Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Cuộc thi thơ Đường Luật (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=138)
-   -   Quán lề đường (ăn theo cuộc thi thơ đường luật) (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3001)

phale 15-06-11 01:59 PM

Quán lề đường (ăn theo cuộc thi thơ đường luật)
 
Bên đường quán cóc thò ra
Mời anh mời chị đi qua sề vào...

phale 15-06-11 02:00 PM

:surrenders::surrenders:
Đọc bài thơ đầu tiên bên kia, mình xỉu hết... mấy giây...
Cuộc thi này chắc phải cắt cử đội cấp cứu 24/24 quá...

CM4Q 15-06-11 02:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 45360)
Bên đường quán cóc thò ra
Mời anh mời chị đi qua sề vào...

Bây giờ thì Quái phải chào
Đi vay nong chữ sẽ nhào vô chơi ...

Hehehehe :infatuated:

phale 15-06-11 02:03 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 45362)
Bây giờ thì Quái phải chào
Đi vay nong chữ sẽ nhào vô chơi ...

Hehehehe :infatuated:

Nhớ thêm mấy cút rượu cay
Để cho rồng lượn, phượng bay tha hồ...

phale 15-06-11 02:37 PM

01 :Chợ sớm

Chợ sớm đem phô quả với cà
Dân phòng bất chợt hiện từ xa
Phùng mang hắn chửi tiên sư bố
Trợn mắt thằng đe đíu mịa bà
Vú sữa gom vào không thõng xuống
Dái dê đậy lại cấm thò ra
Trời sanh phận hẩm thôi đành chịu
Gặp phải tay ông cứ gọi là



Nhà ở chợ bán cà

Trời chưa rõ mặt đã phơi cà
Trước ngõ, bên hè chẳng phải xa
Hẻm nhỏ loi nhoi lèn mấy chị
Đường đông lựng khựng nhét dăm bà
Người sang vất vả nghiêng mình bước
Xe đến nhọc nhằn trở đít ra
Lỡ dại mua nhà nơi chợ đóng
Sáng trưa chiều tối cứ như là...

PL 15.6.11

hoatigon208410 15-06-11 03:42 PM

Đọc xong G cũng xỉu lun ................á á á ............

phale 15-06-11 04:30 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 45371)
Đọc xong G cũng xỉu lun ................á á á ............

Sao xỉu G?

hoatigon208410 15-06-11 04:54 PM


Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 45376)
Sao xỉu G?

Tại cí bài nì nè cô .... :snicker: :snicker:

Quote:

01 :Chợ sớm

Chợ sớm đem phô quả với cà
Dân phòng bất chợt hiện từ xa
Phùng mang hắn chửi tiên sư bố
Trợn mắt thằng đe đíu mịa bà
Vú sữa gom vào không thõng xuống
Dái dê đậy lại cấm thò ra
Trời sanh phận hẩm thôi đành chịu
Gặp phải tay ông cứ gọi là



phale 15-06-11 04:57 PM

[QUOTE=hoatigon208410;45377]


Tại cí bài nì nè cô .... :snicker: :snicker:

Quote:

01 :Chợ sớm

Chợ sớm đem phô quả với cà
Dân phòng bất chợt hiện từ xa
Phùng mang hắn chửi tiên sư bố
Trợn mắt thằng đe đíu mịa bà
Vú sữa gom vào không thõng xuống
Dái dê đậy lại cấm thò ra
Trời sanh phận hẩm thôi đành chịu
Gặp phải tay ông cứ gọi là


Đọc bài ni, thấy rõ cảnh dân phòng dẹp chợ í G... Nhiều khi thấy thương những người buôn thúng bán bưng... thấy dân phòng chạy trối chết... cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà nhiều người mưu sinh vất vả... còn bị dân phòng hoạnh họe, ra oai...

hoatigon208410 15-06-11 05:41 PM

[QUOTE=phale;45379]
Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 45377)



Tại cí bài nì nè cô .... :snicker: :snicker:


Đọc bài ni, thấy rõ cảnh dân phòng dẹp chợ í G... Nhiều khi thấy thương những người buôn thúng bán bưng... thấy dân phòng chạy trối chết... cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà nhiều người mưu sinh vất vả... còn bị dân phòng hoạnh họe, ra oai...

Dạ, nó thật quá, cô PL nhỉ ......... :swimming::swimming::swimming::swimming:

CM4Q 15-06-11 06:58 PM

01 :Chợ sớm

Chợ sớm đem phô quả với cà
Dân phòng bất chợt hiện từ xa
Phùng mang hắn chửi tiên sư bố
Trợn mắt thằng đe đíu mịa bà
Vú sữa gom vào không thõng xuống
Dái dê đậy lại cấm thò ra
Trời sanh phận hẩm thôi đành chịu
Gặp phải tay ông cứ gọi là



Nhà ở chợ bán cà

Trời chưa rõ mặt đã phơi cà
Trước ngõ, bên hè chẳng phải xa
Hẻm nhỏ loi nhoi lèn mấy chị
Đường đông lựng khựng nhét dăm bà
Người sang vất vả nghiêng mình bước
Xe đến nhọc nhằn trở đít ra
Lỡ dại mua nhà nơi chợ đóng
Sáng trưa chiều tối cứ như là...

