Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Thu Phong 27 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=66)
-   -   Chốn cũ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=316)

Thu Phong 13-05-10 12:43 AM

Chốn cũ
 
.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:l...jU3OU-4KAegJo=



Chốn cũ

Chốn cũ tôi về bạn ở đâu?
Rêu phong phủ kín lối lên lầu
Đường mong người tới đường xanh cỏ
Sóng ngóng trăng treo sóng bạc đầu
Ngõ quạnh mưa tràn phai đá xám
Vườn hoang lá rụng ngập sân nâu
Dáng ai vẫn lạc chân trời ảo
Nỗi nhớ chìm trong vạn lệ sầu

12/05/2010
Thu Phong


:nguong:

Nguyên Thoại 14-05-10 06:53 PM

Bài họa 1

Người xưa…

Ơi người thuở ấy đã về đâu ?
Xóm cũ chen thêm một mái lầu
Cổng kín ngăn chân thời biến động
Tường cao cản mũi mối duyên đầu
Hồn nhiên đáy mắt nghìn xưa tỏ
Mảnh khảnh trong hồn tấm áo nâu
Cách biệt bao năm giờ trở lại
Mà nghe ruột thắt khúc tình sầu !

14/05/2010
Nguyên Thoại

Thu Phong 16-05-10 11:03 AM

.

Bài họa 2

Vương vấn

Hà nội bây giờ đã hạ đâu
Mà hoa sấu rụng ngập trên lầu
Bàn chân lưu luyến thương ngày cũ
Cánh lá vấn vương nhớ buổi đầu
Thuở ấy hồn nhiên cùng trăng biếc
Bây giờ khắc khoải với buồm nâu
Thu còn chưa đến mà chia biệt
Thoang thoảng hương xưa quyện bóng sầu



16/05/2010
Thu Phong



- Hà Nội mùa này thật đẹp.
Sau những cơn mưa đầu hạ không khí dường như được thanh lọc, đi chậm trên đường Phan Đình Phùng, Bách thảo như cảm nhận được không khí thanh khiết của ban mai với hơi ẩm của cành lá, hương đất, hương hoa …

Từng góc phố hoa sấu rụng trắng đất mùi hương chua chua dịu ngọt . Cánh ngọc lan rụng trắng gốc, hương bay thoang thoáng trong không khí như cố tỏa hương thêm một lần cuối….

Mỗi trận gió nhẹ thoảng qua nhìn thấy những đám lá vàng của cây sấu và cây xà cừ thả rơi ... xác lá vương dầy trên đường, trên cỏ, chợt lại nhớ câu hát…
“Đường xưa ngập lối lá vàng…”
Anh không về, mùa mới vần sang, mùa cũ đã xa lắm rồi… tiếng hát vẫn còn vang đâu đây…


:infatuated:


.

COCKOO 03-06-10 01:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Thu Phong (Gửi 3888)
.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:l...jU3OU-4KAegJo=



Chốn cũ

Chốn cũ tôi về bạn ở đâu?
Rêu phong phủ kín lối lên lầu
Đường mong người tới đường xanh cỏ
Sóng ngóng trăng treo sóng bạc đầu
Ngõ quạnh mưa tràn phai đá xám
Vườn hoang lá rụng ngập sân nâu
Dáng ai vẫn mãi chìm hư ảo
Nỗi nhớ quay trong vạn mối sầu

12/05/2010
Thu Phong


:nguong:

VƯỜN SẦU

Hẹn ước năm nào ngóng mãi đâu
Dường như thấm thoắt chảy ngang lầu
Vườn khuya đợi bóng vườn um cỏ
Nắng sớm chờ ai nắng nhạt đầu
Tội kẻ ôm buồn hong tóc bạc
Thương người ngậm đắng nhuốm da nâu
Bao mùa lá đổ chen dày lối
Đốt được hay chăng một gánh sầu

CK 3/6/2010


:simper::simper::simper:

Buồn ghê....................

phale 03-06-10 03:44 PM


http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:l...jU3OU-4KAegJo=


Chốn cũ

Chốn cũ tôi về bạn ở đâu?
Rêu phong phủ kín lối lên lầu
Đường mong người tới đường xanh cỏ
Sóng ngóng trăng treo sóng bạc đầu
Ngõ quạnh mưa tràn phai đá xám
Vườn hoang lá rụng ngập sân nâu
Dáng ai vẫn mãi chìm hư ảo
Nỗi nhớ quay trong vạn mối sầu

12/05/2010
Thu Phong
:nguong:
Bài họa 1

Người xưa…

Ơi người thuở ấy đã về đâu ?
Xóm cũ chen thêm một mái lầu
Cổng kín ngăn chân thời biến động
Tường cao cản mũi mối duyên đầu
Hồn nhiên đáy mắt nghìn xưa tỏ
Mảnh khảnh trong hồn tấm áo nâu
Cách biệt bao năm giờ trở lại
Mà nghe ruột thắt khúc tình sầu !

14/05/2010
Nguyên Thoại
Bài họa 2

Vương vấn

Hà nội bây giờ đã hạ đâu
Mà hoa sấu rụng ngập trên lầu
Bàn chân ngại dẫm thương hoài niệm
Cánh lá xòa ra che mái đầu
Bỏ lại hồn nhiên nơi bến cũ
Đem theo khắc khoải với buồm nâu
Thu còn chưa đến mà chia biệt
Vương vấn mùi hương níu bóng sầu

16/05/2010
Thu Phong



- Hà Nội mùa này thật đẹp.
Sau những cơn mưa đầu hạ không khí dường như được thanh lọc, đi chậm trên đường Phan Đình Phùng, Bách thảo như cảm nhận được không khí thanh khiết của ban mai với hơi ẩm của cành lá, hương đất, hương hoa …

Từng góc phố hoa sấu rụng trắng đất mùi hương chua chua dịu ngọt . Cánh ngọc lan rụng trắng gốc, hương bay thoang thoáng trong không khí như cố tỏa hương thêm một lần cuối….

Mỗi trận gió nhẹ thoảng qua nhìn thấy những đám lá vàng của cây sấu và cây xà cừ thả rơi ... xác lá vương dầy trên đường, trên cỏ, chợt lại nhớ câu hát…
“Đường xưa ngập lối lá vàng…”
Anh không về, mùa mới vần sang, mùa cũ đã xa lắm rồi… tiếng hát vẫn còn vang đâu đây…


:infatuated:


.
VƯỜN SẦU

Hẹn ước năm nào ngóng mãi đâu
Dường như thấm thoắt chảy ngang lầu
Vườn khuya đợi bóng vườn um cỏ
Nắng sớm chờ ai nắng nhạt đầu
Tội kẻ ôm buồn hong tóc bạc
Thương người ngậm đắng nhuốm da nâu
Bao mùa lá đổ chen dày lối
Đốt được hay chăng một gánh sầu

CK 3/6/2010


:simper::simper::simper:

Buồn ghê....................

Chốn cũ

Ghé lại nơi này bóng bạn đâu
Lẻ loi ngọn gió đợi hiên lầu
Thơ mờ nét chữ thương ngày trước
Rượu nhạt mùi hương tiếc buổi đầu
Lối cỏ thờ ơ màu nắng thẫm
Chân trời hoang hải cánh diều nâu
Người đi qua ngõ không nhìn lại
Tiếng guốc thầm khua động bể sầu

PL 3.6.10


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:51 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.