Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Cuộc thi "Thơ Tình Cuối Mùa Thu" (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=103)
-   -   Công bố kết quả cuộc thi "Thơ tình cuối mùa thu 2010" (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1837)

Lữ Khách 24-11-10 11:54 PM

Công bố kết quả cuộc thi "Thơ tình cuối mùa thu 2010"
 
Các anh chị và các bạn thân mến,

Vậy là cuộc thi của chúng ta đang ở những phút cuối cùng của ngày công bố kết quả, LK xin thay mặt BTC gởi lời xin lỗi đến các anh chị và các bạn về sự chậm trễ hơn dự định này.

Sau 2 tuần làm việc tích cực, nghiêm túc và công minh, cân nhắc lựa chọn từ hơn 70 bài thi tự do và 13 bài đường luật, BGK của chúng ta đã có kết quả cuối cùng cho cả 2 thể loại như sau:

1. Thơ đường luật: 2 giải

Giải nhất: Không có

Giải nhì: MTDL - 09 - Cuối thu... của Thảo Nguyên

Cuối thu...

Khóm cúc bên thềm đã nhạt phai
Rưng rưng khép nụ, đóa thôi cài
Đôi nhành lặng gói đôi nhành mộng
Một bóng sầu vùi một bóng ai
Cánh nhạn quên trời hoang hoải gió
Đường thu nhớ gót mỏi mê hài
Mùi hoa sữa cũ... loang vô vọng
Lá nhớ nhung gì rụng xuống vai...


Giải ba: MTDL - 12 - Đầu thu của Cá Chuồn

Đầu thu

Bất chợt thu về một sớm mai
Rung rinh tóc liễu điểm sương cài
Đài sen đợi nắng tô hồng cánh
Trái bưởi thương cành gánh nặng vai
Lãng đãng mây tan trời hóa rộng
Vi vu gió thổi phố thêm dài
Nhà bên thiếu nữ buông tà áo
Để thoáng ngây khờ trong mắt ai



2. Thơ tự do: 7 giải


Giải nhất: MTTD – 82: Thu Và Em của Tường Thụy


THU VÀ EM

1

Chớm thu, gió gọi sang mùa
Sao em áo mới lại vừa lòng anh
Giá trời đừng quá trong xanh
Mắt em đừng quá lung linh, ảo huyền.

2

Giữa thu váy áo em liền
Giày em cao gót, em duyên mấy lần.
Tự nhiên chẳng dám đến gần
Sợ người ta bảo làm thân. Sợ nhiều.
(Nào ai đã dám mà kiêu
Em xinh đẹp thế để chiều ai đây).

3

Cuối thu, trời khéo đặt bày
Em hay son phấn, em hay qua nhà
Tôi ngồi trước cửa nhìn ra
Thấy em mỗi bận đi qua, mỉm cười.

4

Em choàng áo khoác màu tươi
Vậy là đã hết thu rồi, sang đông
Hỏi em: sao chẳng lấy chồng
Em rằng còn đợi người dưng ngỏ lời
Con tim xao xuyến bồi hồi:
Hay người dưng ấy là tôi. Hay là ...

5

Tôi nhìn theo bóng thu qua
Và nhìn em. Lại ước xa ước gần:
Ngày đông rồi sẽ qua dần
Tôi cùng em đón mùa xuân sắp về.


Giải nhì: MTTD – 50: Mùa Thu Chết của VỀ MIỀN TRUNG

MÙA THU CHẾT

Chiều đại ngàn mưa trắng cả không gian
Những cành cây oằn mình trong gió táp
Mái trường tung từng mảng
Lạnh buốt cô đơn
Nơi em về xao xác lá vàng hơn
Giọt nắng hanh hao ươm vàng lối nhỏ
Nơi anh về trời tuôn lệ đổ
Áp thấp xa bờ phá nát cao nguyên
Nhớ thu nào ánh mắt chao nghiêng
Chàng Đam San để hồn ra biển
Đôi vai trần của em rơi vào trong tầm nỏ
Chiếc lưng anh thành tảng đá em tì
Đêm từng đêm ngắm sao nhỏ li ti
Tìm sao nào là thần rừng, thần suối
Tay lồng tay mình bên nhau đắm đuối
Mơ về hạnh phúc lứa đôi
Quên sao bao chiều cùng ngắm mưa rơi
Thề lũ cuốn nếu ai người bội phản…
…Vậy mà đã ba mùa con nai đi tìm bạn
Anh vẫn chơi vơi trên xóm núi quê mùa
Thu triền miên tê tái những cơn mưa
Lòng anh đã không em – mùa thu chết.


