Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Sóng ở... đáy sông (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1524)

MoonRiver 29-09-10 02:33 PM

Sóng ở... đáy sông
 
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/20...ngang77102.JPG

XÓT......
Hà Nội bây giờ phố xá đông
Người chen kẻ lấn tắc như rồng
Đau vì lởm chởm hè tung gạch
Xót bởi lờ đờ rác kịt sông
Một buổi bồi xong vòm cổng giấy
Nghìn năm dựng được góc thành hồng
Trang hoàng đại lễ tuyền đồ rỏm
Muốn tặng ông trời bữa gió giông

29/9/2010

MoonRiver 07-10-10 12:47 PM

XÓT......
Hà Nội bây giờ phố xá đông
Người chen kẻ lấn tắc như rồng
Đau vì lởm chởm hè tung gạch
Xót bởi lờ đờ rác kịt sông
Một buổi bồi xong vòm cổng giấy
Nghìn năm dựng được góc thành hồng
Trang hoàng đại lễ tuyền đồ rỏm
Muốn tặng ông trời bữa gió giông
29/9/2010





Xót....

Chạnh nghĩ ...ôi buồn... tựa tiết đông
Ngàn năm kỷ niệm hóa danh Rồng
Làng quê mất hẳn từ nương rẫy
Phố thị lan dần tới bãi sông
Xót phận dân nghèo cam ác lũ
Thương đời đất bạc hứng cuồng giông
Vài hôm bút vẽ tưng bừng lắm
Hết lễ người tan... tựa pháo hồng...


QN
2/10/2010




XÓT RUỘT...

Bão tố đang về phía biển đông
Vui chi hoác miệng hử đầu rồng
Bao nhà lủm ngập nhà trơ mái
Lắm xóm dâng chìm xóm tựa sông
Tội kẻ khăn sô vì nước lũ
Thương người mũ mấn bởi mưa giông
Miền Trung khúc ruột đau từng khắc
Tượng đó trơ trơ hút máu hồng

http://www.tuoitre.vn/Images/Thumbna...03_336_600.jpg



XÓT... ( tiếp )

Mưa gào gió quật phía trời đông
Hỏi có gì vui hỡi đất Rồng ???
Mấy kẻ xông xênh hồn vất sọt
Bao người khốn khổ xác vùi sông
Nhà hoang bếp lạnh do trời bão ???
Mái vẹo tường xiêu bởi tại giông ???
Thủ phủ vung tiền ...ôi...lễ hội...
Mừng chi ... cháu Lạc với con Hồng ???

QN
7/10/2010

VỀ MIỀN TRUNG 08-10-10 07:51 AM

XÓT......
Hà Nội bây giờ phố xá đông
Người chen kẻ lấn tắc như rồng
Đau vì lởm chởm hè tung gạch
Xót bởi lờ đờ rác kịt sông
Một buổi bồi xong vòm cổng giấy
Nghìn năm dựng được góc thành hồng
Trang hoàng đại lễ tuyền đồ rỏm
Muốn tặng ông trời bữa gió giông

MOON
29/9/2010


Xót....

Chạnh nghĩ ...ôi buồn... tựa tiết đông
Ngàn năm kỷ niệm hóa danh Rồng
Làng quê mất hẳn từ nương rẫy
Phố thị lan dần tới bãi sông
Xót phận dân nghèo cam ác lũ
Thương đời đất bạc hứng cuồng giông
Vài hôm bút vẽ tưng bừng lắm
Hết lễ người tan... tựa pháo hồng...


QN
2/10/2010


XÓT RUỘT...

Bão tố đang về phía biển đông
Vui chi hoác miệng hử đầu rồng
Bao nhà lủm ngập nhà trơ mái
Lắm xóm dâng chìm xóm tựa sông
Tội kẻ khăn sô vì nước lũ
Thương người mũ mấn bởi mưa giông
Miền Trung khúc ruột đau từng khắc
Tượng đó trơ trơ hút máu hồng

MOON
7/10/2010




XÓT... ( tiếp )

Mưa gào gió quật phía trời đông
Hỏi có gì vui hỡi đất Rồng ???
Mấy kẻ xông xênh hồn vất sọt
Bao người khốn khổ xác vùi sông
Nhà hoang bếp lạnh do trời bão ???
Mái vẹo tường xiêu bởi tại giông ???
Thủ phủ vung tiền ...ôi...lễ hội...
Mừng chi ... cháu Lạc với con Hồng ???

