Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Nhớ ghé thăm em! (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=79)

Mỹ Duyên 29-04-10 11:43 AM

Nhớ ghé thăm em!
 
http://i657.photobucket.com/albums/u...1236992333.jpg

ĐI NGANG QUA NỖI NHỚ (Mỹ Duyên)

Đi ngang qua nỗi nhớ
Mới biết ḿnh cô đơn
Đi qua con đường trơn
Mới e ḿnh không vững

Ông mặt trời chừng hửng
Con cá lặn hồ sâu
Anh là kẻ đi câu
Cả chiều “câu nỗi nhớ”

Đi ngang qua nỗi nhớ
Hỏi thăm người năm xưa
Gót hài như nặng nợ
Đong đếm mấy cho vừa

Thôi đừng vào…. nỗi nhớ
Đứng ngoài…. lặng nh́n thôi
“Gái nhỏ” sang ngang rồi
C̣n chi là nỗi nhớ…


-MD- 25.04.2010

langthangkhach 08-05-10 07:24 PM

Diều reo nỗi nhớ phất phơ
Gót hài nặng nợ bơ phờ tóc mai
Đường chiều nỗi nhớ dằng dai
Bóng vàng nhuộm cỏ nắng phai má hồng

Mỹ Duyên 11-05-10 09:57 AM

THƠ....VĂN XUÔI (TCT)


EM !

Từ lúc nói lời chia tay , ḷng anh đau nhói tựa như chết nửa khúc ruột. Tâm t́nh nào anh đă cho đi, gió mang theo bao lời t́nh tự, có c̣n hôm nao măi đợi chờ trong nhung lụa lời em!

Váng vất mây chiều miền cổ độ, hiu hắt buồn thương một bóng h́nh chỉ tồn tại trong liên tưởng. Xa ngái vô cùng sao gần gũi tựa ṿng tay, ai khép hờ đôi mi đợi nồng nàn hơi ấm, nhưng hững hờ đă trống trải giữa chờ mong.

Hăy cho những bước chân anh về hôm nay, đừng gơ những nhịp buồn nhớ thương ai, bất tận những dạt dào thi tứ, anh ôm đầy giữa vắng lặng cơi hư vô.

Như những cơn mờ về đập cánh mộng mỗi đêm thâu, lẳng lặng giữa cô pḥng khép hờ như trông đợi, gió vẫn hát t́nh ca muôn thuở, cớ sao anh măi lụy kiếp mây trời.

Rồi gót nhẹ thi nhân bỗng t́m vui trong khói thuốc, dơi mơ huyền làn khói trắng cuộn bay, về đâu cũng là miền hư ảo, anh đưa ḿnh theo nhịp khúc du ca.

Nào mái tóc thề ai bỏ ngỏ, đêm về trắng nỗi nhớ năm canh, chiều dờn dợn màu tím buồn sa mạc, khắc dấu đời tàn tạ trái sầu buông.

Hương xưa vẫn dậy trong niềm thương vơi đầy nhớ, bảng lảng mùa kư ức ngan ngát bóng thời gian. Em đi rồi , ai khẽ giận hờn, cho anh thấm đẫm làm bờ vai chịu đựng, trời nước từ đây xốn xang c̣n chẳng được một vài ư nghĩa tựa ngày xưa.

Thương câu văn nàng nũng nịu , chữ nghĩa vô t́nh mà như gần gũi vuốt ve anh, lắng nghe thầm tiếng rộn ră con tim, bao uẩn xúc đường cong tinh lan toả.

Mai em về có nhớ...không em ???????

Tràn ư Thơ.....(MD)

Không biết anh c̣n nhớ mùa hoa bưởi...
Hoa bưởi trắng tinh, em ngắt về gói trọn trong chiếc khăn tay thêu h́nh trái tim nhỏ…

Ngơ hai nhà đâu xa
Hương bưởi khẽ bay qua phía ấy
Anh cười trêu cô bé, len lén cài cánh bưởi lên tóc mây….

Hương xưa, giờ là kư ức mỏng, hiện về mong manh,… cũng đủ làm ḷng em vui, em khẽ mỉm cười..

Cái miền xa xưa ấy đẹp dịu dàng như ánh mắt anh nh́n em không nói…

Lặng thầm gửi gió cuốn đi
Yêu thượng đặng th́ con gái
Chênh chao… em nhớ ai???????

