Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Bạn Mới Giới Thiệu - Làm Quen (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Chào mừng 2 chàng thơ mới đến với Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=793)

LonelyStar 05-07-10 02:03 PM

Chào mừng 2 chàng thơ mới đến với Nguyệt Viên
 
Chào mừng anh Quang (trongquanghk) và em Quyết (phucyenbrother) đến với Nguyệt Viên ...:handshake::handshake::handshake:

phale 05-07-10 02:07 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Du (Gửi 10404)
Chào mừng anh Quang (trongquanghk) và em Quyết (phucyenbrother) đến với Nguyệt Viên ...:handshake::handshake::handshake:

Welcome 2 chàng thơ nhé.
Chúc 2 chàng thơ t́m thấy nhiều cảm hứng nơi này nhé!

Nhím con 05-07-10 05:29 PM

Welcome trongquanghk và phucyenbrother đến với NV !... Chúc vui vẻ !...

Tĩnh Nguyệt 05-07-10 07:08 PM

Chào mừng hai anh! :welcome::welcome::welcome::welcome::welcome:

thotinh_online 06-07-10 01:52 PM

Bạn thơ mới đến
Mà chẳng thấy đâu
Mau mau ló đầu
Cho bà con ... b́nh loạn

trongquanghk 06-07-10 02:43 PM

Xin chào cả nhà
Cùng chung một mái
Nguyệt Viên là trốn
Ta hội ngộ nhau

Lại trước quen sau
Có ǵ lượng thứ
Một vài ḍng chữ
Gửi đến mọi người

:cuoi:

phale 06-07-10 02:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trongquanghk (Gửi 10548)
Xin chào cả nhà
Cùng chung một mái
Nguyệt Viên là trốn
Ta hội ngộ nhau

Lại trước quen sau
Có ǵ lượng thứ
Một vài ḍng chữ
Gửi đến mọi người

:cuoi:

Đợi măi chàng thơ mới xuất hiện...

Lí lịch trích ngang
Mau mau chàng nhé
Vườn trăng muôn vẻ
Níu được chàng không?

phucyenbrother 06-07-10 03:08 PM

cám ơn mọi người ạh
 
Vâng ạ, em mong cac pac dành thời gian giao lưu, chia sẻ ạh, hi hi, em sẽ cố gắng trở thành một thành viên tích cực của Nguyệt Viên ạ

phale 06-07-10 03:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phucyenbrother (Gửi 10556)
Vâng ạ, em mong cac pac dành thời gian giao lưu, chia sẻ ạh, hi hi, em sẽ cố gắng trở thành một thành viên tích cực của Nguyệt Viên ạ

Welcome Phúc Yên. Chúc vui nhé.

LonelyStar 06-07-10 03:15 PM

Đây anh Quang cận
Kia bé Quyết tṛn
Cứ thích lon ton
Chạy quanh Nguyệt nhé

Nhấc chân thật khẽ
Nhẹ nhàng cười duyên
Làm thơ phải chuyên
Góp vui Viên đấy :snicker::snicker::snicker:

he he he

phucyenbrother 08-07-10 06:43 PM

chao cac pac, em co bai tho Vô Tàn
 
Trèo lên đỉnh thương đau
Dốc cạn chén tiêu sầu
Bước xuống cơi yêu đương
Một biển trời vấn vương

Người t́nh phu lặng bước
Men theo lối người xưa
Trong giá lạnh chiều mưa
Chết thêm một lẫn nữa

Cỏ mọc trong vườn trăng
Để mùa xuân thêm vắng
Giọt mưa cùng giọt nắng
Tan trên bến đời ta

Trên bến thuyền phôi pha
Một con thuyển cổ mộc
Trôi vào cơi cô liêu
Trong lá đổ muôn chiều

phale 09-07-10 02:26 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phucyenbrother (Gửi 10868)
Trèo lên đỉnh thương đau
Dốc cạn chén tiêu sầu
Bước xuống cơi yêu đương
Một biển trời vấn vương

Người t́nh phu lặng bước
Men theo lối người xưa
Trong giá lạnh chiều mưa
Chết thêm một lẫn nữa

Cỏ mọc trong vườn trăng
Để mùa xuân thêm vắng
Giọt mưa cùng giọt nắng
Tan trên bến đời ta

Trên bến thuyền phôi pha
Một con thuyển cổ mộc
Trôi vào cơi cô liêu
Trong lá đổ muôn chiều

Bài thơ của PY gợi h́nh ảnh lữ thứ
PL họa đôi ḍng với Phuc Yên nhé...

Lữ thứ

Bước chân người phiêu lăng
Khoác cẩm bào lưu ly
Trên yên ngựa lao đi
Tan vào trong mây gió

Những chiều giăng ráng đỏ
Ngoảnh sau lưng nhớ nhà
Áng mây vợi xa xa
Dậy nỗi niềm u uẩn

Bóng thu về lững thững
Dáng đông gầy xanh xao
Xuân về với sắc đào
Gói bốn mùa trong hạ

Cánh chim phương trời lạ
Một hôm xếp cánh về
Giữa trần gian bộn bề
Thốt lên lời da diết...

PL 9.7.10

phucyenbrother 09-07-10 05:03 PM

thanks rat nhieu
 
Ban PL da co mot reply rat tuyet, minh thay rat hay, cam on PL nhieu nhe, hy vong se co dip giao luu khi co dieu kien offline

Tran trong

LonelyStar 09-07-10 05:05 PM

24.07 offline Sài G̣n nè vào không em! :cutesmile::cutesmile::cutesmile:

phale 10-07-10 11:16 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phucyenbrother (Gửi 10951)
Ban PL da co mot reply rat tuyet, minh thay rat hay, cam on PL nhieu nhe, hy vong se co dip giao luu khi co dieu kien offline

Tran trong

PY phải gơ tiếng việt có dấu nhé!
Nếu có duyên lo ǵ không gặp nhỉ?

Nothing 10-07-10 11:38 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 11028)

Nếu có duyên lo ǵ không gặp nhỉ?

Pha Lê viết sai "chính tả" ḱa. Đúng phải là

Nếu có duyên lo ǵ không có.....phận nhỉ

phale 10-07-10 11:45 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 11036)
Pha Lê viết sai "chính tả" ḱa. Đúng phải là

Nếu có duyên lo ǵ không có.....phận nhỉ

:snicker::congratulate:

H́nh như NT cũng sai luôn nà...

Có duyên th́ lo ǵ không có nợ nhỉ?


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:38 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.