Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Sưu Tầm (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=96)
-   -   Sưu Tầm (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=969)

Hạ Phượng 18-07-10 05:48 PM

Thăng Long - Hà Nội
 
Ai về xứ Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long


(Nhớ Bắc - Huỳnh Văn Nghệ)

Hạ Phượng 18-07-10 06:09 PM

Núi Tản, sông Lô vẫn núi sông
Bạc đầu còn được thấy Thăng Long
Nghìn năm dinh thự thành quan lộ
Một dải tân thành lấp cố cung.


(Thăng Long 1 - Nguyễn Du - Quách Tấn dịch)

Hạ Phượng 18-07-10 06:14 PM

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.


(Thăng Long Hoài Cổ - Bà Huyện Thanh Quan)

Hạ Phượng 18-07-10 06:16 PM

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.


(Đất Nước - Nguyễn Đình Thi)

Hạ Phượng 18-07-10 06:18 PM

Co ro đường sấu nhớ mùa
Sông Hồng đắp áo nằm mơ dáng Kiều
Hương đưa gió ngọt xiêu xiêu
Cánh đồng Hà Nội trắng điều nhớ nhung.


(Mùa Đông Hà Nội - Ngô Minh)

Hạ Phượng 18-07-10 06:34 PM

Hà Nội ba mươi sáu phố phường
Lòng chàng có để một tơ vương
Chàng qua chiều ấy qua chiều khác
Góp lại đường đi, vạn dặm đường.


(Hà Nội 36 Phố Phường - Nguyễn Bính)


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:37 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.