Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Những cuộc thi thơ (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=100)
-   -   Offline trao giải thơ cuộc thi Đường Luật "Biển Đảo Quê Hương - 2014" (22/11/2014) (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5321)

Gió Bụi 27-11-14 05:35 AM

TÌNH THI HỮU

Chẳng được về thăm cũng tỏ tường
Hoa lòng chớm nở ngạt ngào hương
Nhiều anh nỏ quản mưa lồng gió
Lắm chị nào e nước ngập đường
Hội ngộ Vườn Trăng hòa tứ thả
Sum vầy Cổ Mộ kết tơ vương
Dù xa vẫn nặng tình thương mến
Ý gửi vần trao thắm mộng hường.

Gió Bụi

nguyenxuan 27-11-14 01:12 PM

HẸN

Chỉ mãi chờ ai muốn tận tường
Bao ngày thả tứ dạt dào hương
Lời yêu khẽ thốt vì say cảnh
Nỗi nhớ thầm đong bởi luyện đường
Nghĩa quyện hồn thơ lòng biển khát
Tim hòa cõi mộng khối tình vương
Chung niềm ước vọng cùng tri kỷ
Hẹn đến Vườn Trăng chuốc rượu hường!

Nguyên Xuân
27/11/2014

kiều thành 28-11-14 07:27 PM

Cảm ơn diễn đàn đã cho KT buổi gặp mặt ấm áp tình thân!

phale 02-12-14 08:12 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Oasis (Gửi 100149)
Hôm đó chỗ em mưa rất lớn từ 2h. Lâu quá bà con không off, không gặp mọi người, cứ ngồi mong trời tạnh mưa. Lúc đầu định mặc đầm, trang điểm xí :grimace:, xong thấy mưa quá... 4:30 thay đồ, mặc quần jeans, chỉ tô son dưỡng môi thui :cuoi:

Ra cửa ngóng, mưa vẫn tầm tã, 2 tên khách quen mặc áo mưa ghé vô, hỏi: "Anh chàng đẹp trai bữa nay đi đâu mà giống gái dzậy?". Em cười "đi... sinh nhật". Tụi hắn thi nhau nói: "Tui định đi công chuyện mà chạy một vòng khu này kẹt cứng, ngập từa lưa, ra không lọt, cỡ bà ra ngoải chắc bị dẫm dẹp lép luôn chứ đi đâu". Em chề môi: "Thiệt hok ông nội?". Tụi hắn quả quyết: "Đi đi xong về đừng nói tui hông nói trước nha!". Thấy em có vẻ nghi ngờ, tụi hắn "đàng hoàng" hơn: "Nói chứ thiệt đó, kẹt cứng à, không ra lọt khu này đâu".

Thế là pé ở nhà :coy:


https://scontent-b-mia.xx.fbcdn.net/...42&oe=550AE4F4

Lâu rồi không gặp bé
Nhớ bé nhiều bé ơi
Ghét ông trời hôm đó
Tự nhiên mưa giấu người

Lữ Khách 03-12-14 07:36 AM

Một cuộc thi Thơ nhiều ý nghĩa, 1 buổi hội ngộ thật vui vẻ, đầm ấm. Đã có những lúc rất gần nhưng lại vô duyên. Cảm ơn những dòng report ấm áp của PL

Cảm ơn

Lắm bạn hôm nay mới tỏ tường
Xa gần gặp mặt ngát trời hương
Huy zồ đãi khách bia cùng rượu
Phá Lệ mời zai mật với đường
Hội ngộ lòng vui tình lửa đượm
Chia tay dạ luyến nghĩa tơ vương
Cùng nhau hẹn lại tròn năm nữa
Khúc giữa miền Trung ắt sẽ hường

Cá chuồn 03-12-14 08:26 AM

Đã quá lâu mới thấy Lữ khách xuất hiện. Thật tuyệt vời.

phale 05-12-14 06:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lữ Khách (Gửi 100161)
Một cuộc thi Thơ nhiều ý nghĩa, 1 buổi hội ngộ thật vui vẻ, đầm ấm. Đã có những lúc rất gần nhưng lại vô duyên. Cảm ơn những dòng report ấm áp của PL

Cảm ơn

Lắm bạn hôm nay mới tỏ tường
Xa gần gặp mặt ngát trời hương
Huy zồ đãi khách bia cùng rượu
Phá Lệ mời zai mật với đường
Hội ngộ lòng vui tình lửa đượm
Chia tay dạ luyến nghĩa tơ vương
Cùng nhau hẹn lại tròn năm nữa
Khúc giữa miền Trung ắt sẽ hường

Lâu lắm mới lại thấy màu chữ này...
Vẫn nghịch như ngày nào. Đợi đấy nhé...

phale 15-01-15 03:52 PM

Trải bao thăng trầm, thật cảm động khi đọc lại hồn thơ cũ. Họa với LK đôi vần nhé. Chúc LK cũng như những bạn bè cũ mới những điều tốt đẹp may mắn nhất. Và mong rằng dù đi đâu, xa nhau nơi nào, hồn thơ vẫn vẹn nguyên như một thời ta đã... :)

Cảm ơn

Lắm bạn hôm nay mới tỏ tường
Xa gần gặp mặt ngát trời hương
Huy zồ đãi khách bia cùng rượu
Phá Lệ mời zai mật với đường
Hội ngộ lòng vui tình lửa đượm
Chia tay dạ luyến nghĩa tơ vương
Cùng nhau hẹn lại tròn năm nữa
Khúc giữa miền Trung ắt sẽ hường

Lữ Khách


Tao ngộ


Mực cũ hôm nay mới đỏ tường
Ngỡ rằng đã lạc những y hương
Này thơ đợi chữ vần rưng giấy
Đó nẻo chờ chân nguyệt rạng đường
Tri kỷ đôi mùa còn dạ khắc
Ân tình một thuở vẫn tay vương
Đừng xa nữa nhé buồn vui dẫu
Nhấp chén trà chung mộng lại hường

PL 15.1.2015


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:13 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.