Mỗi giờ đời ta
14 h 16 -19/6
Hôm nay mệt. Tưởng trời dịu một chút, ai ngờ trưa lại nắng to. Tôi cảm thấy nhức đầu. Chẳng ăn được ǵ. Măi mới ăn được vài miếng dưa hấu, thấy người tỉnh táo lên nhiều. |
15h 19 -19/6
Vẫn mệt lắm. Ốm rồi! Đi mua vài viên thuốc để uống thôi. Đứa bạn thấy lâu ngày không gặp, chúng gọi điện đến. Biết tôi ốm, chúng hẹn tối sẽ qua thăm tôi. |
15h58 -19/6
Thằng Dực gọi đi bia. Nhưng ḿnh từ chối. Chắc nó chưa biết ḿnh ốm đây. Kiểu ǵ, tối chẳng đến thăm ḿnh... |
15h58 -19/6
Thằng Dực gọi đi bia. Nhưng ḿnh từ chối. Chắc nó chưa biết ḿnh ốm đây. Kiểu ǵ, tối chẳng đến thăm ḿnh... |
23h 9 -19/6
Các bạn về hết rồi. Cảnh vui đến nhanh quá, cảnh buồn sao reo rắc măi thế hả. Có niềm vui gặp gỡ, sao lại c̣n có phút chia ly đây. Người đỡ mỏi rồi. Dậy dọn những chiến tích vui vẻ vừa năy đây. |
23h31 -19/6
Dọn xong đống chiến tích vui vẻ xum họp. Mệt quá. Ốm lại mất. Ngồi nghe bài hát "Quê hương cực lạc" hay quá, nghe đi nghe lại... Dự định 12 giờ mới tắt điện đi ngủ. |
12h10- 20/6
Ta không tài nào ngủ được. Lượn FB, lượn các diễn đàn, nhắn tin cho các bạn... Nóng quá! Ta bật quạt vù vù... Nghe đi nghe lại bài "Quê hương cực lạc". |
8h 30-20/6
Vừa mở mắt dậy đă thấy hai con chuột già lục đục đằng sau vườn. Không nể là chuột đầu đen ḿnh đă cho mắc bẫy của ḿnh rồi. Tức thật, cả đêm ngủ không yên, sáng dậy cũng không yên. |
10h 25- 20/6
Lũ chuột già đă rút khỏi hiện trường... Nhưng để lại một đống bộn bừa. Thôi để chiều ḿnh dọn hiện trường. Tức quá... mấy người nói.... nếu tức đặt cả bẫy của chuột đầu đen luôn đi... không nó ăn hết cả đất lẫn lúa gạo |
10h 33 -20/6
Nh́n lũ chuột tham lam và gian ác bị quả báo mới vui. Đám cỏ lau phật phồng dắp bung ra hết rồi, che mặt lũ gian ác này... Mong đám cỏ lau hoá rắn quấn hết chúng nó vào... |
11h 6 -20/6
Người ta "chán cơm, thèm phở" Ta chán cơm chẳng thèm ǵ hết. NHỊN ĐÓI. Nuốt cái tức vào no từ sáng đến giờ rồi. Chẳng cần ăn sáng, ăn trưa, ăn tối luôn. |
11h 13 -20/6
Thầy tôi bảo: "Thầy nấu cho mày bát canh ngon lắn" -Vâng, để đấy ạ. Tí con nấu bát canh ngon mời thầy. Đang ốm, ăn thế nào được. Tí làm hụm canh, hay làm bát cháo thế là được |
11h33 -20/6
Không có được chút nào, xem lại ḿnh chút. Giờ làm thơ Đường phá cách nhiều quá, không làm nổi nữa ta. Làm mấy câu thơ nhỏ thôi, mà cũng không chú ư đến vần, măi mới nh́n thấy sai. Có lẽ làm thơ tự do nhiều rồi nên quen rồi. Thôi quay lại với vần luật cho chắc gốc. |
11h 44-20/6
Nghe bài "Quê hương cực lạc" hay quá, quên cả mất mệt mỏi, nóng lực, đói khát... Thôi nghe vài lượt nữa, rồi xuống cơm canh chút cho làm phép, xem phim một lúc, chiều c̣n làm việc... |
