Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Tuấn Phong (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=74)
-   -   Thơ mời họa (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1874)

Tuấn Phong 30-11-10 11:14 PM

Thơ mời họa
 
Tuấn Phong có nhận được một bài thơ mời họa nữa của Bạn thơ nữ là Hoàng Lan ở Xã Phú Thị - Huyện Gia Lâm - Hà Nội , TP cũng đã họa rồi xin đưa lên đây để các Bạn đọc cho vui và nếu có thể tham gia họa chơi cho thêm phần rôm rả ở sân Thơ Đường này:

Bài mời họa :
DỌN VƯỜN

Vườn nhà cỏ dại mọc xanh um
Vội mướn người sang để dọn giùm
Chanh - bưởi - mận - đào ăn thỏa thích
Rượu - bia - trà - sữa uống tùm lum
Say sưa chàng thích tò - te - tí
Ngúng nguẩy nàng ưa cắc - cụp - cum
Mê mải sáng - trưa - chiều lại tối
Ước sao mai cỏ lại um tùm
Hoàng Lan
(Xã Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội)



Bài họa 1:

VƯỜN EM

Vườn em nhiều chỗ cỏ lên um
Không có đèn soi, mắc điện giùm
Tối tối anh vào thêm thoải mái
Khuya khuya khách đến bớt bùm lum
Trăng thanh gợi cảm, mơ tò tí
Gió mát say tình , mộng cắc cum
Không dọn cỏ đi , vườn sáng - tối
Giếng em lấp ló, dễ lăn tùm

Tuấn Phong


Bài họa 2 :

- NHẠC QUÁN

Vườn khuya "nhạc quán" tối um um
Em có đĩa ngon hãy mở giùm
Đoạn trước du dương : tăng chiết áp!
Phần sau mạnh mẽ : giảm vô lum
Em mê làn phách tom - tom - chát !
Anh khoái nhịp chày cắc - cắc - cum !
Ca nhạc suốt đêm ta có mệt
Vào bồn nước tắm quẫy ... tì tùm

Tuấn Phong

phale 01-12-10 07:29 AM

Anh Tuấn Phong có nhiều bài thơ thật dí dỏm. Bài này hơi khó họa anh nhỉ? Vì vần gieo độc quá.

MoonRiver 01-12-10 02:59 PM

Bài mời họa :
DỌN VƯỜN

Vườn nhà cỏ dại mọc xanh um
Vội mướn người sang để dọn giùm
Chanh - bưởi - mận - đào ăn thỏa thích
Rượu - bia - trà - sữa uống tùm lum
Say sưa chàng thích tò - te - tí
Ngúng nguẩy nàng ưa cắc - cụp - cum
Mê mải sáng - trưa - chiều lại tối
Ước sao mai cỏ lại um tùm
Hoàng Lan
(Xã Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội)



Bài họa 1:

VƯỜN EM

Vườn em nhiều chỗ cỏ lên um
Không có đèn soi, mắc điện giùm
Tối tối anh vào thêm thoải mái
Khuya khuya khách đến bớt bùm lum
Trăng thanh gợi cảm, mơ tò tí
Gió mát say tình , mộng cắc cum
Không dọn cỏ đi , vườn sáng - tối
Giếng em lấp ló, dễ lăn tùm

Tuấn Phong


Bài họa 2 :

- NHẠC QUÁN

Vườn khuya "nhạc quán" tối um um
Em có đĩa ngon hãy mở giùm
Đoạn trước du dương : tăng chiết áp!
Phần sau mạnh mẽ : giảm vô lum
Em mê làn phách tom - tom - chát !
Anh khoái nhịp chày cắc - cắc - cum !
Ca nhạc suốt đêm ta có mệt
Vào bồn nước tắm quẫy ... tì tùm

Tuấn Phong


Sửa vườn

Anh về lấy rựa phát bờ um
Bởi gã nhà bên cứ gạ giùm
Mở lối vin bòng thân nhấp nhổm
Len rào ướm lạch dáng khùm lum
Vòi tuôn
ướt đẫm khe đào cụm
Cán thụt tơi bời rãnh mít cum
Hổn hển mồ hôi cười nét tủm
Cầu ao nước mát nhảy vô...tùm

MR 1/12/2010


phale 01-12-10 03:01 PM

]Bài mời họa :
DỌN VƯỜN

Vườn nhà cỏ dại mọc xanh um
Vội mướn người sang để dọn giùm
Chanh - bưởi - mận - đào ăn thỏa thích
Rượu - bia - trà - sữa uống tùm lum
Say sưa chàng thích tò - te - tí
Ngúng nguẩy nàng ưa cắc - cụp - cum
Mê mải sáng - trưa - chiều lại tối
Ước sao mai cỏ lại um tùm
Hoàng Lan
(Xã Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội)



Bài họa 1:

