Chuyện bịa như thật
Mimosa đói bụng, chưa đợi tuyên bố lý do liền thò đũa gắp miếng giò chả. Tím dùng cả chiếc môi đánh mạnh khiến Mi đau lắm. Mặt Mi buồn thiu. Tím còn nghiêm mặt nạt nộ
http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1326610946 Mi đem chuyện ấy méc với CM4Q http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1326610937 |
Mi hơi buồn nên bỏ ra ngoài. Gặp Boy, Mi kể lể sự tình
http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1326610555 |
Boy thương bạn nên vào kình Trưởng ban Tổ Chức. Thầy Nhím há đâu dễ bắt nạt
http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1326610387 |
Tím thấy mọi người tranh cãi, làm nư đòi bỏ về Sài Gòn
http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1326610412 Còn nữa...nhớ đón xem |
Suýt té ghế với 23...
|
Trưởng đoàn quyết định vào ăn rồi tính. Mi xin Tím miếng nước, Tím né người lãng đi. Mi phải xin mấy người đối diện.
Boy lầm lì không nói, bụng vẫn đang anh ách chuyện bị Trưởng đoàn gạt đi mọi ý kiến. Mấy tay bảo kê vẫn lè kè phía sau. Nhất cử nhất động đều không khỏi lọt tầm ngắm của mấy ổng.http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1326611335 |
Thay vì rót nước, CM4Q lại rót rượu cho Mi.
Mấy chị em ngồi cạnh không dám nói gì vì phía sau là dân anh chị đất Cảng. http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1326611354 |
Thầy Pearly nhìn thấy cảnh tình cũng ngao ngán. Đành chờ xem vậy
http://farm8.staticflickr.com/7006/6...6a2f437d_z.jpg |
Boy nghĩ ra một chiêu mới. Biết Tím đang cần một bờ vai. Boy quyết định hy sinh để xoa dịu tình hình.
http://i902.photobucket.com/albums/a...o/IMG_9884.jpg |
Chiêu cho Tím trèo cây của Boy đúng là hiệu nghiệm. Tím sung sướng nên không đòi về nữa.
http://i902.photobucket.com/albums/a...o/IMG_9918.jpg |
Boy hí hửng về kể lại thành quả cho Mi nghe. Cả hai đều cười sung sướng.
http://i902.photobucket.com/albums/a...M/IMG_9722.jpg |
Boy kể cho Pha Lê nghe. Cả Pha Lê cũng không nhịn được cười. Cả hai không dám cười lớn vì sợ Tím nghe thấy.http://i902.photobucket.com/albums/a...M/IMG_9742.jpg
|
Cuối cùng Tím cũng biết là mọi người đã cho mình leo cây. Lòng Tím buồn rười rượi. Giờ có 10 Boy cũng không ăn thua nữa.
http://i549.photobucket.com/albums/i...NV-DoSon32.jpg |
Mi nhịn cả ngày rồi, giờ muốn sao thì nói. Đây cũng không ngán nhé !
Boy hoảng hốt chen vào giữa che cho Tím. Nhân viên nhà hàng lật đật cất bớt tô dĩa. http://i549.photobucket.com/albums/i...NV-DoSon17.jpg |
Bảo Kê phải chia lại chỗ ngồi. Quân lệnh như sơn. Đố ai dám cãi
http://i549.photobucket.com/albums/i.../NV-DoSon7.jpg |
Mọi người vào bàn nghị sự. Không khí cứ như cuộc họp dân phố.
http://i641.photobucket.com/albums/u...1/IMG_0020.jpg |
VMT phải hứa với Trưởng ban Tổ chức để ý hai chị em khi quay về Nam.
http://i641.photobucket.com/albums/u...1/IMG_0018.jpg |
Hai chị em quyết định làm lành với nhau.
Mi Tím muôn năm ! http://i902.photobucket.com/albums/a...o/IMG_9517.jpg |
Anh Vmt thiệt có khiếu hài hước...
|
Trời ơi..em giết anh 23 bây giờ..
Ác hơn con sâu lác là huynh 23 đó nhen |
Mình đã đặt cái tên là chuyện bịa vậy mà cả đêm có người gọi hỏi thêm chi tiết. Hihihi.... không biết nên kể đoạn nào và ai đây. Nếu chôm được kho hình của CM4Q thì tha hồ có chuyện kể.
|
Hihihi .. công nhận 23 huynh viết hay thiệt...:grimace:
|
Doc xong .... muon te ghe. anh VMT ui la anh VMT...:congratulate::congratulate:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:41 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.