Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Xướng Họa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Vui là chính (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1315)

phale 03-09-10 04:25 PM

Vui là chính
 
Tức...thuận nghịch độc...sinh thơ
Gởi Yeu100C nà...

Trụi tóc còn chi trọc thiệt rồi
Làm thơ mà rứa tựa lên trời
Cài vô bóp... cột... bung dây. Chán!
Ấn xuống ghì...ràng... tuột nút. Thôi!
Đám chữ làu bàu chen chỗ đứng
Lũ câu xộn xạo lấn nơi ngồi
Đày thân thuận nghịch đau đầu quá
Mắc nợ khi nào trả hết hơi...

PL 3.9.10

NguHoai 05-09-10 07:17 AM

Hong ai trả lời 5 họa được hong 22. Đang say nên hứng họa nè.

phale 05-09-10 07:20 AM

Quote:

Nguyên văn bởi NguHoai (Gửi 16357)
Hong ai trả lời 5 họa được hong 22. Đang say nên hứng họa nè.

Dạ, mời 5 ạ. :nguong:

NguHoai 05-09-10 07:24 AM

hic, chữ thấy chữ hong làm sao họa
:hoi:

phale 05-09-10 07:27 AM

Quote:

Nguyên văn bởi NguHoai (Gửi 16362)
hic, chữ thấy chữ hong làm sao họa
:hoi:

Gõ chữ còn đúng chính tả như vầy là còn nhìn rõ bàn phím nè...

VỀ MIỀN TRUNG 05-09-10 08:45 AM

Ngũ huynh đang rửa cọ.
Từ hôm giờ lọ mọ
Hết ra lại ghé vào
Hay là không muốn họa ???

Yeu100C 05-09-10 10:38 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 16178)
Gởi Yeu100C nà...

Trụi tóc còn chi trọc thiệt rồi
Làm thơ mà rứa tựa lên trời
Cài vô bóp... cột... bung dây. Chán!
Ấn xuống ghì...ràng... tuột nút. Thôi!
Đám chữ làu bàu chen chỗ đứng
Lũ câu xộn xạo lấn nơi ngồi
Đày thân thuận nghịch đau đầu quá
Mắc nợ khi nào trả hết hơi...

PL 3.9.10

Hắt xì hơi ( ai kêu tui đó)

Gì đâu mới thế đã kêu rồi
Khổ ải mần chi phải hét trời
Gom độ dăm câu sao đã kết
Dàn chừng bốn cú bỗng dưng thôi
Xem ra bạc tóc đương còn họa
Tính đến long răng vẫn muốn ngồi
Ghép chữ so vần đành cực vậy
Bày đầy một mớ hắt xì hơi
Y100C

phale 05-09-10 11:42 AM

Gởi Yeu100C nà...

Trụi tóc còn chi trọc thiệt rồi
Làm thơ mà rứa tựa lên trời
Cài vô bóp... cột... bung dây. Chán!
Ấn xuống ghì...ràng... tuột nút. Thôi!
Đám chữ làu bàu chen chỗ đứng
Lũ câu xộn xạo lấn nơi ngồi
Đày thân thuận nghịch đau đầu quá
Mắc nợ khi nào trả hết hơi...

PL 3.9.10


Hắt xì hơi ( ai kêu tui đó)

Gì đâu mới thế đã kêu rồi
Khổ ải mần chi phải hét trời
Gom độ dăm câu sao đã kết
Dàn chừng bốn cú bỗng dưng thôi
Xem ra bạc tóc đương còn họa
Tính đến long răng vẫn muốn ngồi
Ghép chữ so vần đành cực vậy
Bày đầy một mớ hắt xì hơi
Y100C


Ui da..

Chữ bắn lung tung, trán bể rồi
Ác ri mà biểu chẳng kêu trời
Một nong ý lẫn vầy tiêu quá
Hai gánh câu dồn rứa chết thôi
Mắt toét lom lom tròn buổi ngẫm
Tay toe gõ gõ suốt đêm ngồi
Làm xong ngó lại đầu trơ tróc
Chắc trốn lên chùa để tích hơi

PL 5.9.10

phale 05-09-10 11:54 AM

Ai cà phê hông?

Chủ nhật buồn tênh kiếm bạn cà*
Kiếm hoài kiếm mãi vẫn chưa ra
Người đang bận jop không rời chỗ
Kẻ mắc ghiền comp chẳng xuất nhà
Thôi tự mình pha mình uống vậy
Đành riêng chén ủ chén nâng ha
Thiếu ai chọc giỡn sầu ti tí
Độc ẩm... ừ thôi... thế cũng là...

PL 5.9.10


* Cà: Viết tắt của Cà-phê

Yeu100C 05-09-10 12:26 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 16377)
Ai cà phê hông?

Chủ nhật buồn tênh kiếm bạn cà*
Kiếm hoài kiếm mãi vẫn chưa ra
Người đang bận jop không rời chỗ
Kẻ mắc ghiền comp chẳng xuất nhà
Thôi tự mình pha mình uống vậy
Đành riêng chén ủ chén nâng ha
Thiếu ai chọc giỡn sầu ti tí
Độc ẩm... ừ thôi... thế cũng là...

PL 5.9.10


* Cà: Viết tắt của Cà-phê

Nhậu mình ên

Nghỉ đã vài hôm chẳng được cà
Người ta lễ lạc khó mà ra
Mong hoài phone tới ngồi bên cửa
Đợi mãi ya hù gật xó nhà
Có bạn đi chơi thì thích nhỉ
Chẳng người tới nhậu mới khổ nha
Mình ta tự xử nào lên ..chậc…
Mới được vài chai híc híc là…

Y100C


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:19 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.