Thùng rác
Nghĩ một hồi, lại thấy không có gì đáng iu bằng... cái thùng rác! :smells: (dù nó không được "thơm tho"....:luoi:)
- Tâm sự mọi người đang dồn nén? - Mọi người muốn hét thật to? - Mọi người muốn mắng xối xả 1 ai đó? - Mọi người muôn... nổi loạn? Hãy vào đây, tôi sẽ cho "cái bực" của mọi người "tá túc" 1 giây, 1 phút, hoặc mãi mãi.... Mọi người sẽ thấy nhẹ nhàng khi trút được "đống rác" của tâm hồn chỉ còn là những cảm xúc thăng hoa... :heart::heart: TRUNG TÂM XỬ LÝ RÁC THẢI !!! ^.^ hân hoan đón chào quý khách!!! p/s: 8 người tới sớm nhất sẽ có "quà" :nhaymat: |
MBTS nó, làm cái gì mà cứ xuống mãi thế!:quy:
|
muốn nổi loạn :sau:
|
Quote:
Ps: vậy B là thứ 3 nha DL |
Muốn bắt nhốt kẻ nổi loạn!
|
Quote:
http://www.businessinsider.com/count...1-3#18-spain-1 |
tại sao và tại sao ?????.....
|
Có lẽ ....4 chưa tới muộn ha DL:expect:
|
Chẳng biết nên mắng ai, trách ai, buồn ai... thui đành tự trách mình vậy !... :no:
|
kakka. Diệu Linh a y e. Q4 về với a cưng ơi ........
|
Không được quà rùi, buồn ghê.
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Huynh về dệt lưới đi nha Để đem nhốt lại xót xa cuộc đời |
Huynh về dệt lưới đi nha
Để đem nhốt lại xót xa cuộc đời[/QUOTE] Cuộc đời huynh vẫn chơi vơi Làm sao nhốt hết sầu rơi trong lòng? Hic |
Quote:
Làm sao nhốt hết sầu rơi trong lòng? Hic[/QUOTE] Lưới kia dệt chắc hay không Mắt thời thưa nhặt để lồng xót xa Vô hình lưới được sao ta Thế thì đem xuống Cần Thơ mà dùng. Có ngừoi định mang lưới về tận Cần thơ mà chẳng biết để chài cái gì nữa đây. |
Quote:
Lưới kia dệt chắc hay không Mắt thời thưa nhặt để lồng xót xa Vô hình lưới được sao ta Thế thì đem xuống Cần Thơ mà dùng. Có ngừoi định mang lưới về tận Cần thơ mà chẳng biết để chài cái gì nữa đây.[/QUOTE] PL đi guốc trong lòng Anh Tra mang lưới về ròng Trà nhen Tra-Trà.... nghe cũng quen quen... |
Huynh về dệt lưới đi nha
Để đem nhốt lại xót xa cuộc đời Cuộc đời huynh vẫn chơi vơi Làm sao nhốt hết sầu rơi trong lòng? Hic Lưới kia dệt chắc hay không Mắt thời thưa nhặt để lồng xót xa Vô hình lưới được sao ta Thế thì đem xuống Cần Thơ mà dùng. Có ngừoi định mang lưới về tận Cần thơ mà chẳng biết để chài cái gì nữa đây. PL đi guốc trong lòng Anh Tra mang lưới về ròng Trà nhen Tra-Trà.... nghe cũng quen quen... Cần Thơ nghe nói cũng.....ven Sài Gòn Khổ Thing tán mỏi tán mòn Chỉ vì xa quá Trà còn lăn tăn Gặp ngay Tra đúng lúc hăng Quây Trà thả lưới, Thing thăng mất roài |
Quote:
Tra đây cũng ráng mệt nhoài bấy nay Duyên đời Trà hỡi có hay Tra đây Thing đó biết ngày nào đê! |
Quà của... 8 người vẫn đang nằm trong... thùng... á nhé, muốn nhận liên hệ trực tiếp với... cái thùng :expect:
Đáng ghét ! Thói quen ko ăn trưa của mình bị mí người trong phòng được dịp cằn nhằn khi thấy mình có dấu hiệu sốt, nổi đỏ rần khắp người !!! >"<. 5 năm nay rồi chứ bộ.... tại... trời nóng mà!!!! |
Quote:
|
Quote:
Càng lúc nổi càng nhìu . Eo ui... ngủ 1 giấc dậy khỏi không ta? :matlac: |
Quote:
|
Nhưng mà em vốn sợ mấy Dr lắm lắm ...+___+, sợ luôn mùi bệnh viện nữa cô ạ :coy:
Mừ không răng mô. :D Em sẽ chăm chỉ ở trong mát, em sẽ chăm chỉ uống nước cam, em sẽ chăm chỉ ngủ thiệt ngoan... em sẽ chăm chỉ... không làm gì chắc sẽ khỏi thôi mà, ha cô ^.^ |
Quote:
|
Cho LH bỏ hết những ưu phiền của cuộc sống vào đây nhé....
