Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Casablanca (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3491)

casablanca 09-10-11 09:55 PM

Casablanca
 
Thu chết

Thu đi qua một nửa
Men tình vẫn còn say
Lá rơi như vết cứa
Chạm lòng nào đâu hay

Hong vàng từng sợi nắng
Sưởi nỗi nhớ từng đêm
Cúc mảnh mai hoá trắng
Lặng lẽ đứng bên thầm

Yêu là yêu thật khẽ
Nói thầm thì cùng thu
Tình mong manh thoảng nhẹ
Sợ gió cuốn mây mù

Thu giờ qua gần hết
Đông trắng đợi ngoài hiên
Mộng dở dang còn dệt
Để nỗi nhớ triền miên

Xa là xa từ đấy
Chiều đếm lá vàng rơi
Tình nhân ơi có thấy
Năng úa rụng tơi bời

Thu vàng nay đã chết
Người nay đã xa xôi
Dấu yêu xưa hằn vết
Hương còn đọng vành môi

Ta để tang mùa nhớ
Trắng toát nỗi sầu đông
Giấc mộng hoa tan vỡ
Từ nay hết chờ trông....

hahaha 09-10-11 11:19 PM

Tên một bộ phim, có nhạc nền là một bài hát cũng khá quen thuộc với người Việt, Thanks!
http://www.filmsite.org/casa.html

casablanca 09-10-11 11:38 PM

Thanks 3H đã vào ủng hộ.............:)

Vịt Anh 10-10-11 12:41 AM

Quote:

Nguyên văn bởi casablanca (Gửi 55398)
Thu chết

Thu đi qua một nửa
Men tình vẫn còn say
Lá rơi như vết cứa
Chạm lòng nào đâu hay

Hong vàng từng sợi nắng
Sưởi nỗi nhớ từng đêm
Cúc mảnh mai hoá trắng
Lặng lẽ đứng bên thầm

Yêu là yêu thật khẽ
Nói thầm thì cùng thu
Tình mong manh thoảng nhẹ
Sợ gió cuốn mây mù

Thu giờ qua gần hết
Đông trắng đợi ngoài hiên
Mộng dở dang còn dệt
Để nỗi nhớ triền miên

Xa là xa từ đấy
Chiều đếm lá vàng rơi
Tình nhân ơi có thấy
Năng úa rụng tơi bời

Thu vàng nay đã chết
Người nay đã xa xôi
Dấu yêu xưa hằn vết
Hương còn đọng vành môi

Ta để tang mùa nhớ
Trắng toát nỗi sầu đông
Giấc mộng hoa tan vỡ
Từ nay hết chờ trông....

Casa ơi,Vịt không có ý gì đâu nhá,chỉ là ý tưởng nảy ra khi đọc bài thơ của bạn :D


Đám tang một mối tình

Chuyện chúng mình ngã bệnh từ hôm qua
Lay lắt mãi cuối cùng cũng ngỏm
Ừ thôi thì mình làm lễ đám tang
Mong tình kia đầu thai sơm sớm

Mướn vài người cho họ khóc ỉ ôi
Không tiếng khóc hàng xóm cười cũng ngại
Con gà,nải chuối,đĩa xôi
Hai kẻ từng yêu nhau còng lưng cúng vái

Cố phỉnh lừa làm chi vậy em
Đốt bao nhiêu vàng mã tình đâu giàu lên được
Đời là ván bạc đỏ đen
Nếu biết thua chả ai đặt cược

Rất nhiều thứ phải chết vì trái đất này rất chật
Còn nghĩa với nhau thì thi thoảng thắp hương
Một ngày kia tình quen nằm dưới đất
Chớ đào lên mà ngắm bộ xương

casablanca 10-10-11 12:48 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 55418)
Casa ơi,Vịt không có ý gì đâu nhá,chỉ là ý tưởng nảy ra khi đọc bài thơ của bạn :D


Đám tang một mối tình

Chuyện chúng mình ngã bệnh từ hôm qua
Lay lắt mãi cuối cùng cũng ngỏm
Ừ thôi thì mình làm lễ đám tang
Mong tình kia đầu thai sơm sớm

Mướn vài người cho họ khóc ỉ ôi
Không tiếng khóc hàng xóm cười cũng ngại
Con gà,nải chuối,đĩa xôi
Hai kẻ từng yêu nhau còng lưng cúng vái

