Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Nhạc Thành Viên - Album Cá Nhân (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=53)
-   -   Vọng cố nhân (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1770)

luuvinhhiep 11-11-10 07:04 PM

Vọng cố nhân
 
Vọng cố nhân
Thơ LVH
Nhạc Giao Tiên
Ca sĩ Kim Khánh



luuvinhhiep 11-11-10 07:07 PM

Vọng cố nhân

Hò... ơi...

Gió cù lao thổi về châu thổ
Thân dặm trường biết đổ về đâu

Chiều hôm dưới ngã bảy sầu
Nhớ ai xót ruột khổ đau ân tình

Ngày xưa , khi em rời miệt xứ
Bước lên phà qua dòng sông sâu
Quên đi con đò nơi quê cũ
Bóng người âm thầm dưới mưa ngâu

Rồi hôm nay em trên đất lạ
Tựa cánh bèo trôi trên biển xa
Dưới ngọn sóng đời phiêu dạt
Xô về đâu giữa chốn phồn hoa

Nay anh ngồi đây những ngậm ngùi
Xót thương tình ta dạ thương ôi
Đã mấy mùa mưa qua lại nắng
Bến vắng giữa đò vọng xa xôi

Nắng chiều trải vàng miên man
Đã bao mùa xuân mộng cũng sang
Cỏ cây cũng buồn theo , rơi nhụy
Hỡi ôi … ! Nỗi lòng anh nhớ nàng

Đêm sang ! Nghe hồn tiếng mơ màng
Người yêu ơi , mộng đời ly tan
Ứớc vọng chìm sâu nơi thiên định
Giữa tim sầu nhớ mãi cố nhân

LVH
20.08.06

luuvinhhiep 21-11-11 09:11 PM

http://biwilife.files.wordpress.com/...onmuathu10.jpg

Mùa thu của em

Mùa thu giọt nước mắt khô môi em
Hồn tôi tìm thấy tháng năm thân quen
Người vẫn còn nét vui tươi ngày ấy
Xuyến xao như đã len vào trái tim

Mùa thu lá úa vàng như hoa nở
Em vẫn kia mặn mà với nét xuân
Đôi chân sẽ thêm một lần cất cánh
Tìm thấy những hy vọng của đời mình

Mùa thu giấc mơ xưa như tồn tại
Dáng đi , nét mặt ... bờ môi ửng hồng
Tôi nghe tâm tư một lần cảm động
Một lời thương tiếng nói vẫn ngập ngừng

Mùa thu chúc em thêm lần này nữa
Sống yên vui ... cuộc sống mãi xinh tươi
Giấc mơ đẹp sẽ về thật êm ái
Có tiếng chim hót mừng giữa bầu trời ....

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
21.11.2011

luuvinhhiep 23-11-11 12:32 AM

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...09435873_n.jpg

Lửa Đời

Lửa đời đang cháy trên mắt em
Lửa tình khô héo nửa trái tim
Lửa hong khô đêm về nỗi nhớ
Lửa tìm theo giấc mơ dịu hiền

Em đã trót mang một chữ tình
Ngày tháng cuốn dài trong lãng quên
Ngày tháng như con thuyền không bến
Thả trôi âm thầm giữa sông Thương

Đến khi gió thu tìm trở về
Em ngồi đây vương vấn hương quê
Em ngồi đây thả hồn theo lá
Mà nghe cõi lòng mình tái tê

Lửa vụt cháy thêm lần cuối cùng
Lửa say trong men rượu vô ngôn
Lửa ngút dương gian xót xa trần thế
Lửa tâm hồn bây giờ mênh mông

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
22.11.2011


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:33 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.