Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Xướng Họa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Nhớ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2905)

NguHoai 31-05-11 05:51 AM

Nhớ
 
Nhớ

Khép cổng mây sầu dệt ý thơ
Còn đâu dáng ngọc giữa sương mờ
Nghìn năm đã chẳng duyên cùng nợ
Một kiếp đành không đợi với chờ
Vứt mãnh tơ tình thời gửi mộng
Chôn lời thệ nguyện thuở tìm mơ
Nghiêng thuyền uống cạn vầng trăng ẩn
Nhẹ khuấy chèo nương gió lạc bờ

phale 01-06-11 02:47 PM

Nhớ

Khép cổng mây sầu dệt ý thơ
Còn đâu dáng ngọc giữa sương mờ
Nghìn năm đã chẳng duyên cùng nợ
Một kiếp đành không đợi với chờ
Vứt mãnh tơ tình thời gửi mộng
Chôn lời thệ nguyện thuở tìm mơ
Nghiêng thuyền uống cạn vầng trăng ẩn
Nhẹ khuấy chèo nương gió lạc bờ



Nhớ...

Người ở phương nào vắng lặng thơ
Vần treo gió gội mực hoen mờ
Dây bìm gác phủ hoa tàn đợi
Vạt cỏ thềm loang lá rũ chờ
Kẻ đã vô tình ra khỏi mộng
Ta còn bất giác gục vào mơ
Tìm trong ảo ảnh mùi hương cũ
Chỉ thấy rong rêu xấp xoãi bờ...

PL 1.6.11

Tazang 02-06-11 09:22 AM

Nhớ...

Người ở phương nào vắng lặng thơ
Vần treo gió gội mực hoen mờ
Dây bìm gác phủ hoa tàn đợi
Vạt cỏ thềm loang lá rũ chờ
Kẻ đã vô tình ra khỏi mộng
Ta còn bất giác gục vào mơ
Tìm trong ảo ảnh mùi hương cũ
Chỉ thấy rong rêu xấp xoãi bờ...

PL 1.6.11


Gửi gió theo trời mấy vần thơ
Nắng rực xôn xao phượng vẫn chờ
Người thì xa lắc ngàn hải lý
Khắc thời gặp mặt tựa giấc mơ

NguHoai 05-06-11 09:45 PM

:sau::sau::sau:

tra sua 28-06-11 12:32 AM

Nhớ

Khép cổng mây sầu dệt ý thơ
Còn đâu dáng ngọc giữa sương mờ
Nghìn năm đã chẳng duyên cùng nợ
Một kiếp đành không đợi với chờ
Vứt mãnh tơ tình thời gửi mộng
Chôn lời thệ nguyện thuở tìm mơ
Nghiêng thuyền uống cạn vầng trăng ẩn
Nhẹ khuấy chèo nương gió lạc bờ



Nhớ...

Người ở phương nào vắng lặng thơ
Vần treo gió gội mực hoen mờ
Dây bìm gác phủ hoa tàn đợi
Vạt cỏ thềm loang lá rũ chờ
Kẻ đã vô tình ra khỏi mộng
Ta còn bất giác gục vào mơ
Tìm trong ảo ảnh mùi hương cũ
Chỉ thấy rong rêu xấp xoãi bờ...

PL 1.6.11



Nhớ

Trả lại cho người những áng thơ
Tàn đêm nức nở dưới trăng mờ
Vì yêu phải chịu bơ vơ ngóng
Bởi nhớ đành cam quạnh quẽ chờ
Chén rượu còn nồng vương lối mộng
Chung trà vẫn ngát quyện trời mơ
Trông về góc biển hồn tan nát
Gió đẩy thuyền trôi chẳng thấy bờ

TS 27/06/2011


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:45 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.