Hoa Hồng Cho Ngày Vu Lan - 2010
Thời gian trôi qua nhanh quá, thế là 01 năm nửa lại về...
Đố ai đếm được lá rừng Đố ai đếm được mấy tầng trời cao Đố ai đếm được những vì sao Đố ai đếm được công lao mẹ hiền” Thật hạnh phúc cho những ai còn Mẹ, hạnh phúc cho những ai được cài lên ngực áo, bông hồng đỏ và sống trong tình thương yêu dạt dào của cha mẹ. Và cũng thật ngậm ngùi sẻ chia với những ai phải nhận cành hồng trắng biệt ly... Lễ Vu Lan là lễ báo hiếu, ai cũng nhớ đến trong cuộc sống đạo làm người... Song, ở thời đại nào cũng vậy, chữ “hiếu” không chỉ được thể hiện bằng việc chăm sóc cha mẹ một cách chu đáo, mà còn bằng cả việc tiếp nối những hoài bão cao đẹp của cha mẹ mình, là sự tiếp nối của cha mẹ mình trong đời sống. Vì vậy, nhằm nâng cao và duy trì vẻ đẹp truyền thống được thể hiện nghĩa cử báo hiếu trong mùa vu lan. Thêm 01 lần nửa Chúng Ta vẫn duy trì việc đã từng làm hàng năm. Chương trình "Hoa Hồng Cho Ngày Vu Lan - 2010" cũng sẽ được diễn ra vào lúc 18g ngày 22/08/2010 (nhằm ngày 14/07 âm lịch) Dự kiến : Cài 1.000 bông hồng (trắng, đỏ, hồng ) Trên đại Lộ Lê Lợi, Nguyễn Huệ, .... khu vực chợ Bến Thành ... Có thể xem thêm ở VU LAN 2008 và Cài Hoa Hồng - Vu Lan 2009 ! Kế Hoạch: Ngày 15/08/2010 Chúng ta sẽ tập trung kết dán 1000 bông hồng, vì vậy rất cần sự giúp sức của mọi người, các bạn, thành viên, tình nguyện viên ... Địa điểm tập trung : 142 - Hoà Hưng - p13 - Quận 10 P/S : Ai có thể tham gia giúp sức ở ngày nào xin liên lạc với Sa Thạch ở đây nhé .... Tình thân Sa Thạch |
PL đăng ký tham gia kết dán hoa hồng vào 15/8 nha ST. Chúc chương trình thành công nhé!
|
Bụi cũng xin đăng ký kết dán hoa hồng ngày 15/8 chung với mọi người nhé!
|
Cho Chivas đăng ký kết dán hoa hồng cho ngày lễ Vu Lan với mọi người nhé!
|
Bây giờ xếp chỗ ngồi cho ngày kết hoa hồng 15/08 nhé...có ai đòi ngồi giữa ai hôn dzậy?
Số 01 là tui, Sa Thạch 02/ Pha Lê 03/ Bụi Đường 04/ ChiVas 05/ Chuột con 06/ |
Ngày mai kết 1000 hoa hồng rùi, mà sao số ghế vẫn có 6 thui à...
Số 01 là tui, Sa Thạch 02/ Pha Lê 03/ Bụi Đường 04/ ChiVas 05/ Chuột con 06/Thỏi sôcla 07/ |
cũng muốn lém nhưng buổi tối hẻm biết còn ghế nào ko?hi vọng ngày mai về sớm để cùng mọi người Kết.....