Em nhớ ai
Mà sao Mai cả đêm lang thang trên bầu trời
Trăng vườn cũ ngàn ngàn năm thổn thức


10.05.2010

Mỹ Duyên 12-05-10 12:47 PM



http://i657.photobucket.com/albums/u...6/IMG_0718.jpg

…………………….

Em về một chiều chớm hạ
Gió nồm hôn ửng má xinh
Ôi! đôi mắt biếc tự t́nh
Ngẩn ngơ bao chàng mới lớn

Ta gói b́nh yên một sớm
Đem về phủ kín nơi đây
Rồi mai em qua chốn ấy
Không lo nhung nhớ hao gầy…

……..




phale 12-05-10 12:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mỹ Duyên (Gửi 3741)


http://i657.photobucket.com/albums/u...6/IMG_0718.jpg

…………………….

Em về một chiều chớm hạ
Gió nồm hôn ửng má xinh
Ôi! đôi mắt biếc tự t́nh
Ngẩn ngơ bao chàng mới lớn

Ta gói b́nh yên một sớm
Đem về phủ kín nơi đây
Rồi mai em qua chốn ấy
Không lo nhung nhớ hao gầy…

……..


Thích 4 câu này của MD:


Em về một chiều chớm hạ
Gió nồm hôn ửng má xinh
Ôi! đôi mắt biếc tự t́nh
Ngẩn ngơ bao chàng mới lớn


Như lúa dậy th́ mơn mởn
Thơm nồng nàn cánh đồng quê!

langthangkhach 16-05-10 09:32 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Mỹ Duyên (Gửi 3741)


http://i657.photobucket.com/albums/u...6/IMG_0718.jpg

…………………….

Em về một chiều chớm hạ
Gió nồm hôn ửng má xinh
Ôi! đôi mắt biếc tự t́nh
Ngẩn ngơ bao chàng mới lớn

Ta gói b́nh yên một sớm
Đem về phủ kín nơi đây
Rồi mai em qua chốn ấy
Không lo nhung nhớ hao gầy…

……..




Tả như vầy th́ già gần xuống lỗ như LT c̣n ngẫn ngơ huống chi những chàng mới lớn, hihi

Mỹ Duyên 25-05-10 09:16 AM

VU VƠ VIẾT

Phố gọi mưa về đêm qua
Sáng nay trời xanh lạ
Sao anh vội vàng quá
Gặp em chẳng nhận ra

Em chen ḿnh vào giữa phố đông
Phố ôm em ghẹt thở
Sự ḱm kẹp làm t́nh yêu tan vỡ
Em ước thênh thang như đường chợ, đường làng

Cứ như ngày xưa, ḿnh không biết lo toan
Không kèn cựa nhau từng ly trên lối sống
Và chắc thế, anh là người trong mộng
Cũng biết chân t́nh, sống chậm như em!

Ước ǵ giữa đầm sen
Anh căng tràn lồng ngực sống
Vô tư giữa bao la trời lồng lộng
Chẳng kiếm t́m sinh kế măi bon chen.

Lọc lừa trắng đen
Đem cho hết ,...
Ăn lá cây tươi hít dưỡng khí từ trời
Giải khát bằng dịu mát giọt sương rơi!!!


MD&TCT

Tường Thụy 25-05-10 12:10 PM


Bài "Vu vơ viết" cháu thể hiện bằng bút pháp khác, chú thấy rất thành công.
Cháu viết ngày càng hay. Chúc mừng cháu.

Mỹ Duyên 25-05-10 01:27 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 5818)

Bài "Vu vơ viết" cháu thể hiện bằng bút pháp khác, chú thấy rất thành công.
Cháu viết ngày càng hay. Chúc mừng cháu.

