Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trà Sữa 37 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=133)
-   -   Buồn (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2621)

tra sua 30-03-11 01:37 PM

Buồn
 
BUỒN

Lạnh lẽo sương về phủ lối xưa
Tình chưa kịp thắm đã sang mùa
Hoa rơi nhuộm trắng lời mây thoảng
Lá đổ ươm vàng tiếng gió đưa
Bến mộng ghi nguyền thương đếm đủ
Vườn yêu khắc hẹn nhớ đong vừa
Canh tàn quạnh quẽ buồn chăn gối
Đã mấy xuân rồi dứt nợ chưa.

TS 30.03.2011

phuongnhiaodai 31-03-11 10:45 PM

BUỒN

Lạnh lẽo sương về phủ lối xưa
Tình chưa kịp thắm đã sang mùa
Hoa rơi nhuộm trắng lời mây thoảng
Lá đổ ươm vàng tiếng gió đưa
Bến mộng ghi nguyền thương đếm đủ
Vườn yêu khắc hẹn nhớ đong vừa
Canh tàn quạnh quẽ buồn chăn gối
Đã mấy xuân rồi dứt nợ chưa.

TS 30.03.2011

TS 30.03.2011




Nợ duyên…

Thôi đừng nhắc nữa chuyện ngày xưa
Nắng đã phai khi gió đổi mùa
Bến nước chao hình năm tháng gợn
Con thuyền khuất dạng sớm chiều đưa
Âu sầu ngấn lệ câu thề mới
Khắc khoải con tim chốn hẹn vừa
Chữ nợ hay duyên mà tiếc nuối
Nhưng lòng thấp thõm… biết rằng chưa

31/03/2011
Phuongnhiaodai

tra sua 01-04-11 12:42 AM

BUỒN

Lạnh lẽo sương về phủ lối xưa
Tình chưa kịp thắm đã sang mùa
Hoa rơi nhuộm trắng lời mây thoảng
Lá đổ ươm vàng tiếng gió đưa
Bến mộng ghi nguyền thương đếm đủ
Vườn yêu khắc hẹn nhớ đong vừa
Canh tàn quạnh quẽ buồn chăn gối
Đã mấy xuân rồi dứt nợ chưa.

TS 30.03.2011

TS 30.03.2011



Nợ duyên…

Thôi đừng nhắc nữa chuyện ngày xưa
Nắng đã phai khi gió đổi mùa
Bến nước chao hình năm tháng gợn
Con thuyền khuất dạng sớm chiều đưa
Âu sầu ngấn lệ câu thề mới
Khắc khoải con tim chốn hẹn vừa
Chữ nợ hay duyên mà tiếc nuối
Nhưng lòng thấp thõm… biết rằng chưa

31/03/2011
Phuongnhiaodai



Ké với Tỷ và PN nè:nguong::nguong:

TÌM

Đêm buồn vọng tưởng khối tình xưa
Lá trụi cành trơ phút chuyển mùa
Lặng lẽ vai gầy trông kẻ vuốt
Âm thầm gót mỏng đợi người đưa
Đèn chong gối chiếc duyên không trọn
Bóng hắt phòng đơn nợ chẳng vừa
Cách biệt hai phương hồn nức nở
Xa đàn lạc phím đã tìm chưa

TS 31.03.2011

phuongnhiaodai 01-04-11 10:23 AM

BUỒN

Lạnh lẽo sương về phủ lối xưa
Tình chưa kịp thắm đã sang mùa
Hoa rơi nhuộm trắng lời mây thoảng
Lá đổ ươm vàng tiếng gió đưa
Bến mộng ghi nguyền thương đếm đủ
Vườn yêu khắc hẹn nhớ đong vừa
Canh tàn quạnh quẽ buồn chăn gối
Đã mấy xuân rồi dứt nợ chưa.