|
Đang cần nhân lực đi cài hoa hồng ...Cả nhà ơi... |
http://i380.photobucket.com/albums/o...e/DSC_4431.jpg http://i380.photobucket.com/albums/o...e/DSC_4429.jpg Đây là công đoạn dùi lổ...chuyển sang công đoạn cắm hoa vào. http://i380.photobucket.com/albums/o...e/DSC_4430.jpg http://i380.photobucket.com/albums/o...e/DSC_4428.jpg Mọi người thật hào hứng và vui vẻ làm việc http://i380.photobucket.com/albums/o...e/DSC_4427.jpg http://i380.photobucket.com/albums/o...e/DSC_4426.jpg http://i380.photobucket.com/albums/o...e/DSC_4425.jpg Một quán cà phê dễ thương gần nhà Sa Thạch , lần sau mình sẽ đến quán này...nhưng không phải để mần hoa.... http://i380.photobucket.com/albums/o...e/DSC_4423.jpg |
Quote:
Đó cả nhà, nhân vật nào đang dùi đây... Giải thưởng là chầu càê, mà trừ những người có mặt hôm ấy nhé... Và hổng ái dc lộ thông tin á, ko thì bị phạt gấp đôi... |
Quote:
Thèm cà phê SG quá đi:bye: |
Quote:
http://i380.photobucket.com/albums/o...e/DSC_4429.jpg Đích thực là tay của Chị Chivas....là lá la la.... P/S: Có một chầu cafe mời mọi người rùi......Cả nhà chuẩn bị caffe nha! :congratulate::congratulate: |
Quote:
Quote:
Bàn tay của Chivas lộ quá đi !... ;) :D |
Quote:
Thui giờ em mời cả nhà caffe, anh NC chuẩn bị nha...! p/s: Tím ơi là Bầm....đố như thế thì nên chuẩn bị chung độ đi nha...:nhaymat::nhaymat::nhaymat: |
Quote:
Không biết có đi uống cafe của Bầm và của Mi được không nhỉ !?!... :D |
Quote:
anh NC chuẩn bị caffe khi Bầm chung độ nha....:nhaymat::nhaymat::nhaymat: |
Cái vụ cà phê này là do ST có vẻ dư dả về lúa nên muốn mời cà phê mọi người ấy mà. Chứ ai đời ra câu đố mà để sẵn đáp án sờ sờ như thế. Có đúng không ST ơi?!
|
ÁI chà....
Chỉ có chầu cafe cho người đoán trúng thôi mà... Có phải chung cả làng đâu mà sợ vơi lúa..chị Bụi ơi...kà kà kà Nhưng còn chưa nói chung ở quán nào cơ... Nhưng mà mình cũng "bụng tốt" sẽ mời hết cafe (nếu ai đến được) vào lúc 23g tối nay tài Quán cafe "Nghìn sao" vỉa hè, trước mặt cổng Trại Giam Chí Hòa... Tối nay chung độ á nhé... Mi ko đi là huề độ á nhé... Ko đòi hỏi.... Hà...hà...hà.... Bầm cũng là bạn của Phê ..la với hahaha mừ... Hàng gài....kakakka... |
Sa Thạch khỏe kg? có còn tặng quà cho người lang thang kg nhà kg cửa bên Q8 nữa kg vậy?
|
Quote:
Vẫn còn thỉnh thoảng á.... Xin cho biết quý danh, chức vụ....hoà...đại...hay thích nè.... hheheh |
Là người bình thường nhưng ngoại hiệu là "thích....1 số thứ" hihi. Còn nhớ người bạn ngồi ăn bánh mì uống nước đợi Sa Thạch cùng mọi người ngay chợ Xóm Củi?
|
Vậy Lãng tử ơi, có còn nhớ Bụi đường không vậy, người mà hồi xưa xửa xừa xưa cách đây hơn 20 năm...lúc nào cũng đứng trước mặt LT ấy.Hehehe...quả đất tròn quá đê!
|
Hơ hơ... úi giời ơi...
Oan gia ngõ cụt của ST nè... Đang cần người ngồi ăn bánh mình uống nước mía chờ ST nửa nè. Chiều tối chủ nhật này rảnh ko ngày 22/08 á... liên lạc với ST hén.... |
Chiều hôm qua ngày 22/08/2010 17g đã tập trung tại 142 Hoà Hưng để chuẩn bị xuất phát. Cô Lữ cùng gauom trong khâu phân hoa ra giỏ.. http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...4FFD31630F.jpg http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...9985B68AE3.jpg Gắn mở hàng.... http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...2C0C691111.jpg Xuất phát, 01 giai chở 01 gái.... http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...EC95B334F8.jpg http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...D336578E31.jpg |
Gặp một số người mưu sinh trên đường phố, nhớ chúng tôi. - Họ bảo: Ồ! Vu lan lại đến nửa rồi à, nhanh ghê. Chứng tỏ vì cuộc sống mưu sinh, đôi khi họ quên đi khái niệm về thời gian. Đoạn đường này chúng tôi thêm mùa vu lan này nửa là đã 04 năm liên tiếp duy trì.. http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...CA4BEE0079.jpg http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...7C2A0F835C.jpg http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...832E6A5F6E.jpg http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...B51E61162E.jpg http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...9723788D3E.jpg Hai du khách nước ngoài rất vui và thích thú khi được nghe giải thích ý nghĩa về vu lan http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...9687431B1A.jpg http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...CF55C7A72F.jpg |