Giải ba: MTTD – 12: Trông Thu Nhớ Người của ‎o0o_heokon_o0o

Trông thu nhớ người


Em có nghe tiếng thu
Đang dặt dìu vời vợi
Em có đang trông đợi
Thấy tình thu lên ngôi??

Nắng thu hòa màu môi
Hồn thu tràn ký ức
Đêm thu loang mộng thực
Sương thu sầu chơi vơi

Hương thu vướng môi cười
Trăng thu chòng chành khuyết
Nỗi lòng mình anh biết
Nhớ về em, dáng thu

Còn trong anh lời ru
Chiều thu buồn năm ấy
Bây giờ em xa ngái
Chỉ còn lại mùa thu...
.

Giải khuyến khích: MTTD – 49: Tình Thu của hoa ha

TÌNH THU


Lặng lẽ...
Tìm về ngày tháng đã qua
Mùa thu xưa
Bây giờ xa khuất
Con đường nhỏ
Cơn gió lùa phơ phất
Hoàng hôn nào như lạ như quen
Những gợn sóng mơ màng
Nhớ nhớ quên quên…

Ngày anh đến
Gió mùa thu lóng ngóng
Bờ vai rộng và tính tình hào phóng
Giọng nói, tiếng cười

Dáng điệu trầm ngâm
Phút chia ly cũng lặng lẽ âm thầm
Dòng sông buông xuôi
Thu vàng tô phiến lá

Anh đi rồi
Mùa thu buồn lã chã
Những giọt ngâu rả rích sụt sùi
Trái tim em thao thức ngậm ngùi
Từ hôm ấy, mãi về sau cũng vậy
Bóng lẻ cô đơn trên lối nhỏ đi về
Lá rụng
Thu buồn
Lòng em những tái tê


Giải khuyến khích: MTTD – 02: Bài Thơ Tình Cuối của moclan

Bài thơ tình cuối


Bài thơ tình cuối

Viết từ mùa thu

Thoảng như hương cốm

Vào trong sương mù

*

Bài thơ tình đó

Giờ chẳng thành câu

Bài thơ tình đó

Như là giọt ngâu

*

Bài thơ tình ấy

Mực giờ đã phai

Anh không còn nữa

Tình trôi tháng ngày

*

Bài thơ tình cũ

Buồn thành tàn thu

Người yêu năm cũ

Giờ thành thiên thu.


Giải khuyến khích: MTTD – 01: Bức Tranh Thu của Như Diệu Linh

BỨC TRANH THU


Chiều thu lạc bước giữa kinh đô
Em vẽ màn sương nét họa đồ
Len theo vạt nắng nghiêng trong gió
Mây nhẹ bềnh bồng đẹp tựa mơ

Bình lặng dòng Hương lững lờ trôi
Hình như thu cũng biết bồi hồi
Gió không thổi nữa im chăm chú
Lá đã lìa cành chẳng nỡ rơi...

Thành quách uy nghiêm giữa chiều tà
Con đường khe khẽ bước người qua
Chân không nỡ giẫm lên thềm ngọc
Bướm bay la đà trên cánh hoa

Ôi! Tà áo dài, chiếc nón nghiêng
Lả lướt vòng quay nhịp Tràng Tiền
Thu như nhuộm trắng màu tinh khiết
Mắt ngọc ai cười - một nét duyên

Em đưa hồn vào trong tiếng gió
Trải lòng theo làn sương mỏng manh
Dệt từng chiếc lá lên trời thẳm
Em về họa tiếp... một bức tranh.


Giải khuyến khích: MTTD – 76: Thư Gửi Em của Trung_DNai!

Thư gửi em!


Anh chẳng kịp về…
Thăm Hà Nội chiều nay
Chắc gió heo may đã xạc xào song cửa
Thoảng hương cốm mới và nồng nàn hoa sữa
Trời Hà thành trầm mặc giữa thu sang…
Sóng nước hồ Gươm chắc vẫn gợn mênh mang
Và nắng hanh hao,
Lá vàng rơi ngập phố
Bụi thời gian phảng phất màu mái cổ
Rặng liễu bâng khuâng
buông tóc
xõa đôi bờ…
Ở Sài thành anh xin làm khách thơ
Nhặt những vu vơ
những dỗi hờn ngày trước
Mang trải đầy trong chiều mưa hai đứa
Để nỗi nhớ xoay vòng
Thương em dáng mong manh!
Hà Nội bây giờ
sương sớm còn long lanh?
Dường như năm nay mùa đông về chậm trễ,
Chuyện tình đôi ta đã đi hết mấy mùa dâu bể
Rồi sẽ trổ bông
và đơm trái ngọt lành…
Lối hẹn hò giờ vắng bước chân anh
Đừng buồn em nhé!
mắt thôi đừng lệ ướt
Mình sẽ mãi bên nhau,
dẫu dòng đời xuôi ngược
Thiên lý muôn trùng chẳng thể nào
ngăn cách được đôi ta…


3. Giải bình chọn: Không có

Vì số phiếu bình chọn quá ít, nên BTC quyết định không trao giải bình chọn trong cuộc thi lần này.