TS 30.03.2011

TS 30.03.2011





Nợ duyên…

Thôi đừng nhắc nữa chuyện ngày xưa
Nắng đã phai khi gió đổi mùa
Bến nước chao hình năm tháng gợn
Con thuyền khuất dạng sớm chiều đưa
Âu sầu ngấn lệ câu thề mới
Khắc khoải con tim chốn hẹn vừa
Chữ nợ hay duyên mà tiếc nuối
Nhưng lòng thấp thõm… biết rằng chưa

31/03/2011
Phuongnhiaodai



Ké với Tỷ và PN nè:nguong::nguong:

TÌM

Đêm buồn vọng tưởng khối tình xưa
Lá trụi cành trơ phút chuyển mùa
Lặng lẽ vai gầy trông kẻ vuốt
Âm thầm gót mỏng đợi người đưa
Đèn chong gối chiếc duyên không trọn
Bóng hắt phòng đơn nợ chẳng vừa
Cách biệt hai phương hồn nức nở
Xa đàn lạc phím đã tìm chưa

TS 31.03.2011


Liên khúc buồn...

Xốn xang…

Lay hoài lay mãi nỗi buồn xưa
Dẫu chuyện trôi qua đã mấy mùa
Hạ ấy môi hồng tươi tắn gởi
Thu này mắt ngọc hững hờ đưa
Người quen nhớm gót duyên nồng lỡ
Kẻ lạ huơ tay mộng thắm vừa
Có phải lầu cao che cả mắt
Nên tình bén rễ… phớt lờ chưa!

01/04/2011
Phuongnhiaodai

tra sua 01-04-11 12:07 PM

BUỒN

Lạnh lẽo sương về phủ lối xưa
Tình chưa kịp thắm đã sang mùa
Hoa rơi nhuộm trắng lời mây thoảng
Lá đổ ươm vàng tiếng gió đưa
Bến mộng ghi nguyền thương đếm đủ
Vườn yêu khắc hẹn nhớ đong vừa
Canh tàn quạnh quẽ buồn chăn gối
Đã mấy xuân rồi dứt nợ chưa.

TS 30.03.2011

TS 30.03.2011




Nợ duyên…

Thôi đừng nhắc nữa chuyện ngày xưa
Nắng đã phai khi gió đổi mùa
Bến nước chao hình năm tháng gợn
Con thuyền khuất dạng sớm chiều đưa
Âu sầu ngấn lệ câu thề mới
Khắc khoải con tim chốn hẹn vừa
Chữ nợ hay duyên mà tiếc nuối
Nhưng lòng thấp thõm… biết rằng chưa

31/03/2011
Phuongnhiaodai



Ké với Tỷ và PN nè:nguong::nguong:

TÌM

Đêm buồn vọng tưởng khối tình xưa
Lá trụi cành trơ phút chuyển mùa
Lặng lẽ vai gầy trông kẻ vuốt
Âm thầm gót mỏng đợi người đưa
Đèn chong gối chiếc duyên không trọn
Bóng hắt phòng đơn nợ chẳng vừa
Cách biệt hai phương hồn nức nở
Xa đàn lạc phím đã tìm chưa

TS 31.03.2011


Liên khúc buồn...

Xốn xang…

Lay hoài lay mãi nỗi buồn xưa
Dẫu chuyện trôi qua đã mấy mùa
Hạ ấy môi hồng tươi tắn gởi
Thu này mắt ngọc hững hờ đưa
Người quen nhớm gót duyên nồng lỡ
Kẻ lạ huơ tay mộng thắm vừa
Có phải lầu cao che cả mắt
Nên tình bén rễ… phớt lờ chưa!

01/04/2011
Phuongnhiaodai


Trà tiếp liên khúc nè...

TRÁCH

Lá đổ bên thềm úa mộng xưa
Ngàn thương vạn nhớ trải bao mùa
Than đời lẻ bóng ngày chia biệt
Trách phận cô phòng buổi tiễn đưa
Lất phất mưa bay chồm gót đủ
Lao xao gió thổi chạm tay vừa
Đời giăng bão tố làm tim nát
Dĩ vãng xa rồi khổ hết chưa

TS 01.04.2011


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:49 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.