Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Cuộc thi thơ viết về Mùa Vu Lan (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=101)
-   -   Kết quả cuộc thi Viết về mùa Vu Lan (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1384)

Lữ Khách 14-09-10 07:47 PM

Kết quả cuộc thi Viết về mùa Vu Lan
 
Các bạn thân mến,

Cuộc thi chúng ta tuy được tổ chức trong thời gian khá ngắn (3 tuần) nhưng đă nhận được 24 bài dự thi thể thơ tự do và 5 bài dự thi đường luật. Số lượng bài đường luật tuy có ít nhưng nh́n chung, cuộc thi đă nhận được sự tham gia nhiệt t́nh của các bạn. LK xin thay mặt BTC cảm ơn các bạn rất nhiều.

Mỗi bài thơ dự thi của các bạn là một bông hoa xinh đẹp dâng lên Đấng sinh thành nhân mùa Vu Lan, mỗi bông mỗi vẻ đều đáng được trân trọng.
Theo LK th́ mỗi bài thơ của các bạn viết ra đều xứng đáng nhận giải, nhưng số lượng giải thưởng có hạn, nên BGK hẳn là đă rất vất vả để chọn lưa ra những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa xinh đẹp này. Có vị giám khảo bảo ” khó để có thể nói bài thơ nào hay hơn bài thơ nào !..”, cũng có vị băn khoăn “chọn lựa rồi vẫn thấy phân vân”…

BTC xin cảm ơn BGK đă dành thời gian và công sức làm việc trong ṿng 1 tuần để có được kết quả cuối cùng công tâm nhất.

Sau đây LK xin thay mặt BTC công bố giải cuộc thi “Viết về Vu Lan” như sau:

I. Giải thơ tự do

Giải nhất: VLTD14 - Pha Lê

T́m mẹ

T́m mẹ trong ca dao
Ca dao vùi kư ức
T́m mẹ trong ruộng mật
Ruộng mật cỏ may tràn

T́m mẹ bờ tre vàng
Bờ tre vàng úa lá
T́m mẹ trong bóng vả
Bóng vả chừ không ai

T́m mẹ từ thu phai
Sang mùa đông sương lạnh
T́m mẹ từ xuân vọng
Xót xa hè mưa ngâu

Mẹ ở đâu ở đâu
Thác ghềnh nào chặn lối
Con ngược xuôi nẻo vội
Nửa quăng đời bơ vơ

Về t́m mẹ trong thơ
Khói nhang rằm tháng bảy
Tiếng kinh buồn run rẩy
Hoa hồng trắng lệ sa

Mẹ của con hôm qua
Hôm nay t́m đâu nữa
Tiếng "Mẹ ơi" chất chứa
Gói vào ḷng cất thôi...

Mẹ bây chừ xa xôi...

Giải nh́: VLTD15 - Hương Nhu

CÁNH C̉ CƠNG NẮNG VU LAN.
Kính tặng các Mẹ Việt Nam Anh Hùng mùa Báo Hiếu

Cánh c̣ cơng nắng Vu Lan.
Cơng oằn vai nặng mang mang nỗi niềm.
Con thơ chân bước trăm miền
Sông sâu rừng thẳm biên cương xa mù.
Đứa nơi Tây Bắc thâm u.
Đứa ngoài Song Tử sóng ru đêm trường.
Chắc tay súng giữ quê hương.
Xót riêng ḷng mẹ nhớ thương từng ngày.
Chồng mất thuở giặc tù đày.
Tiễn con năm đứa. Thu nay chưa về.
Ngoài kia ngh́n dặm sơn khê.
Thịt xương con mẹ tư bề phơi phơi.
Chuông chùa gióng giă nơi nơi.
Khóc con nước mắt Mẹ rơi vào ḷng.
Cánh c̣ cơng nắng mênh mông.
Mẹ như chim trắng giữa đồng lẻ loi.
Các con mẹ ở đâu rồi?
Những bông hồng đỏ đơn côi đợi chờ...!

Giải ba: VLTD20 - Cô bé mưa

Vu Lan nhớ mẹ



Vu Lan này nhớ mẹ lắm mẹ ơi
Đóa hồng kia con ngỡ ngàng chọn lựa
Trắng một màu ... trong tim ngàn vết cứa
Xa mẹ rồi _ con trằn trọc năm canh.