PL 15.6.11



Khổ vầy thì...

Khi nào thành...???

Trĩu nặng trên vai mấy thứ cà
Khi trời chửa sáng lội đường xa
Chân dò mỗi bước se hồn Mẹ
Mắt dõi từng ly thắt ruột bà
Nửa buổi phơi suơng đờ đẫn lại
Nguyên ngày dãi nắng phạc phờ ra
Còm nhom bạc lẻ thu từng cắc
Tích lũy bao nhiêu mới được là...

QN
15/6/2011

@ Tranh thủ nghỉ trưa góp vài chữ cổ động chung với ......... & PL :infatuated:

Tường Thụy 15-06-11 07:24 PM


Nguyệt Viên hăng hái thi thơ
Lại hăng hái off ta ngơ ngáo nhìn.


Chúc cuộc thi thơ thành công một cách hoành tráng


huongnhu 15-06-11 08:03 PM

Dáo dác dòm quanh cuộc thi thơ.
Em giương bốn mắt nhìn láo lơ.
Nguyệt viên tổ chức thi Đường Luật.
Bởi nọ ham chơi nay dốt đờ.

Huhu, hồi nọ chịu khó học, bữa nay tham gia được gùi.
HNhu ngồi bồ hóng :sau::sau::sau::sau:

Shrek 15-06-11 09:50 PM

01 :Chợ sớm

Chợ sớm đem phô quả với cà
Dân phòng bất chợt hiện từ xa
Phùng mang hắn chửi tiên sư bố
Trợn mắt thằng đe đíu mịa bà
Vú sữa gom vào không thõng xuống
Dái dê đậy lại cấm thò ra
Trời sanh phận hẩm thôi đành chịu
Gặp phải tay ông cứ gọi là



Nhà ở chợ bán cà

Trời chưa rõ mặt đã phơi cà
Trước ngõ, bên hè chẳng phải xa
Hẻm nhỏ loi nhoi lèn mấy chị
Đường đông lựng khựng nhét dăm bà
Người sang vất vả nghiêng mình bước
Xe đến nhọc nhằn trở đít ra
Lỡ dại mua nhà nơi chợ đóng
Sáng trưa chiều tối cứ như là...

PL 15.6.11



Khổ vầy thì...

Khi nào thành...???

Trĩu nặng trên vai mấy thứ cà
Khi trời chửa sáng lội đường xa
Chân dò mỗi bước se hồn Mẹ
Mắt dõi từng ly thắt ruột bà
Nửa buổi phơi suơng đờ đẫn lại
Nguyên ngày dãi nắng phạc phờ ra
Còm nhom bạc lẻ thu từng cắc
Tích lũy bao nhiêu mới được là...

QN
15/6/2011

@ Tranh thủ nghỉ trưa góp vài chữ cổ động chung với ......... & PL :infatuated:

Lâu lắm Shrek mới họa cùng...

KIẾP Ở TRỌ

Chai lăn chấy tựa đậu xanh cà
Ở bẩn còn vì gánh nước xa
Ngứa ghẻ xoa mông gào tía má
Xảy rôm nóng gáy chưởi con bà
Lưu manh cứ nấp thiên tòa nghía
Biến thái luôn phơi của nợ ra
Kiếp đọa sanh dziên đời trọ học
Mà sao vẫn hát lá la là

hoatigon208410 15-06-11 10:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 45389)

Nguyệt Viên hăng hái thi thơ
Lại hăng hái off ta ngơ ngáo nhìn.


Chúc cuộc thi thơ thành công một cách hoành tráng


Chú Thụy ơi, sao chú Thụy không tham gia ........ :sau:

Sa Thạch 15-06-11 11:16 PM

Hờ...hờ...
Quả thật giang hồ đồn chẳng sai...
Đọc 2 bài thơ mớ hàng dự thi...nghe thoang thoảng cái mùi quen quen..
kà...kà...Đá phải đi «quan hệ» với BGK trước rùi hãy gởi bài dự thi...
Mừ sao có 1lọ giám khảo thui nhễ...

phale 16-06-11 09:47 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 45398)
Hờ...hờ...
Quả thật giang hồ đồn chẳng sai...
Đọc 2 bài thơ mớ hàng dự thi...nghe thoang thoảng cái mùi quen quen..
kà...kà...Đá phải đi «quan hệ» với BGK trước rùi hãy gởi bài dự thi...
Mừ sao có 1lọ giám khảo thui nhễ...

Lại đeo kính hiển vi à?
Làm bài thi đi cô nương...

CM4Q 16-06-11 09:55 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 45415)
Lại đeo kính hiển vi à?
Làm bài thi đi cô nương...