:D được chú khen, dzui quá chừng! con chỉ vu vơ viết thôi chú à! nhiều khi thơ chả ra thơ mà ra thẩn í chú ạ! :D

Mỹ Duyên 03-07-10 12:59 PM


B̀NH MINH XUỐNG PHỐ
Mến tặng bạn hiền

Nụ cười gieo trên phố
Nắng vàng cũng ngẩn ngơ
Anh tưởng pha lê vỡ
Dơi mắt theo thẫn thờ :D

Gió hát lời ḥ hẹn
Lá cận kề môi nhau
Lời yêu thương ẩn náu
Trong t́m chàng theo sau

Tưởng như là hạnh phúc
Thật gần và thật sâu
Tưởng như là hai đứa
Đang chụm đôi mái đầu


Mỹ Duyên
03.07.2010


Mỹ Duyên 03-07-10 02:02 PM

Tiếng đàn, ảo mộng, khát khao…
Đôi khi lạc lối, chênh chao cơi t́nh!


http://i657.photobucket.com/albums/u...nerMy-Docu.jpg

ẢO MỘNG

Đánh rơi
nỗi nhớ bên đời
Tương tư
dành để
cho người tri âm
Đàn ai
thanh bổng
thanh trầm
Tiếng ca ngọt lịm,
nguyệt cầm ru ta

Đêm
huyền ảo
mộng la đà
Gót chân nhè nhẹ,
thoảng qua huơng nồng

Tay lùa
vuốt nhẹ hư không
giật ḿnh
mới biết
mênh mông là
T́nh.

Mỹ Duyên
03.07.201
0

Mỹ Duyên 07-07-10 03:16 PM

http://i657.photobucket.com/albums/u...6/chutieu1.jpg

VÔ ƯU
Tặng Huệ Nguyên

B́nh boong! B́nh Boong
Từng hồi chuông đổ
Rũ áo trần, mỏi gánh mưu sinh
Là ai trong tấm thân ḿnh
B́nh yên, chưa bao giờ như thế

Nhắm mắt lại
Thở thật sâu
Kính cẩn cúi đầu
Quên đi phiền muộn


Từng mạnh máu truyền nhau hơi thở
Từng nụ cười vỡ tiếng pha lê
Là Ta
một cơi đi về
Xanh như chiếc lá Bồ Đề
vô ưu!

Mỹ Duyên
07.07.2010

Mỹ Duyên 13-07-10 04:52 PM

http://i657.photobucket.com/albums/u...mbnailaspx.jpg


HOA XUYẾN CHI
Viết cho Xuyến Chi và Chị Vách Cũ

Căn gác nhỏ ngủ yên trong ḷng phố nhỏ
Hơi thở th́ thầm lẫn cả tiếng sương rơi
Đă lâu rồi, sao anh không ghé em chơi
Hoa Xuyến Chi trắng tinh qua bao mùa vời vợi

Anh có biết ở nơi này em đợi
Một ngày nắng
Một ngày mưa
Một ngày đi qua bao buồn vui bé bỏng
Hăy nói với em làm sao níu được đôi chân của gió
Để em biết ḿnh đâu đó vẫn c̣n anh!

13.07.2010
Mỹ Duyên

Mỹ Duyên 15-07-10 01:09 PM

http://i657.photobucket.com/albums/u...57336261nv.jpg

CHIA
Gửi Đ-Q-L & Toto86

Chia cho người một nửa nỗi buồn
Ấy biết là ta thành đôi bạn tốt
Tuổi trẻ cuồng quay bao lần bồng bột
Chia cho nhau những trải nghiệm thâm t́nh

Chia cho người một nửa nụ cười xinh
Niềm hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực
Bạn có nghe nhựa sống tràn tiền thức
Ta chia nhau rồi, nhân thế đẹp bao nhiêu

Ta chi cho người trọn vẹn một t́nh yêu
Chiều sông vắng, điệu ḥ ai thương quá
Đốt cháy ḷng ta nơi phương trời xa lạ
Ta gục đầu ấm áp với rạ rơm

Chia cho người trái ngọt hương thơm
Để một mai đi xa, bước chân c̣n níu lại
Nếu đời ta theo nhịp t́nh dài măi
Vần thơ này chia sớt được cùng ai!

15.07.2010
Mỹ Duyên

Huyzozo 15-07-10 01:27 PM

Thơ bx ngày càng hay, nhẹ nhàng mà sâu lắng

Mỹ Duyên 02-08-10 05:03 PM

TRI KỶ

Người bảo khoan về bên ấy
Mưa sa ướt sũng vai mềm
Rượu nồng chạm môi ngây ngất
Hàn huyên quên cả một đêm

Chuyện đời bao nhiêu dang dở
Phận duyên ṃn héo xuân th́
Cảm thông rót thêm chén nữa
Say mèm tan hết sầu bi

Quàng vai d́u nhau thất thểu
Nghêu ngao hát khúc tự t́nh
Quen biết đầy thiên hạ ấy
Tri kỷ mấy người hỡi huynh?