QN
7/10/2010



XÓT LÒNG
Một lũ Ô Tàu cướp biển đông
Đàn em khép nép cụp râu rồng
Nam Quan ải nọ khoanh triền núi
Bản Giốc thôn này cắt vực sông
Lợi chiếm màng chi đàn cháu Lạc
Quyền tham mặc xác tụi con Hồng
Nghìn năm tổ phụ xương hòa máu
Tuổi trẻ bây giờ sợ bão giông...

VMT 08/10/2010

MoonRiver 08-10-10 11:42 AM

XÓT......
Hà Nội bây giờ phố xá đông
Người chen kẻ lấn tắc như rồng
Đau vì lởm chởm hè tung gạch
Xót bởi lờ đờ rác kịt sông
Một buổi bồi xong vòm cổng giấy
Nghìn năm dựng được góc thành hồng
Trang hoàng đại lễ tuyền đồ rỏm
Muốn tặng ông trời bữa gió giông

MOON
29/9/2010



Xót....

Chạnh nghĩ ...ôi buồn... tựa tiết đông
Ngàn năm kỷ niệm hóa danh Rồng
Làng quê mất hẳn từ nương rẫy
Phố thị lan dần tới bãi sông
Xót phận dân nghèo cam ác lũ
Thương đời đất bạc hứng cuồng giông
Vài hôm bút vẽ tưng bừng lắm
Hết lễ người tan... tựa pháo hồng...


QN
2/10/2010

XÓT RUỘT...

Bão tố đang về phía biển đông
Vui chi hoác miệng hử đầu rồng
Bao nhà lủm ngập nhà trơ mái
Lắm xóm dâng chìm xóm tựa sông
Tội kẻ khăn sô vì nước lũ
Thương người mũ mấn bởi mưa giông
Miền Trung khúc ruột đau từng khắc
Tượng đó trơ trơ hút máu hồng

MOON
7/10/2010


XÓT... ( tiếp )

Mưa gào gió quật phía trời đông
Hỏi có gì vui hỡi đất Rồng ???
Mấy kẻ xông xênh hồn vất sọt
Bao người khốn khổ xác vùi sông
Nhà hoang bếp lạnh do trời bão ???
Mái vẹo tường xiêu bởi tại giông ???
Thủ phủ vung tiền ...ôi...lễ hội...
Mừng chi ... cháu Lạc với con Hồng ???

QN
7/10/2010




XÓT LÒNG
Một lũ Ô Tàu cướp biển đông
Đàn em khép nép cụp râu rồng
Nam Quan ải nọ khoanh triền núi
Bản Giốc thôn này cắt vực sông
Lợi chiếm màng chi đàn cháu Lạc
Quyền tham mặc xác tụi con Hồng
Nghìn năm tổ phụ xương hòa máu
Tuổi trẻ bây giờ sợ bão giông...

VMT 08/10/2010



Xót...

Vẫn biết Hà Thành phố ngõ đông
Nơi nơi hối hả lễ nghinh rồng
Thành tre dựng tạm người tô đỏ
Cổng giấy làm sơ kẻ vẽ hồng
Gió mạnh e là tuôn xuống đất
Mưa nhiều chắc sẽ đổ ra sông
Nghìn năm một chốc còn chi lại
Tạo hóa thương giùm chớ trút giông

PL 29.9.10

Dán hộ ấy bài ni vào chỗ ni.

MoonRiver 27-12-10 01:56 PM

Sầu lữ thứ - MR & 4Q
 
Sầu lữ thứ - MR & 4Q

Thương người xứ lạnh trắng trời đông
Nỗi khổ tha hương buốt giá lòng (M)
Lặng lẽ màn đêm day dứt đợi
Âm thầm cánh gió thẫn thờ mong (4Q)
Xuân về lẻ chiếc buồn nao dạ
Tết đến cô đơn tủi ngập phòng ( M)
Nhịp gõ thời gian chừng lắng đọng
Giao thừa có đến cũng bằng không ( 4Q)


MR & 4Q / 27.12.2010

traveler 28-12-10 12:48 AM

Tra đệ mạn phép sầu cùng 4 Tỷ chút chút nhé!
Xin họa cùng Huynh Moon & Tỷ 4:

Sầu cô liêu

Quê người tuyết phủ những ngày đông
Gió thoảng từng cơn rét lạnh lòng
Nắng trãi thân gầy mờ cõi nhớ
Mưa vờn dáng nhỏ tím trời mong
Hương xuân khắc khoải trùm muôn lối
Vị tết miên man tỏa khắp phòng
Biết chỉ là say trong ảo mộng
Mai vàng pháo nổ lẽ nào không?

