắm điểm muôn nhà
Tết đem ấm áp thăm người cũ
Tết gởi nồng nàn đón bạn xa
Tết ngọt hương yêu hồn măi sáng
Tết xinh sắc mộng trí không già
Tết ươm xúc cảm đầy thương mến
Tết khắp dương trần rộn khúc ca.

BMT


http://s12.postimage.org/x21ogcw3h/Tet_1111_copy.jpg

Xuân

Xuân về thấm đậm bản dân ca
Xuân điểm thanh tân sáng cửa nhà
Xuân mộng kiêu kỳ trao khách đến
Xuân t́nh yểu điệu tặng người xa
Xuân tươi nhuận sắc ḷng luôn trẻ
Xuân ngọt nồng hương ư chẳng già
Xuân quyện niềm tin thành sức sống
Xuân về thấm đậm bản dân ca

7-2-2013

BMT


L̉NG XUÂN

Xuân về rộn ră bản t́nh ca
Xuân chúc b́nh yên triệu mái nhà
Xuân mượt bền duyên dầu cũ mới
Xuân nồng thắm nghĩa mặc gần xa
Xuân chằm ư đượm trai nhường gái
Xuân kết hoa thơm trẻ kính già
Xuân đến quây quần vui xướng họa
Xuân về rộn ră bản t́nh ca.

Nắng Xuân
Feb 10, 2013



Xuân hồng

Xuân hồng rạng rỡ thuở âu ca*
Xuân sắc tinh trân gởi nước nhà
Xuân ngập t́nh yêu ngời chốn cũ
Xuân tràn hạnh phúc sáng phương xa
Xuân nào cách biệt sang và khó
Xuân chẳng phân chia trẻ với già
Xuân thắm làm tươi trời đất Việt
Xuân hồng rạng rỡ thuở âu ca.

Bảo Minh Trang

10-2-2013

* 謳歌 âu ca

Hát ca vui mừng đời thái b́nh thịnh trị.


Bảo Minh Trang 13-02-13 04:44 PM

Mừng Xuân Quư Tỵ 2013

1.

Pháp bủa trần gian rạng ánh hồng
Đem màu tịnh khiết nhuộm non sông
Thơm hương hỷ xả tươi nhuần cơi
Đẹp sắc từ bi sáng rực ḷng
Cửa đạo b́nh an thôi tưởng nhớ
Đường đời hạnh phúc khỏi trông mong
Thanh nhàn cuộc sống hồn yên tĩnh
Đón một mùa xuân trí tuệ lồng.

2.

Lồng mây Thánh Lạc phủ dương trần
Đạo pháp thơm nồng ướp vị tân
Ánh sáng Chân Như ngời bất tận
Hào quang Bát Nhă chiếu vô ngần
Trao duyên phước lạc cho nhân thế
Tặng đức an b́nh đến chúng dân
Gió hỷ hương từ giăng khắp chốn
Dương gian ánh đạo sáng tinh thần.

3.

Tinh thần nhẹ nhỏm học thanh trai
Pháp giới uyên nguyên hóa Phật đài
Dịu ngọt sen từ soi quá khứ
Tươi nhuần đuốc huệ sáng tương lai
Ngày xuân hạnh phúc mầm xinh măi
Tháng tết b́nh an quả ngọt hoài
Cửa đạo thơm nồng chân giải thoát
Trong vườn Khất Sĩ nở cành mai.

4

Cành Mai rạng rỡ sáng tươi hồng
Thấm đượm an lành đẹp núi sông
Gió tết êm đềm hương dịu ngọt
Trời xuân ấm áp vị thơm nồng
Cơi chơn thâm áo hoài mơ tưởng
Nẻo chánh linh huyền măi đợi trông
Giọt nước nhành dương xua năo hận
Minh ươm, tuệ kết ánh quang lồng.

5.

Quang lồng chánh lư phủ năm châu
Tỏa chiếu mười phương ư nhiệm mầu
Thắng Pháp, Hoa Nghiêm trồng cội vững
Lăng Già, Bát Nhă cấy mầm sâu
Mây tươi Thánh Lạc đường mơ tưởng
Nắng ngọt Thiền Na quả nguyện cầu
Giới – Định cần tu nguồn giải thoát
Xuân hoài khiết bạch sắc minh châu.

6.

Minh châu pháp lạc cảnh xuân ngời
Nắng hỷ, mưa từ răi khắp nơi
Giúp chúng qua sông trừ nghiệp cảnh
D́u nhân vượt biển giũ duyên đời
Đường chân lạc tịnh màu xinh thắm
Cửa đạo an b́nh sắc rạng tươi
Hướng nẻo Tây Phang tṛn một niệm
Mùi hương Bát Nhă ngọt thơm trời.

7.

Trời xuân gió đạo ngát hương thiền
Dập tắt mê trần phá thụy miên
Cội giác vun phân nhuần nhánh thiện
Mầm từ tưới nước nẩy cành thiêng
Khai ḍng Pháp Tạng ngời muôn cơi
Mở cửa Kinh Thư sáng khắp miền
Vạn Hạnh miền Nam danh nức tiếng
Nhờ ơn giáo dưỡng bậc Tôn Hiền.

8.

Tôn Hiền dụng pháp ướp trời xuân
Đại hạnh cao sâu tánh nhuyễn nhuần
Dục ái trừ mầm tâm chánh tịnh
Sân si đoạn gốc tánh chơn thuần
Noi gương Đại Sĩ lành am luyện
Nối gót Phật Đà thiện tập huân
Bốn biển, năm châu hồng thắm sắc
Chơn truyền Bát Nhă rạng kinh luân.

9.
Kinh luân tuyệt diệu gởi trao người
Vị ngọt thơm lừng sắc thắm tươi
Đức hạnh dồi trau ḷng chẳng biếng
Tâm minh luyện dũa ư không lười
Giờ giờ, phút phút vang câu tụng
Tháng tháng, năm năm rộn tiếng cười
Cuộc sống yên b́nh trong hạnh phúc
Đem nguồn thanh tịnh trải muôn nơi.


10.

Muôn nơi quyến rũ sắc tơ đào
Ướp nhuộm tâm hồn đến xuyến xao
Gió Xả, mây Từ đường thiện bước
Mưa Bi, nắng Định cơi thanh vào
Mùi hương Bát Nhă xua phiền muộn
Giọt nước Cam Lồ xóa khổ lao
Giới đức tô màu tươi vĩnh viễn
Cho xuân đẹp măi sắc hương ngào.

Bảo Minh Trang


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:48 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.