Vu Lan này mùa báo hiếu qua nhanh
Nén hương trầm c̣n luyến lưu chân trẻ
Nhớ ngày xưa lúc thưở c̣n bên mẹ
Tóc chởm đầu ... con ríu rít đùa chơi.

Vu Lan này ... nước mắt con lại rơi
Từng giọt mặn cay chan vào cuộc sống
Giông tố xoay quanh ... thăng trầm rát bổng
Lối con về lạnh lẽo ... trắng màu tang.

Vu Lan này ... xin đếm ngược thời gian
Để con măi c̣n mẹ yêu dạy dỗ
Để cho con được nói lời thổ lộ
Thương mẹ nhiều ... sao ấp úng ... lệ đau.

II. Giải thơ Đường Luật

Giải nhất: VLDL03 - CM4Q

Lỗi đạo

Ơn Người một kiếp trả làm sao ???
Hiếu đễ chưa xong lệ đắng trào
Nghĩa cả thôi đành chôn đất lạnh
Công dày chỉ biết gởi trời cao
Dù thương dạ cố không ṃn mỏi
Dẫu nhớ ḷng cam nuốt nghẹn ngào
Đại lễ Vu Lan hồn trĩu nặng
Ơn người một kiếp trả làm sao ???

Giải nh́: VLDL04 - Pha Lê

Ước


Nguyện ước âm thầm một giấc mơ
Từ khi Mẹ khuất đến bây giờ
Thèm hơi ấm ủ ngày đông lạnh
Khát tiếng ru dành thuở tuổi thơ
Gót nhỏ xa người đi quạnh quẽ
Tay gầy lạc bóng nắm bơ vơ
Ví rằng xưa đó quay về lại
Con đổi trần gian lấy nửa giờ...

Giải ba: VLDL05 - kehotro

Ḷng Mẹ


Ngày mai đại lễ bao người mẹ
Liệu nở trên môi mấy nụ cười
Nước mắt nhân sinh nào chảy ngược
Riêng ḷng sóng vỗ măi trùng khơi

III> Giải phụ

1. Bài thơ Anh Nhím Con trao giải bài thơ yêu thích nhất là bài VLTD06 - Nothing

Mẹ


Câu đầu tiên con gọi: Mẹ ơi
Bước đầu tiên con đi vững bàn tay mẹ dắt
Đă bao giọt nước mắt mẹ rơi trong những lần con ốm vặt
Chắt chiu ḍng sữa ngọt mẹ ủ ấm đời con

Nét chữ đầu tiên mẹ dạy con nắn nót cho tṛn
Âm đánh vần mẹ sửa cho tṛn điệu
Bài mẹ giảng về Nghĩa, Nhân, Lễ, Hiếu
Vẫn song hành trên từng bước con đi

Đời con bạt gió như những cánh thiên di
Nay đất lạ mai chuyển vùng trời khác
Có đôi lúc cưỡi ḿnh trên sóng bạc
Vượt gian khó nhờ có Mẹ, Mẹ ơi

Mùa Vu Lan báo hiếu đă đến rồi
Con lại lỡ một lần về bên Mẹ
Giá như con được trở về thời thơ bé
Sà ḷng mẹ nũng nịu tiếng Mẹ ơi

Cảm ơn Mẹ đă cho con đến với đời.


BTC xin chúc mừng các bạn được giải và cảm ơn sự đồng hành của các bạn trong suốt quá tŕnh dự thi, cảm ơn t́nh cảm chân thành của các bạn dành cho những bài thơ mà các bạn yêu thích.

Thân chúc các bạn sức khỏe, niềm vui và luôn dồi dào thi hứng để tham gia sáng nhiều hơn trong các cuộc thi tới cũng như tiếp tục đóng góp cho NV

Thân.

