Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vui (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Mời bạn viết tiếp 3 câu lục bát (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1972)

hoanggiao 14-12-10 02:44 PM

Mời bạn viết tiếp 3 câu lục bát
 
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...ifL7J0mHJgxd4w



Bằng lăng tím cả con đường
Tím trang vở, tím mái trường mùa thi
Phượng hồng rạo rực lối đi...



http://photos.easyvn.com/nakatasa198...hoa_phuong.jpg

HDCP 19-12-10 04:56 PM

... Điệp vàng nức nở chia ly đôi đường
Ngày mai mỗi đứa mỗi phương
Xa trường xa lớp thân thương vô ngần

hoanggiao 23-12-10 06:28 PM

Nụ cười ai rộn trước sân
Dang tay ra đón t́nh thân kiếp người
Nh́n ai ta thấy chân trời

HDCP 24-12-10 03:32 PM

Nhớ ai ánh mắt rạng ngời nơi nao
Chia tay ôi khó làm sao
Từ đây xa cách xiết bao ngậm ngùi

hoanggiao 24-12-10 03:56 PM

Dạt dào kư ức buồn vui
Ước ǵ ta măi ngọt bùi bên nhau
Đừng xa cách, đừng thương đau

lamhanh 25-12-10 01:21 PM

Dạt dào kư ức buồn vui
Ước ǵ ta măi ngọt bùi bên nhau
Đừng xa cách, đừng thương đau
Signature: Hoàng Giao

Khơi ḍng mực tím tô màu thủy chung
Run run viết chữ tương phùng
Êm êm gió bụi nhớ nhung nồng nàn

:please:

hoanggiao 25-12-10 04:42 PM

Nh́n trong ánh mắt chứa chan
Ư thơ như đă ngập tràn trong nhau
Em về trời đất mưa mau

traly 28-12-10 02:39 PM

Hạt mưa rơi khẽ sợ đau vũng lầy
Em về trong lá me bay
Vạt chiều nhẹ khép nỗi ngày xanh xao

hoanggiao 28-12-10 05:12 PM

Em về lặng lẽ lối nào?
Sao không nh́n ngắm hoa đào trước sân?
Em ơi trời sắp vào xuân...

úm_bala 03-01-11 07:13 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoanggiao (Gửi 30309)
Em về lặng lẽ lối nào?
Sao không nh́n ngắm hoa đào trước sân?
Em ơi trời sắp vào xuân...

Từng đôi Én liệng xa gần gọi nhau
Thẹn thùng mai nấp áo nâu
Chờ tung cánh mỏng khoe màu thắm tươi ...

Bụi đường 03-01-11 09:27 PM

Quote:

Nguyên văn bởi úm_bala (Gửi 30967)
Từng đôi Én liệng xa gần gọi nhau
Thẹn thùng mai nấp áo nâu
Chờ tung cánh mỏng khoe màu thắm tươi ...

Rộn ràng đào cũng mỉm cười
Môi hồng chúm chím nằm lười chờ xuân,
Khiến cho ai đó bâng khuâng

úm_bala 04-01-11 12:59 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 30979)
Rộn ràng đào cũng mỉm cười
Môi hồng chúm chím nằm lười chờ xuân,
Khiến cho ai đó bâng khuân

Gửi vào mưa bụi đôi vần tương tư
Em về bên ấy thật ư ?
Xuân ta lạc lối miền hư ảo nào .

Bụi đường 04-01-11 07:54 PM

Quote:

Nguyên văn bởi úm_bala (Gửi 30999)
Gửi vào mưa bụi đôi vần tương tư
Em về bên ấy thật ư ?
Xuân ta lạc lối miền hư ảo nào .

Sắc xuân rộn ră mời chào,
Nhà ai sơn mới một màu với hoa
T́nh anh em vẫn hoan ca

CM4Q 04-01-11 11:24 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 31092)
Sắc xuân rộn ră mời chào,
Nhà ai sơn mới một màu với hoa
T́nh anh em vẫn hoan ca

Bởi tim đồng điệu giao ḥa cung thương
Sánh đôi trên vạn nẻo đường
Nghiêng vai nắng rớt vương vương môi hồng

hoanggiao 04-01-11 11:46 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 31100)
Bởi tim đồng điệu giao ḥa cung thương
Sánh đôi trên vạn nẻo đường
Nghiêng vai nắng rớt vương vương môi hồng

Ta say mái tóc bềnh bồng
Tương tư ánh mắt tình nồng môi em
Tầng không lay động bên thềm

Bụi đường 05-01-11 06:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoanggiao (Gửi 31101)
Ta say mái tóc bềnh bồng
Tương tư ánh mắt t́nh nồng môi em
Tầng không lay động bên thềm

Gió đưa liễu rũ cho thêm sắc t́nh
Yêu em,mặt nước lặng thinh,
Để mặc anh đứng một ḿnh nhớ ai

hoanggiao 05-01-11 07:27 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 31181)
Gió đưa liễu rũ cho thêm sắc t́nh
Yêu em,mặt nước lặng thinh,
Để mặc anh đứng một ḿnh nhớ ai

Chàng đang hò hẹn với ai
Để nàng ngồi đó mắt nai thẫn thờ
Dòng sông nơi ấy nên thơ?

tra sua 05-01-11 07:39 PM

Lệ rơi khóe mắt vai nghiêng đợi chờ
T́nh yêu xưa đẹp như mơ
Mà nay anh đă giả vờ quên đi

tra sua 05-01-11 07:40 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoanggiao (Gửi 31186)
Chàng đang hò hẹn với ai
Để nàng ngồi đó mắt nai thẫn thờ
Dòng sông nơi ấy nên thơ?

Lệ rơi khóe mắt vai nghiêng đợi chờ
T́nh yêu xưa đẹp như mơ
Mà nay anh đă giả vờ quên đi

hoanggiao 06-01-11 02:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trà sữa (Gửi 31189)
Lệ rơi khóe mắt vai nghiêng đợi chờ
T́nh yêu xưa đẹp như mơ
Mà nay anh đă giả vờ quên đi

Ngậm ngùi cái buổi chia ly
Bâng khuâng một thủa xuân th́ c̣n đây
Ḷng riêng như vẫn tṛn đầy

úm_bala 06-01-11 02:18 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trà sữa (Gửi 31189)
Lệ rơi khóe mắt vai nghiêng đợi chờ
T́nh yêu xưa đẹp như mơ
Mà nay anh đă giả vờ quên đi

Thềm xưa úa đóa xuân th́
Vẫn hoài đợi cánh thiên di cuối trời
Lặng nh́n sóng trải ngàn khơi ...


Cứ nối nhau vậy th́ dài quá, chúng ta hăy kết bài và sang đề tài mới . Như vậy được ko chị Hoàng Giao và các bạn ? ( Úm mạn phép gọi như vậy nếu chị là người trên avatar :ok: )


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:34 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.