Híc... sao hổng ai nhắc mình làm bài vậy ta ... đang "dư " chữ nà:D

phale 16-06-11 09:56 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 45416)

Híc... sao hổng ai nhắc mình làm bài vậy ta ... đang "dư " chữ nà:D

Hơ, 4 thì có trách nhiệm phải làm chứ đợi nhắc sao... nhắc là kèm cái roi á (mà trên 4 không còn ai, vậy roi ai cầm ta?)... :nguong:

CM4Q 16-06-11 10:04 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 45417)
Hơ, 4 thì có trách nhiệm phải làm chứ đợi nhắc sao... nhắc là kèm cái roi á (mà trên 4 không còn ai, vậy roi ai cầm ta?)... :nguong:


Trên 4 còn Thầy còn Thúc , Nhất , Nhị, Tam...:swimming: Cái roi duy nhất để chỗ Thầy rồi hihihih nên... :expect:

4 đang chế 1 quả boom nguyên tử , chỉ sử dụng vào phút chót thôi :D

phale 16-06-11 10:06 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 45418)

Trên 4 còn Thầy còn Thúc , Nhất , Nhị, Tam...:swimming: Cái roi duy nhất để chỗ Thầy rồi hihihih nên... :expect:

4 đang chế 1 quả boom nguyên tử , chỉ sử dụng vào phút chót thôi :D

4 chế nhiều nhiều đi... cho hoành tráng mừ...

CM4Q 16-06-11 10:29 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 45419)
4 chế nhiều nhiều đi... cho hoành tráng mừ...

Vậy thì ... chuẩn bị áo mũ chống miểng đi nha :D

phale 16-06-11 10:33 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 45424)
Vậy thì ... chuẩn bị áo mũ chống miểng đi nha :D

PL là đại lý áo mũ loại đó luôn nè...

phale 16-06-11 10:36 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 45389)

Nguyệt Viên hăng hái thi thơ
Lại hăng hái off ta ngơ ngáo nhìn.


Chúc cuộc thi thơ thành công một cách hoành tráng


Sao anh lại chịu đứng nhìn
Thi đi lãnh giải... hai mình cưa đôi :expect:

pumanew 16-06-11 02:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Shrek (Gửi 45393)
01 :Chợ sớm

Chợ sớm đem phô quả với cà
Dân phòng bất chợt hiện từ xa
Phùng mang hắn chửi tiên sư bố
Trợn mắt thằng đe đíu mịa bà
Vú sữa gom vào không thõng xuống
Dái dê đậy lại cấm thò ra
Trời sanh phận hẩm thôi đành chịu
Gặp phải tay ông cứ gọi là



Nhà ở chợ bán cà

Trời chưa rõ mặt đã phơi cà
Trước ngõ, bên hè chẳng phải xa
Hẻm nhỏ loi nhoi lèn mấy chị
Đường đông lựng khựng nhét dăm bà
Người sang vất vả nghiêng mình bước
Xe đến nhọc nhằn trở đít ra
Lỡ dại mua nhà nơi chợ đóng
Sáng trưa chiều tối cứ như là...

PL 15.6.11



Khổ vầy thì...

Khi nào thành...???

Trĩu nặng trên vai mấy thứ cà
Khi trời chửa sáng lội đường xa
Chân dò mỗi bước se hồn Mẹ
Mắt dõi từng ly thắt ruột bà
Nửa buổi phơi suơng đờ đẫn lại
Nguyên ngày dãi nắng phạc phờ ra
Còm nhom bạc lẻ thu từng cắc
Tích lũy bao nhiêu mới được là...

QN
15/6/2011

@ Tranh thủ nghỉ trưa góp vài chữ cổ động chung với ......... & PL :infatuated:

Lâu lắm Shrek mới họa cùng...

KIẾP Ở TRỌ

Chai lăn chấy tựa đậu xanh cà
Ở bẩn còn vì gánh nước xa
Ngứa ghẻ xoa mông gào tía má
Xảy rôm nóng gáy chưởi con bà
Lưu manh cứ nấp thiên tòa nghía
Biến thái luôn phơi của nợ ra
Kiếp đọa sanh dziên đời trọ học
Mà sao vẫn hát lá la là
Shrek


Huynh tỉ ơi! Cho Pu vui cùng một chút nhé!


Muối cà

Nóng vậy mà sao vẫn nghịch cà
Bong đài bẻ cuống vứt đàng xa
Phơi sương để héo nhờ công bọ
Ngập nước đừng thâm bởi sức bà
Sợ khú chèn căng cùi bóp lại
Ham giòn ép chặt nước trào ra
Vài tuần bỏ mặn coi chum nhé
Kẻo lại thèm chua muốn ước là...

pumanew16/06/2011

Shrek 16-06-11 03:07 PM

01 :Chợ sớm

Chợ sớm đem phô quả với cà
Dân phòng bất chợt hiện từ xa
Phùng mang hắn chửi tiên sư bố
Trợn mắt thằng đe đíu mịa bà
Vú sữa gom vào không thõng xuống
Dái dê đậy lại cấm thò ra
Trời sanh phận hẩm thôi đành chịu
Gặp phải tay ông cứ gọi là



Nhà ở chợ bán cà

Trời chưa rõ mặt đã phơi cà
Trước ngõ, bên hè chẳng phải xa
Hẻm nhỏ loi nhoi lèn mấy chị
Đường đông lựng khựng nhét dăm bà
Người sang vất vả nghiêng mình bước
Xe đến nhọc nhằn trở đít ra
Lỡ dại mua nhà nơi chợ đóng
Sáng trưa chiều tối cứ như là...

PL 15.6.11



Khổ vầy thì...

Khi nào thành...???

Trĩu nặng trên vai mấy thứ cà
Khi trời chửa sáng lội đường xa
Chân dò mỗi bước se hồn Mẹ
Mắt dõi từng ly thắt ruột bà
Nửa buổi phơi suơng đờ đẫn lại
Nguyên ngày dãi nắng phạc phờ ra
Còm nhom bạc lẻ thu từng cắc
Tích lũy bao nhiêu mới được là...