15h12 -20/6
"Ốm nặng quá đấy"- Lời cha tôi. "Ḿnh sốt cao quá nhỉ" -Lời tôi. Ở nhà th́ chỉ có ngồi internet chứ làm ǵ??? Nghe vài ba bài hát cho nhẹ nhàng người... Trưa ăn cũng chẳng được nhiều, làm miếng dưa hấu, vải quả vải, với một quả dưa lê. |
15h40 -20/6
Vui quá, vừa nói chuyện với thằng bạn thân nhất, nhị trong đời. Ba năm nó xa quê.... Một đoạn hội thoại nhỏ vừa chát xong: Tuc j tao tôi cũng vậy môi trường học tập , làm việc bắt uống mà k biết nó cứ nói lăng nhăng về mày điệp nó chôn ở vườn nhà ta 10 lít rượu dân tộc, tháng sau sinh nhật nó đào lên để uống này dạo này nát lắm ông ạ Vui the con j uh Ruou che lien mien nhiều thứ đổi thay, nhiều cái buồn vui, nhiều bạn mới, nhiều cái khó sử lắm The thag tai no. Lay vk roi ak nhưng tôi như thế nào vẫn là tôi như thế Uk nhin og tính vân nhu ngay xua phét thôi, cứ bảo làm con nghệ an, con nam định con khánh hoà chửa, con nó mấy tuổi rồi nhưng tao nghĩ phét Van thic thơ No bảo no lây vk o quảng ninh rọ uh tôi vẫn thơ văn, thôi nhưng được cái hay rượu bia, hay thú tao nhă thôi thoảng vẫn hay xuống phủ tây hồ, ra bến sống hồng chơi Thê thang manh tú cuoj vk.chua chưa , nhưng làm ăn khá ghê chuyên bán thịt vịt cho khách sạn Ak t vê og co thê dân sang hn choi dc k tiền thu lông về bán sắt vụn cũng hàng truecj triệu 1thang vẫn c̣i, nhưng xe ga có cũng vẫn bốc lắm Uk thê người gác n ông về, 3 hôm liền đưa ông đi hà nội luôn Vay la tôt rọ vào ngày rằm th́ tôi đưa ông đến khắp luôn T quên me hn roi di 4 nam roi đi qua đêm luôn xuống mấy bạn thơ của tôi ở hà tây có điều kiện rủ điêp hay ai đi nữa giờ thả ông giwuax việt hưng - long biên ông cũng lạc Ak bao mây thang vê di lên lang son sang TQ choi k chắc k đứa nào đi xa thế đâu muốn lên bắc lệ à T bjo biet tiêng TQ day Uk di len bacle roi den tan thanh roi sang trung quoc |
16h10 -20/6
Bạn dừng lại nhanh chóng cuộc hội thoại. Có lẽ bận.... " Xin j dau chi hoc đe giao tiep thoi uh. tôi vẫn đi các đền, lên bảo hà lào cai, xuống nghje an Khi nao ve di k Khi nao ve di k được cái tuổi 92 làng trung chẳng giao lưu đéo ǵ Ong van thich chua chien ak bảo làm hội đồng liên toe toé rồi ai lại đường lấy tao nhập mẹ đồng liên xă khác rồi chùa chiền, c̣n ham hố, thực tế hơn xưa The vê sang trung quoc k Ru may dua di chịu, đi loanh quanh thôi k ai đi đâu Ma o làng đay thanh nien ma k lâp hôi đong nien đi hô rồi, được vài tháng căi nhau um lại tan Vây đi lên lang son vây như hiếu trung nó k chơi với ai cả nam nhất chơi toàn 91 bắc hải chơi toàn 93 vào ông tài lợn th́ rôm, đến khi