Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Chúc mừng sinh nhật Admin MoonRiver (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4805)

phale 07-05-13 08:54 AM

Chúc mừng sinh nhật Admin MoonRiver
 
Chúc Admin mãi mãi chân cứng đá mềm, tay dẻo dai đi cùng Nguyệt Viên nhé!



boylangthang 07-05-13 09:09 AM

Chúc mừng sinh nhật!

hoatigon208410 07-05-13 09:11 AM

Chúc chú Moon SN vui vẻ và hạnh phúc ạ :nguong::nguong::nguong:

kehotro 07-05-13 11:28 AM

Happy birthday to Moon.

Cá chuồn 07-05-13 11:32 AM

Chúc mừng sinh nhật Add. Tuổi mới niềm vui mới, sáng tạo mới nhé.

Bụi đường 07-05-13 11:51 AM

Hơ...cô dáo bị sao rồi....SN ác min tháng 7 cơ mà!:awkward: Nhân tiện chúc ác min một ngày vui vẻ, đợi 2 tháng nữa đi ăn SN! Hehehe....

phale 07-05-13 12:52 PM

Happy Birthday MoonRiver!

Tuổi mới về theo vạn nụ cười
Ai già kệ ải tớ hoài tươi
Trông này súng vẫn hiên ngang rướn
Thấy đó chân còn vững chãi khươi
Sức dấn đồi kia hơn khối kẻ
Lực qua suối nọ thắng bao người
Gừng cay gừng dẻo gừng thơm nhé
Đứng cạnh chân dài chẳng hổ ngươi

PL 7.5.2013

phale 07-05-13 12:53 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 92654)
Hơ...cô dáo bị sao rồi....SN ác min tháng 7 cơ mà!:awkward: Nhân tiện chúc ác min một ngày vui vẻ, đợi 2 tháng nữa đi ăn SN! Hehehe....

Bụi muốn bị admin trảm hỉ? Dám dời sinh nhật admin sang tháng 7 mới ghê chứ…

MoonRiver 07-05-13 12:57 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 92656)
Bụi muốn bị admin trảm hỉ? Dám dời sinh nhật admin sang tháng 7 mới ghê chứ…

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 92654)
Hơ...cô dáo bị sao rồi....SN ác min tháng 7 cơ mà!:awkward: Nhân tiện chúc ác min một ngày vui vẻ, đợi 2 tháng nữa đi ăn SN! Hehehe....

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 92653)
Chúc mừng sinh nhật Add. Tuổi mới niềm vui mới, sáng tạo mới nhé.

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 92649)
Chúc chú Moon SN vui vẻ và hạnh phúc ạ :nguong::nguong::nguong:

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 92652)
Happy birthday to Moon.

Quote:

Nguyên văn bởi boylangthang (Gửi 92647)
Chúc mừng sinh nhật!

Cảm ơn tất cả mọi người. :D

Hôm nay là chính xác đấy ạ.

Lữ Khách 07-05-13 01:43 PM

Chúc mừng SN Móm, hehe

phale 07-05-13 01:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 92657)
Cảm ơn tất cả mọi người. :D

Hôm nay là chính xác đấy ạ.


Chuyện, sinh nhật Admin, PL nhớ sai sao được...:hoanho:

phale 07-05-13 03:14 PM

......

Bỏ mẹ…từ mai tớ đã già
Đầu nhiều thứ tóc lại nhăn da
Tuy rằng lắm chỗ còn sung sức
Dẫu chỉ vài nơi đã yếu đà
Zái địa cho con dai tựa đỉa
Cầu giời để cậu dẻo như la
Đồ chơi, súng ống luôn xài tốt
Thế mới chăm nom nổi mấy bà

MoonRiver

Chuyện của Moon

Một bữa nhìn gương … úi tuổi già
Hao tiền sâm yến vẫn mồi da
Trên đầu đám bạc chòm trơ trốc
Dưới bụng nơi teo chỗ đẫy đà
Trẻ trẻ thưa ông thèm khóc giãy
Sồn sồn gọi chú muốn kêu la
Nghe đồn chuẩn bị sang Hàn Quốc
Tỉa tót ngoài trong xứng các bà

PL 7.5.2013

hoabeodai 07-05-13 05:20 PM

Chúc mừng sinh nhật chú Moon!!!

Lữ Khách 07-05-13 06:29 PM

......