QN
15/6/2011

@ Tranh thủ nghỉ trưa góp vài chữ cổ động chung với ......... & PL :infatuated:

Lâu lắm Shrek mới họa cùng...

KIẾP Ở TRỌ

Chai lăn chấy tựa đậu xanh cà
Ở bẩn còn vì gánh nước xa
Ngứa ghẻ xoa mông gào tía má
Xảy rôm nóng gáy chưởi con bà
Lưu manh cứ nấp thiên tòa nghía
Biến thái luôn phơi của nợ ra
Kiếp đọa sanh dziên đời trọ học
Mà sao vẫn hát lá la là


Huynh tỉ ơi! Cho Pu vui cùng một chút nhé!


Muối cà

Nóng vậy mà sao vẫn nghịch cà
Bong đài bẻ cuống vứt đàng xa
Phơi sương để héo nhờ công bọ
Ngập nước đừng thâm bởi sức bà
Sợ khú chèn căng cùi bóp lại
Ham giòn ép chặt nước trào ra
Vài tuần bỏ mặn coi chum nhé
Kẻo lại thèm chua muốn ước là...


pumanew16/06/2011

Cái gì vui vui là có Shrek nha...

KÍNH THƯA CÁC LOẠI CÀ

Vui chơi tán phét những từ cà
Nhác thấy Cà Nông phải tránh xa
Cà chớn, cà kê nòi các chú
Cà ràng, cà tỏi tính bao bà
Cà nghinh, cà bật gom sao hết
Cà pháo, cà phê dứt hổng ra
Cà rá , bông tai hao bạc nhắm
Cà chua sinh tố bổ ngon là


CM4Q 16-06-11 03:45 PM

01 :Chợ sớm

Chợ sớm đem phô quả với cà
Dân phòng bất chợt hiện từ xa
Phùng mang hắn chửi tiên sư bố
Trợn mắt thằng đe đíu mịa bà
Vú sữa gom vào không thõng xuống
Dái dê đậy lại cấm thò ra
Trời sanh phận hẩm thôi đành chịu
Gặp phải tay ông cứ gọi là



Nhà ở chợ bán cà

Trời chưa rõ mặt đã phơi cà
Trước ngõ, bên hè chẳng phải xa
Hẻm nhỏ loi nhoi lèn mấy chị
Đường đông lựng khựng nhét dăm bà
Người sang vất vả nghiêng mình bước
Xe đến nhọc nhằn trở đít ra
Lỡ dại mua nhà nơi chợ đóng
Sáng trưa chiều tối cứ như là...

PL 15.6.11



Khổ vầy thì...

Khi nào thành...???

Trĩu nặng trên vai mấy thứ cà
Khi trời chửa sáng lội đường xa
Chân dò mỗi bước se hồn Mẹ
Mắt dõi từng ly thắt ruột bà
Nửa buổi phơi suơng đờ đẫn lại
Nguyên ngày dãi nắng phạc phờ ra
Còm nhom bạc lẻ thu từng cắc
Tích lũy bao nhiêu mới được là...

QN
15/6/2011

@ Tranh thủ nghỉ trưa góp vài chữ cổ động chung với ......... & PL

Lâu lắm Shrek mới họa cùng...

KIẾP Ở TRỌ

Chai lăn chấy tựa đậu xanh cà
Ở bẩn còn vì gánh nước xa
Ngứa ghẻ xoa mông gào tía má
Xảy rôm nóng gáy chưởi con bà
Lưu manh cứ nấp thiên tòa nghía
Biến thái luôn phơi của nợ ra
Kiếp đọa sanh dziên đời trọ học
Mà sao vẫn hát lá la là
Shrek


Huynh tỉ ơi! Cho Pu vui cùng một chút nhé!


Muối cà

Nóng vậy mà sao vẫn nghịch cà
Bong đài bẻ cuống vứt đàng xa
Phơi sương để héo nhờ công bọ
Ngập nước đừng thâm bởi sức bà
Sợ khú chèn căng cùi bóp lại
Ham giòn ép chặt nước trào ra
Vài tuần bỏ mặn coi chum nhé
Kẻo lại thèm chua muốn ước là...

pumanew16/06/2011


Cái gì vui vui là có Shrek nha...

KÍNH THƯA CÁC LOẠI CÀ

Vui chơi tán phét những từ cà
Nhác thấy Cà Nông phải tránh xa
Cà chớn, cà kê nòi các chú
Cà ràng, cà tỏi tính bao bà
Cà nghinh, cà bật gom sao hết
Cà pháo, cà phê dứt hổng ra
Cà rá , bông tai hao bạc nhắm
Cà chua sinh tố bổ ngon là

Shreck



4 tả quàng cái nghen....:nhaymat:

Cà... phê

Chẳng hiểu vì sao khoái được cà
Phê càng ráng lết nghĩ gì xa
Này hương ngọt đắng khơi hồn chị
Đó vị nồng thơm khuấy dạ bà
Nhấp nhổm đôi giây người té chạy
Bồn chồn mấy phút kẻ bươn ra
Mơ màng thả nổi niềm tâm sự
Giữa chốn trần gian cứ ngỡ là..

