Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ CM4Q (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Mỵ Châu (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5897)

CM4Q 04-08-20 02:03 AM

Mỵ Châu
 
MỴ CHÂU

Sao trời nỡ đọa bởi vì đâu
Bạc phước hồng nhan ngậm trái sầu
Chữ hiếu ngàn năm hoài khắc đậm
Câu tình một thuở mãi hằn sâu
Người gieo nghịch cảnh quên thề ước
Kẻ hứng oan khiên giữ nguyện cầu
Áo ngỗng đưa đường mong tái ngộ
Cho hồn khiết bạch hóa thành Châu

QN
22.10.2008-19.08.2013

Vũ Trường 05-08-20 02:39 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 103208)
MỴ CHÂU

Sao trời nỡ đọa bởi vì đâu
Bạc phước hồng nhan ngậm trái sầu
Chữ hiếu ngàn năm hoài khắc đậm
Câu tình một thuở mãi hằn sâu
Người gieo nghịch cảnh quên thề ước
Kẻ hứng oan khiên giữ nguyện cầu
Áo ngỗng đưa đường mong tái ngộ
Cho hồn khiết bạch hóa thành Châu

QN
22.10.2008-19.08.2013


TRỌNG THỦY


Giếng ngọc cho dù gột đến đâu
Nghìn năm vẩn đục mãi ôm sầu
Trai tài nỡ để tình oan khuất
Vợ thảo sao đành kế hiểm sâu
Bởi nỏ thần trao quân giặc cướp
Mà lông ngỗng đoạn mối duyên cầu
Còn mang tủi hổ cùng non nước
Trọng Thủy ơi chàng , xứng Mỵ Châu ..?


Đình Nghệ Chi Lương
5_8_2020


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:24 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.