|
Quote:
Thương nhau mấy núi cũng về No đây Tra đó biết mê anh nào Trà nghe chẳng biết làm sao:welcome::welcome: |
Quote:
Quẳng gánh lo đi mà vui sống hay quẳng gánh vui đi mà sống lo... Chọn gì có lẽ ai cũng biết nhưng mấy ai làm được... phải không? Lờ Hờ ơi cố lên nhen :) hình ảnh của Lờ Hờ trong trí nhớ của Sờ Hờ là nụ cười luôn sáng trên môi nè :cuoi: |
Quote:
Để xem hai đệ thế nào đã nghen... Tội gì nhận tiếng làm quen Cá vàng muội cứ lướt êm....dưới hồ... |
Quote:
À thì ra là cùng Sờ với Lờ (Sờ Hờ và Lờ Hờ) Sờ Hờ tớ hỏi đôi câu Nếu quen cầm áo về khâu vá dùm Sao bít mềnh quá vậy ta??? |
Quote:
Tin đồn thất thiệt ô hô Thing Tra chưa hẳn đã vồ được ai Ta ngồi nhắm rượu lai rai Rình xem Lão Hạc giở bài cửa sau |
Quote:
Sư Huynh nói vậy em rầu lắm thay Cờ kia vừa mới đến tay Huynh rình như rứa có ngày...sưng chân (kiến cắn) hiii |
Quote:
Quote:
Về đây muội sẽ tỏ phân vài đường Thả chài sẽ có người thương Nếu mà hổng trúng ...em thường gấp đôi... |
Bụi cứ quăng hết vào những chuyến đi...
|
Quote:
Hạc ui mơi mốt đừng ùm nhen anh :D Áo kia cần sợi chỉ mành Còn tim... muốn vá... cho lành... dùng chi ? ;) Sờ Hờ mần thơ hỏng có rành đâu nên anh bỏ qua nhen :snicker: |
Quote:
Vui buồn sẻ nửa những khi bóng tà Áo anh Đứt cúc hôm qua Nay nhờ đơm vá em à...chịu hôn ?:cuoi: |
:pitiful: :pitiful: :gian: :gian::fierce:
|
Hết sốt, hết phát ban, nhưng vẫn còn lan man... cái "hâu chứng" không "bình thường" là sao ta? :no: :no:
- boy thương mình... mình ghét :awkward: - boy ghét mình... mình ghét :awkward: - Girl <= mình... thương mình... mình thương :kiss: - Girl > mình.... thương mình... mình càng thương :kiss::kiss: - Girl <= mình... ghét mình... mình ghét! :research: - girl > mình ghét mình.... tùy tình hình +___+ :fortunecat: " Làm con gái... thật... mệt " :matlac: |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:41 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.