QN
16/6/2011
.

CM4Q 17-06-11 06:52 AM

02 : Nỗi niềm mùa hạ

Hạ đến rồi anh phượng thắp hồng
Khung trời kỷ niệm thẫn thờ trông
Đàn ve rạo rực lay lòng phố
Vạt nắng xôn xao gội tóc đồng
Lạc bóng hôm nào côi lối nhỏ
Phai thề thuở trước chạnh tình không
Nghe mưa ngỡ lệ trong lòng đổ
Khắc khoải thời gian nỗi nhớ lồng…





Cùng nhớ về mùa hạ ... một thời đã qua , chia sẻ với tác giả thêm 1 ...

Nỗi niềm mùa hạ...

Hè sang sắc nắng cũng thêm hồng
Dĩ vãng quay về thưở đợi trông
Mực tím đề thơ chừng ý hợp
Trời xanh gợi tứ rất tâm đồng
Ve sầu khóc thảm hồn quay quắt
Phượng vỹ ru buồn dạ trống không
Chớp mắt đời trôi đà một nửa
Thầm ôm kỷ niệm nhớ thương lồng

QN
17/6/2011

Shrek 17-06-11 03:05 PM

02 : Nỗi niềm mùa hạ

Hạ đến rồi anh phượng thắp hồng
Khung trời kỷ niệm thẫn thờ trông
Đàn ve rạo rực lay lòng phố
Vạt nắng xôn xao gội tóc đồng
Lạc bóng hôm nào côi lối nhỏ
Phai thề thuở trước chạnh tình không
Nghe mưa ngỡ lệ trong lòng đổ
Khắc khoải thời gian nỗi nhớ lồng…





Cùng nhớ về mùa hạ ... một thời đã qua , chia sẻ với tác giả thêm 1 ...

Nỗi niềm mùa hạ...

Hè sang sắc nắng cũng thêm hồng
Dĩ vãng quay về thưở đợi trông
Mực tím đề thơ chừng ý hợp
Trời xanh gợi tứ rất tâm đồng
Ve sầu khóc thảm hồn quay quắt
Phượng vỹ ru buồn dạ trống không
Chớp mắt đời trôi đà một nửa
Thầm ôm kỷ niệm nhớ thương lồng

QN
17/6/2011


Vui lắm buồn cũng lắm!

VUI HAY BUỒN?

Chiều kia nhận được thiệp vui hồng
Tự dối lòng rằng vẫn ngóng trông
Lẻ bóng thân gầy nào ảo vọng
Đôi mình phận bạc chẳng tương đồng
Tình xa bạn hỡi thê lương quá
Chén cạn người ơi hạnh phúc không
Nẻo lạ rồi đây ai cất bước
Lia Thia bén chậu Sáo quen lồng

CM4Q 17-06-11 08:18 PM

03: TIẾNG KINH CẦU

Dâng lên trong gió tiếng kinh cầu
Máu đỏ da vàng gắn lấy nhau
Tướng trảm còn kia hồi Vạn Kiếp
Binh tàn vẫn đó trận Ung Châu
Nhiêu lần đất Bắc sang thò mũi
Nấy bận trời Nam quyết ngẩng đầu
Quét sạch sài lang ngời gấm vóc
Cho lòng khỏi hổ với ngàn dâu



Khấn nguyện

Nhắn gởi từ tâm những nguyện cầu
Con hồng cháu Lạc sẽ cùng nhau
Ngàn năm khắc cốt lời Hưng Đạo
Trọn kiếp ghi lòng chuyện Mỵ Châu
Diệt bọn xâm lăng thề gắng sức
Trừ quân phản loạn quyết đương đầu
Bao lần đáng đuổi thù phương bắc
Xã tắc sơn hà thoát bể dâu

QN
17/6/2011

CM4Q 18-06-11 03:00 AM

04 :HUẾ ƠI …!

Phương trời khắc khoải nhớ ngày xanh
Một thuở rong chơi cả cấm thành
Lội dốc Nam Giao chiều nắng ửng
Dong thuyền Vỹ Dạ tối trăng thanh
Đồi thông núi Ngự se tình thắm
Bãi hến sông Hương kết mộng lành
Chẳng biết còn không người xưa cũ
Gió bay tà áo nón nghiêng vành.




Nhớ Huế...

Bỗng thoáng bồi hồi nhớ tuổi xanh
Ngày xưa một thưở đến kinh thành
Lăng Cô sóng bạc đùa thuyền nhỏ
Bạch Mã mây hồng quyện gió thanh
Ghé lại Thiên An trời dịu mát
Về qua Vỹ Dạ nước trong lành
Lên đồi Vọng Cảnh hồn xao xuyến
Bởi bóng trăng nghiêng khuyết nửa vành

QN
17/6/2011

NguHoai 18-06-11 06:54 AM

KÍNH THƯA CÁC LOẠI CÀ

Vui chơi tán phét những từ cà
Nhác thấy Cà Nông phải tránh xa
Cà chớn, cà kê nòi các chú
Cà ràng, cà tỏi tính bao bà
Cà nghinh, cà bật gom sao hết
Cà pháo, cà phê dứt hổng ra
Cà rá , bông tai hao bạc nhắm
Cà chua sinh tố bổ ngon là


