Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Thất Ngôn Tứ Tuyệt (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=92)
-   -   Cố Nhân - TT Trường Vũ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6486)

Vũ Trường 18-08-21 11:28 PM

Cố Nhân - TT Trường Vũ
 
GẶP CỐ NHÂN

Đêm huyền dốc cạn chén tình say
Hũ rượu nồng xưa tiệc mới bày
Bạn cũ trời trong non nước ấy
Ba thu cũng một ánh trăng này


Trường Vũ 18-8-2021

CM4Q 19-08-21 05:49 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Vũ Trường (Gửi 105678)
GẶP CỐ NHÂN

Đêm huyền dốc cạn chén tình say
Hũ rượu nồng xưa tiệc mới bày
Bạn cũ trời trong non nước ấy
Ba thu cũng một ánh trăng này


Trường Vũ 18-8-2021


SAY...

Ảo thực đôi bờ cứ mãi say
Dầu cho nghịch cảnh dối gian bày
Quỳnh tương đã rót sao người đổ
Tiếc thuở hồng hoang nẫu dạ này


Vũ Trường 20-08-21 10:58 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 105680)

SAY...

Ảo thực đôi bờ cứ mãi say
Dầu cho nghịch cảnh dối gian bày
Quỳnh tương đã rót sao người đổ
Tiếc thuở hồng hoang nẫu dạ này


Vũ quen một cô gái xấu ma chê quỷ hờn nhưng Vũ hay gọi là mỹ nhân . Tối qua trăng sáng như gương gặp nàng ấy , nàng ấy cứ nằng nặc năn nỉ đòi hầu rượu Vũ . Từ chối không được Vũ đành chiếu cố cho nàng ta . Chẳng vì thế khi Vũ say nàng ta gọi Vũ là " ông ngất ngưởng " .
Vũ đã cảm tác tiếp bài thơ . Thật trùng hợp sáng nay về GIA ĐÌNH CỔ MỘ thân thương lại được tỷ tặng thơ .
Vũ chưa viết được thơ cho tỷ thôi thì có sẵn bài thơ từ trước Vũ nhập tiệc tỷ thưởng thức tạm ạ .

MỸ NHÂN HẦU RƯỢU

Nàng hầu tớ phải uống cho say
Cạn chén quỳnh tương mới giãi bày
Chú cuội than rằng ông ngất ngưởng
Thị phi cứ mặc thế gian này .

Trường Vũ 20-8-2021

CM4Q 20-08-21 03:04 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vũ Trường (Gửi 105686)
Vũ quen một cô gái xấu ma chê quỷ hờn nhưng Vũ hay gọi là mỹ nhân . Tối qua trăng sáng như gương gặp nàng ấy , nàng ấy cứ nằng nặc năn nỉ đòi hầu rượu Vũ . Từ chối không được Vũ đành chiếu cố cho nàng ta . Chẳng vì thế khi Vũ say nàng ta gọi Vũ là " ông ngất ngưởng " .
Vũ đã cảm tác tiếp bài thơ . Thật trùng hợp sáng nay về GIA ĐÌNH CỔ MỘ thân thương lại được tỷ tặng thơ .
Vũ chưa viết được thơ cho tỷ thôi thì có sẵn bài thơ từ trước Vũ nhập tiệc tỷ thưởng thức tạm ạ .

MỸ NHÂN HẦU RƯỢU

Nàng hầu tớ phải uống cho say
Cạn chén quỳnh tương mới giãi bày
Chú cuội than rằng ông ngất ngưởng
Thị phi cứ mặc thế gian này .

Trường Vũ 20-8-2021

Thanks tiểu đệ nhá.
Lâu rồi 4 mới được thưởng thơ mà lại ké của cô nàng xấu xí nào đó. Thế cũng vui... hiiiiii

MƠ TRĂNG

Rượu ủ men tình đã luống say
Màng chi thế sự hỗn hoang bày
Cung Hằng Cuội ngóng bờ hư ảo
Cũng chỉ mơ trăng vạn kiếp này

QN
20.08.2021

Vũ Trường 20-08-21 07:34 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 105688)
Thanks tiểu đệ nhá.
Lâu rồi 4 mới được thưởng thơ mà lại ké của cô nàng xấu xí nào đó. Thế cũng vui... hiiiiii

MƠ TRĂNG

Rượu ủ men tình đã luống say
Màng chi thế sự hỗn hoang bày
Cung Hằng Cuội ngóng bờ hư ảo
Cũng chỉ mơ trăng vạn kiếp này

QN
20.08.2021

HÃY CỨ SAY ĐI

Rượu hiếm ta thường chẳng dám say
Từ xưa ngọc quý ít trưng bày
Mây mờ vén lại vầng trăng sáng
Cạn chén quỳnh tương bí tỉ này

Trường Vũ 20-8-2021

Vũ Trường 29-09-21 09:14 PM

GỬI VÀNG

Chọn mặt thời ta đã gửi vàng
U hoài trả lại chốn mênh mang
Đêm dài tí tách mưa lành lạnh
Việc ổn lim dim giấc nhẹ nhàng .


Trường Vũ 29-9-2021

Vũ Trường 13-10-21 03:26 PM

ƯỚT

Gớm thật sao mà thấy lạnh ghê
Tung tăng gió bão kéo nhau về
Mưa lùa ướt cả mênh mông tớ
Ướt đẫm non ngàn ướt cõi mê


Trường Vũ 13_10_2021

Vũ Trường 08-11-21 11:59 AM

VẤN TÀO PHI


Văn chương kiệt xuất khó ai bì
Tử Kiến tương truyền thất bộ thi
Chẳng lỡ không thành chi cứu mạng
Quân thần thủ túc hỡi Tào Phi .


Trường Vũ 8_11_2021

Vũ Trường 25-11-21 10:19 PM

CUỘC CHIẾN


Cuộc chiến cam go xáp lá cà
Thành trì kẻ đóng kẻ xông pha
Hai lần "áo giáp" hai lần " tét"
Một nỗi lo chung vạn nỗi hoà .


Trường Vũ 25_11_2021

Vũ Trường 19-12-21 04:53 PM

CHIỀU TIÊN LÃNG

Dịch tễ từng hôm được đẩy lùi
Mong rằng cuộc sống sẽ an vui
Mùa xuân đón đợi về Tiên Lãng
Trải khắp yêu thương những ngọt bùi .


Trường Vũ 19-12-2021


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:14 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.