Tường thuật ọp ẹp 30/10/2010
Boi tui xin được báo cáo buổi off như sau (nếu có sai thiếu nào thì anh chị em sửa đổi bổ sung nhé):
11h46 boi hạ cánh xe ôm từ Vũng Tàu xuống điểm hẹn 54 NDC/Q1 xông vào phòng VIP số 2 thì gặp lại các khung mặt : PL, Cá, Heo, Oasic (vậy boi lọt vào tóp 5, chắc chân ớ ớ..). Vào phòng rồi mà nhìn mấy cái quyển sổ choáng quá, boi được giao trách nhiệm chọn món mà chẳng biết chọn gì, toàn món ngon(sau này mới biết là đắt!!). Kinh, nên mọi người tranh thủ phá mồi khoai nướng chấm mắm, phê như con dê trên cành lê vì đói, vừa nói chuyện vừa ăn chấm mắm rất chi là vui vẻ (vì chắc rẻ!!!). - Một lát sau, ô hô có ai kìa, nào là bác Treveler , 3H, LH, rồi thì Y100 đính kèm Y101, rồi cả Tiiger...đã xuất hiện (vậy là thoải mái gọi mồi rồi ạ). - Gặp nhau mừng có mừng, mà nói có lói, nào là che ve le. che vờ lơ, tige rồi thai gờ rồi chim ku, chim gáy, con cá con mắm, con này to hơn kon kia, con ấy nhỏ mà dài hơn con ấy...rất chi là tình hình. - Trong lúc chờ đợi, tóp 5 nghiến răng hồi hộp gọi beer lon nhâm nhi với khoai cho mát ruột, thấy đông đông, thật là hoành tráng gọi tiểu nhị khênh lên 1 lọ riệu nước ngoài ( asboulus??) tốc độ 40 phút/giờ. - Món thì có cá mú nướng, gỏi tôm thịt chua chua, chả giò gì đó, rau bí gì đó xào tỏi, mắm các loại (tá dược vừa đủ..), sau thêm gà chặt nướng xém cạnh. - Gượu vào ắt nhời ra, thôi thì tha hồ chém gió, boi và heo chém nhau dữ dội, Cá với PL nói chiện thì thôi rồi, bác trevelé cũng buôn cẩn thận, LH hôm nay tuy yếu cũng không chịu thua, rồi 3H làm phát thanh viên của nhà Đài, nhà 10x cũng tranh thủ tạt té em oasic bên cạnh, quay qua quay lại thế là toi mất chai nữa, beer bọt vớ vỉn không tính. Chuyện dài, dài lắm, kể mãi chưa hết, rồi cũng đến đoạn gay cấn - Thanh toán tiền: ÔI, sao nhân ngang cộng dọc mãi mà nó lại nhiều nhỉ (lần sau mọi người cạch cái nhà hàng này ra nhé). - Công đoạn 2 tiếp, karaoke 357 Phạm Ngũ Lão Q1 từng đôi bay đi bay đi... thẳng tiến, rồi.....còn nữa(có hình minh họa - bà con nín nhịn chút nhé....) Sau thời gian bận các loại công việc, dù chậm trễ cũng còn hơn không, boy xin up một số hình chộp hôm off cùng mọi người ngày 30/10/2010 tại Sài Gòn, để mọi người cùng chung vui .... Nào thì gặp nhau là va chạm này: http://www.freeimagehosting.net/uploads/0ccf7b85eb.jpg http://www.freeimagehosting.net/uploads/b655e65e4e.jpg http://www.freeimagehosting.net/uploads/6b35d28e1b.jpg http://www.freeimagehosting.net/uploads/8865d68101.jpg Bé Heokon uốn rất chi là nhiệt tình: http://www.freeimagehosting.net/uploads/fea85976e4.jpg Nào ta cùng đi hét: http://www.freeimagehosting.net/uploads/e42d47ab7d.jpg Sau mưa ca cẩm xĩ hơi nhiều: Giọng ca truyền cảm có gương mẹt quen thuộc: http://www.freeimagehosting.net/uploads/98b32d228a.jpg Giọng ca mới trẻ khỏe đầy triển vọng, suýt giật giải thi hét khu vực I: http://www.freeimagehosting.net/uploads/d55004b79b.jpg Một ngôi sao sắp mọc: http://www.freeimagehosting.net/uploads/3be6b9d682.jpg Thêm một sao chóe lóe: http://www.freeimagehosting.net/uploads/29d26c21d6.jpg Song ca mùi mẫn quá: http://www.freeimagehosting.net/uploads/c6c514bf8c.jpg Không kém: http://www.freeimagehosting.net/uploads/46bbcfdc97.jpg Và đây rồi, sao của các ông sao bà sao: Khán giả nhiệt tình: http://www.freeimagehosting.net/uploads/7aed6b923a.jpg Một người điềm đạm nhẹ nhàng lướt êm: http://www.freeimagehosting.net/uploads/6208a58f9d.jpg |
Chơi gì chơi câu giờ !... :bemused:
;) :D |
Nghe đồn là ... mọi người bị...."chém " :khoa::bemused:
Híc híc... nên hay không nên "chia buồn " trong buổi ọp rất vui này hay không nhỉ ???:rang: |
Hihi... chém tơi tả í 4 ui...tại PL nè...