Phá cho dui nha

Dạ có cà

Cà lăm vẫn góp mấy tên cà
Cà nhỏng thơ từ xứ thiệt xa
Cà niểng cà kheo ... thì chịu cậu
Cà tàng cà nhắc ... lạy thua bà
Cà tong sợ gió lay nên té
Cà rởn lo người giận khỏi ra
Cà rựt cà ràng nhìn đã ghét
Cà tang muốn níu vẫn lo là...

phale 18-06-11 01:28 PM

KÍNH THƯA CÁC LOẠI CÀ

Vui chơi tán phét những từ cà
Nhác thấy Cà Nông phải tránh xa
Cà chớn, cà kê nòi các chú
Cà ràng, cà tỏi tính bao bà
Cà nghinh, cà bật gom sao hết
Cà pháo, cà phê dứt hổng ra
Cà rá , bông tai hao bạc nhắm
Cà chua sinh tố bổ ngon là

Shrek


Phá cho dui nha

Dạ có cà

Cà lăm vẫn góp mấy tên cà
Cà nhỏng thơ từ xứ thiệt xa
Cà niểng cà kheo ... thì chịu cậu
Cà tàng cà nhắc ... lạy thua bà
Cà tong sợ gió lay nên té
Cà rởn lo người giận khỏi ra
Cà rựt cà ràng nhìn đã ghét
Cà tang muốn níu vẫn lo là...

Ngũ Hoài

Góp dzui



Cà ư... dạ có... mấy nong cà
Cà vạt quen nè, hổng phải xa
Cà Ná biển nhiều... tra thử cậu
Cà Mau đước khẳm... hỏi xem bà
Cà rem trẻ thấy không ghìm được
Cà rá cô nhìn chẳng dứt ra
Cà cuống thơm lừng hương mãi đọng
Cà ri món ấy cũng hay là...

PL 18.6.11

phale 18-06-11 03:06 PM

Làm sao

"Giám khảo nhìn em giám khảo cười
Em nhìn giám khảo lệ em rơi"
Phong bì nhét túi... mơ điền bảng
Quà cáp dằn tay... mộng đổi đời
Vớ phải 5 huynh nghiêm chỉnh gậy
Va nhằm 4 tỷ rạch ròi cơi
Làm sao cá chép lên rồng nhỉ?
Bí kíp tìm mua... trả bốn lời...

PL 18.6.11

p/s: Dzui là chính...

CM4Q 18-06-11 03:36 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 45646)
Làm sao

"Giám khảo nhìn em giám khảo cười
Em nhìn giám khảo lệ em rơi"
Phong bì nhét túi... mơ điền bảng
Quà cáp dằn tay... mộng đổi đời
Vớ phải 5 huynh nghiêm chỉnh gậy
Va nhằm 4 tỷ rạch ròi cơi
Làm sao cá chép lên rồng nhỉ?
Bí kíp tìm mua... trả bốn lời...

PL 18.6.11

p/s: Dzui là chính...

Còn làm sao nữa ...

" Cái gậy đăm đăm cái gậy cười
Không nhìn cái gậy lệ không rơi "
Tiền là giấy lộn sao mua áo
Quà chỉ đồ dư há chuyển đời
Chớ nghĩ 5 huynh người khoái dụ
Đừng dè 4 tỷ kẻ ưa cơi
Mau về luyện chữ thì may được
Cuối buổi thi xong sẽ trả lời...

QN
18/6/2011


@ Nhanh mấy chữ ... Dzui là chính ha

Mèo lười đi cày đây

Chiều về vui tiếp:welcome::welcome:

Shrek 18-06-11 07:14 PM

KÍNH THƯA CÁC LOẠI CÀ

Vui chơi tán phét những từ cà
Nhác thấy Cà Nông phải tránh xa
Cà chớn, cà kê nòi các chú
Cà ràng, cà tỏi tính bao bà
Cà nghinh, cà bật gom sao hết
Cà pháo, cà phê dứt hổng ra
Cà rá , bông tai hao bạc nhắm
Cà chua sinh tố bổ ngon là

Shrek


Phá cho dui nha

Dạ có cà

Cà lăm vẫn góp mấy tên cà
Cà nhỏng thơ từ xứ thiệt xa
Cà niểng cà kheo ... thì chịu cậu
Cà tàng cà nhắc ... lạy thua bà
Cà tong sợ gió lay nên té
Cà rởn lo người giận khỏi ra
Cà rựt cà ràng nhìn đã ghét
Cà tang muốn níu vẫn lo là...

Ngũ Hoài

Góp dzui



Cà ư... dạ có... mấy nong cà
Cà vạt quen nè, hổng phải xa
Cà Ná biển nhiều... tra thử cậu
Cà Mau đước khẳm... hỏi xem bà
Cà rem trẻ thấy không ghìm được
Cà rá cô nhìn chẳng dứt ra
Cà cuống thơm lừng hương mãi đọng
Cà ri món ấy cũng hay là...

PL 18.6.11


Dzui quá xá!

VẪN CÒN CÀ

Cà tới cà lui chửa hết cà
Cà răng căng nhĩ đảo hoang xa
Cà uôm nghe cái teo tòm cụ
Cà độc nhìn thôi sợ bỏ bà
Cà xóc vênh vao mồm toét toẹt
Cà khêu lủm chủm cẳng dài ra
Cà Ty sông đẹp nơi Phan Thiết
Cà nhỏng cà kê góp tí là.