VƯỜN EM

Vườn em nhiều chỗ cỏ lên um
Không có đèn soi, mắc điện giùm
Tối tối anh vào thêm thoải mái
Khuya khuya khách đến bớt bùm lum
Trăng thanh gợi cảm, mơ tò tí
Gió mát say tình , mộng cắc cum
Không dọn cỏ đi , vườn sáng - tối
Giếng em lấp ló, dễ lăn tùm

Tuấn Phong


Bài họa 2 :

- NHẠC QUÁN

Vườn khuya "nhạc quán" tối um um
Em có đĩa ngon hãy mở giùm
Đoạn trước du dương : tăng chiết áp!
Phần sau mạnh mẽ : giảm vô lum
Em mê làn phách tom - tom - chát !
Anh khoái nhịp chày cắc - cắc - cum !
Ca nhạc suốt đêm ta có mệt
Vào bồn nước tắm quẫy ... tì tùm

Tuấn Phong


Sửa vườn

Anh về lấy rựa phát bờ um
Bởi gã nhà bên cứ gạ giùm
Mở lối vin bòng thân nhấp nhổm
Len rào ướm lạch dáng khùm lum
Vòi tuôn
ướt đẫm khe đào cụm
Cán thụt tơi bời rãnh mít cum
Hổn hển mồ hôi cười nét tủm
Cầu ao nước mát nhảy vô...tùm

MR 1/12/2010



Dọn vườn

Khu vườn vắng vẻ cỏ ra um
Xót mắt tìm qua sửa soạn giùm
Nẻo thấp đường trơn đi nhẹ nhẹ
Triền cao dốc hiểm bước lum lum
Nơi thì hố lấp ha hì hả
Chỗ lại mương đào cụp cúp cum
Được bữa thò tay làm hị hụi
Sợ ai lạc lối sẩy chân ...tùm...

PL 1.12.10

Tuấn Phong 01-12-10 10:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 26373)
Anh Tuấn Phong có nhiều bài thơ thật dí dỏm. Bài này hơi khó họa anh nhỉ? Vì vần gieo độc quá.

@ PL:
Tuấn Phong cũng ít khi tham gia họa, nhưng đôi khi thấy bài thơ nào vui vui, dí dỏm thì lại tham gia họa , mong giải tỏa chút nào đầu óc, ngồi nghĩ, đọc và cười thanh thản.Thế là cảm thấy thích thú rồi.
Đôi khi những bài mời họa với những vần "Độc", hơi khó lại hấp dẫn, lôi cuốn và muốn vào thử sức mình..
Chúc PL luôn vui khỏe , dạt dào thi hứng.

Tuấn Phong 01-12-10 10:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 26492)
]Bài mời họa :
DỌN VƯỜN

Vườn nhà cỏ dại mọc xanh um
Vội mướn người sang để dọn giùm
Chanh - bưởi - mận - đào ăn thỏa thích
Rượu - bia - trà - sữa uống tùm lum
Say sưa chàng thích tò - te - tí
Ngúng nguẩy nàng ưa cắc - cụp - cum
Mê mải sáng - trưa - chiều lại tối
Ước sao mai cỏ lại um tùm
Hoàng Lan
(Xã Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội)



Bài họa 1:

VƯỜN EM

Vườn em nhiều chỗ cỏ lên um
Không có đèn soi, mắc điện giùm
Tối tối anh vào thêm thoải mái
Khuya khuya khách đến bớt bùm lum
Trăng thanh gợi cảm, mơ tò tí
Gió mát say tình , mộng cắc cum
Không dọn cỏ đi , vườn sáng - tối
Giếng em lấp ló, dễ lăn tùm

Tuấn Phong


Bài họa 2 :

- NHẠC QUÁN

Vườn khuya "nhạc quán" tối um um
Em có đĩa ngon hãy mở giùm
Đoạn trước du dương : tăng chiết áp!
Phần sau mạnh mẽ : giảm vô lum
Em mê làn phách tom - tom - chát !
Anh khoái nhịp chày cắc - cắc - cum !
Ca nhạc suốt đêm ta có mệt
Vào bồn nước tắm quẫy ... tì tùm

Tuấn Phong


Sửa vườn

Anh về lấy rựa phát bờ um
Bởi gã nhà bên cứ gạ giùm
Mở lối vin bòng thân nhấp nhổm
Len rào ướm lạch dáng khùm lum
Vòi tuôn
ướt đẫm khe đào cụm
Cán thụt tơi bời rãnh mít cum
Hổn hển mồ hôi cười nét tủm
Cầu ao nước mát nhảy vô...tùm

MR 1/12/2010





Dọn vườn


Khu vườn vắng vẻ cỏ ra um
Xót mắt tìm qua sửa soạn giùm
Nẻo thấp đường trơn đi nhẹ nhẹ
Triền cao dốc hiểm bước lum lum
Nơi thì hố lấp ha hì hả
Chỗ lại mương đào cụp cúp cum
Được bữa thò tay làm hị hụi
Sợ ai lạc lối sẩy chân ...tùm...


PL 1.12.10


@ MR & PL

Cảm ơn MR và PL đã tham gia họa thơ , góp vui với TP.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:02 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.