Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Thất Ngôn Tứ Tuyệt (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=92)
-   -   Lữ Khách (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=758)

VỀ MIỀN TRUNG 29-06-10 06:54 PM

Lữ Khách
 
Ngạo thế nhân gian được tiếng cười
Cố dày công vẽ một tṛ chơi
Quăng đi quẳng lại vài con chữ
Dặm bụng hôm nay chắc lắm lời.


LỮ KHÁCH 29/06/2010
Trước khi ra sân bay ...
(VMT sao trên chatbox)

VỀ MIỀN TRUNG 29-06-10 07:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LỮ KHÁCH
Ngạo thế nhân gian được tiếng cười
Cố dày công vẽ một tṛ chơi
Quăng đi quẳng lại vài con chữ
Dặm bụng hôm nay chắc lắm lời.


LỮ KHÁCH 29/06/2010
Trước khi ra sân bay ...

Nhức nhối tim đau vẫn gượng cười
Ru t́nh ră nát trải ḷng chơi
Nghiêng chiều bóng đổ người xa vắng
Chạnh nhớ đành xin nhắn một lời.

CM4Q 30-06-10 12:36 PM

Quote:

Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG (Gửi 9768)
Nhức nhối tim đau vẫn gượng cười
Ru t́nh ră nát trải ḷng chơi
Nghiêng chiều bóng đổ người xa vắng
Chạnh nhớ đành xin nhắn một lời.


Cũng giống ai kia cố mỉm cười
Gom từng chữ lại để đùa chơi
Ba ch́m bảy nổi đời sương gió
Nguyện giữ trong tim chỉ một lời

VỀ MIỀN TRUNG 30-06-10 03:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 9822)

Cũng giống ai kia cố mỉm cười
Gom từng chữ lại để đùa chơi
Ba ch́m bảy nổi đời sương gió
Nguyện giữ trong tim chỉ một lời

Lữ Khách th́ ra được quả lời
Tưởng vờn mấy chữ để mà chơi
Ai dè sóng cuộn ḷng ly khách
Thắt cả niềm đau vẫn gượng cười ...

Lữ Khách 21-07-10 11:02 AM

Quote:

Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG (Gửi 9846)
Lữ Khách th́ ra được quả lời
Tưởng vờn mấy chữ để mà chơi
Ai dè sóng cuộn ḷng ly khách
Thắt cả niềm đau vẫn gượng cười ...

Nọ phải đi buôn để kiếm lời
Chẳng là bản tính mải rong chơi
Nên thời lỗ vốn ừ thôi kệ
Lăi chẳng đồng xu miệng vẫn cười

hoanggiao 05-08-10 05:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG (Gửi 9766)
Ngạo thế nhân gian được tiếng cười
Cố dày công vẽ một tṛ chơi
Quăng đi quẳng lại vài con chữ
Dặm bụng hôm nay chắc lắm lời.


LỮ KHÁCH 29/06/2010
Trước khi ra sân bay ...
(VMT sao trên chatbox)

Chí thú làm thơ chẳng vội cười
Ḷng như đă tỏ bạn ḿnh ơi
Quanh đi quẩn lại vài con chữ
Nghĩ măi mà không có một lời

minhlatiennu 16-08-10 03:28 PM

Quote:

Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG (Gửi 9766)
Ngạo thế nhân gian được tiếng cười
Cố dày công vẽ một tṛ chơi
Quăng đi quẳng lại vài con chữ
Dặm bụng hôm nay chắc lắm lời.


LỮ KHÁCH 29/06/2010
Trước khi ra sân bay ...
(VMT sao trên chatbox)



Vạn nẻo bôn ba lắm bụi đời
Có khi Lữ Khách lệ vờn rơi
Lang thang phiêu bạt vui trăng gió
Đêm vắng c̣n ta với đất trời!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:59 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.