Cố phỉnh lừa làm chi vậy em
Đốt bao nhiêu vàng mã tình đâu giàu lên được
Đời là ván bạc đỏ đen
Nếu biết thua chả ai đặt cược

Rất nhiều thứ phải chết vì trái đất này rất chật
Còn nghĩa với nhau thì thi thoảng thắp hương
Một ngày kia tình quen nằm dưới đất
Chớ đào lên mà ngắm bộ xương


Casa cám ơn bạn nhiều, mình thích ý tưởng bài thơ của Vịt Anh lắm :)

casablanca 10-10-11 01:29 AM

GIAO MÙA

Tháng mười rồi,thu hết để sang đông
Môi em hồng cho lòng ta chợt ấm
Bước mùa qua như cố tình thật chậm
Mưa lạc loài ướt đẫm một chiều xa........

Đông thầm thì để nỗi nhớ trổ hoa
Em nhan sắc cho lòng ta run rẩy
Ta đổ thừa, heo may lạnh biết mấy...
Gió cười thầm, biết cả đấy....ta ơi...

Cành trơ trụi, chẳng còn lá vàng rơi
Em lại đến giữa trời sương lãng đãng
Ta ngơ ngẩn giữa chiều đông chạng vạng
Có phải là năm tháng cũng biết yêu

Dáng ai gầy, bóng nắng đổ liêu xiêu
Liêu xiêu nhớ, liêu xiêu mơ,
...liêu xiêu hồn đi lạc
Hết thu rồi , ta- nai vàng ngơ ngác
Ngồi mơ màng gác bút đợi mùa đông.....

casablanca 10-10-11 02:17 AM

Cảm ơn VA vì bài nào cũng thấy bạn nhấn thanks hết :):smells::smells::smells:
mình mới vào, mong được vui cùng NV

casablanca 10-10-11 09:35 AM

Giao mùa


Chớ đổ thừa tại mùa thu buồn vậy
Bởi thơ mình có vui được bao nhiêu
Chớ đổ thừa, tại men cay lòng cháy
Ngọn lửa tình đã thắp giấc mộng yêu

Biết anh đến rồi anh đi, ừ kệ
Ghé ngang đời như cơn gió thoảng qua
Đám lá ơi, sao mừng vui như thế
Cũng như mình trong phút gặp người ta

Sương lãng đãng hay lòng ta thơ thẩn
Lối mùa về trắng xóa buốt chân son
Mắt nhung huyền vội che dòng lệ ngấn
Nét xinh tươi che thương nhớ mỏi mòn

Đông lại đến, thôi, xa nhau từ đấy
Anh đi rồi, tô vệt nhớ màu môi
Tình nhân ơi, bước đường về có thấy
Lời thì thầm ru miên khúc xa xôi....

casablanca 10-10-11 03:40 PM

vay


Em giàu thế, để anh vay
Lãi sao cũng được, có ngày trả xong
cho anh vay khóe môi cong
Em hờn , em dỗi để lòng ngẩn ngơ
Vay rồi anh trả bài thơ
Tặng em như thể...giả vờ tương tư :D

Cho anh vay chút ...hình như
Là thương, là nhớ,...hình như là buồn
Vay rồi, anh trả...cái hôn
(Anh không...tính toán thiệt hơn đâu mà)

Vay em một buổi chiều tà,
Bên nhau như thể mình là...tình nhân....
Hay là...môi mắt trong ngần
Anh vay luôn nhé, một lân...yêu em....

( vay rồi , nếu nhỡ anh quên
Thì đây, suốt kiếp anh đền chịu không?) :D

casablanca 10-10-11 05:07 PM

Thôi mà
sao cứ lặng im
Như mây trốn gió
biết tìm nơi đâu

Giân thì
nói đại một câu
Dẫu là mắt ướt hoen sầu
rồi thôi

Làm chi
hờn mát xa xôi
Rồi như vờ nói vờ cười
với ai

Thương nhau , sao nỡ giận dai
Hôm nay thôi nhé
ngày mai...bình thường

Giân cho lắm, lại càng thương
Hồm nao tớ ghẹo
lại dường như...quên


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:49 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.