Bỏ mẹ…từ mai tớ đã già
Đầu nhiều thứ tóc lại nhăn da
Tuy rằng lắm chỗ còn sung sức
Dẫu chỉ vài nơi đã yếu đà
Zái địa cho con dai tựa đỉa
Cầu giời để cậu dẻo như la
Đồ chơi, súng ống luôn xài tốt
Thế mới chăm nom nổi mấy bà

MoonRiver

Chuyện của Moon

Một bữa nhìn gương … úi tuổi già
Hao tiền sâm yến vẫn mồi da
Trên đầu đám bạc chòm trơ trốc
Dưới bụng nơi teo chỗ đẫy đà
Trẻ trẻ thưa ông thèm khóc giãy
Sồn sồn gọi chú muốn kêu la
Nghe đồn chuẩn bị sang Hàn Quốc
Tỉa tót ngoài trong xứng các bà

PL 7.5.2013

Nhiều khi thấy Moon nâng cái khẩu 70-200 mà gồng hết cả tay chân nhìn cũng thương, chỉ khổ các em mẫu, cứ tạo dáng xong thì súng Moon lại mỏi. Cái này là tả nguyên văn những lần đi chụp hình cùng Moon nha

Chẳng phải giờ đây cậu mới già
Bao lần nhuộm tóc với căng da
Nhiều khi sắp ngỏng thì bung xích
Lắm bận đương xung lại mất đà
Mấy chị buồn thiu môi trỏ tréo
Nhiều cô tức khí miệng hò la
Zời ơi giá thử tay cầm súng
Cứng được thêm năm...thỏa sức bà

Sa Thạch 07-05-13 08:20 PM

Hép py Ác nhân...
Đang ở Quỷ cốc mà cũng phải trồi lên hép by, ko ác ghét thì khổ ạ...

pumanew 07-05-13 08:22 PM

......

Bỏ mẹ…từ mai tớ đã già
Đầu nhiều thứ tóc lại nhăn da
Tuy rằng lắm chỗ còn sung sức
Dẫu chỉ vài nơi đã yếu đà
Zái địa cho con dai tựa đỉa
Cầu giời để cậu dẻo như la
Đồ chơi, súng ống luôn xài tốt
Thế mới chăm nom nổi mấy bà

MoonRiver

Chuyện của Moon

Một bữa nhìn gương … úi tuổi già
Hao tiền sâm yến vẫn mồi da
Trên đầu đám bạc chòm trơ trốc
Dưới bụng nơi teo chỗ đẫy đà
Trẻ trẻ thưa ông thèm khóc giãy
Sồn sồn gọi chú muốn kêu la
Nghe đồn chuẩn bị sang Hàn Quốc
Tỉa tót ngoài trong xứng các bà

PL 7.5.2013


Nhiều khi thấy Moon nâng cái khẩu 70-200 mà gồng hết cả tay chân nhìn cũng thương, chỉ khổ các em mẫu, cứ tạo dáng xong thì súng Moon lại mỏi. Cái này là tả nguyên văn những lần đi chụp hình cùng Moon nha

Chẳng phải giờ đây cậu mới già
Bao lần nhuộm tóc với căng da
Nhiều khi sắp ngỏng thì bung xích
Lắm bận đương xung lại mất đà
Mấy chị buồn thiu môi trỏ tréo
Nhiều cô tức khí miệng hò la
Zời ơi giá thử tay cầm súng
Cứng được thêm năm...thỏa sức bà



Chúc mừng sinh nhật Huynh Moon nhé! Thấy Huynh cứ kêu già nhưng thấy vậy đâu phải vậy!

Chớ tin

Đừng tin miệng ấy tự kêu già
Bởi vẫn cho dù đã héo da
Gặp lúc muôn lần than chẳng chỗ
Vào khi mấy lượt ép đương đà
Mệt đâu sức cứ dai hơn đỉa
Yếu hả gân còn khỏe giống la
Mặt bắt hình dong nào đúng vậy
Hom hem trụ vững buổi thương bà
Pumanew 07/05/2013

mimosa 07-05-13 09:41 PM

Chuc mung sinh nhat anh Moon. Chuc anh luon vui khoe tre mai nha

phale 07-05-13 09:46 PM

Cái vụ "bao lần nhuộm tóc với căng da" này mình mới biết nha...