BTC cuộc thi xin chúc mừng các anh chị và các bạn có bài đạt giải trong cuộc thi này, đồng thời cũng cảm ơn các anh chị và các bạn đã tham gia gởi bài nhưng chưa đạt được các thứ hạng nhé!
LK nghĩ, mỗi bài thơ các anh chị viết ra đều đã là những bông hoa xinh đẹp tô điểm và góp phần vào sự thành công của cuộc thi...
Văn ôn, võ luyện, LK hy vọng, những cuộc thi như thế này là động lực sáng tác và là cơ hội luyện bút cho các anh chị và các bạn.

Một lần nữa BTC cảm ơn sự nhiệt tình tham gia của các anh chị và các bạn, cảm ơn BGK đã đồng hành cùng cuộc thi, cảm ơn thành viên BTC đã hết lòng với cuộc thi, và xin cảm ơn các mạnh thường quân đã dành tình cảm cho cuộc thi này.

BTC xin chúc sức khỏe các anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong cuộc thi Xuân đang khởi động kia nhé!

Trân trọng
BTC cuộc thi "Thơ tình cuối mùa thu"


p/s: Update việc hủy giải ba của bài Thu Nhớ CM4Q do thất niêm lúc 17.10 ngày 28.11.10

CM4Q 25-11-10 12:18 AM

Cảm ơn BTC

http://i1134.photobucket.com/albums/...ohypoxis15.jpg

Cảm ơn BGK

http://i691.photobucket.com/albums/v...hoahong450.jpg

Đặc biệt cảm ơn tất cả các bạn đã cùng tham gia cuộc thi thơ lần này

http://i183.photobucket.com/albums/x...72870_ljpg.gif

Chúc mừng tất cả các bài đoạt giải và cả những bài không đoạt giải:congratulate:

http://i1182.photobucket.com/albums/...g/IMG_0783.jpg

Nhím con 25-11-10 12:22 AM

Xin chúc mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đạt giải !...

Thực sự là vô cùng khó khăn cho BGK khi phải quyết định cho điểm trong số rất nhiều bài hay như vậy !...

Một lần nữa xin được cảm ơn BTC, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã tham gia dự thi "Thơ tình cuối mùa thu" !...

Nắng Xuân 25-11-10 12:40 AM

Chúc mừng các tác giả được giải.

phale 25-11-10 12:42 AM

Cảm ơn BGK, cảm ơn các thành viên đã gởi bài dự thi và xin chúc mừng các tác giả đạt giải nhé!


Đông Dung 25-11-10 12:43 AM

Cám ơn diễn đàn đã tạo ra sân chơi để mọi người có cơ hội sinh hoạt và thể hiện.
Cám ơn những mạnh thường quân đã hỗ trợ cuộc thi.
Cảm ơn Ban Tổ Chức, Ban Giám Khảo đã công minh và tận tâm để cuộc thi diễn ra và kết thúc tốt đẹp.
Cám ơn mọi người đã cùng song hành cùng cuộc thi.
Cảm ơn...vì em chỉ biết cảm ơn..:congratulate::congratulate:

Tường Thụy 25-11-10 06:58 AM


Chúc mừng các bạn được giải.
Cảm ơn ban tổ chức, ban giám khảo, cảm ơn tất cả


Nắng Xuân 25-11-10 07:00 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 25545)

Chúc mừng các bạn được giải.
Cảm ơn ban tổ chức, ban giám khảo, cảm ơn tất cả



Chúc mừng bác Tường Thụy rinh Giải Nhất nhé.
Bài Lục bát thật tuyệt! NX rất thích.

phale 25-11-10 07:13 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 25545)

Chúc mừng các bạn được giải.
Cảm ơn ban tổ chức, ban giám khảo, cảm ơn tất cả


Chúc mừng anh TT nha... vào SG thăm PL đi nè anh ui...

Nắng Xuân 25-11-10 07:14 AM

Các tác giả là mem ATCT cho NX rinh bài đạt giải về đăng để các bạn trẻ học tập nhe?


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:08 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.