Gặp mặt giữa tuần 11.8.10
PL mời cả nhà mình có mặt vào tối thứ 4, 18.00, tại nhà hàng Hoa Sứ - 150 Cống Quỳnh để ... (đến thì sẽ biết thôi ha) Mong cả nhà sắp xếp thời gian nhé. |
Có người bỏ đi mà chẳng báo 1 tiếng. Ứ thèm vào.
|
Quote:
Anh không vào có người nghỉ chơi lại... Cả nhà úi ùi ui...cả nhà đăng ký nha... ai không đăng ký thì PL túm áo ráng chịu... |
Thế là chia tay mùa hạ
Dẫu rằng tháng bảy vừa sang Phượng còn vài bông tiếc nuối Hạ ơi nhanh đến ngỡ ngàng |
Chao ôi thời gian đã mãn
Người về níu cả thu sang Tường vy thủy chung tím ngát Riêng lòng ai vẫn ngỡ ngàng... |
Dòng đời một kiếp ngược xuôi
Người đi bỏ lại bụi Chuồi xụi lơ Tiễn chân dạ mãi thẫn thờ Bao ngày lưu luyến bây giờ chia xa Thứ tư tiễn quái về nhà Buồn vui ta sẻ với ta một mình... @Sao mà buồn thế ko biết....ngày đón Quái vui bao nhiêu giờ thấy Buồn bấy nhiêu....Mong rằng những ngày 4Q về thăm nhà là những ngày lưu luyến,bỏ lại hết phiền muộn sau lưng và vững vàng tiếp bước trên con đường phía trước,Bạn bè nơi quê nhà vẫn luôn mong nhớ 4Q nhiều... Hội ngộ rồi lại chia tay Cuộc đời là vậy ai hay phận mình... Chúc ngày 4 lên đường bình an....:fortunecat: |
Dòng đời một kiếp ngược xuôi
Người đi bỏ lại bụi Chuồi xụi lơ .... Hai câu này...hay nà LH...:nguong: |
Quote:
Chúc mọi người ngày mai có một buổi tối thật vui vẻ và đầm ấm !... |
Rất tiếc là Cá không thể thu xếp được nên đành cáo lỗi cùng mọi người. Hy vọng là 4Q đã có một kỳ nghỉ tại quê hương ngập tràn tình yêu thương và nhiều kỷ niệm đẹp. Lên đường bình an nhé em, cầu mong may mắn, thành công và hạnh phúc luôn đồng hành cùng em trên những bước đường sắp tới. Hẹn gặp lại vào dịp gần nhất.
Chúc mọi người có buổi gặp mặt vui vẻ và thành công. |
Quote:
Chỉ có Thuyền mới hiểu Biển Cô nhể?... Quote:
|
Họp Mặt
Ngày mai Hoa sứ Cống Quỳnh Cả nhà họp mặt thắm tình kết giao Quê hương Tứ gởi lời chào Cùng nhau san sẻ ngọt ngào mến thương Mười tư tháng tám lên đường Nâng ly cung chúc thêm hương thắm nồng... @ Ngày mai cả nhà thu xếp họp mặt nhé....(nhà hàng Hoa sứ d/c 250 Cống Quỳnh Q1) |
Tối mai Boylt và GLT không thể về SG chung tiễn CM4Q được, chỉ biết chúc em cùng mọi người có những thời gian vui vẻ bên nhau, em có 1 chuyến đi thuận lợi!!!
|
Anh CC, anh BLT, GLT không đi, vậy là trống 3 chỗ rùi... lấy ai điền vô đây?
|
Quote:
Thấy huynh tính vậy được không? |
Quote:
P/S: cho em xin phép vắng mặt ạ....sư huynh thanh toán bill hộ muội muội nha nha... |
Quote:
Quote:
Hai câu này thấy Hay hay.....chắc nhà mềnh phải đề ra Nội Quy này mới dc...... |
Quote:
|
Quote:
Quote:
Quote:
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Chúc SG có buổi chia tay CM4Q đầm ấm và vui vẻ
Chúc 4Q lên đường may mắn nhé |
MinhThy xin phép vắng mặt chiều nay vì có 1 số việc không bỏ được. Chúc cả nhà họp mặt vui vẻ. Chúc chị 4Q lên đường bình an nhé. Huynh KHT thanh toán bill hộ muội lun ạ :D :cutesmile:
|
Quote:
Huynh KHT được mọi người ưu ái gởi gắm nhiều như vầy... cũng đừng có trốn nha huynh... |
Quote:
Trốn sao được khi hứa tặng Quái đản cuốn sách. Nếu không trao được thì mất uy tín rồi sao? Yên tâm đi, tối nay có mặt. |
Quote:
Hihi...thế mới là huynh của muội chứ nhỉ? Tôi nay nhìn mấy cái ghế trống buồn nè... Giá mà mọi người bận ít ít thôi... |
Quote:
@PL ... chữ "bận" nhiều nghĩa lắm nghe... hì |
Quote:
PL khi nói chữ bận này chỉ nghĩ đến 1 nghĩa thôi anh NT... những nghĩa kia anh biết thì nói riêng cho PL nghe thôi nhé! |
Quote:
PL chúc cho lời chúc của LK thành sự thật chứ tình hình nhiều ghế trống quá... làm sao lấp cho hết đây... |
Chị cho máy bay riêng của chị đón em vào đi ... đợi hoài mà chả thấy chị gửi máy bay ra à :cutesmile::cutesmile::cutesmile:
|
Quote:
Gởi lâu rùi mà...hông lẽ đi lạc rồi sao ta...ay da... máy bay hư ghê... |
Chúc CM4Q lên đường thượng lộ bình an nha. Chúc cả nhà có một buổi off vui vẻ...hê hê
|
Quote:
Kiểu ấy phòng thân thủ mấy dù Lỡ có giữa chừng ngưng cánh quạt Giật dây hứng gió cứ việc đu. |
Quote:
|
Quote:
chứ phải nô thing hẳn cái vù đạp nhẹ chân ga là tới đích ngồi chờ lão hạc tới nha Du.... |
Quote:
Máy bay đi lạc phi công xù Lót dép nghểnh đầu chờ Lão Hạc Đáp xuống Biển Xanh đón Bé Du ... |
Quote:
Kiểu ấy đệ xin mấy cái dù Đang bay khựng lại ôi thôi chết Phi công đi lạc bỏ quên Du ... |
Quote:
Lão ấy máy bay tuyền....nhẩy dù Chứ phải Thing em thời êm đẹp Giờ này Hạc hẳn đã gặp Du Thing em chúc buổi chia tay của các anh chị diễn ra vui vẻ, bịn rịn và nhiều lưu luyến, chị 4Q lên đường bình an nha |
Chúc cả nhà họp mặt cuối tuần thật vui vẻ ...
|
Chúc Quái và các anh, chị một buổi tối vui vẻ.
|
Quote:
Cắp nón theo Thing bạc võng dù Chính quả đường tu nhanh kẻo chậm Không thì lỡ lạc khiếp phù du |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:06 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.