Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   RP offline HN ngày 17/12/2010 (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1991)

Nhím con 19-12-10 01:52 AM

RP offline HN ngày 17/12/2010
 
Trời nắng, gió nhẹ, thời tiết ấm áp hơn hẳn hôm trước !... NC lon ton có mặt tại HN từ 10h sáng, đi giải quyết công việc đến 11h. Sau đó lang thang ăn cơm rùi cafe để chờ tới giờ G :) (lúc 3h chiều cũng đã kịp thám thính cái ngõ 124 Âu Cơ xem đường xá đi lại ra sao và địa hình thế nào, tới số nhà 55 thì chưa nhìn thấy tên cái quán đó đâu)...

16h25' lững thững đi bộ từ quán cafe ra điểm hẹn... Có một điều thú vị là chưa đến 4h chiều đã có trăng !... :)

16h45' đứng trước cửa số nhà 55 ngõ 124 Âu cơ, đó là 1 quán bán chè !... Rút con điện thoại đồ cổ ra gọi cho anh TT :

- Alo, đến chưa anh ơi ?

- Anh đang trên đường, 15' nữa anh đến.

- Tứ Hải Quán nó nằm ở đâu thế anh ?

- Ở trong ngõ 124 đó, em tìm thử xem...

Nhìn lại địa chỉ : "124/55 Âu Cơ" - đích thị là nó nằm ở trong ngách 55 !... Hỏi cô bé bán chè thì cô í nói là đúng rùi !...

- Khoảng bao nhiêu mét hở em ?

- Em cũng không biết, anh cứ đi thẳng vào trong ngách đó...

Vừa đi vừa ngó nghiêng khoảng 200m thì nhìn thấy 1 tấm biển nhỏ có ghi "Tứ Hải Quán", ối trời ôi, mừng như vớ được vàng... ;) :D các bác này chọn địa điểm cũng hóm gớm... :D

NC và HTG là người có mặt đầu tiên tại điểm hẹn, 2 anh em lang thang đi tham quan 1 vòng quán rùi ngồi uống tạm bát nước mắm... í quên... bát nước vối :) Thấy trên bàn có để 2 phần quà tặng, hình như trước đó Moon đã mang tới !...

NC nói với HTG :

- Em cứ yên tâm, chắc chắn 17h30' sẽ có người đến !... ;) :D

Nhím con 19-12-10 02:25 AM

(tiếp theo)
 
Không nằm ngoài dự đoán, đúng 17h30' (mình phục mình quá cơ ;) :D) từ ngoài cổng lao vào là 2 bác 1 già 1 trẻ (1 bác đầu bạc, 1 bác đầu xanh mà :)), NC nhận ra 1 trong 2 người đó là bác TT (bác còn lại là TP). Vừa dựng xe xong, bác TT liền rút ngay điện thoại ra tác chiến :

- Alo, chưa có ai ở đây cả. Nhím cũng chưa thấy đâu...

NC nói với HTG tạm thời tránh mặt để NC ra chào 2 bác ấy !... Đứng trước mặt bắt tay bác TT rùi mà bác TT vẫn còn gọi điện thoại cho NC. :D

Một lát sau thì lần lượt có thêm anh Boi, LK, VA, chị TP và ATM... NC định giới thiệu HTG là "file đính kèm" nhưng mọi người đã kịp nhận ra... :p :D

Tranh thủ chụp ảnh trong khi chờ bác NTL tìm đường đến Tứ Hải Quán :

http://img262.imageshack.us/img262/4...reenshotjt.jpg

(xem thêm hình tại đây : http://nguyetvien.net/showthread.php?p=28935#post28935)

Bác NTL đến cùng với con trai là anh... (NC quên mất tên anh í rùi :))... Mọi người cùng vào bàn...

LK đại diện cho Diễn đàn và BTC cuộc thi "Thơ tình cuối mùa thu 2010" phát biểu mục đích, ý nghĩa của buổi họp mặt... NC đại diện trao tặng phẩm "Cuộc thi sáng tác thơ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội" cho bác NTL... LK đại diện trao giải nhất thơ tự do "Cuộc thi Thơ tình cuối mùa thu 2010" cho nhà thơ trẻ TT (nguyên văn theo lời của ATM) :D (xem hình tại đây : http://nguyetvien.net/showthread.php?p=28897#post28897)

Háo hức chờ mong buổi gặp này
Thỏa lòng trông đợi bấy lâu nay
Anh em bạn hữu cùng sum họp
Xúc động bâng khuâng khó tỏ bày...


