Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Cḥi Lá (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5708)

CM4Q 20-02-18 02:17 AM

Cḥi Lá
 
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...2c&oe=5B167961

NỖI NHỚ MANG TÊN ANH

Nhớ anh mà ...
Em cất chữ vào tim
Thơ cứ phải nén gh́m trông rất tội
Chẳng ai biết sóng tự ḷng vẫn trỗi
Cố an nhiên mặc hờn dỗi thét gào...

Nhớ anh nhiều ...
Mà chẳng biết làm sao...???
Trong góc nhỏ nghe cồn cào tấc dạ
Buông xúc cảm quay cuồng trong bản ngă
Chỉ riêng ḿnh ngồi đếm lá thời gian...

Nhớ về anh ...
Lặng nghe tiếng đêm tàn
Trăng tịch lẻ nḥa tan vào sương lạnh
Ngày đến muộn
Nỗi buồn thêm đặc quánh
Giữa cô liêu c̣n nặng gánh ân t́nh

Nhớ anh nào dám ngỏ ....
Thôi làm thinh...
Cứ hờ hững dù tim ḿnh vọng tưởng
Là tri kỷ cớ sao giờ ngược hướng ???
Có phải là...
Gió chướng giữa hồn hoang???

QN
27.07.2016


CM4Q 20-02-18 02:26 AM


https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...37&oe=5B0A5B92

KHI EM KHÔNG C̉N ANH ...

Em vẫn cám ơn cái phút t́nh cờ
Chỉ thoáng thôi mà thơ em ...anh ép đầy trong vở
C̣n thơ anh ... em lồng trong nỗi nhớ
Ngày lại ngày hai nửa vẫn chông chênh

Sóng ḷng dâng chao đảo thuyền dập dềnh
Ta vẫn giữ lại câu "Vừng ơi ....mở cửa ."
Bởi hiểu rằng em với anh không hai nửa
Mà Thiên Chúa sắp dành sẵn cho nhau

Em trở lại với cuộc sống muôn màu
Với bộn bề lo âu nhiều toan tính
Cửa tâm hồn khép chặt con tim em đă định
"Vác Thánh giá " của ḿnh trên đường dẫu chông gai...

Ngày không anh rồi sẽ không c̣n dài
Dẫu hồi ức vẫn về khi trống vắng
Nhưng chỉ thoáng qua trong b́nh lặng
Bởi bao điều trước mặt cuốn em đi

Ngày không anh vẫn thế chẳng khác ǵ
Và em nghĩ bên anh cũng vậy
Ngày không em ...
Mọi chuyện vẫn đâu vào đấy ...
Trôi qua đời ...
...b́nh thản ...
Phải không Anh ???

QN
26.08.2008

CM4Q 27-02-18 01:51 AM

https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...59&oe=5B0A8051


Thương một thời đă xa....

BIỂN NHỚ...

Biển hôm nay một màu xanh tươi thắm
Khiến cho ḷng ngơ ngẩn nhớ về Anh
Ḷng lâng lâng ao ước giấc mộng lành
Ta cùng nhau sóng đôi bờ cát trắng

Tóc buông lơi xoă dài theo vạt nắng
Gót sen hồng rón rén sợ cát xô
Tay trong tay cùng ngắm sóng lô nhô
Nghe tiếng Biển...th́ thầm câu chúc phúc

T́nh đang vui bỗng trái ngang uốn khúc
Khiến em buồn và biển hết trong xanh
Lạc vần thơ tan theo gió mong manh
Để sóng cuốn ngàn trùng ta xa cách

Giờ với anh em chỉ là lữ khách
Đă một lần ghé quán trọ t́nh yêu
Tim trót trao dù biết khổ đau nhiều
Ngậm ngùi thương khúc ca sầu ly biệt...

Em thầm mơ hỏi rằng Anh có biết ???
Được một lần về quê biển Cam Ranh
Dựa vai anh cùng ngắm biển trời xanh
Và uống ngọt những lời thơ luyến ái......

Chỉ mơ thôi ,giấc nồng say...
Say măi...
Đủ cho đời mát ngọt câu thương yêu
Dù hạnh phúc hay trái tim tiêu điều
Em vẫn cảm ơn đời ...
Anh đă đến...