02.08.2010
Mỹ Duyên

kehotro 02-08-10 09:04 PM

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...zj4267127.jpeg

Điểm nét hồng xinh thắm cơi đời
Duyên vừa khéo đủ lạc trùng khơi
Mừng em một khổ thơ chú cuội
Chúc măi niềm vui trọn kiếp người

hoanggiao 03-08-10 05:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mỹ Duyên (Gửi 779)
http://i657.photobucket.com/albums/u...1236992333.jpg

ĐI NGANG QUA NỖI NHỚ (Mỹ Duyên)

Đi ngang qua nỗi nhớ
Mới biết ḿnh cô đơn
Đi qua con đường trơn
Mới e ḿnh không vững

Ông mặt trời chừng hửng
Con cá lặn hồ sâu
Anh là kẻ đi câu
Cả chiều “câu nỗi nhớ”

Đi ngang qua nỗi nhớ
Hỏi thăm người năm xưa
Gót hài như nặng nợ
Đong đếm mấy cho vừa

Thôi đừng vào…. nỗi nhớ
Đứng ngoài…. lặng nh́n thôi
“Gái nhỏ” sang ngang rồi
C̣n chi là nỗi nhớ…


-MD- 25.04.2010

Nỗi nhớ vừa đi qua
Ôm vào ḷng lặng lẽ
Đường trơn về cô lẻ
Té trầy trượt bước chân

Gượng dậy đứng tần ngần
Thôi không đi câu nữa

Mỹ Duyên 10-08-10 01:46 PM

HỜN

Lá hờn gió
Nắng hờn mây
Cánh hoa bật khóc hờn ngày không hương
Và ta
Hờn giận con đường
Em qua
để lại yêu thương ngậm ngùi


10.08.2010
Mỹ Duyên


Mỹ Duyên 12-08-10 05:27 PM

http://i657.photobucket.com/albums/u...xuan6x92np.jpg

CHIỀU RƠI VÀO ĐÔI MẮT ẤY
Bắt gặp ánh mắt tuyệt vời của em, chiều thu nghiêng ngả măi thôi…..

Ấy
chiều lững thững qua đây
Rơi vào đôi mắt màu mây ngọt ngào
Trời thu
gió thổi lao xao
Lá thu
mắc cỡ nghẹn ngào rưng rưng
T́nh thu
bẽn lẽn, ngập ngừng
Duyên thu
níu áo xin đừng vội đi!


12.08.2010
Mỹ Duyên

Nothing 12-08-10 05:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mỹ Duyên (Gửi 14331)
http://i657.photobucket.com/albums/u...xuan6x92np.jpg

CHIỀU RƠI VÀO ĐÔI MẮT ẤY
Bắt gặp ánh mắt tuyệt vời của em, chiều thu nghiêng ngả măi thôi…..

Ấy
chiều lững thững qua đây
Rơi vào đôi mắt màu mây ngọt ngào
Trời thu
gió thổi lao xao
Lá thu
mắc cỡ nghẹn ngào rưng rưng
T́nh thu
bẽn lẽn, ngập ngừng
Duyên thu
níu áo xin đừng vội đi!


12.08.2010
Mỹ Duyên

Vô t́nh
đi lướt qua đây
Lời thơ ai thả đắm say ngọt ngào
Thu chớm lạnh
gió xôn xao
Đem theo nỗi nhớ đậu vào mắt
rưng
Bàn tay
níu gió ngập ngừng
Nửa chừng muốn thả
nửa đừng vội đi

Mỹ Duyên 27-08-10 10:54 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 14332)
Vô t́nh
đi lướt qua đây
Lời thơ ai thả đắm say ngọt ngào
Thu chớm lạnh
gió xôn xao
Đem theo nỗi nhớ đậu vào mắt
rưng
Bàn tay
níu gió ngập ngừng
Nửa chừng muốn thả
nửa đừng vội đi


MỘT MAI

Một mai không xa lắm
Em về với người ta
Một mai nơi em đến
Cũng chỉ c̣n anh qua

Anh là ai đó nhỉ
Chưa một lần gọi tên
Mà sao trong khóe mắt
Mong thầm anh kề bên.

