Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Ban Mai Xanh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=141)
-   -   Sang thu (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3346)

Ban Mai Xanh 04-09-11 09:00 AM

Sang thu
 
sang thu


Nhặt nắng đem cài chật góc thơ
Lòng ai trỗi dậy nỗi mong chờ
Sen tàn hạ khép thầm ru mộng
Cúc hé thu về khẽ gọi mơ
Kẻ ở thương hoài từ dạo ấy
Người đi nhớ mãi đến bây giờ
Lao xao gió thoảng buồn rười rượi
Một thoáng giao mùa , dạ ngẩn ngơ

Trúc Nhã 06-09-11 08:15 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh (Gửi 52213)
sang thu


Nhặt nắng đem cài chật góc thơ
Lòng ai trỗi dậy nỗi mong chờ
Sen tàn hạ khép thầm ru mộng
Cúc hé thu về khẽ gọi mơ
Kẻ ở thương hoài từ dạo ấy
Người đi nhớ mãi đến bây giờ
Lao xao gió thoảng buồn rười rượi
Một thoáng giao mùa , dạ ngẩn ngơ


Giao mùa

Ngoài song cúc trắng trải ngàn thơ
Giọt nắng mong manh khấp khởi chờ
Hạ vãn trời xanh mây xám nhuộm
Thu dìu gió nhẹ lá vàng mơ
Sương còn lãng đãng hoài ghi dấu
Nguyệt cứ chênh chao mãi đếm giờ
Tự khúc giao mùa nhè nhẹ trỗi
Cung trầm chợt lắng dạ buồn ngơ

Trúc Nhã
6Sep2011


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:10 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.