Mọi người cùng nâng ly chúc mừng :

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...mg3131268.jpeg

Vũng Tàu trao giải hẹn ngày mai
Hà Nội chung vui trước một ngày
Ấm áp quây quần - đây Tứ Hải
Nâng nào... cạn chén để lòng say...


(còn tiếp)

amthanhmoi 19-12-10 07:40 AM

Bác NC PR khá là hấp xờ dẫn... Có nên chuyển topic ảnh chúc mừng vào topic này không nhỉ? Hoặc bác lấy lại ảnh để minh họa cho nó cụ thể và sinh động ợ. Chờ phần tiếp theo... Cá nhân ÂTM thì thấy rất vui vì vào Nguyệt Viên mới được tham gia một nhóm bạn đầy đủ các thế hệ từ 5X tới cả 9X lận... Đâm ra mình ở cái dạng bánh tẻ lưng lửng nửa chừng xuân. Và cũng thật là bất ngờ khi thấy những cái nick như của anh TP thơ rất trẻ trung và đằm thắm lại là 1 nam đại ca lớn tuổi bậc nhất của NV, và cũng không ngờ Hoatigon - một mem tích cực post bài và cám ơn cũng bậc nhất NV lại là 1 cô "nhóc" con mới ra trường, dĩ nhiên là "nhóc" vô cùng đáng yêu và cũng ăn chơi nhiệt tình không thua kém các bậc anh chị, cha chú... Tiếp đê bác NC ui...
:welcome::welcome::welcome:

hoatigon208410 19-12-10 10:34 AM

[COLOR="DarkGreen"]
Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 28991)
Không nằm ngoài dự đoán, đúng 17h30' (mình phục mình quá cơ ;) :D) từ ngoài cổng lao vào là 2 bác 1 già 1 trẻ (1 bác đầu bạc, 1 bác đầu xanh mà :)), NC nhận ra 1 trong 2 người đó là bác TT (bác còn lại là TP). Vừa dựng xe xong, bác TT liền rút ngay điện thoại ra tác chiến :

- Alo, chưa có ai ở đây cả. Nhím cũng chưa thấy đâu...

NC nói với HTG tạm thời tránh mặt để NC ra chào 2 bác ấy !... Đứng trước mặt bắt tay bác TT rùi mà bác TT vẫn còn gọi điện thoại cho NC. :D

Một lát sau thì lần lượt có thêm anh Boi, LK, VA, chị TP và ATM... NC định giới thiệu HTG là "file đính kèm" nhưng mọi người đã kịp nhận ra... :p :D

(còn tiếp)



Hi . Gôn nói vs sp là chú boy mà chưa đến thì sẽ ko có ai phát hiện ra Gôn mà >"<

Trong lần đi off ở HN thì mí chỉ có sp vs chú boy là coi ảnh của Gôn òi , nên nhận ra . hic. chớ lúc trước Gôn ngồi trong với lúc Gôn lò dò đi ra , đi qua chú TT mà chú có nhận ra Gôn đâu !

Lúc sau chú boy chú ý nhìn thấy, chú ý kêu "Chào nhóc ." thì mọi người mới để ý là Gôn :D . hihi ^^

Tại lúc sp ra chào mọi người, bảo Gôn ở lại :D . Nên trốn vô nói chuyện với chị chủ quán, hihi. ^^

Tại chú boy mà Gôn bị tóm. Sp xử chú boy đi .:hi:


amigo 19-12-10 11:13 AM

ch vui ghê nhỉ hahahahahah---các lão làng nhà ta đông vui nhỉ hiiii---h này đoàn VT còn đang bơi chưa về kịp hahahahaaha:swimming::swimming::swimming::swimming ::swimming::swimming::swimming::swimming:

Nhím con 20-12-10 01:01 AM

Quote:

Nguyên văn bởi amthanhmoi (Gửi 29001)
Bác NC PR khá là hấp xờ dẫn... Có nên chuyển topic ảnh chúc mừng vào topic này không nhỉ? Hoặc bác lấy lại ảnh để minh họa cho nó cụ thể và sinh động ợ. Chờ phần tiếp theo... Cá nhân ÂTM thì thấy rất vui vì vào Nguyệt Viên mới được tham gia một nhóm bạn đầy đủ các thế hệ từ 5X tới cả 9X lận... Đâm ra mình ở cái dạng bánh tẻ lưng lửng nửa chừng xuân. Và cũng thật là bất ngờ khi thấy những cái nick như của anh TP thơ rất trẻ trung và đằm thắm lại là 1 nam đại ca lớn tuổi bậc nhất của NV, và cũng không ngờ Hoatigon - một mem tích cực post bài và cám ơn cũng bậc nhất NV lại là 1 cô "nhóc" con mới ra trường, dĩ nhiên là "nhóc" vô cùng đáng yêu và cũng ăn chơi nhiệt tình không thua kém các bậc anh chị, cha chú... Tiếp đê bác NC ui...
:welcome::welcome::welcome:

Hôm nay NC buồn ngủ quá nên chưa thể viết thêm được gì cả, ATM viết tiếp giúp NC đi, nghề của bạn mà !... ;) :D

Cảm ơn bạn đã có lời khen !... :)

Đông Dung 20-12-10 01:25 AM

Chẹp..RP hay quá..^^
Tiếp đi mọi người, cho heo ngó nghiêng và tưởng tượng với:smells::smells:

Tường Thụy 20-12-10 09:13 AM


Sau vụ off, mình bận một vài việc và vài vụ uống nên giờ mới vào viết được

Loanh quanh mấy diễn đàn, chạm nhau chan chát. Tuy vậy có ba bạn mình hân hạnh được gặp lần đầu. Đó là Nhím con, hoatigon và Phong Trần, ngoài ra còn bác Nghiêm Thị Lan.

Hoatigon rất vui nhộn, hóm hỉnh, đúng như mình suy nghĩ về Gôn khi tiếp xúc, gặp nhau trên diễn đàn.

Mình rất vui vì trước khi off có cảm giác như việc anh Tuấn Phong và bạn Phong Trần đến được có vẻ khá mong manh. Vì trước đó, Thu Phong cho biết anh TP đang ở Hải Thịnh (vì anh có nhà nghỉ ở bãi biển Hải Thịnh, Nam Định). Nhưng hôm 16/12, gọi cho bác khi không còn hy vọng thì may quá, bác trả lời là anh vừa về HN và OK liền, mặc dù bác không biết có vụ off tại HN.

Còn Phong Trần thì sau khi đăng ký không thấy tăm hơi đâu, không thấy vào hô hét để áp đảo ... Vũng Tàu nên mình chợt nghĩ xấu hay là PT đăng ký để ... trêu. Hihi

Cuối cũng chẳng thiếu ai (Moon thì vì đến sớm nên về ... sớm chứ không phải là không có mặt đâu nha).

Bác NTL hôm ấy rất vui và rất cảm động bởi sự chu đáo của diễn đàn. Mới hiểu ra rằng sở dĩ nghiemthilan rất quan tâm đến việc off tại HN vì bạn ấy muốn làm tất cả những gì cho vui lòng mẹ, chứ bạn ấy đang ở Nghệ An là quê chồng.

Mọi người chia tay nhau ở quán Tứ Hải lúc 11h30 đêm gì đó. Còn sau đó đi đâu, sáng hôm sau đi uống cà phê như thế nào thì mình không rõ. Cái này để họ khai ra á.

Lần sau tổ chức, bãi biển Hải Thịnh cũng là một địa điểm mà ta cần lưu tâm vì anh TP có nhà nghỉ và như là thổ dân ở đó, mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Ít nhất là không phải mất tiền phòng. Ha ha ha.

Bạn nào có ảnh thì tiếp tục post lên đi nhé.


Nhím con 20-12-10 12:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi o0o_heokon_o0o (Gửi 29061)
Chẹp..RP hay quá..^^
Tiếp đi mọi người, cho heo ngó nghiêng và tưởng tượng với:smells::smells:

Heo khen hay mà hình như lại quên nút "Thanks" nằm ở đâu hén !... :p ;) :D

Đông Dung 20-12-10 12:12 PM

hihi, cái này là do cái nút thanks thì nhỏ mà các hình thì vừa đẹp vừa lớn, heo thức khuya mắt nhắm mắt mở, chỉ thấy hình...hehe:snicker::snicker:

Tazang 20-12-10 01:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 29072)


Lần sau tổ chức, bãi biển Hải Thịnh cũng là một địa điểm mà ta cần lưu tâm vì anh TP có nhà nghỉ và như là thổ dân ở đó, mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Ít nhất là không phải mất tiền phòng. Ha ha ha.


Chúc mừng thành công buổi off vừa rồi, lần sau nhất định Tz sẽ phải có mặt

Nhím con 20-12-10 04:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi o0o_heokon_o0o (Gửi 29147)
hihi, cái này là do cái nút thanks thì nhỏ mà các hình thì vừa đẹp vừa lớn, heo thức khuya mắt nhắm mắt mở, chỉ thấy hình...hehe:snicker::snicker:

NC giỡn chút thui á !... Cảm ơn heo nhiều nha !... :D

Nhím con 20-12-10 04:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 29072)

Lần sau tổ chức, bãi biển Hải Thịnh cũng là một địa điểm mà ta cần lưu tâm vì anh TP có nhà nghỉ và như là thổ dân ở đó, mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Ít nhất là không phải mất tiền phòng. Ha ha ha.