26.08.10
Mỹ Duyên

1100i 27-08-10 01:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mỹ Duyên (Gửi 15351)
MỘT MAI

Một mai không xa lắm
Em về với người ta
Một mai nơi em đến
Cũng chỉ c̣n anh qua

Anh là ai đó nhỉ
Chưa một lần gọi tên
Mà sao trong khóe mắt
Mong thầm anh kề bên.

26.08.10
Mỹ Duyên

Ừ em về với người ta
Anh nghêu nga hát câu ca thất t́nh
Giá như hôm đấy bên đ́nh
Anh liều một chút...phải...ḿnh...thành ...đôi ?????
:rang::rang:

Mỹ Duyên 27-08-10 02:34 PM

Quote:

Nguyên văn bởi 1100i (Gửi 15378)
Ừ em về với người ta
Anh nghêu nga hát câu ca thất t́nh
Giá như hôm đấy bên đ́nh
Anh liều một chút...phải...ḿnh...thành ...đôi ?????
:rang::rang:

TRÁCH NGƯỜI ĐÀO HOA

T́m yêu trong mắt môi người
Vàng thu xót lại nụ cười bóng mây
Mưa t́nh bất chợt qua đây
Ướt đôi vai nhỏ, thon gầy nắng mai

Đă qua quá nửa đời trai
Đă đong đầy mộng, một vài giai nhân
Mà sao trong trốn hồng trần
Lẻ loi chốc lát vẫn cần có em..
:D
26.08.10
Mỹ Duyên

Nothing 27-08-10 02:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mỹ Duyên (Gửi 15390)
TRÁCH NGƯỜI ĐÀO HOA

T́m yêu trong mắt môi người
Vàng thu xót lại nụ cười bóng mây
Mưa t́nh bất chợt qua đây
Ướt đôi vai nhỏ, thon gầy nắng mai

Đă qua quá nửa đời trai
Đă đong đầy mộng, một vài giai nhân
Mà sao trong trốn hồng trần
Lẻ loi chốc lát vẫn cần có em..
:D
26.08.10
Mỹ Duyên

Trong tim nỡ khắc tên người
Nào đâu phải chuyện qua cầu gió mây
Duyên nhau đă buộc vào đây
Anh về thưa Mẹ cau trầu sớm mai

Cưới nhanh c̣n đẻ con zai
Anh nghe thầy bảo năm này quư nhân
Từ nay lánh kiếp phong trần
Phong lưu xin bỏ chỉ cần mỗi em
:nhaymat::nhaymat::nhaymat:

Mỹ Duyên 27-08-10 03:18 PM

Anh Nothing :D haha
Chuyển thơ tự do nhen!

http://i657.photobucket.com/albums/u...7dce01ojf9.jpg
MƯA CON GÁI

Nợ nần chi
Mà sao em bắt vạ
Giận vu vơ khi chiếc lá ĺa cành
Lỗi này đổ hết cho anh
Vô lư quá, khi em là con gái

Rồi một ……chiều
mưa con gái
Nhẹ nhàng
Tí tách ngoài hiên
Anh tưởng nàng tiên t́m đến
Ôm đàn ca hát triền miên.

26.08.10
Mỹ Duyên

Nothing 27-08-10 04:27 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mỹ Duyên (Gửi 15401)
Anh Nothing :D haha
Chuyển thơ tự do nhen!

http://i657.photobucket.com/albums/u...7dce01ojf9.jpg
MƯA CON GÁI

Nợ nần chi
Mà sao em bắt vạ
Giận vu vơ khi chiếc lá ĺa cành
Lỗi này đổ hết cho anh
Vô lư quá, khi em là con gái

Rồi một ……chiều
mưa con gái
Nhẹ nhàng
Tí tách ngoài hiên
Anh tưởng nàng tiên t́m đến
Ôm đàn ca hát triền miên.

