Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Nguyenxuan 42 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Tổ ấm an vui (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5769)

nguyenxuan 27-06-18 01:50 PM

Tổ ấm an vui
 
TỔ ẤM AN VUI

Khát vọng giàu sang khó được liền
Không là cổ tích hoặc thần tiên
Trần gian kiệt sức t́m châu ngọc
Địa phủ vùi thân quẳng bạc tiền
Nhớ chữ đồng tâm đời hạnh phúc
Quên điều khổ năo mộng b́nh yên
Mong về tổ ấm cười hoan hỉ
Sống giữa ṿng tay của vợ hiền!

Nguyễn Thị Xuân Đào
26/6/2018

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post298706

nguyenxuan 27-06-18 02:00 PM

Quote:

Nguyên văn bởi nguyenxuan (Gửi 102038)
TỔ ẤM AN VUI

Khát vọng giàu sang khó được liền
Không là cổ tích hoặc thần tiên
Trần gian kiệt sức t́m châu ngọc
Địa phủ vùi thân quẳng bạc tiền
Nhớ chữ đồng tâm đời hạnh phúc
Quên điều khổ năo mộng b́nh yên
Mong về tổ ấm cười hoan hỉ
Sống giữa ṿng tay của vợ hiền!

Nguyễn Thị Xuân Đào
CM42
26/6/2018

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post298706


Những bài hoạ:

1. NƠI HẠNH PHÚC

T́m trong cơi thế gặp đâu liền
Đă có nhau rồi hạnh phúc tiên
Chẳng phải giàu sang nhà đẫy bạc
Hay do đói khổ túi vơi tiền
Chồng luôn sẻ mặn đời tươi sáng
Vợ măi chia nồng bến lặng yên
Vĩnh kết duyên hồng xây ấm tổ
Ḿnh ơi khẽ gọi tiếng yêu hiền.

Hồng Hoa Đen
CM61

2. TỔ ẤM

Nguyệt lăo mà se chỉ kết liền
Câu t́nh vẹn vẽ chốn đào tiên
Chung ḷng kiến tạo vui nhà cửa
Hiệp sức bồi vun đẫy gạo tiền
Dẫu bể oan cừu muôn kiếp nhọc
Cho thuyền bát nhă cả đời yên
Nhành tâm thiện trổ dày công đức
Phụ tử phu thê giữ đạo hiền

QN - Quỳnh Nguyễn
CM4Q
26.06.2018



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:43 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.