Anh bán vé số này thấy chúng tôi từ xa, đã ú ớ mừng rỡ, (anh ko nói được), nhận ra chúng tôi vì năm trước đã có cài hoa cho anh rồi. http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...07570F0A88.jpg http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...3BD8DFCCEC.jpg http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...FD92C8981F.jpg http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...B65760B0F1.jpg http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...2BD3BE8C0B.jpg Em nhỏ này đã xinh, cài cành hồng đỏ càng xinh hơn http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...1476EDDBB3.jpg |
Ai cũng được cài hoa, kể cả những người mưu sinh lam lũ, và họ rất vui vì được điều đó. http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...D699848E2E.jpg http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...0CF51D74CA.jpg http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...F92794918C.jpg Cô Lữ mò gì thế nhỉ? kà kà http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...E34BC457BA.jpg http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...293737B2AB.jpg |
Cài hoa xong còn mượn người tạo mẫu nửa nè... http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...0358CD2ECB.jpg http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...6FD1FA6657.jpg http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...C79212742E.jpg Đứng hai hàng trước cửa nhà sách Nguyễn Huệ, đội hình rất ưu là đẹp á... http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...3E59C81CFD.jpg http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...BC787B8745.jpg http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...E8F79816AB.jpg |
Cả nhà chụp hình lưu niệm trước khi ra về http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...A53AA45DB0.jpg http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...087512A40D.jpg Và kỷ niệm vui nhất của chương trình Cài Hoa Hồng Vu Lan 2010 là: Chàng Ngưu - Nàng Chúc gặp nhau bất tử, trời mưa, cả nhóm có được 01 cái áo mưa thế là chúng ta... hò dzô ta...hò dzô ta..cùng che mưa, lúc này ai lùn nhất có lợi vô cùng..hihihi... Nguyên cả đúng 01 đội banh 11 -12 người che chung cái áo mưa bé tẻo teo http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...153230AE00.jpg http://vnthuquan.net/diendan/upfiles...55FCD0E64D.jpg |
TỔNG CHI CỦA CHƯƠNG TRÌNH "Hoa Hồng Cho Ngày Vu Lan - 2010" Là:
- 1000 hoa hồng = 680.000 vnd - Giấy in +...(chuột con) = 240.000 vnd - Băng keo 2 mặt 6 x 15 = 90.000 vnd --------------------------------------- TC = 1.010.000 vnd |
Với người Việt Nam, nhất Vu Lan là mùa báo hiếu, một mùa mà con cái, nhớ đến công ơn sinh thành của mẹ cha và muốn làm một cái gì tốt đẹp để đền đáp công ơn dưỡng dục.
Dù không theo đạo Phật, hay bất cứ ở một tôn giáo nào thì đạo lý của người làm con, về tình mẫu tử thiêng liêng. Cài lên ngực bông hoa hồng đỏ, Ta vui sướng, tự hào vì mình còn cha mẹ, và khi nhìn quanh gặp rất nhiều em nhỏ đeo hoa hồng trắng trước ngực mới nhận ra mình may mắn biết bao khi còn đầy đủ cha mẹ. Giữa guồng quay vô tận của thời gian, áp lực của cuộc sống hiện đại nhiều thứ đã thay đổi. Nhưng việc làm " Cài hoa hồng cho ngày vu lan" xin được nguyện duy trì mãi ở mỗi mùa vu lan về. Xin được đại diện cám ơn tấm lòng các thành viên cũng như các tình nguyện viên đã cùng nhau làm 01 chương trình ý nghĩa dành cho tình người với người. Một việc làm vô cùng nhân bản trong đời sống thường ngày.... Xin cám ơn những trái tim luôn luôn sát cánh dõi theo từng bước chân chúng tôi....để chúng ta hiểu và biết thêm giá trị của cuộc sống này.... Mùa Vu Lan năm nay đã đến và sắp đi, xin nguyện chúc tất cả các bậc sanh thành sức khoẻ, một sức khoẻ dồi dào để luôn bên cạnh những người con, đưa đường chỉ lối cho những người con chúng con làm chỗ dựa vững chắc trên cuộc đời này. Nam mô a di đà phật! Diệu Thanh kính nguyện. (Sa Thạch) |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:12 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.