Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ TraiNhaQueSo1 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=124)
-   -   Trai Nhà Quê xướng họa (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=433)

VỀ MIỀN TRUNG 21-05-10 09:37 AM

CHẲNG SAY!

mới nhậu đêm qua lại thấy thèm
la cà bợm sướng muốn tèm hem
chàng say nhấp nhỏm nghiêng tay rót
ả khướt thụt thò ghé mắt xem
rượu đắng lưng bình tu lụp xụp
mồi ngon một đĩa chén lem nhem.
mớ đời! tửu nhập sầu thêm nặng
cứ chuốc mà sao chẳng thấy mèm .

hề...hề...hề....


Tiếp Mồi

Rượu uống mòn môi chẳng đã thèm
Người qua cứ bảo ngộp mùi hem
Tay ôm mấy hủ còn tham vét
Mắt ngó hai hàng vẫn thích xem *
Túm miếng cua rang nhai nhóp nhép
Quơ con sò nướng húp nhèm nhem **
Chung anh chén chị cùng nhau chuốc
Đến lúc đôi chân quỵ ngã ... mèm ( say )

QH

* xem mấy hủ rượu chưng trong quán

** húp ... hổng được gọn ...

VỀ MIỀN TRUNG 21-05-10 09:38 AM

CHẲNG BIẾT MÌNH ĐÃ SAY CHƯA?
tớ đã say chưa hả bố cu
ham vui mấy chén gật lu bù
sờ mò thấy đĩa mồi còn gắp
nắn bóp xem chai rượu để tu
loạng quạng vơ nhầm ư chổng gọng
lơ rơ nắm lệch ấy quay cù
lâu rồi khát sướng nay nên mẻm
tụt mảnh suy tư kiến nhặng bu .
hê....hề.....hề.....


Say rồi

Cùng nhau cạn chén, được không cu?
Vắng mặt lâu nay, phải nhậu bù
La liệt mồi thơm, mời chú nhắm
Ê hề rượu quý, mặc anh tu
Liêu xiêu vấp ngã , nằm chơ vó
Lướt khướt lăn quay, lộn ngửa cù
Uống quắc cần câu, say ngất ngưởng
Mồm nôn miệng ói, mặc ruồi bu

16/05/2007
VR

VỀ MIỀN TRUNG 21-05-10 09:39 AM

LẠC !

Lạc bước vườn đây thấy sướng om
sinh lòng cảm mến lẩy thơ còm
nam thanh mấy vận thò xanh loét
nữ tú dăm câu thẹn đỏ lom
khách đáo phơi tình khoe cả đám
người qua ngỏng ý tỏ nguyên chòm
trăng quê mới dạo e chưa tỏ
cố vén song xuân liếc mắt nhòm.

hề..hề....
toàn thơ hay giờ mới được thưởng thức ! sướng quá !!! sướng quá !!!!
chúc các bạn mạnh khỏe và sáng tác được nhiều thơ hay, cho gã nhà quê này vinh hạnh được thưởng thức !
thankssssssssssssssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!


Mời !



Cổ mộ đường vào quả tối om
Đong đưa trước gió mãnh xương còm
Người thăm sợ sệt mày nhăn nhúm
Khách viếng e dè mắt ngó lom
Khúc khuỷu tre non vờn mấy đám
Quanh co cỏ dại phũ dăm chòm
Trăng quê đã hé còn e thẹn
Lộng chiếu nhân gian lọ phải nhòm


tnxx


Đã đến thì mời cùng vào chơi phải không bạn


Nương vận góp vui:

Vào Cổ mộ


Đường vào Cổ mộ tối om om
Xương xẩu leo teo, mấy khúc còm
Rón rén bàng hoàng lưng lọm khọm
Lò dò run rẩy gối lom khom
Le xe búng nước phun vài nhóm
Lún phún rêu phong rủ mấy chòm
Ánh lửa bập bùng leo lét đóm
Hoảng kinh mấy bận nghếch mi nhòm.


Nắng Xuân

VỀ MIỀN TRUNG 21-05-10 09:40 AM

nè nè

Thập thò Cổ Mộ đánh cho om
Bỏ đói trói meo để thiệt còm
Khỏi đợi say sưa môi tím tím
Đừng mong trêu ghẹo mắt lom lom
Khói sương ma quái phun vài đám
Sợi nhện yêu tinh nhả mấy chòm
Sợ quá vấp chân rồi ngất xĩu
Mai nầy bỏ tật cứ đòi nhòm

Shiroi


Shiroi cũng họa cho vui, ra vần này, Shiroi chỉ họa được vậy thôi, ráng chịu đi nhen.

VỀ MIỀN TRUNG 21-05-10 09:40 AM

HỢP CẠ !

chung anh chén chú lại vui òm
hợp cạ cho nên cũng ghé nom
phưỡn bụng nâng ly tiên tửu nhộn
khoa tay nhấc bút thánh thơ om
ba hoa mấy dạo văn còn ngọng
khoác lác dăm phen võ vẫn còm
sướng nhé say đi phè phỡn tẹo
chung anh chén chú lại vui òm.

hề... hề....

VỀ MIỀN TRUNG 21-05-10 09:41 AM

CHÒM VUI !

lại chú thơ kia phởn chí nhòm
mày chau mắt trợn dáng lưng khom
tên kia khép cánh xem còn vẫy
nỏ đó buông dây thấy vẫn khòm
chén dọc luồn khe vừa khít khít
ly ngang bít kẽm khéo tom tom
say sưa gắp rót danh vô địch
kẻ ngửa người khà cũng sướng om

Hề...hề... hề

VỀ MIỀN TRUNG 21-05-10 09:41 AM

ĐÓN XUÂN !

khẽ luồn kẽ vách khúc hoan ca
róch rách đàn ai tặng món quà
gió cuốn vừa đưa dăm mắt nụ
mây trôi khéo vén cặp môi hoa
run run chú bướm say vừa tỉnh
rén rén nàng thơ mộng mới qua
tụt mảnh tình riêng treo đón tết
lưng bình vắt vẻo với xuân hòa.

hề... hề...

VỀ MIỀN TRUNG 21-05-10 09:42 AM

SAY TẾT !

Nâng vòi lại rót rượu cay lom
chổng ngược bầu tiên sướng réo òm
tí tị xuân lên hoa đỏ loét
lùm lum tết đến nụ xanh om
chàng nung củ mộng khoe dăm cụm
ả nặn hòn mơ vén mấy chòm
tết đến rồi sao? ờ cảnh nhộn
muôn người háo hức ,tớ say mòm.

hề... hề...

VỀ MIỀN TRUNG 21-05-10 09:42 AM

XIN MỜI NHẤM CHÚT THƠ VUI !

tồng ngồng tớ vác bút lên chơi
gặp áng thơ hay tỉnh cả người
kìa chàng hớn hở bày câu lả
đó ả phây phây vén tiếng lơi
gieo vui rộn rã chan đầy nước
rải sướng râm ran ngập cả khơi
rón rén dăm vần khoe chúng bạn
chung mâm tí tửng gắp thơ mời.

hề... hề....

VỀ MIỀN TRUNG 21-05-10 09:43 AM

HỢP ÂM !

ngửa mảnh thơ chơi cũng sướng rinh
vui câu xướng họa thật linh đình
đàn tay đó lẩy ran tang tính
trống cái đây khua rộn thịch thinh
mấy đoạn trao người mời bụng nhghĩa
dăm vần tặng bạn đãi lòng tình
reo trên sướng dưới muôn phương khoái
tấu nhạc hân hoan chát chát xình.

hề... hề...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:39 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.