Nothing 28-12-10 09:57 AM

Sầu lữ thứ - MR & 4Q

Thương người xứ lạnh trắng trời đông
Nỗi khổ tha hương buốt giá lòng (M)
Lặng lẽ màn đêm day dứt đợi
Âm thầm cánh gió thẫn thờ mong (4Q)
Xuân về lẻ chiếc buồn nao dạ
Tết đến cô đơn tủi ngập phòng ( M)
Nhịp gõ thời gian chừng lắng đọng
Giao thừa có đến cũng bằng không ( 4Q)

MR & 4Q / 27.12.2010


Sầu cô lữ

Bên ngoài tuyết lạnh phủ màn đông
Mắt dõi xa xăm quặn thắt lòng
Xót kẻ tim côi thờ thẫn khóc
Thương người gối chiếc bẽ bàng mong
Buồn gieo nỗi nhớ trong bầu chữ
Tủi dấu niềm đau tận xó phòng
Một kiếp tha hương đầy nghịch cảnh
Xuân về não nuột cả trời không

QN
27/12/2010

@Sầu... nữa nè...Có ai sầu dzí ...tui hông ???

Tra đệ mạn phép sầu cùng 4 Tỷ chút chút nhé!
Xin họa cùng Huynh Moon & Tỷ 4:

Sầu cô liêu

Quê người tuyết phủ những ngày đông
Gió thoảng từng cơn rét lạnh lòng
Nắng trãi thân gầy mờ cõi nhớ
Mưa vờn dáng nhỏ tím trời mong
Hương xuân khắc khoải trùm muôn lối
Vị tết miên man tỏa khắp phòng
Biết chỉ là say trong ảo mộng
Mai vàng pháo nổ lẽ nào không?


Thing......Sầu

Yếu lắm năm này tớ ngủ đông
Sầu dâng chất ngất ở trong lòng
Nhà kia má đỏ đang chờ ngóng
Chỗ nọ môi hồng vẫn đợi mong
Bạn réo nào ham nhờn yến tiệc
Bồ kêu chẳng dám sợ loan phòng
Nằm im thở khẽ hầu qua ải
Giữ sức sau này kẻo lại không

Thing cũng sầu mà chả hiểu sầu gì, các huynh tỷ có gì......lượng thứ

luuvinhhiep 28-12-10 11:02 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 30263)
Sầu lữ thứ - MR & 4Q

Thương người xứ lạnh trắng trời đông
Nỗi khổ tha hương buốt giá lòng (M)
Lặng lẽ màn đêm day dứt đợi
Âm thầm cánh gió thẫn thờ mong (4Q)
Xuân về lẻ chiếc buồn nao dạ
Tết đến cô đơn tủi ngập phòng ( M)
Nhịp gõ thời gian chừng lắng đọng
Giao thừa có đến cũng bằng không ( 4Q)

MR & 4Q / 27.12.2010



Sầu cô lữ

Bên ngoài tuyết lạnh phủ màn đông
Mắt dõi xa xăm quặn thắt lòng
Xót kẻ tim côi thờ thẫn khóc
Thương người gối chiếc bẽ bàng mong
Buồn gieo nỗi nhớ trong bầu chữ
Tủi dấu niềm đau tận xó phòng
Một kiếp tha hương đầy nghịch cảnh
Xuân về não nuột cả trời không

QN
27/12/2010

@Sầu... nữa nè...Có ai sầu dzí ...tui hông ???


Tra đệ mạn phép sầu cùng 4 Tỷ chút chút nhé!
Xin họa cùng Huynh Moon & Tỷ 4:

Sầu cô liêu

Quê người tuyết phủ những ngày đông
Gió thoảng từng cơn rét lạnh lòng
Nắng trãi thân gầy mờ cõi nhớ
Mưa vờn dáng nhỏ tím trời mong
Hương xuân khắc khoải trùm muôn lối
Vị tết miên man tỏa khắp phòng
Biết chỉ là say trong ảo mộng
Mai vàng pháo nổ lẽ nào không?