Shrek 18-06-11 07:45 PM

Làm sao

"Giám khảo nhìn em giám khảo cười
Em nhìn giám khảo lệ em rơi"
Phong bì nhét túi... mơ điền bảng
Quà cáp dằn tay... mộng đổi đời
Vớ phải 5 huynh nghiêm chỉnh gậy
Va nhằm 4 tỷ rạch ròi cơi
Làm sao cá chép lên rồng nhỉ?
Bí kíp tìm mua... trả bốn lời...

PL 18.6.11

p/s: Dzui là chính...


Còn làm sao nữa ...

" Cái gậy đăm đăm cái gậy cười
Không nhìn cái gậy lệ không rơi "
Tiền là giấy lộn sao mua áo
Quà chỉ đồ dư há chuyển đời
Chớ nghĩ 5 huynh người khoái dụ
Đừng dè 4 tỷ kẻ ưa cơi
Mau về luyện chữ thì may được
Cuối buổi thi xong sẽ trả lời...

QN
18/6/2011



@ Nhanh mấy chữ ... Dzui là chính ha

Mèo lười đi cày đây

Chiều về vui tiếp


CƯỜI BẰNG MƯỜI THANG…

Mười răng hở trọn cũng do cười
Dẫu vậy còn hơn để giọt rơi
Oái oái vung tay thời giễu thế
Hê hê toét miệng ắt vui đời
Dăm thang thuốc bổ hàng Tàu sánh
Chục quả xoài chua lẫu Thái cơi
Chả mất đồng mô mà ích tợn
Đừng nên bẩu tớ quá đa lời

CHẰN

CM4Q 18-06-11 07:57 PM

KÍNH THƯA CÁC LOẠI CÀ

Vui chơi tán phét những từ cà
Nhác thấy Cà Nông phải tránh xa
Cà chớn, cà kê nòi các chú
Cà ràng, cà tỏi tính bao bà
Cà nghinh, cà bật gom sao hết
Cà pháo, cà phê dứt hổng ra
Cà rá , bông tai hao bạc nhắm
Cà chua sinh tố bổ ngon là

Shrek


Phá cho dui nha

Dạ có cà

Cà lăm vẫn góp mấy tên cà
Cà nhỏng thơ từ xứ thiệt xa
Cà niểng cà kheo ... thì chịu cậu
Cà tàng cà nhắc ... lạy thua bà
Cà tong sợ gió lay nên té
Cà rởn lo người giận khỏi ra
Cà rựt cà ràng nhìn đã ghét
Cà tang muốn níu vẫn lo là ...

Ngũ Hoài

Góp dzui



Cà ư... dạ có... mấy nong cà
Cà vạt quen nè, hổng phải xa
Cà Ná biển nhiều... tra thử cậu
Cà Mau đước khẳm... hỏi xem bà
Cà rem trẻ thấy không ghìm được
Cà rá cô nhìn chẳng dứt ra
Cà cuống thơm lừng hương mãi đọng
Cà ri món ấy cũng hay là...

PL 18.6.11


Dzui quá xá!

VẪN CÒN CÀ

Cà tới cà lui chửa hết cà
Cà răng căng nhĩ đảo hoang xa
Cà uôm nghe cái teo tòm cụ
Cà độc nhìn thôi sợ bỏ bà
Cà xóc vênh vao mồm toét toẹt
Cà khêu lủm chủm cẳng dài ra
Cà Ty sông đẹp nơi Phan Thiết
Cà nhỏng cà kê góp tí là.




Góp tí cà...

Cà phê mỗi sáng khối người cà
Cà tửng tinh thần chẳng nghĩ xa
Cà nhởn quen la vì mẹ chị
Cà kênh thích mắng bởi ông bà
Cà kê nửa buổi không thèm dậy
Cà khịa đôi lần chẳng chịu ra
Cà thuốc nghe qua thì tái mặt
Cà răng một chút giống như là...

QN
18/6/2011

Shrek 18-06-11 11:36 PM

KÍNH THƯA CÁC LOẠI CÀ

Vui chơi tán phét những từ cà
Nhác thấy Cà Nông phải tránh xa
Cà chớn, cà kê nòi các chú
Cà ràng, cà tỏi tính bao bà
Cà nghinh, cà bật gom sao hết
Cà pháo, cà phê dứt hổng ra
Cà rá , bông tai hao bạc nhắm
Cà chua sinh tố bổ ngon là

Shrek


Phá cho dui nha

Dạ có cà

Cà lăm vẫn góp mấy tên cà
Cà nhỏng thơ từ xứ thiệt xa
Cà niểng cà kheo ... thì chịu cậu
Cà tàng cà nhắc ... lạy thua bà
Cà tong sợ gió lay nên té
Cà rởn lo người giận khỏi ra
Cà rựt cà ràng nhìn đã ghét
Cà tang muốn níu vẫn lo là ...