QN
19.09.2006

CM4Q 31-05-20 12:38 AM

QUỲNH HOA


Đêm nồng nàn bởi hương thơm ngạ ngạt
Trắng trinh nguyên từng cánh mỏng kiêu sa
Chợt sương xuống long lanh nước mắt ngà
Như thầm khóc cho kiếp đời hư aỏ

Dù đẹp xinh sắc hương thật hoàn haỏ
Nhưng lỡ rồi thân phận kiếp Quỳnh hoa
Vội khai nhụy khi nưả đêm giao hoà
Vui với gió và trăng thanh tĩnh lặng

Đêm vưà sang ánh dương tươi màu nắng
Bỗng giật ḿnh như choàng tỉnh cơn mê
Cánh trinh nguyên tàn uá trông naơ nề
Cho thế gian bao kẻ thầm luyến tiếc

Thương thân hoa chẳng biết trời xanh biếc
Không được nh́n những tia nắng lung linh
Với muôn hoa khoe sắc hương cuả ḿnh
Mà cam đành bẽ bàng trong đêm tối

Ngắm nh́n hoa thấy ḷng nghe nhức nhối
Bởi đời ta nào có khác ǵ đâu
Yêu vội vă rồi phaỉ vương khổ sầu
Quỳnh hoa hỡi...v́ sao đời "Đắng - Chát "???

QN
24.04.2006

phale 03-06-20 07:25 AM

Thơ t́nh càng đốt càng hay
Càng than thiết lắm càng day dứt nhiều...

CM4Q 06-06-20 03:36 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 102549)
Thơ t́nh càng đốt càng hay
Càng than thiết lắm càng day dứt nhiều...


Giữa đời lạc bước chân xiêu
Nửa mê nửa tỉnh trăm chiều xót xa...
Ừ th́ chẳng tại người ta
Chỉ do ḿnh quá thật thà thành ngu... 😂

CM4Q 06-06-20 03:53 AM




ĐÓA QUỲNH SOI MẶT ĐÁ VÀNG
MỘT TRANG KHUÊ CÁC NGỠ NGÀNG TRỜI ĐÊM

by Chú SAODH

Ngẫu hứng từ 2 câu thơ và bức h́nh hoa Quỳnh Chú SAO tặng nhân ngày 8/3 .Q cảm ơn Chú !!!

DẠ NGUYỆT QUỲNH HƯƠNG

Mây trời bảng lảng dịu êm
Lặng thầm Dạ Nguyệt bên thềm khát khao
Lá đuà cánh gió lao xao
Trần gian như lạc bước vào thiên thai
Nàng tiên cánh mỏng trang đài
Nhẹ nhàng rón rén gót hài kiêu sa
Yêu kiều vóc ngọc dáng ngà
Trinh nguyên áo trắng thướt tha giữa trời
Mi gầy đong hạt sương rơi
Sắc huơng khiến cả đất trời đê mê
Chôn ḷng đêm chuyện năo nề
Lối ṃn quay lại kéo lê mộng sầu
Non Bồng ,nước Nhược là đâu ???
Sao đêm để nắng qua cầu b́nh minh ???
Giọt sương tan khóc thay ḿnh
Rũ buồn Quỳnh gởi ân t́nh trả Trăng

QN
09.03.2010


phale 06-06-20 09:51 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 102577)
Giữa đời lạc bước chân xiêu
Nửa mê nửa tỉnh trăm chiều xót xa...
Ừ th́ chẳng tại người ta
Chỉ do ḿnh quá thật thà thành ngu... 😂

:welcome:
Thôi đừng tự trách lắm ru
Chữ t́nh vốn tự ngàn thu nhọc nhằn

CM4Q 06-06-20 03:16 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 102585)
:welcome:
Thôi đừng tự trách lắm ru
Chữ t́nh vốn tự ngàn thu nhọc nhằn

Âu là cái số cái căn
Cầm bằng phải chịu có nhăn được ǵ...(hén��)
Hehehe...

CM4Q 09-06-20 10:39 PM

SẮC KHÔNG - KHÔNG SẮC

"... Anh hứa sẽ đưa Em đi suốt cuộc đời...
Mà sao không đưa được đoạn đường Em đi ...??? "

Lời Anh hứa v́ đâu giờ lại lỗi ???
Là duyên trời sao sớm vội chia tay ???
V́ lợi lộc công danh tự ḿnh đày
T́nh thánh thiện đang tâm mang đánh đổi

Ai cũng bảo t́nh yêu không có lỗi
Nhưng sao trời lại bắt tội hai ta ???
Em đă yêu với trái tim thật thà
Anh đáp lại bằng một ḷng man trá

Gieo nhân xấu giờ đây phải nhận quả
Trái t́nh côi sao nếm chỉ riêng ḿnh ???
C̣n Anh về với giấc mộng tươi xinh
Em lầm lũi quay lưng nhường hạnh phúc

Lệ rơi rớt bước đi cùng tủi nhục
Mà sao ḷng vẫn da diết yêu thương
Nhưng nhận ra tất cả hóa vô thường
Hồn buông xả niệm thầm câu không - sắc...

Sắc bất dị không
Không bất dị sắc
Sắc tức dị không
Không tức dị sắc

QN
19Jan2013


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:16 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.