Quote:

Nguyên văn bởi Tazang (Gửi 29176)
Chúc mừng thành công buổi off vừa rồi, lần sau nhất định Tz sẽ phải có mặt

Hình như anh TZ cũng như là thổ dân ở Hải Thịnh hén !... ;) :D

amthanhmoi 20-12-10 11:30 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 29057)
Hôm nay NC buồn ngủ quá nên chưa thể viết thêm được gì cả, ATM viết tiếp giúp NC đi, nghề của bạn mà !... ;) :D

Cảm ơn bạn đã có lời khen !... :)

Nhím ui. Cũng muốn viết lắm. Nhưng mà tuần này ÂTM lịch làm việc kín hết, cả đêm luôn. Vẫn đang phải cày kéo. Viết trên này cũng muốn trải lòng mà nếu viết vội không thích. Vậy nhờ tài Nhím thui. Với lại, anh TT, chị TP và nhiều người cùng kể đi. Mỗi người nói cảm nhận của mình, topic sẽ vui hơn nhiều... Cảm nhận của ÂTM về NC á! Ke ke. Cứ ngỡ gặp 1 người trẻ ngay từ cái nick cơ, ai dè hóa ra là có vẻ "ông già" "bà cả" hơn cả mềnh... Có phần đạo mạo nhưng đôi lúc cũng có phần trẻ thơ... Nói chung là đa phong cách nhở ? Anh TT của em chán cảm nhận về em gái rùi nên chẳng thấy nhắc nhở gì em mềnh cả. hihi, nhưng cũng đúng vì cảm nhận về chị TP, anh TT, ÂTM đã nói ở topic khác mất tiêu roài, và anh chị cũng đã PR mềnh ở chỗ khác mất tiêu roài :rang::rang::rang:

amthanhmoi 20-12-10 11:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tazang (Gửi 29176)
Chúc mừng thành công buổi off vừa rồi, lần sau nhất định Tz sẽ phải có mặt


Cái mồm, cái mồm... Ứ tin nổi. Cứ lần sau rồi lần sau nữa... Cái tội là mải mê chụp "mẫu" đẹp đây mà... quên cả bạn bè roài...
:welcome::welcome:

Nhím con 21-12-10 12:47 AM

Quote:

Nguyên văn bởi amthanhmoi (Gửi 29260)
Nhím ui. Cũng muốn viết lắm. Nhưng mà tuần này ÂTM lịch làm việc kín hết, cả đêm luôn. Vẫn đang phải cày kéo. Viết trên này cũng muốn trải lòng mà nếu viết vội không thích. Vậy nhờ tài Nhím thui. Với lại, anh TT, chị TP và nhiều người cùng kể đi. Mỗi người nói cảm nhận của mình, topic sẽ vui hơn nhiều... Cảm nhận của ÂTM về NC á! Ke ke. Cứ ngỡ gặp 1 người trẻ ngay từ cái nick cơ, ai dè hóa ra là có vẻ "ông già" "bà cả" hơn cả mềnh... Có phần đạo mạo nhưng đôi lúc cũng có phần trẻ thơ... Nói chung là đa phong cách nhở ? Anh TT của em chán cảm nhận về em gái rùi nên chẳng thấy nhắc nhở gì em mềnh cả. hihi, nhưng cũng đúng vì cảm nhận về chị TP, anh TT, ÂTM đã nói ở topic khác mất tiêu roài, và anh chị cũng đã PR mềnh ở chỗ khác mất tiêu roài :rang::rang::rang:

Đang tính ngồi viết tiếp thì lại có việc khác phải mần, đành để đó !... :(

ATM ui, NC đa phong cách hở !?!... ;) :D

Còn cảm nhận của NC về ATM : một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ, thân thiện, dễ gần, dễ mến và... quá trẻ, trẻ từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, trẻ từ trên xuống dưới, từ dưới ngược lên trên,... nói túm lại là trẻ hơn mềnh !... ;) :D

Nhím con 21-12-10 02:20 AM

RP offline tại HN (tiếp theo)
 