Ngũ Hoài

Góp dzui



Cà ư... dạ có... mấy nong cà
Cà vạt quen nè, hổng phải xa
Cà Ná biển nhiều... tra thử cậu
Cà Mau đước khẳm... hỏi xem bà
Cà rem trẻ thấy không ghìm được
Cà rá cô nhìn chẳng dứt ra
Cà cuống thơm lừng hương mãi đọng
Cà ri món ấy cũng hay là...

PL 18.6.11


Dzui quá xá!

VẪN CÒN CÀ

Cà tới cà lui chửa hết cà
Cà răng căng nhĩ đảo hoang xa
Cà uôm nghe cái teo tòm cụ
Cà độc nhìn thôi sợ bỏ bà
Cà xóc vênh vao mồm toét toẹt
Cà khêu lủm chủm cẳng dài ra
Cà Ty sông đẹp nơi Phan Thiết
Cà nhỏng cà kê góp tí là.




Góp tí cà...

Cà phê mỗi sáng khối người cà
Cà tửng tinh thần chẳng nghĩ xa
Cà nhởn quen la vì mẹ chị
Cà kênh thích mắng bởi ông bà
Cà kê nửa buổi không thèm dậy
Cà khịa đôi lần chẳng chịu ra
Cà thuốc nghe qua thì tái mặt
Cà răng một chút giống như là...

QN
18/6/2011


Bài này do một người bạn của Chằn họa chơi
Cô ấy tên là: Hoa Bìm Bìm...

CÀ CHI CŨNG LÀ CÀ

(Tựa do Chằn đặt)

Chẳng ai thoát khỏi cái dưa, cà
Có thoát họa chăng đứt bóng xa
Cà luộc, cà um do sức mẹ
Cà ngâm, cà muối bởi tay bà
Cà to, cà nhỏ đi đâu cả
Cà bé, cà già kiếm hết ra
Cà tửng, cà tưng nhiều xiết kể
Cà tàng cũng thế có chi là…

VỀ MIỀN TRUNG 19-06-11 12:08 AM

KÍNH THƯA CÁC LOẠI CÀ

Vui chơi tán phét những từ cà
Nhác thấy Cà Nông phải tránh xa
Cà chớn, cà kê nòi các chú
Cà ràng, cà tỏi tính bao bà
Cà nghinh, cà bật gom sao hết
Cà pháo, cà phê dứt hổng ra
Cà rá , bông tai hao bạc nhắm
Cà chua sinh tố bổ ngon là

Shrek


Phá cho dui nha

Dạ có cà

Cà lăm vẫn góp mấy tên cà
Cà nhỏng thơ từ xứ thiệt xa
Cà niểng cà kheo ... thì chịu cậu
Cà tàng cà nhắc ... lạy thua bà
Cà tong sợ gió lay nên té
Cà rởn lo người giận khỏi ra
Cà rựt cà ràng nhìn đã ghét
Cà tang muốn níu vẫn lo là ...

Ngũ Hoài

Góp dzui



Cà ư... dạ có... mấy nong cà
Cà vạt quen nè, hổng phải xa
Cà Ná biển nhiều... tra thử cậu
Cà Mau đước khẳm... hỏi xem bà
Cà rem trẻ thấy không ghìm được
Cà rá cô nhìn chẳng dứt ra
Cà cuống thơm lừng hương mãi đọng
Cà ri món ấy cũng hay là...

PL 18.6.11


Dzui quá xá!

VẪN CÒN CÀ

Cà tới cà lui chửa hết cà
Cà răng căng nhĩ đảo hoang xa
Cà uôm nghe cái teo tòm cụ
Cà độc nhìn thôi sợ bỏ bà
Cà xóc vênh vao mồm toét toẹt
Cà khêu lủm chủm cẳng dài ra
Cà Ty sông đẹp nơi Phan Thiết
Cà nhỏng cà kê góp tí là.




Góp tí cà...

Cà phê mỗi sáng khối người cà
Cà tửng tinh thần chẳng nghĩ xa
Cà nhởn quen la vì mẹ chị
Cà kênh thích mắng bởi ông bà
Cà kê nửa buổi không thèm dậy
Cà khịa đôi lần chẳng chịu ra
Cà thuốc nghe qua thì tái mặt
Cà răng một chút giống như là...

QN
18/6/2011


Bài này do một người bạn của Chằn họa chơi
Cô ấy tên là: Hoa Bìm Bìm...

CÀ CHI CŨNG LÀ CÀ
(Tựa do Chằn đặt)

Chẳng ai thoát khỏi cái dưa, cà
Có thoát họa chăng đứt bóng xa
Cà luộc, cà um do sức mẹ
Cà ngâm, cà muối bởi tay bà
Cà to, cà nhỏ đi đâu cả
Cà bé, cà già kiếm hết ra
Cà tửng, cà tưng nhiều xiết kể
Cà tàng cũng thế có chi là…




Trâu chậm uống nước đục, VMT tới sau nên chắc hết cà ngon. Thôi kệ, còn miếng nào xào miếng nấy.



Cà thọt nhưng em vẫn khoái cà
Cà riềng cà tỏi nhử gần xa
Cà bi ngoạm hết tê lòng chị
Cà tím lùi nguyên sướng ruột bà
Cà niễng rêm chân vừng chửa mở
Cà ràng mỏi miệng bụt không ra
Cà rà gắng nhịp vài hơi nữa
Cà khổ cho xong để gọi là…

VMT 18/06/2011


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:37 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.