26.08.10
Mỹ Duyên

Gió con .........zai


Anh ào ạt
Nên em đ̣i bắt vạ
Cuồng phong chi cho lá phải xa cành
Em đỏ mặt
Lung túng cũng v́ anh
Sao thế nhỉ
Hay v́ là con gái

Anh say
Một nàng con gái
Hàng ngày chải tóc bên hiên
Ước một ngày kia duyên đến
Cùng nàng say giấc mộng tiên

Cái chữ miên của em làm anh.......liên thiên câu cuối, hề hề

Mỹ Duyên 27-08-10 04:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 15414)
Gió con .........zai


Anh ào ạt
Nên em đ̣i bắt vạ
Cuồng phong chi cho lá phải xa cành
Em đỏ mặt
Lung túng cũng v́ anh
Sao thế nhỉ
Hay v́ là con gái

Anh say
Một nàng con gái
Hàng ngày chải tóc bên hiên
Ước một ngày kia duyên đến
Cùng nàng say giấc mộng tiên

Cái chữ miên của em làm anh.......liên thiên câu cuối, hề hề

MƠN MAN

Th́ ra
anh
Ào ạt
Cuốn bay đám lá thu vàng
Có biết rằng nơi ấy
Một ḿnh đón gió anh …sang

Th́ ra
Anh
say lắm
Nên vu vơ nói ǵ
Ngày mai anh không nhớ
T́nh thơ này bay đi..
:cuoi:
27.08.10
Mỹ Duyên


1100i 27-08-10 06:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mỹ Duyên (Gửi 15419)
MƠN MAN

Th́ ra
anh
Ào ạt
Cuốn bay đám lá thu vàng
Có biết rằng nơi ấy
Một ḿnh đón gió anh …sang

Th́ ra
Anh
say lắm
Nên vu vơ nói ǵ
Ngày mai anh không nhớ
T́nh thơ này bay đi..
:cuoi:
27.08.10
Mỹ Duyên


Thôi...

Bút anh đă cạn mực rồi
Chữ yêu hấp hối, bồi hồi mà đi
Mới gặp đă phải biệt li
Mới xôn xao nhớ đă hiu hiu t́nh.

Con đường phía trước lặng thinh
Đời trai quá nửa, giật ḿnh.....vắng em.

:luoi::luoi::luoi::luoi:

Mỹ Duyên 31-08-10 11:23 AM

MÙA QUA PHỐ

Nghe mùa về quá phố
Đánh rơi chiếc lá vàng
Cô bé thơ thức giấc
Hôn nhẹ ngày mới sang

Mỹ Duyên 31-08-10 04:07 PM

Anh ḍng suối tâm tư, ngàn năm c̣n gieo những âm thành chảy về ḷng em biển cả

Đứng khuất sau những hàng cây, dơi theo bóng anh phiêu diêu như gió thoảng đêm hè

Ừ! Người có đi vạm dặm, có dừng chân quán vắng phương nào…

Th́ em…..
Măi theo những mạch nguồn sóng sánh buồn vui
Những khao khát mượn thơ dăi bày, hay chỉ là thả trôi một nét cười, một tiếng nói bâng quơ, một t́nh yêu gửi về nơi vô định..

Người ơi anh đă về
Gió c̣n thổi
Mây c̣n bay

và.. nơi này xin anh cùng em im lặng
thôi th́ … GỬI HẾT VÀO THƠ


Mặc!

Mặc chiều buông tím hồn ta
Mặc cho gió cuốn ngày qua muộn màng
Mặc ḷng cứ măi đa mang
Măi yêu cái nét dịu dàng của em.


Mỹ Duyên

Mỹ Duyên 03-09-10 03:13 PM

CÂU CÁ

Người ngồi mỏm đá chênh vênh
Hồn thơ vất vưởng bồng bềnh ngoài khơi
Thả câu
Thả nhớ
Thả lời
Bỗng nhiên giật giật, bồi hồi dưới sâu

Th́ ra Tiên Nữ cắn câu
Liếc nh́n thi sĩ thật lâu mới về!

Mỹ Duyên 10-09-10 04:58 PM

KHOẢNG GIỮA

Khoảng cách không xa
Mà cũng
Chẳng thật gần
Em hờn dỗi
Mắt nh́n về phía khác
Em dịch người ra
Tay hững hờ đặt vào khoảng trống
Vô t́nh đợi
buâng khuâng hôn lên má ngọt ngào
Đợi…..
Sóng biếc xô vào ḷng run rẩy
Chợt nóng ran,
Bồi hồi
Phút ấy
Nhẹ nhàng
Nhẹ nhàng
tay
Xiết chặt vào nhau.

10.09.2010
Mỹ Duyên

Mỹ Duyên 11-09-10 03:24 PM

..........