Xong phần trao tặng phẩm và giải thưởng, mọi người cùng yên vị sau khi chọn cho mình một chỗ ngồi phù hợp, còn lẻ ra mỗi NC, thôi thì vớ lấy cái ghế đẩu tranh thủ ngồi ké bên cạnh nữ nhà báo ATM (chỉ sợ mình chưa uống đã say thì chết)... :p ;) :D

Những bầu rượu mang tên Tứ Hải Quán nhanh chóng được mang ra và rót đầy vào 11 cái chén nhỏ, 1 2 3... cùng dzzzô nào... :)

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...mg3131268.jpeg

Từ trái qua phải là : LK, anh BLT, HTG, VA, bác TP, NC, ATM, bác TT, bác NTL, chị TP
và người chụp ảnh là anh con trai của bác NTL


Bác NTL đọc 1 bài thơ mới làm tặng mọi người, bác TT đáp lễ bằng những câu thơ đã được viết trên bức thư pháp "Giải nhất" !...

VA thực hiện lời nhờ vả của "ai đó" nhưng bác TT rất cẩn thận không quên dặn trước : "Có bẹo má thì bẹo nhẹ nhẹ giả vờ thôi nhá" :D



Nâng lên đặt xuống được khoảng 3 lần thì PT xuất hiện với dáng vẻ rất "phong trần" :) và tất nhiên là tự xử 1 ly đầy.

HTG nói với PT : "PT không mời thầy một chén à?".
PT lập tức đứng dậy cầm ly rượu trên tay hùng dũng tiến thẳng đến chỗ... bác TP tóc bạc : "Em mời thầy ạ !" :D

Lúc này, những tiếng nhạc và giọng ca quan họ đã vang lên trong quán. Một lát sau, 3 liền chị quan họ cùng với 2 anh nhạc công (1 đàn 1 sáo) kéo nhau xông vào buồng, í quên... :D đi vào bàn NV đang ngồi... Những làn điệu quan họ mượt mà làm say đắm lòng người, khiến bác TT không kìm chế nổi được nữa liền chạy ngay sang giao lưu với các liền chị... ;) :D



Dư âm của "Bèo dạt mây trôi" như còn lắng động mãi đến tận cuối buổi... Bác NTL cùng anh con trai là người ra về trước sau khi đọc 2 câu thơ thay cho lời tạm biệt, còn lại 10 người vẫn tiếp tục rôm rả... rót... cạn... rót... cạn !... :)

Ngoài trời có vẻ mỗi lúc một lạnh hơn, rèm cửa được kéo xuống, bầu không khí ấm cúng lại lan tỏa giữa những con người thuộc 3 thế hệ từ 4x đến 9x đang quây quần bên nhau (mặc dù thấy chị TP hình như vẫn ngồi co ro vì lạnh :)) !...



(còn tiếp)

Giác Ngộ 21-12-10 09:18 AM

Hi hi

PT cữ nghĩ sp phải nhiều tuổi nên cứ lao đến thôi. Ai ngờ SP lại trẻ thế :D::cutesmile:

Nhím con 21-12-10 05:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Phong Trần (Gửi 29286)
Hi hi

PT cữ nghĩ sp phải nhiều tuổi nên cứ lao đến thôi. Ai ngờ SP lại trẻ thế :D::cutesmile:

Nhầm lẫn cũng là chuyện rất bình thường mà PT !... ;) :D

Yêu thầm 21-12-10 05:24 PM

Biết mặt Thầy NC rồi, đẹp trai ạ hì hì

phale 21-12-10 05:27 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Yêu thầm (Gửi 29356)
Biết mặt Thầy NC rồi, đẹp trai ạ hì hì

Công nhận 15 huynh dạo này đẹp trai hẳn lên...

Yêu thầm 21-12-10 05:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 29357)
Công nhận 15 huynh dạo này đẹp trai hẳn lên...

Ơ thế ngày trướcThầy NC xấu hơn hả Cô? hi hi

phale 21-12-10 05:30 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Yêu thầm (Gửi 29358)
Ơ thế ngày trướcThầy NC xấu hơn hả Cô? hi hi


YT hỏi cắc cớ vậy...huynh ấy cho PL ăn đòn á...

Yêu thầm 21-12-10 05:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 29360)

YT hỏi cắc cớ vậy...huynh ấy cho PL ăn đòn á...

Cô cứ viết ra đây đi em xin thề, hứa đảm bảo là sẽ giữ bí mật ạ hì hì

Nhím con 21-12-10 07:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Yêu thầm (Gửi 29356)
Biết mặt Thầy NC rồi, đẹp trai ạ hì hì

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 29357)
Công nhận 15 huynh dạo này đẹp trai hẳn lên...