Thing......Sầu

Yếu lắm năm này tớ ngủ đông
Sầu dâng chất ngất ở trong lòng
Nhà kia má đỏ đang chờ ngóng
Chỗ nọ môi hồng vẫn đợi mong
Bạn réo nào ham nhờn yến tiệc
Bồ kêu chẳng dám sợ loan phòng
Nằm im thở khẽ hầu qua ải
Giữ sức sau này kẻo lại không

Thing cũng sầu mà chả hiểu sầu gì, các huynh tỷ có gì......lượng thứ


Muộn đông

(thuận nghịch độc)

Rơi lạnh tuyết đầy phủ trắng đông
Biệt ly trăng khuyết ẩn mơ lòng
Vời xa bóng muộn tình vương vấn
Lặng khuất đêm tàn giấc đợi mong
Lời mãi tiếc hoài thương đắm dạ
Khách cô sầu vọng oán đơn phòng
Lơi chân bước lạc hồn tha thiết
Rơi trắng tuyết đầy rũ cảnh không

Đông Hòa NCH
28.12.2010

gửi họa cùng
chúc vui vẻ
thân ái

MoonRiver 28-12-10 01:01 PM

Sầu lữ thứ - MR & 4Q

Thương người xứ lạnh trắng trời đông
Nỗi khổ tha hương buốt giá lòng (M)
Lặng lẽ màn đêm day dứt đợi
Âm thầm cánh gió thẫn thờ mong (4Q)
Xuân về lẻ chiếc buồn nao dạ
Tết đến cô đơn tủi ngập phòng ( M)
Nhịp gõ thời gian chừng lắng đọng
Giao thừa có đến cũng bằng không ( 4Q)

MR & 4Q / 27.12.2010



Sầu cô lữ

Bên ngoài tuyết lạnh phủ màn đông
Mắt dõi xa xăm quặn thắt lòng
Xót kẻ tim côi thờ thẫn khóc
Thương người gối chiếc bẽ bàng mong
Buồn gieo nỗi nhớ trong bầu chữ
Tủi dấu niềm đau tận xó phòng
Một kiếp tha hương đầy nghịch cảnh
Xuân về não nuột cả trời không

QN
27/12/2010

@Sầu... nữa nè...Có ai sầu dzí ...tui hông ???


Tra đệ mạn phép sầu cùng 4 Tỷ chút chút nhé!
Xin họa cùng Huynh Moon & Tỷ 4:

Sầu cô liêu

Quê người tuyết phủ những ngày đông
Gió thoảng từng cơn rét lạnh lòng
Nắng trãi thân gầy mờ cõi nhớ
Mưa vờn dáng nhỏ tím trời mong
Hương xuân khắc khoải trùm muôn lối
Vị tết miên man tỏa khắp phòng
Biết chỉ là say trong ảo mộng
Mai vàng pháo nổ lẽ nào không?


Thing......Sầu

Yếu lắm năm này tớ ngủ đông
Sầu dâng chất ngất ở trong lòng
Nhà kia má đỏ đang chờ ngóng
Chỗ nọ môi hồng vẫn đợi mong
Bạn réo nào ham nhờn yến tiệc
Bồ kêu chẳng dám sợ loan phòng
Nằm im thở khẽ hầu qua ải
Giữ sức sau này kẻo lại không

Thing cũng sầu mà chả hiểu sầu gì, các huynh tỷ có gì......lượng thứ


Muộn đông
(thuận nghịch độc)

Rơi lạnh tuyết đầy phủ trắng đông
Biệt ly trăng khuyết ẩn mơ lòng
Vời xa bóng muộn tình vương vấn
Lặng khuất đêm tàn giấc đợi mong
Lời mãi tiếc hoài thương đắm dạ
Khách cô sầu vọng oán đơn phòng
Lơi chân bước lạc hồn tha thiết
Rơi trắng tuyết đầy rũ cảnh không