Trời xanh hơn hôm qua
Biển hiền từ vỗ nhẹ
Đôi chân em nhỏ bé
Đặt lên lưng sóng bồi hồi

Ŕ rào,
Vi vu,
Tiếng của đất trời tỏ t́nh triệu năm không ngớt
Người thương đất đem biển nối chặt mênh mông
Em yêu anh chạm nhau nơi sâu thẳm khôn cùng
Trái tim!

11.09.2010
Mỹ Duyên

Mỹ Duyên 14-09-10 09:26 AM

SỢ

Khù khờ
thu về cuối phố
Lá vàng
nép nhẹ vào nhau
Sợ
Gió vô tâm giận dỗi
Ào ào cuốn lá đi mau
Sợ
vắng bước chân người đến
Rêu phong phủ kín mơ đầu!

14.09.2010
Mỹ Duyên

Mỹ Duyên 16-10-10 04:36 PM


http://i657.photobucket.com/albums/u...n_246/cv-1.jpg
CHỚM THU

Chớm thu rồi,
Phố khoác áo phong phanh
Mẹ bảo quấn thêm khăn cho mùa nay ấm lại
Cứ bâng khuâng
Cứ lắc đầu khờ dại
Cứ ngốc như là đợi ai đó hôm qua !

Chớm thu rồi,
Chớm lặng những phôi pha
Nét xuân xanh chớm ươm buồn qua mắt
T́nh chớm đơm vương sao vội vàng vụt tắt
Qua cánh cửa ḷng, len lén khóc cùng thu !

16.10.2010.
Mỹ Duyên

Mỹ Duyên 02-11-10 09:07 AM

GHEN

Sao ḿnh lại ghen với quá khứ
Chuyện lâu rồi của anh ấy ngày xưa
Những ḍng tin thăm hỏi bảo là thừa
Xao ḷng ấy làm sao ḿnh biết được

Giá như ḿnh đến trước
Cũ mới ǵ cũng là một mà thôi
Con tim ơi mày đă ích kỷ rồi
Lư trí ơi dậy đi đừng ngủ nữa
Tự tin ơi, sáng nay vào gơ cửa
Hờn ghen ơi, xin hết nghi ngờ!

01.11.10
MD

phale 02-11-10 09:55 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Mỹ Duyên (Gửi 22965)
GHEN

Sao ḿnh lại ghen với quá khứ
Chuyện lâu rồi của anh ấy ngày xưa
Những ḍng tin thăm hỏi bảo là thừa
Xao ḷng ấy làm sao ḿnh biết được

Giá như ḿnh đến trước
Cũ mới ǵ cũng là một mà thôi
Con tim ơi mày đă ích kỷ rồi
Lư trí ơi dậy đi đừng ngủ nữa
Tự tin ơi, sáng nay vào gơ cửa
Hờn ghen ơi, xin hết nghi ngờ!

01.11.10
MD

Thế nghĩa là ghen quá đấy thôi
Muốn giữa trong tay trọn một người
Thế nghĩa là v́ yêu quá đấy
Tự tin nào cô bé dễ thương ơi...

Bóng Đêm 02-11-10 01:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mỹ Duyên (Gửi 16166)
CÂU CÁ

Người ngồi mỏm đá chênh vênh
Hồn thơ vất vưởng bồng bềnh ngoài khơi
Thả câu
Thả nhớ
Thả lời
Bỗng nhiên giật giật, bồi hồi dưới sâu

Th́ ra Tiên Nữ cắn câu
Liếc nh́n thi sĩ thật lâu mới về!

Ước được làm thi sĩ
Để Tiên nữ cắn câu
Sẽ có mối t́nh đầu
Thi sĩ thật hạnh phúc!

Ước được làm thi sĩ
Để thả cái hồn thơ
Ngồi bên khe suối mát
Một ḿnh chẳng...bơ vơ...

Mỹ Duyên 04-11-10 12:25 PM

Tính gọi mùa đông đến
Nhưng sợ ḷng đơn côi
Từng đêm từng đêm lạnh
Cũng chỉ ḿnh ta thôi

Tính gọi người ta đến
Sợ lắm câu chối từ
Ngồi đây ngồi đây ngóng
Ấy là thành tương tư

04.11.2010
Mỹ Duyên


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:54 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.