BTC

CM4Q 14-09-10 08:21 PM

Không ngờ "Lỗi đạo " lại lọt vào mắt xanh của BGK ( Có lẽ ít bài nên hên...) Thú thực 4Q cũng chưa hài ḷng v́ những ǵ ḿnh đă viết , bởi kỹ thuật chưa thực sự hoàn chỉnh , nhưng đành pó tay v́ ...sức 4Q chỉ có thế . thời gian cũng gấp nên muốn chỉnh cho khá hơn vẫn không thể kịp

Dù sao bữa nay cũng thấy ḷng vui vui ... Vui không phải v́ được giải mà v́ tâm tư t́nh cảm của 4 được BGK và các bạn đọc hiểu và chia sẻ . Giải thưởng này là niềm vui và khích lệ lớn cho 4 ( có động lực ...để phá ở cách trận sau :D )

Thành tâm cảm ơn BTC , BGK và tất cả các bạn đă cố gắng trong cuộc thi này .Và nhất là cám ơn Lữ khách , người chịu trận ..v́ những cú SOS của 4Q

Thanks All !!!

CM4Q 14-09-10 08:34 PM

Tặng cho BTC , BGK và GT ( đừng ...giành nhau nghen hihihi...)

http://i978.photobucket.com/albums/a...LANGHOADEP.jpg

C̣n cái này ...chúc mừng các bạn được giải : Phale , huongnhu , Cô bé mưa , Huynh Kẻ Hỗ Trợ và...ḿnh :D



Nắng Xuân 14-09-10 08:51 PM

Chúc mừng các bạn được giải.

huongnhu 14-09-10 08:54 PM

http://i940.photobucket.com/albums/a.../Petunia-1.jpg
MỘT TRỜI HOA TÍM MỘT TRỜI THƠ - Ảnh Tranhung

Hhahaaha, c̣n đây là quà của HNhu dành tặng cho BTC, BGK, GT, các anh, chị được giải, cùng tất cả các bạn tham dự cuộc thi cũng như hông tham dự.
Quà của HNhu nhiều lắm, các anh, chị tha hồ chọn cho ḿnh bông hoa đẹp nhứt. Chừa phần HNhu cái xíu xíu là được.

Một trời hoa tím một trời mơ.
Một mùa thu mới rộng tay chờ.
Vu Lan cho Mẹ giờ khép lại.
Cất kỹ hồng hoa vào thu thơ
HNhu - 14/9/2010

Nhím con 15-09-10 01:12 AM

Xin cảm ơn tất cả mọi người đă ủng hộ và tham gia cuộc thi !... Chúc mừng các anh chị và bạn đạt giải !... :votay:

Quả thật BGK đă khá vất vả mới có thể thống nhất được những bài thơ có số điểm cao nhất v́ có rất nhiều bài thơ hay, cảm động và đều xứng đáng được trao giải !...

NC rất mong sẽ luôn nhận được nhiều sáng tác hay hơn nữa của các anh chị và các bạn !...

Nhím con 15-09-10 01:15 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 17196)
Có rùi nè... ;) :D

Bài NC thích nhất là bài thơ có tựa đề "Mẹ" và mang mă số .................................................. ..................................... VLTD-06 :handshake:

Chưa biết ai là tác giả của bài thơ này nhỉ ?... NC cũng đang rất hồi hộp chờ kết quả từ BTC !... :telephone:

ST đâu rùi hén !?!... ;) :D

LK ui, c̣n chưa công bố tác giả của bài thơ này nè !... NC đang hồi hộp chờ đợi xem là ai á !... :)

VỀ MIỀN TRUNG 15-09-10 05:35 AM

Nếu được, BTC trích đăng những câu nhận xét của BGK để chia sẻ, rút kinh nghiệm. Phần điểm chi tiết xin tạm cất đi.

phale 15-09-10 06:10 AM

Hihi...
Dzị là PL có 2 giải làm vốn rồi.
Cảm ơn BGK và nhà tài trợ nhiều nhiều...
Chúc mừng các anh chị và bạn bè cùng đạt giải và chúc mừng cuộc thi thành công!

Mỹ Duyên 15-09-10 09:49 AM

MD rất thích bài T́m Mẹ, ngay sau khi đọc bài này, MD có cảm nhận sẽ có giải cao, quả là như vậy!
Chúc mừng tác giả nhé!
Đồng chúc mừng các tgiả đoạt giải khác :D


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:00 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.