Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Xướng Họa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Hậu off - Nothing (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3859)

phale 10-01-12 12:46 PM

Hậu off - Nothing
 
Hậu off

Rượu rót tràn ly mặc sức bà
Bây giờ ngẫm lại hãi hùng nha
Vung tay thọc chén….cay đâu nhỉ
Túm cổ kề ly…ngọt ấy mà
Ngất ngưởng nhìn Trăng…sao đẹp thế
Mơ màng ngắm biển… đáng yêu ha
Chia tay để lại hồn ngơ ngẩn
Chả biết khi nào ả hết…say

NT 10.1.12




Thương nhau chín bỏ làm mười...

Nghĩ lại trời ơi cũng hãi “bà”
Xem chừng rượu khiển hiểu giùm nha
Lời văng sỗ xược đâu mình nhỉ
Chén giục tùm lum... khác tớ mà
Tại ánh Trăng kia rực rỡ vậy
Do tình Mộ đó ngọt ngào ha
Dễ chi mấy thuở tương phùng hén
Thứ lỗi cho nhau để gọi là...

PL 10.1.2012

CM4Q 11-01-12 11:57 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 63627)
Hậu off

Rượu rót tràn ly mặc sức bà
Bây giờ ngẫm lại hãi hùng nha
Vung tay thọc chén….cay đâu nhỉ
Túm cổ kề ly…ngọt ấy mà
Ngất ngưởng nhìn Trăng…sao đẹp thế
Mơ màng ngắm biển… đáng yêu ha
Chia tay để lại hồn ngơ ngẩn
Chả biết khi nào ả hết…say

NT 10.1.12




Thương nhau chín bỏ làm mười...

Nghĩ lại trời ơi cũng hãi “bà”
Xem chừng rượu khiển hiểu giùm nha
Lời văng sỗ xược đâu mình nhỉ
Chén giục tùm lum... khác tớ mà
Tại ánh Trăng kia rực rỡ vậy
Do tình Mộ đó ngọt ngào ha
Dễ chi mấy thuở tương phùng hén
Thứ lỗi cho nhau để gọi là...

PL 10.1.2012


Đúng là " Chín(h) bỏ làm 10 " Cho nên Tứ Quái tạm thời ...cất roi vô :nhaymat::grimace:

Nhím con 11-01-12 12:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 63673)

Đúng là " Chín(h) bỏ làm 10 " Cho nên Tứ Quái tạm thời ...cất roi vô :nhaymat::grimace:

:luoi: :ok: :telephone:

VỀ MIỀN TRUNG 11-01-12 09:19 PM

Ai ...dám bẢo mình say ....?
 
Hậu off

Rượu rót tràn ly mặc sức bà
Bây giờ ngẫm lại hãi hùng nha
Vung tay thọc chén….cay đâu nhỉ
Túm cổ kề ly…ngọt ấy mà
Ngất ngưởng nhìn Trăng…sao đẹp thế
Mơ màng ngắm biển… đáng yêu ha
Chia tay để lại hồn ngơ ngẩn
Chả biết khi nào ả hết…say

NT 10.1.12




Thương nhau chín bỏ làm mười...

Nghĩ lại trời ơi cũng hãi “bà”
Xem chừng rượu khiển hiểu giùm nha
Lời văng sỗ xược đâu mình nhỉ
Chén giục tùm lum... khác tớ mà
Tại ánh Trăng kia rực rỡ vậy
Do tình Mộ đó ngọt ngào ha
Dễ chi mấy thuở tương phùng hén
Thứ lỗi cho nhau để gọi là...

PL 10.1.2012
AI ...DÁM BẢO MÌNH SAY ....?

Thủy cố khuyên ngăn cả mấy bà
Lại còn bị mắng: - Bực mình nha !
Miền Trung lượt thiếu… không ùm nhỉ ?
Lữ Khách ly vơi…chửa uống mà …
Rượu loãng xem này chơi tớ hả ?
Tiền nhàu cứ liệu …goánh mày ha
Đồ Sơn hội ngộ còn lưu dấu
Đất Cảng ăn chơi… cũng nhịn là….

VMT 11/01/2012

* Thơ vui nghe tỷ. Vác roi là đệ tiêu luôn :sau:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:04 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.