đóng tiền ông śu mặt lại th́ liên lỏm ǵ. The thi thoi thich thi ru nhau lam bua nhau thoi thoảng bạn bè bia rượu 1 chút, vài tháng rủ nhau đi chơi thế thôi ai ốm đau gọi nhau đi thăm thế chẳng cần hội ǵ cả Uk the la dc roi hôm qua c̣ dực mời bia, hôm nay chắc là điệp lan mai đến tín dân chơi T cu di suot the nay lam j co ban ngày kia đến thằng em ninh mỗi bữa chỉ tầm hai trăm thôi ăn toẹt Dực vs tín la ai Nha o dau Về quê tôi đưa nhập hội bia một cái th́ um tùm tao cũng giao lưu trên từ sơn nhiều FB Dực Dí Dỏm Và Tín dân chơi hai đứa bạn tôi ở công đ́nh, mới ở lă côi hồi xưa quen lúc chúng học bổ túc cùng lớp quân híp Tuong o duong ha dương hà, ngoài thằng tài tao có chơi với ai đâu Uk mà dương hà ít chơi với nhau lắm. The thang tai no tưc j t Tối nào tao cũng thấy bắc hải ngồi quán nước ở chỗ nhà bà tưởng, ngồi chán chẳng ai nói chuyện rồi nó đi về ngủ Ma noi j vay biếết đéo đâu nó, hôm th́ nó bảo mày về ướt người Hôm th́ nó nói thằng bạn đéo ǵ toàn đi " |
16h 55 -20/6
Đang ốm. Trời nóng... Khát... Bạn rủ, ta lại đia bia... Mong mát mẻ hơn chiều khỏi ốm. |
22h 11 -20/6
Về đến nhà lại gặp chuyện bức xúc. Nghe nhạc phật thấy nhẹ nhàng cả người. |
22h 57 -20/6
Thật buồn cho mọi thứ đă ra đi Rồi chẳng thấy nó đến lại. Nhớ!!! |
00h15 -21/6
Ta biết mà, ta không thể ngủ nổi, v́ ta đang buồn... Ta ngồi nghe một bản nhạc cho thanh thản ḿnh... |
13h 46 -21/6
Hôm qua môt số vùng mất điện. Hôm nay chưa đến nhà ḿnh. Thấy thằng bạn than nhiều quá. Gọi điện hỏi thăm nó chút, xem làm việc có mệt hay không? |
14h50 -21/6
Nhanh quá đă gần 3 giờ. Gần với những thứ vu vơ. Tôi cảm thấy mệt v́ không ai quan tâm tôi. Không ai hểu được việc tôi làm. Tóm lại không ai hiểu ǵ cả...... Cho nên tôi chỉ biết nhậu làm vui. Có lẽ rượu bia hiểu tôi nhất, sau những cơn say... |
15h34 -21/6
Ba rưỡi rồi, càng buồn....... Sắp được giải thoát rồi........ 5 giờ nhanh lên đồng hồ ơi........ |
15h55 -21/6
Dực nhắn tin : "Ông tính sao đây?" Tôi : "Thế theo ông định tính thế nào?" Thế là tắc tịt không thấy hồi hồi. Ḿnh dạo này ngu, tính cái ǵ cũng không tính nổi, bảo các ông bạn tính hộ là đúng thôi. |
16 h 5 -21/6
Dực gọi : Đi. Tôi : Đi đâu? Dực: Cứ qua tôi trước. Nhà đang không có ai. Tôi rỗi mà... Tôi: Đợi 30 phút nữa, tao nạp năng lượng cái đă. |
16 h 11 -21/6
Năng lượng ǵ chứ, làm cốc nước uống cho mát. Ḿnh uống rồi, cũng phải lấy ít nước tưới cho ít rau chứ. Sắp đến giờ bay rồi...... +Lại chỗ cũ. +Lại nhậu bia rượu. +Lại món chơi cũ để tính người chi. >Có hôm món chơi không ai thắng là lại bổ đầu đây.... Mong hôm nay có kẻ vượt lên để không phải bổ đầu người. Kể cả tôi vượt lên cũng được mà. Ḿnh chi cũng không sao. Có khi ḿnh khôn quá, lâu lắm chẳng phải chi hihi... |