Hạ Phượng 08-05-13 12:24 AM

Chúc mừng sinh nhật Moon nhé! Bước sang tuổi mới, thêm nhiều niềm vui mới!
:cutesmile:

CM4Q 08-05-13 02:14 AM

Về trễ rồi ... SN vui nhé ÁC NHÂN :infatuated:

nguyenxuan 08-05-13 08:12 AM

Lời chúc muộn màng. Chúc mừng sinh nhật Admin MoonRiver. Xin chúc MoonRiver vui và hạnh phúc. Cầu mong may mắn, tốt lành cùng song hành với MoonRiver trong suốt cuộc đời.

phale 08-05-13 10:07 AM

Quote:

Nguyên văn bởi pumanew (Gửi 92674)
......

Bỏ mẹ…từ mai tớ đã già
Đầu nhiều thứ tóc lại nhăn da
Tuy rằng lắm chỗ còn sung sức
Dẫu chỉ vài nơi đã yếu đà
Zái địa cho con dai tựa đỉa
Cầu giời để cậu dẻo như la
Đồ chơi, súng ống luôn xài tốt
Thế mới chăm nom nổi mấy bà

MoonRiver

Chuyện của Moon

Một bữa nhìn gương … úi tuổi già
Hao tiền sâm yến vẫn mồi da
Trên đầu đám bạc chòm trơ trốc
Dưới bụng nơi teo chỗ đẫy đà
Trẻ trẻ thưa ông thèm khóc giãy
Sồn sồn gọi chú muốn kêu la
Nghe đồn chuẩn bị sang Hàn Quốc
Tỉa tót ngoài trong xứng các bà

PL 7.5.2013


Nhiều khi thấy Moon nâng cái khẩu 70-200 mà gồng hết cả tay chân nhìn cũng thương, chỉ khổ các em mẫu, cứ tạo dáng xong thì súng Moon lại mỏi. Cái này là tả nguyên văn những lần đi chụp hình cùng Moon nha

Chẳng phải giờ đây cậu mới già
Bao lần nhuộm tóc với căng da
Nhiều khi sắp ngỏng thì bung xích
Lắm bận đương xung lại mất đà
Mấy chị buồn thiu môi trỏ tréo
Nhiều cô tức khí miệng hò la
Zời ơi giá thử tay cầm súng
Cứng được thêm năm...thỏa sức bà



Chúc mừng sinh nhật Huynh Moon nhé! Thấy Huynh cứ kêu già nhưng thấy vậy đâu phải vậy!

Chớ tin

Đừng tin miệng ấy tự kêu già
Bởi vẫn cho dù đã héo da
Gặp lúc muôn lần than chẳng chỗ
Vào khi mấy lượt ép đương đà
Mệt đâu sức cứ dai hơn đỉa
Yếu hả gân còn khỏe giống la
Mặt bắt hình dong nào đúng vậy
Hom hem trụ vững buổi thương bà
Pumanew 07/05/2013


Chửa già

Mặt mũi như ri lại bảo già
Âu nhờ chăm chỉ phấn dồi da
Ngày thoa chống nám nơi nơi để
Tối đắp ngừa nhăn chỗ chỗ đà
Thái đã đi rồi còn nhấp nhổm
Hàn toan ghé nữa cứ rên la
Trông ngoài trẻ thế trong sao nhỉ?
Nếu vẫn… ôi thôi khổ lắm bà…

PL 8.5.2013

tra sua 08-05-13 12:00 PM

Chúc anh Moon thêm tuổi mới với thật nhiều niềm vui nhé.

MoonRiver 08-05-13 03:58 PM

cảm ơn tất cả nhũng lời chúc tốt đẹp của mọi người và những bài họa hóm hỉnh :hi:

LAO HAC 08-05-13 09:46 PM

Sinh Nhật vui vẻ nhé Hai Ku....

Nhìn mặt vưỡn ngon mờ mần thơ như ông cụ nhỉ?

MoonRiver 08-05-13 10:06 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LAO HAC (Gửi 92712)
Sinh Nhật vui vẻ nhé Hai Ku....

Nhìn mặt vưỡn ngon mờ mần thơ như ông cụ nhỉ?

Thơ đâu liên quan tới nhan sắc đâu. :hi:

phale 08-05-13 10:26 PM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 92713)
Thơ đâu liên quan tới nhan sắc đâu. :hi:

Còn nhiều thứ khác không liên quan đến nhan sắc nữa mà ha...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:14 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.