Đông Hòa NCH
28.12.2010

gửi họa cùng
chúc vui vẻ
thân ái


Khắc Xuân

Nhắn gửi đôi lời lúc cuối đông
Về nơi tuyết phủ áng thư lòng
Chăn đơn chắc hẳn tâm còn đợi
Gối chiếc e rằng dạ vẫn mong
Chốn đó bao xuân người lẻ bạn
Ngay đây mấy tết kẻ đơn phòng
Nhà bên rộn tiếng quây quần vẳng
Theo gió tràn vào ngập khoảng không

MR 28.12.2010

Buồn chết đi được.
:congratulate:

phale 28-12-10 01:11 PM

Sầu lữ thứ - MR & 4Q

Thương người xứ lạnh trắng trời đông
Nỗi khổ tha hương buốt giá lòng (M)
Lặng lẽ màn đêm day dứt đợi
Âm thầm cánh gió thẫn thờ mong (4Q)
Xuân về lẻ chiếc buồn nao dạ
Tết đến cô đơn tủi ngập phòng ( M)
Nhịp gõ thời gian chừng lắng đọng
Giao thừa có đến cũng bằng không ( 4Q)

MR & 4Q / 27.12.2010


Sầu cô lữ

Bên ngoài tuyết lạnh phủ màn đông
Mắt dõi xa xăm quặn thắt lòng
Xót kẻ tim côi thờ thẫn khóc
Thương người gối chiếc bẽ bàng mong
Buồn gieo nỗi nhớ trong bầu chữ
Tủi dấu niềm đau tận xó phòng
Một kiếp tha hương đầy nghịch cảnh
Xuân về não nuột cả trời không

QN
27/12/2010

@Sầu... nữa nè...Có ai sầu dzí ...tui hông ???

Tra đệ mạn phép sầu cùng 4 Tỷ chút chút nhé!
Xin họa cùng Huynh Moon & Tỷ 4:

Sầu cô liêu

Quê người tuyết phủ những ngày đông
Gió thoảng từng cơn rét lạnh lòng
Nắng trãi thân gầy mờ cõi nhớ
Mưa vờn dáng nhỏ tím trời mong
Hương xuân khắc khoải trùm muôn lối
Vị tết miên man tỏa khắp phòng
Biết chỉ là say trong ảo mộng
Mai vàng pháo nổ lẽ nào không?

Traveler


Thing......Sầu

Yếu lắm năm này tớ ngủ đông
Sầu dâng chất ngất ở trong lòng
Nhà kia má đỏ đang chờ ngóng
Chỗ nọ môi hồng vẫn đợi mong
Bạn réo nào ham nhờn yến tiệc
Bồ kêu chẳng dám sợ loan phòng
Nằm im thở khẽ hầu qua ải
Giữ sức sau này kẻo lại không

Nothing

Thing cũng sầu mà chả hiểu sầu gì, các huynh tỷ có gì......lượng thứ


Muộn đông
(thuận nghịch độc)

Rơi lạnh tuyết đầy phủ trắng đông
Biệt ly trăng khuyết ẩn mơ lòng
Vời xa bóng muộn tình vương vấn
Lặng khuất đêm tàn giấc đợi mong
Lời mãi tiếc hoài thương đắm dạ
Khách cô sầu vọng oán đơn phòng
Lơi chân bước lạc hồn tha thiết
Rơi trắng tuyết đầy rũ cảnh không

Đông Hòa NCH
28.12.2010

gửi họa cùng
chúc vui vẻ
thân ái


Khắc Xuân

Nhắn gửi đôi lời lúc cuối đông
Về nơi tuyết phủ áng thư lòng
Chăn đơn chắc hẳn tâm còn đợi
Gối chiếc e rằng dạ vẫn mong
Chốn đó bao xuân người lẻ bạn
Ngay đây mấy tết kẻ đơn phòng
Nhà bên rộn tiếng quây quần vẳng
Theo gió tràn vào ngập khoảng không

MR 28.12.2010

Buồn chết đi được.
:congratulate:

Sầu đông

Gió chở sương về vẽ tiết đông
Lui cui vạn nỗi chạy quanh lòng
Ngoài song khói tỏa... nhìn thêm nhớ
Trước cửa mây chờm... ngó lại mong
Tết chẳng ai cùng thương chiếc bóng
Xuân đâu kẻ với tủi cô phòng
Từng đêm nguyệt thắp dầm hiên lạnh
Mộng ấy tan rồi có tựa không...

PL 28.12.10


p/s: Mừng Đại & Tiểu đệ trình làng...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:41 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.