16h 15 -21/6
Khóc nhè nè :dining: Tức quá, đang định đi... Thằng em lại gọi... Nó bảo: "Cuối ngày lại c̣n có con tép ṃ đến" được cái hợp đồng vài chục bạc ... Bia đi... Tôi : Nay bận.... |
16h 17 -21/6
Bà sim cứ rung thế này, đi sao nổi. -Alô anh. -Qua anh làm chút rượu... -Bao giờ? -Tối nay... Chú rỗi th́ qua làm giúp anh cái... Anh làm 2 mâm, có cả đám làm ăn với anh. -Em bận. Tối em về kịp sẽ qua. -Chú đang ở đâu... -Em bận. Thôi nhá... Em đang ngoài đường. |
16h 20 -21/6
-Mày đâu rồi -Dực -Đang chuẩn bị, đợi chút -Tôi |
16h 21 -21/6
-Anh ra chưa? -Ai vậy? -Em...... -Em là đứa nào? -Em Ninh... -Nói Ninh luôn, cứ em đây.... Chú bảo ǵ anh. -Ra chưa? -Ra đâu? -À ra chỗ cống đường tầu. -Chú đă chở làng từ Hưng Yên về rồi hả. -Hôm nay em đi sớm, sẽ về sớm... -Ừ , rỗi anh qua. |
16h 22-21/6
-Mang hộ cái mũ nhá. -Ừ! |
16h 23 -21/6
-Lần đây nhớ không? -Ừ! Nhà bạn ở chỗ nào nhỉ? -Hỏi chi vậy? -Có chuyện... -Thế th́ bận lắm... -Uh. Mời cưới tôi. -Tí nhắm qua FB, khi nào rỗi tôi qua nhà bà cũng được, không gửi thiếp ai cũng được. Không thích nó. Không muốn gặp mặt. |
16h 25 -21/6
Dực lại nhắn trên FB rồi. Tắt điện thoại 5 phút hem. Thay bộ quần áo rồi chạy cho kịp. |
19h44 -21/6
Vừa về, trời mưa........Về kịp .......tắm Hôm nay đen thui, mờ mịt, mịt mùng....... Chẳng thiết ăn uống ǵ cả Tủi Đau Nhục |
19h 48 -21/6
Ông anh gọi rồi, nên nhắm rượu với môy ông bạn làm ăn.... Say rồi, uống sao được nữa....Uống nữa dễ tỏi lắm. (Em vẫn chưa về, vẫn đang ở Hà Nội. Trời mưa quá anh ạ! Có lẽ tối muộn em mới về...) |
19h 55 -21/6
Chị Thu gọi, nhờ mai đèo cái Thuỷ (con chị ấy đi) Trời được ngày chủ nhật, bia bọt, rồi c̣n bao nhiêu việc... (Mai em đèo nó đi thôi, sau chị làm xong th́ qua đón nó về) |
20h 4 -21/6
Bác Hùng nhắc lại chuyện in thơ bán gẫy quỹ từ thiện. Xưa CLB thiện nguyện của ḿnh đông đúc, lắm người ủng hộ th́ làm được. Diễn đàn của bác Hùng lẻ tẻ chắc không thực hiện nổi. Nếu lúc ấy mà in thơ th́ chắc có lẽ không ai mua. Gay to...mang tiếng ḿnh. |
20h 11 -21/6
Tôi không thể chịu nổi nữa. Áp lực quá! Nhức đầu quá... Lại căi nhau xong......Ḿnh không thích chút nào? Nhưng phải đối diện, và cũng phải gánh lấy cái tiếng xấu. |
20h14 -21/6
Ngồi im, không thể hạ gục được đối thủ, v́ điểu này là không thể.... Tự úp mặt vào tường để kiểm điểm chọn hai con đường Tiếp tục. Hay . Chấm hết!!! |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:00 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.