Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trà Sữa 37 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=133)
-   -   Phận (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2607)

tra sua 29-03-11 12:50 AM

Phận
 
PHẬN

Tỉnh giấc miên trường bỗng nhói đau
Ngoài kia bão tố lệ dâng trào
Nguồn ân đã hết nồng cay gởi
Bể ái không còn mặn đắng trao
Thuở trước hoa thơm tình thắm sắc
Giờ đây nhụy úa nghĩa phai màu
Hồng nhan phận mỏng đành cam chịu
Tạo hóa an bài hẹn kiếp sau

TS 28.03.2011

tra sua 29-03-11 01:56 PM

PHẬN

Tỉnh giấc miên trường bỗng nhói đau
Ngoài kia bão tố lệ dâng trào
Nguồn ân đã hết nồng cay gởi
Bể ái không còn mặn đắng trao
Thuở trước hoa thơm tình thắm sắc
Giờ đây nhụy úa nghĩa phai màu
Hồng nhan phận mỏng đành cam chịu
Tạo hóa an bài hẹn kiếp sau

TS 28.03.2011



NÁT

Níu giữ duyên tình chợt thấy đau
Người nơi xứ lạ nhớ thương trào
Đây ân kết tạm nàng trăng giữ
Đó ái thêu hờ gã gió trao
Khúc khuỷu đường yêu mưa đổi sắc
Quanh co lối mộng nắng loang màu
Tơ trời khó dệt hờn muôn kiếp
Bão tố giăng đầy nát ngõ sau

TS 29.03.2011

phuongnhiaodai 29-03-11 06:26 PM

PHẬN

Tỉnh giấc miên trường bỗng nhói đau
Ngoài kia bão tố lệ dâng trào
Nguồn ân đã hết nồng cay gởi
Bể ái không còn mặn đắng trao
Thuở trước hoa thơm tình thắm sắc
Giờ đây nhụy úa nghĩa phai màu
Hồng nhan phận mỏng đành cam chịu
Tạo hóa an bài hẹn kiếp sau

TS 28.03.2011



NÁT

Níu giữ duyên tình chợt thấy đau
Người nơi xứ lạ nhớ thương trào
Đây ân kết tạm nàng trăng giữ
Đó ái thêu hờ gã gió trao
Khúc khuỷu đường yêu mưa đổi sắc
Quanh co lối mộng nắng loang màu
Tơ trời khó dệt hờn muôn kiếp
Bão tố giăng đầy nát ngõ sau

TS 29.03.2011





Duyên

Duyên rời nợ giữ gói buồn đau
Thổn thức từng đêm suối lệ trào
Ngọn cỏ hồn nhiên chua xót dẫm
Con đường êm ả tủi hờn trao
Vai ngoan gánh nỗi thôi dìu gót
Tóc mượt qua truông chợt úa màu
Ngoảnh mặt người đi không một tiếng
Tim gầy thắt mãi suốt về sau

29/03/2011
Phuongnhiaodai

tra sua 31-03-11 12:17 AM

PHẬN

Tỉnh giấc miên trường bỗng nhói đau
Ngoài kia bão tố lệ dâng trào
Nguồn ân đã hết nồng cay gởi
Bể ái không còn mặn đắng trao
Thuở trước hoa thơm tình thắm sắc
Giờ đây nhụy úa nghĩa phai màu
Hồng nhan phận mỏng đành cam chịu
Tạo hóa an bài hẹn kiếp sau

TS 28.03.2011



NÁT

Níu giữ duyên tình chợt thấy đau
Người nơi xứ lạ nhớ thương trào
Đây ân kết tạm nàng trăng giữ
Đó ái thêu hờ gã gió trao
Khúc khuỷu đường yêu mưa đổi sắc
Quanh co lối mộng nắng loang màu
Tơ trời khó dệt hờn muôn kiếp
Bão tố giăng đầy nát ngõ sau

TS 29.03.2011




Duyên

Duyên rời nợ giữ gói buồn đau
Thổn thức từng đêm suối lệ trào
Ngọn cỏ hồn nhiên chua xót dẫm
Con đường êm ả tủi hờn trao
Vai ngoan gánh nỗi thôi dìu gót
Tóc mượt qua truông chợt úa màu
Ngoảnh mặt người đi không một tiếng
Tim gầy thắt mãi suốt về sau

29/03/2011
Phuongnhiaodai


Tiếp với PN nè :smells::smells:

CHÔN

Dứt nợ tim mình ngấm chữ đau
Tình chia bể ái đã thôi trào
Trăm lời dệt hết không người gửi
Vạn ý thêu rồi chẳng kẻ trao
Những tưởng bờ yêu luôn đậm sắc
Nào hay cõi mộng hóa không màu
Xanh xao vóc liễu đời dâu bể
Nguyện ước chôn vùi trả lại sau

TS 30.03.2011


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:44 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.