Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trà Sữa 37 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=133)
-   -   Dứt (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2585)

tra sua 25-03-11 10:29 AM

Dứt
 
DỨT

Sóng xoãi trăng nằm phủ dốc cao
Màu loang khắp nẻo lệ tuôn trào
Bờ môi khép chặt ngày nhung nhớ
Ánh mắt chôn vùi buổi khát khao
Dứt mộng vườn hoang tràn bão tố
Dừng yêu ngõ vắng dậy ba đào
Mùa sang gót nhỏ chông chênh bước
Một kiếp nhan hồng phận số trao

TS 25.03.2011

tra sua 26-03-11 12:17 PM

TRAO

Vắt vẻo ta ngồi phố núi cao
Chiều ru mộng ảo thác dâng trào
Vàng tia khói nhạt trời xanh đãi
Trắng giọt sương mờ tạo hóa khao
Gió cuốn niềm thương đùa gót ngọc
Mây dìu nỗi nhớ cợt môi đào
Vấng trăng lấp lửng hong tình ấm
Kỉ niệm theo về lửa ái trao

TS 26.03.2011

tra sua 27-03-11 11:39 AM

DỨT

Sóng xoãi trăng nằm phủ dốc cao
Màu loang khắp nẻo lệ tuôn trào
Bờ môi khép chặt ngày nhung nhớ
Ánh mắt chôn vùi buổi khát khao
Dứt mộng vườn hoang tràn bão tố
Dừng yêu ngõ vắng dậy ba đào
Mùa sang gót nhỏ chông chênh bước
Một kiếp nhan hồng phận số trao

TS 25.03.2011


Đời là vạn ngày sầu thôi thì cứ...

Mộng mị

Chẳng lẽ ông trời định số cao
Làm cho biển động sóng yêu trào
Ngơ hồn mãi đợi bầu thơ rót
Ngẩn dạ hoài chờ cút rượu khao
Chữ ái muôn đời còn níu giữ
Hồ ân vạn kiếp vẫn cam đào
Sa vào bến đục buồn thân gái
Nghĩa mặn tình nồng ảo ảnh trao

QN
25/3/2011


Trà mượn vần thôi

TRAO

Vắt vẻo ta ngồi phố núi cao
Chiều ru mộng ảo thác dâng trào
Vàng tia khói nhạt trời xanh đãi
Trắng giọt sương mờ tạo hóa khao
Gió cuốn niềm thương đùa gót ngọc
Mây dìu nỗi nhớ cợt môi đào
Vấng trăng lấp lửng hong tình ấm
Kỉ niệm theo về lửa ái trao

TS 26.03.2011



Trà mượn vần thì 4 cũng mượn...Hiiii

Đành...

Gom niềm khổ hận chất chồng cao
Để nhớ trong tâm mãi cuộn trào
Chỉ thắm bây chừ bà nguyệt gỡ
Duyên nồng thưở trước lão trời khao
Về nơi thượng giới hờn mi liễu
Bỏ chốn trần gian tủi má đào
Níu gió nương mây hồn mộng mị
Thương người ở lại chén tình trao

QN
26/3/2011





Tiếp với Tỷ nè

TRẢ

Định số an bài thật quá cao
Từ ly vạn dặm xót xa trào
Tình xưa cách trở nguồn ân khát
Mộng cũ chia lìa bể ái khao
Tháng lại đưa sầu thương phận liễu
Ngày qua gởi nhớ tủi thân đào
Bao lời ước hẹn đành gom trả
Dứt sợi tơ lòng ai đã trao

TS 27.03.2011

kehotro 27-03-11 01:03 PM

Hố

Mức chuẩn cho người ấy chẳng cao
Chàng xem té ngửa máu phun trào
Mồm chua lưỡi xảm cười như... khẹt
Mũi thủm hầu teo nói chợt... khao
Những tưởng môi mềm ai vẫn đợi
Nào hay lối nhỏ hố đang đào
Còn thương ấy chớ bày thêm chuyện
Kẻo nhỡ duyên rồi chẳng kẻ trao

KHT


Lâu ngày không làm giờ nhảy vô quậy chơi cho vui.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:15 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.