Anh Boy chắc phải thứ 2 mới post hình được, hình như anh ấy săn được nhiều hình độc lắm! |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Mai mốt như anh BOY nói ...chừa cái địa điểm đó ra:rang: Lúc trước làm khách được mời mà 4 còn...choáng...:matlac:Ông Anh dấu mất tiêu cái hóa đơn và trả bằng thẻ Sau này biết ...4 la cho 1 trận ổng nhe răng cười ..Thấy ghét:bemused: |
Quote:
Thôi để bữa nào đền mọi người bữa khác... |
Quote:
Có cớ...ỌP tiếp ha:bemused: |
Quote:
Hì hì..trừ cái vụ bị chém ra thì hôm qua vui lắm... Lâu lắm PL mới ọp tăng 2 với mọi người... |
Quote:
4 ko bị chém mà con thấy đau nè:matlac: Tăng 2 là để xả ...tức ha:D Uí...nhớ SG nhớ mọi người quá đi thôi...:rang: |
Hôm qua trong chương trình giới thiệu "thân thế, sự nghiệp và mục tiêu" của những người mới đi ọp lần đầu, anh Traveler và Heo Con đã giới thiệu rất ấn tượng... nhất là phần mục tiêu...
- Mục tiêu của anh Traveler được thổ lộ là giống mục tiêu của ...Lão Hạc. Đề nghị Lão Hạc cho biết mục tiêu của LH để tránh nhầm lẫn nha... - Mục tiêu của Heo Con là bắt được một con nào đó trong NV.. (Nghe đồn là sẽ có nhiều níck họ "con" xuất hiện trên NV ...) |
Quote:
Đề nghị ...Anh TRA và LH nêu rõ mục tiêu để tránh....nhầm lẫn nhá:mail: "Con "này theo 4 thì là "Cá , Cọp, Cún.... " hehehe con con gì hông ta ??? |
Hí hí hí....
May hôm qua mình nhằm giờ...nên đỡ bị trầy da..... Kà kà kà.....:kiss::kiss::kiss::kiss::kiss: |
Quote:
ST thì toàn lạc vào phút chót thôi hà... Lần sau thì tróc luôn í chứ... |
hiii hôm qua đi ọp (ở k.s park Hyatt) xong phải bảo trọng để đêm còn đi cày nên LH phắn về nghỉ chút,sáng nay về nhà bị bệnh tới giờ luôn,chắc do...thời tiết....(vụ này để hahaha tường thuật mới phê..)
nhưng dù sao cũng...Vui... mọi người phỏng vấn bác Tra vờ lờ mà LH ko biết nói sao,vì cùng "mục đích".hề hề... |
Báo cáo là Cá đã về lại biển, mọi việc vẫn ổn. Rất vui vì đã gặp lại mọi người.
|
Quote:
Quote:
|
Tình hình là công việc và gia đình rất bận nên boi phải câu giờ post hình sau, rất mong mộ người thông cảm giùm nhé.
|
Có một ít hình trong dt PL mà không biết làm sao lấy ra...
PL cũng chờ hình từ anh Boy... Không biết ai còn nhớ cái vụ tháo lắp được không nhỉ? |
[QUOTE=CM4Q;22785][COLOR="Purple"]Đề nghị ...Anh TRA và LH nêu rõ mục tiêu để tránh....nhầm lẫn nhá:mail:
Chào cả nhà! rất vui khi được đón tiếp chân tình của Anh, chị và các bạn. Mục đích thì đã rõ, thích đọc thơ và muốn học làm thơ.( không biết LH có thế k nhể?) Còn mục tiêu thì chưa thấy xuất hiện. Hic mong sẽ còn những dịp vui hơn thế cùng cả nhà, vì hôm qua mới đi có tăng một rồi phải về có việc, thấy vẫn ấm ức ghê! |
Quote:
|
Quote:
- "Nhím con" thì cũng đích thị là họ nhà "con" rùi hén !... ;) :D |
[QUOTE=traveler;22834]
Quote:
Quote:
Quote:
Ai họ nhà "con" nữa thì giơ tay hén... |
Quote:
Mãi tới tận giờ heo mới onl và ngó nghiêng được, vẫn chưa thấy hình, hức hức:matlac::matlac: |
Quote:
|
Quote:
Anh cứ lo cho Mẹ đã nè... hình từ từ pót cũng được ha. Cho PL kính chúc mẹ anh nhiều sức khỏe nhé! |
Quote:
Anh ráng chăm bác nhiều vô nhá!! Hình từ từ mà post, heo không thúc nữa đâu..hihi... Cho heo gửi lời hỏi thăm, chúc bác chóng khỏe nhé..^^ |
Quote:
Cầu mong Mẹ Anh BOY mau khỏe Hình thì từ từ cũng được Anh à , mọi người có thể chờ ... |
Cả nhà ơi, off rút kinh nghiệm buổi off 30/10 này điiiiiiiiii.....................để cho Tz ké với
|
Quote:
|
Hức hức, mọi người off vui quá, mình không biết mà ghé chân cà :kiss:. Lần sau....lần sau...:awkward:
|
Quote:
Hơ hơ... lại OFF 22 ơi đây là cơ hội...chuộc lỗi nè:luoi: |
Quote:
|
Quote:
|
Rất cám ơn mọi người đã quan tâm đến mẹ boi!!
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Đợi TZ lên KH đu dây vào Sg, là fix lịch thôi nè DL. Tuần này NV mình có 2 cái sinh nhật mừ... |
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:30 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.