Chúc mừng MỸ DUYÊN lên xe hoa !
|
heo ai day du !
:pig: Welcome !
|
Thôi thế là Cháu sang sông bỏ lại mình Chú bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược này sao.... http://music.yeucahat.com/mp3/vietna...Tan-Hoang.html hề hề....Cấm dc nghe đới nhá.. Sao chưa thấy Cháu iu oánh thiệp mời Chú nhể.. ===Happy wedding=== |
Chúc mừng Mỹ Duyên chuẩn bị lên xe hoa !...
HAPPY WEDDING ! |
Chúc mừng bạn :smells:
|
Chúc mừng Mỹ Duyên nhé!
|
Chiều qua 2 cô cậu có ghé Bệt của Cá. Thiệp đã nhận, chi chờ ngày xuất phát thoai :D
|
Chú rể người Hã Tĩnh à :D
Có khi tết nào đấy đến thăm đằng nội nhà Ỉn được rồi :) |
Chúc mừng hạnh phúc!
Ước gì mình được làm lại lần nữa hé. |
Ui anh Hải, đã bỏ lên đây rồi cơ à :D
Cảm ơn anh nhiều :smells: Hôm qua xuống Vtàu gặp chú Cá, mới hay chú mới mở quán cafe Bệt :D:votay: Tiếp viên là 2 em chân dài xinh xắn :snicker: chú của mình thì từ trên lầu đi xuống, mắt còn ngái ngủ :D chú dòm hơn trước nét, nhưng nụ cười vẫn hiền như thế! hihi |
Quote:
Kệ chú bơ vơ :snicker: |
Quote:
|
Chúc mừng Mỹ Duyên :smells:
|
Chúc mừng MD nha chúc MD và Khang's Bi trăm năm hạnh phúc
Thiệp của Khách đâu MD |
Ui,Khang's Bi là chú rể à?Sao chuyện gì Vịt cũng không biết vậy nhỉ :D
|
Quote:
|
Vịt mới vào NV có mí tháng à :(
|
Tội nghiệp cu KhangBi sắp đi tù chung thân
|
Quote:
Sự hiện diện của cô giáo là nguồn thu nhập của vợ chồng chúng em. Dễ gì thoát được :nhaymat: |
Quote:
|
Quote:
|
Chúc mừng Mỹ Duyên và Khang's Bi :smells::smells::smells:
|
Người ta lấy vợ thì mừng Còn ta lấy vợ quá chừng nổi lo Người ta chúc nhỏ, chúc to Còn ta lủi thủi vác vò suy tư Chẳng biết là thực hay hư Nhưng mà chắc chắn đi "tù chung thân" Đường đời sao lắm gian truân Mỹ Duyên "chàng" hỡi thương thân "thiếp giùm" :khoc: |
Thành tâm chúc mừng Mỹ Duyên :smells:và...chia buồn với Khang´s Bi :nhaymat:
Ôi thời oanh liệt còn đâu Hết giờ tan sở phải hầu... vợ con... |
Chúc mừng Mỹ Duyên và Khang's Bi nên duyên cầm sắt. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc và có thêm nhiều niềm vui.
|
|
Quote:
MD cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn nhiều thật nhiều ạ! |
Quote:
hihi... mong gặp được anh! |
Quote:
|
Hii chúc mừng 2 ... lần nữa hén! Còng ngóng mỏi cả mắt rồi, cứ muốn sờ... í nhầm... nhìn thấy ngay "hiện vật" cơ :nhaymat: (ý Còng là 2 với chú rể í mừ :coy:)
Chúc 2 trăm năm hạnh phúc nè, chúc 2 ngày càng vui vẻ nè, chúc 2 vui vẻ ngày càng nhiều nè, thương 2 nhìu ơi là nhìu nè...., hy vọng hôm đó đụng nhằm Lão Hạc lúc "hên" để được uống rượu mừng của 2 hí :D Chúc chú rể của 2 ngoan ngoãn đưa tay cho Còng... bắt :Happy: :smells::smells: "Ước gì mình được như cô ấy...." :coy: |
Quote:
May mà chưa đến nỗi ấy mà Khang´s Bi khóc thấy thương chưa kìa :D |
Quote:
Vậy nếu mún chắc ăn thì em mần "cọc" xe ôm trước đê anh bảo đảm... "Ước gì mình được như cô ấy...." vậy hỏi MD chỉ chiêu cho mần răng mờ "úp" dc ..từ từ ai cũng có phần mờ em ui... |
Chúc mừng Mừng ai khoát áo vu qui Mênh mông bể ái chân đi cuối trời Đôi vầng nhật nguyệt thanh ngời Rạng soi mỗi bước tuyệt vời trần gian! 25.03.11 |
Quote:
Có chú Hạc iu "xế" là nhất rồi, đừng bắt nạt con Vàng của 2 nhen :D |
Cùng một điều ước như Diệu Linh, hihi :complaint::complaint:
Chúc MD và KB hạnh phúc nhé!!:congratulate::congratulate: |
@ LH: Trước giờ em chưa mần "cọc" lần nào hết á! Làm sao giờ? :no:
- Nhưng không ai chịu đưa tay vô Còng hết anh ui.... @ 2: Có 9 nữa hử? Ui, thích quá , vậy thì phải tranh thủ mới được, 2+9=Còng mừ ha :kiss: - Con Vàng bị LH "bắt nạt" lâu òy mừ 2 :nhaymat: @ Heo: Bữa nào mình biến giấc mơ thành hiện thực cùng 1 lần lun nha heo? :nguong: :nguong: |
Hi chúc mừng Mỹ Duyên lên xe bông thật hạnh phúc nghen, thế này thì hết làm thơ than thở rùi nhỉ hihi:smells:
|
Chúc Mỹ Duyên trăm năm hạnh phúc. Còn các cô nào chưa có chống lầy thì bắt chước đê ê ê ê.....
:nhaymat: |
Quote:
|
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:22 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.