Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Sonata (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=93)
-   -   Phiến sầu (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2010)

sonata 20-12-10 09:14 PM

Phiến sầu
 


Phiến sầu

Lối vắng hoang tàn ngọn hải đăng
Đường mây dệt bóng cánh buồm căng
Miền côi quạnh quẽ cùng con gió
Phận mỏng chơ vơ với chị Hằng
Một khúc tình khơi tình biển động
Nghìn thu mộng gửi mộng tơ giăng
Sương gieo lệ thẫm đau ghềnh đá
Trở giấc lênh đênh nỗi cát đằng

Sonata 12/2010
[/CENTER]

Phieuvan_Thlangdu 21-12-10 12:14 PM

Cùng Sonata
Càng ngày thơ Đường luật của Sonata càng hay mà cũng càng khó họa cho chỉnh chu đấy.


Phiến sầu

Lối vắng hoang tàn ngọn hải đăng
Đường mây dệt bóng cánh buồm căng
Miền côi quạnh quẽ cùng con gió
Phận mỏng chơ vơ với chị Hằng
Một khúc tình khơi tình biển động
Nghìn thu mộng gửi mộng tơ giăng

Sương gieo lệ thẫm đau ghềnh đá
Trở giấc lênh đênh nỗi cát đằng

Sonata 12/2010


Dùng các chữ khó họa không hà! Rồi còn cặp luận điệp từ mà lại xướng bài luật trắc mới nghiệt chứ.
Ác ghê nơi!
Phieuvan_Thlangdu

sonata 24-12-10 12:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Phieuvan_Thlangdu (Gửi 29320)
Cùng Sonata
Càng ngày thơ Đường luật của Sonata càng hay mà cũng càng khó họa cho chỉnh chu đấy.


Phiến sầu

Lối vắng hoang tàn ngọn hải đăng
Đường mây dệt bóng cánh buồm căng
Miền côi quạnh quẽ cùng con gió
Phận mỏng chơ vơ với chị Hằng
Một khúc tình khơi tình biển động
Nghìn thu mộng gửi mộng tơ giăng

Sương gieo lệ thẫm đau ghềnh đá
Trở giấc lênh đênh nỗi cát đằng

Sonata 12/2010


Dùng các chữ khó họa không hà! Rồi còn cặp luận điệp từ mà lại xướng bài luật trắc mới nghiệt chứ.
Ác ghê nơi!
Phieuvan_Thlangdu

Vân Lãng ơi

So không nghĩ mình sẽ gây khó cho ai huhuhuhuhu
Mà So nghĩ rằng anh đã có ý họa rồi đó
Chờ bài anh đó nhé


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:53 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.