Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   CUỘC THI ĐƯỜNG LUẬT "THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG - 2011" (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=142)
-   -   Đồng hành cùng cuộc thi "Thơ Tình Mùa Đông - 2011" (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3505)

phale 11-10-11 01:17 PM

Đồng hành cùng cuộc thi "Thơ Tình Mùa Đông - 2011"
 
BTC cuộc thi "Thơ Tình Mùa Đông" mở topic này làm nơi để chúng ta cùng cảm nhận mùa đông với các thí sinh tham gia. Chúng ta có thể họa những bài thơ dự thi mà mình yêu thích, viết đôi dòng tản mạn về đông để tạo cảm hứng cho các thành viên dự thi... nhưng chúng ta không được phép phê bình bài thi về niêm luật, nội dung, thủ pháp hoặc câu từ...

BTC hy vọng topic sẽ là nơi tạo thi hứng thực sự cho chúng ta trong mùa đông đang về này.

Chúc các anh chị và các bạn sinh hoạt vui vẻ.
Chúc cho cuộc thi của chúng ta thành công!

LAO HAC 11-10-11 02:06 PM



.......Mùa đông ai đan áo gửi đi
Mùa đông ai đang ước lời mặn nồng
Lúc chim chiều về có đôi
Để gió mưa về đừng lạnh lùng
Để em trong bao ngày xa cách
Đan mộng đẹp vào chiếc áo mùa đông
Cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi
Lá rơi mấy mùa là mấy mùa đông em chờ .......

@thích nhất đoạn này của bài hát

hoatigon208410 14-10-11 12:47 AM

Ủng hộ mùa đông nào :D :congratulate::congratulate:

Thơ tự do ạ :D


Mùa đông lạnh


Bàn tay nào sẽ ủ ấm tay em...?
Trong cái lạnh hằng đêm về bên cửa
Và mùa đông về dần trong tàn úa
Sắc thu vàng nửa cháy, nửa tàn phai

Đêm qua đi…những khoảnh khắc thật dài…
Em vụng dại nên vẫn hoài mòn mỏi
Yêu thương xưa trong màn đêm khẽ gọi
Giọt lệ rơi để nhói cõi lòng đau..

Chẳng một lần…dám hẹn lại kiếp sau..
Bởi vương vấn mối tình đầu dang dở
Hai con đường cắt nhau là lầm lỡ
Nên yêu thương nặng nợ cả tâm hồn…

Em dặn mình : ừ thôi nhé. vùi chôn..
Những ước hẹn ngày nào ta từng hứa..
Anh cứ nắm tay người đi qua cửa
Để mặc em nhóm lửa sưởi tim mình…

Và chẳng còn những sớm bình minh
Lặng ngắm anh trên gối mềm say ngủ
Bàn tay đan , hơi ấm kia còn giữ
Kệ mưa buồn, cơn gió buốt ngoài hiên…

Mùa đông về khi yêu dấu ngủ yên…
Ai sẽ nắm bàn tay em giá lạnh ?


Sơn Nữ Hà Thanh .

11.10.2011


☼☼☼


* Góc rừng, một chiều mưa buồn...



Lan Hương 23-10-11 04:55 PM

Họa loạn vận với MD 14

MĐ-14 Bức tranh mùa đông

Phố đã quàng khăn đứng gọi mùa
Cây bàng cuối nẻo nhánh gầy khua
Mưa từ hạ trước còn dây nghịch
Gió tận thu nao vẫn sót đùa
Gác vắng chiều lên mờ khói vẩn
Thềm hoang tối đến đẫm sương lùa
Bên rèm thiếu phụ ngồi đan áo
Đứt sợi len tình chưa chỗ mua..

Bài họa

Heo may se sắt báo sang mùa
Chưa lạnh mà răng đã muốn khua
Trâu ngã, bò què nhiều kẻ bán
Gà toi, lợn dich chẳng ai mua
Ruộng đồng khắc khoải chờ mưa xuống
Nhà cửa chênh chao mặc gió lùa
Xuân đến rồi ra thành sạt nghiệp
Than ôi, chuyện thật cứ như đùa

Lan Hương 12-11-11 11:27 AM

Đông về nhớ nhà

Nghe mùa đang chuyển nhớ quê nhà
Lúa gặt xong rồi có vụ ba?
Gió lạnh đồng sâu em lại nhỏ
Đường trơn mưa rét mẹ thì già
Cải vàng hoa cải người thêm vắng
Tay trắng bàn tay con vẫn xa
Ước hẹn năm nao đành lỗi nhịp
Heo may phơ phất cứa lòng ta


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:20 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.