Quote:

Nguyên văn bởi Yêu thầm (Gửi 29358)
Ơ thế ngày trướcThầy NC xấu hơn hả Cô? hi hi

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 29360)

YT hỏi cắc cớ vậy...huynh ấy cho PL ăn đòn á...

Quote:

Nguyên văn bởi Yêu thầm (Gửi 29361)
Cô cứ viết ra đây đi em xin thề, hứa đảm bảo là sẽ giữ bí mật ạ hì hì

Mắc cỡ quá đi !... :cutesmile:

Hông chơi PL nói xấu NC nha, NC vẫn vậy muh !... :luoi:

Cảm ơn YT nhiều nha !... Nhưng cho NC hỏi chút : YT bị cận phải hôn !?!... :p ;) :D

Yêu thầm 21-12-10 07:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 29378)
Mắc cỡ quá đi !... :cutesmile:

Hông chơi PL nói xấu NC nha, NC vẫn vậy muh !... :luoi:

Cảm ơn YT nhiều nha !... Nhưng cho NC hỏi chút : YT bị cận phải hôn !?!... :p ;) :D

Thầy Nhím ơi YT bị cận ạ nhưng hổng có đeo kính cho nên mới hị hị hị....chuồn thôi hông bị uýnh đòn hị hihi

amthanhmoi 21-12-10 08:00 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 29264)
Đang tính ngồi viết tiếp thì lại có việc khác phải mần, đành để đó !... :(

ATM ui, NC đa phong cách hở !?!... ;) :D

Còn cảm nhận của NC về ATM : một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ, thân thiện, dễ gần, dễ mến và... quá trẻ, trẻ từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, trẻ từ trên xuống dưới, từ dưới ngược lên trên,... nói túm lại là trẻ hơn mềnh !... ;) :D

NC ui... Thế trẻ từ dưới ngược lên trên.... Nghe khiếp nhể? Không hiểu nổi... Sao biết thế ?

:rang::rang:

amthanhmoi 21-12-10 08:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Yêu thầm (Gửi 29379)
Thầy Nhím ơi YT bị cận ạ nhưng hổng có đeo kính cho nên mới hị hị hị....chuồn thôi hông bị uýnh đòn hị hihi

Hóa ra là trò khen "đểu" thầy... Khổ thân thầy quá!

Nhím con 21-12-10 08:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi amthanhmoi (Gửi 29382)
NC ui... Thế trẻ từ dưới ngược lên trên.... Nghe khiếp nhể? Không hiểu nổi... Sao biết thế ?

:rang::rang:

Nhìn là biết à !... ;) :D

Quote:

Nguyên văn bởi amthanhmoi (Gửi 29383)
Hóa ra là trò khen "đểu" thầy... Khổ thân thầy quá!

Thế mới đau tui chứ !... :no: ;) :D

co^but._nagisa 21-12-10 08:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 29389)
Nhìn là biết à !... ;) :D


Thế mới đau tui chứ !... :no: ;) :D

RP tiếp đi ah. Chém lung tung ghê ha :D

:bemused:

amthanhmoi 21-12-10 08:13 PM

Còn 1 chuyện bí xờ mật
 

Thôi thì trong lúc chờ NC suy nghĩ tiếp, ÂTM xin tiếp 1 câu chuyện nho nhỏ trong lần off này. Đại ca TT có khoe với ÂTM là đừng có coi thường đại ca nhé, nhiều cô hâm mộ lắm đó. ÂTM tặc lưỡi để cố tình muốn đại ca "khoe hàng". Đại ca rút ngay điện thoại đưa ra 1 loạt tin nhắn hâm mộ từ 1 số điện thoại... ÂTM quyết định ra tay vì cũng muốn biết người hâm mộ thơ của đại ca mềnh là ai... Trời ạ. Đúng là 1 giọng phụ nữ có gang có thép và có vẻ cũng không phải là trêu đùa rất nghiêm túc. Sợ quá trời ạ. Thế là bao nhiêu tài ăn tài nói phải mở hết ra, đại ý là em có được anh trai em đưa một số bài thơ của chị, em đọc thấy rất là tâm đắc và thực sự rất ái mộ. Xin cho em được giấu tên anh trai em... Chị ấy hỏi: Thế em đã đọc thơ của chị rồi a? Em thích bài thơ nào... Lại phải nói: "Chị ơi em xin lỗi vì không nhớ tên bài nhưng nói chung là cảm nhận là rất thích"... Đúng lúc đó thì máy điện thoại tắt luôn. Tưởng rằng chị ấy nhận ra là bị trêu nên giận, tắt máy. Thì 5 phút sao ÂTM lại nhận được 1 số điện thoại bàn gọi cho mình và lại tiếp tục nói chuyện rất nhiều tới 15 phút (làm nhà em phải ngưng nghỉ tốc độ ăn uống)... Sau đó tưởng xong rùi, thì lập tức nhận được liên tiếp 4 bài thơ gửi qua tin nhắn, cộng thêm địa chỉ blog của chị ấy... Nhìn sang đại ca em thấy lão tủm tỉm cười và bẩu: "Anh biết là ai rồi! Nàng đẹp nhưng mà như thế, thì em bảo sao anh mê được. Nếu mà mê thì nàng tìm tới tận nhà đốt nhà chứ chẳng chơi!"... Lúc đó em nhìn sang bên phải thấy bác TP, nhìn sang bên trái thấy bác NC, nhìn lên phía trước thấy em Vịt và anh Boy... Ai đó mắt đều nhìn đại ca em bằng con mắt kính phục... Nhưng rời ơi là rời đại ca ơi. Sáng hôm sau ngồi cà phê với các bạn NV tiếp thì nàng của đại ca lại nhắn tin hỏi em: "em đã vào được blog của chị chưa?"... Đợt này thì em quả thật là bận nên không thể vào... nhưng sẽ có lúc vào để xem nàng của đại ca tâm trạng ra sao... Vì nói gì thì nói đó cũng là 1 người hâm mộ đại ca em cơ mà. Phải đối đãi sao cho ổn chứ...
Hết 1 chuyện...
:hoanho::hoanho:

Nhím con 21-12-10 08:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi co^but._nagisa (Gửi 29390)


RP tiếp đi ah. Chém lung tung ghê ha :D

:bemused:

Thì cũng phải từ từ cho khoai nó nhừ chứ Cô Bụt, hihi... ;) :D

co^but._nagisa 21-12-10 08:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 29392)
Thì cũng phải từ từ cho khoai nó nhừ chứ Cô Bụt, hihi... ;) :D

Chà . >"< . Nhừ quá là cháy đó ạ :bemused::bemused::bemused:

Tường Thụy 21-12-10 08:24 PM

Quote:

Nguyên văn bởi amthanhmoi (Gửi 29391)

... Đại ca TT có khoe với ÂTM là đừng có coi thường đại ca nhé, nhiều cô hâm mộ lắm đó. ÂTM tặc lưỡi để cố tình muốn đại ca "khoe hàng"...

:hoanho::hoanho:

Em có bịa thì phải lựa, chứ bịa thế này thì ai tin. Anh đâu đến nỗi tầm thường như thế. :bemused:


amthanhmoi 21-12-10 09:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 29399)
Em có bịa thì phải lựa, chứ bịa thế này thì ai tin. Anh đâu đến nỗi tầm thường như thế. :bemused:


ơ hơ.... cái vụ khoe hàng thì em không dam chắc, nhưng cái vụ bị khủng bố điện thoại thì vẫn còn nguyên cả 10 bài thơ đây nè đại ca và còn cái tin nhăn của "người ta" nhắn vào di động của đại ca là : "Thơ hay quá, em muốn cắn chết anh", ke ke... nghe cái từ "cắn" em suýt ngất đó (Hôm nay em mới nhớ ra vì cái từ này mà em rút máy điện thoại gọi xem ai mà "hoành tá tràng" thế !)

LAO HAC 21-12-10 10:06 PM

Hình ảnh buổi of thật đầm ấm,mong ràng dd thường xuyên có những buổi off giao lưu như vậy..

bác TT vẫn phong độ như ngày nào nhể?

Vịt Anh 23-12-10 12:17 PM

Tối hôm đó hông về được nhà,đi theo thấy Nhím đến ở cùng nhà nghỉ.Cái vụ nhà nghỉ mới nhiều thâm cung bí sử chưa được tiết lộ đó thầy nhím ơi :snicker:

nghiemthilan 23-12-10 08:02 PM

Buổi offline đã diễn ra thật ấm cúng và cởi mở trong tiết trời lạnh giá của mùa đông Hà Nội . Mỗi người một vẻ , một cá tính khác nhau ,từ nhiều miền quê khác nhau và có cả 3 thế hệ cùng chung vui trong buổi hội ngộ của gia đình Nguyệt Viên vô cùng ấn tượng . Xin cảm ơn tất cả mọi người đã mang đến cho Mùa đông Hà Nội một ngày ấm áp và hạnh phúc ! Mong rằng những buổi gặp mặt của chúng ta sẽ diễn ra thường xuyên hơn nữa !
Tranh thư pháp đã được mẹ em treo cẩn thận và trang trọng ở nơi dễ nhìn nhất trong nhà .Mẹ em rất vui và có lời nhắn cảm ơn Nhà Thư pháp Hoa Nghiêm , BTC cuộc thi smiles
Riêng em ,tuy không đến được vì lúc đó đang ở Nghệ An quê chồng (Em cũng lấy một anh Về Miền Trung ạ ! :nhaymat:) nhưng qua ảnh và tường thuật của các bạn , nhất là anh Nhímcon , và anh Tường Thụy cũng thấy toát lên không khí vui vẻ và tình thân trong gia đình lớn của chúng ta .Em rất thích điều đó và buổi off sau nhất định sẽ có mặt !:)
(À, Anh Nhím con ơi , em cứ tưởng anh phải bé lắm ấy !!! Hihihi!! :nhaymat: Sao anh lại tên là Nhím con thế ? :cutesmile::cutesmile::cutesmile:
Quán Tứ Hải này ai chọn chắc chắn phải là dân chơi thứ thiệt của Hà Nội đây !!!!:nhaymat:)
Hẹn gặp lại vào buổi off sau nhé cả nhà !:)

Nhím con 24-12-10 12:50 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 29594)
Tối hôm đó hông về được nhà,đi theo thấy Nhím đến ở cùng nhà nghỉ.Cái vụ nhà nghỉ mới nhiều thâm cung bí sử chưa được tiết lộ đó thầy nhím ơi :snicker:

VA ui, chưa đến khúc đó á !... Mà có gì gọi là "thâm cung bí sử" vậy !?!... :) :D

Nhím con 24-12-10 01:02 AM

Quote:

Nguyên văn bởi nghiemthilan (Gửi 29640)
Buổi offline đã diễn ra thật ấm cúng và cởi mở trong tiết trời lạnh giá của mùa đông Hà Nội . Mỗi người một vẻ , một cá tính khác nhau ,từ nhiều miền quê khác nhau và có cả 3 thế hệ cùng chung vui trong buổi hội ngộ của gia đình Nguyệt Viên vô cùng ấn tượng . Xin cảm ơn tất cả mọi người đã mang đến cho Mùa đông Hà Nội một ngày ấm áp và hạnh phúc ! Mong rằng những buổi gặp mặt của chúng ta sẽ diễn ra thường xuyên hơn nữa !
Tranh thư pháp đã được mẹ em treo cẩn thận và trang trọng ở nơi dễ nhìn nhất trong nhà .Mẹ em rất vui và có lời nhắn cảm ơn Nhà Thư pháp Hoa Nghiêm , BTC cuộc thi smiles
Riêng em ,tuy không đến được vì lúc đó đang ở Nghệ An quê chồng (Em cũng lấy một anh Về Miền Trung ạ ! :nhaymat:) nhưng qua ảnh và tường thuật của các bạn , nhất là anh Nhímcon , và anh Tường Thụy cũng thấy toát lên không khí vui vẻ và tình thân trong gia đình lớn của chúng ta .Em rất thích điều đó và buổi off sau nhất định sẽ có mặt !:)
(À, Anh Nhím con ơi , em cứ tưởng anh phải bé lắm ấy !!! Hihihi!! :nhaymat: Sao anh lại tên là Nhím con thế ? :cutesmile::cutesmile::cutesmile:
Quán Tứ Hải này ai chọn chắc chắn phải là dân chơi thứ thiệt của Hà Nội đây !!!!:nhaymat:)
Hẹn gặp lại vào buổi off sau nhé cả nhà !:)

Mến chào chị... (không biết nên gọi chị như thế nào, hihi... :))

Chị cho NC được gửi lời cảm ơn tới bác, bác và anh đã rất nhiệt tình khi tìm đến điểm hẹn khá vất vả (Tứ Hải Quán là do Admin của NV chọn) !... :D

NC cũng đã có được một buổi tối thực sự vui vẻ và ấm áp tại HN !... Mong rằng lần off sau chị sẽ có mặt như đã hứa !... :)

Còn tại sao NC lấy tên nick là Nhím con thì đó là một kỷ niệm từ thời còn học trong trường phổ thông, hihi... :) NC đã dùng nick này cách đây khoảng 6 năm từ khi bắt đầu sinh hoạt ở các diễn đàn, nó đã, đang và sẽ là tên của NC trên thế giới ảo này !... Không phải riêng chị mà đã có rất nhiều người nghĩ NC là một cô bé !... :D

Kính chúc chị và gia đình 1 mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc !...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:24 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.