Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Tùy Bút (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=77)
-   -   Cảm nhận quanh ta- trí hiếu (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5057)

hieua 17-06-14 12:57 AM

Cảm nhận quanh ta- trí hiếu
 
1, Tương Tư

Sao đàn ông tương tư nhiều hơn đàn bà.

Đàn bà là phấn là hoa
Ta như ong bướm muốn xà mà thôi

hieua 18-06-14 12:21 AM

2, Xa

Vợ chồng quê Lạng Sơn. Hai người yêu nhau trên Hà Nội khi đi làm công nhân, rồi cưới nhau. Vừa cưới nhau xong thì vợ xin đi làm ở khu công nghiệp trên Bắc Giang. Chồng xin về xưởng gỗ cạnh nhà ở Lạng Sơn. Hai người có khi mấy tháng mới gặp nhau.

Sao lại khổ thế nhỉ? Mình nghĩ chắc là hoàn cảnh thôi. Cái chính là kinh tế.

hieua 18-06-14 11:38 PM

3, Nhậu

Những người nhậu bia, rượu... mồi nhiều khi tanh tanh, chát chát một chút lại dễ vào. Nhìn thằng bạn làm món bồ câu. Chao ôi! Vặt lông, moi ruột, băm luôn chẳng rửa. Vừa đảo vừa lấy muôi đảo gãi lưng. Thế mà chúng nó ăn cứ khen ngon đậm đà. Còn tôi thì chịu.
Hôm nay mua ít thịt chua, thịt thính. Mình bẻ ít lá sung, lá sấu... rửa qua loa tại quán bia ăn kèm. Cả lũ ăn hết cả rổ lá, không để chừa cái nào.
Riêng thằng em, mình gói cho mà nó sợ quá... không ăn. Chắc sợ bẩn run sán đây. Nó nhấm bia với bánh đa không. Nó vừa nhìn tụi tôi ăn, vừa liếc mắt có vẻ khó chịu. Sau rồi nó xin về sớm.

hieua 18-06-14 11:39 PM

Mãi mới được trận mưa sướng quá. Dạo này khát nước quá vì nắng suốt ngày.
Hôm nay, trước khi mưa, được trận gió, tỉnh cả người, như từ địa ngục về được thiên đường vậy.

hieua 05-07-14 05:31 PM

Ngồi uống bia quán Hồng Nhung Kim Quan...
Ngửng đầu nhìn trăng khuyết
Cúi đầu thấy cốc bia...
Ngồi uống và chỉ nghe
Tiếng thằng Tài nó nói
Một vài phút thấy ói
Vì tiếng chị Ngọc Anh
Hai đứa cãi loanh quanh
Từ đầu cho đến cuối.
Ngửng đầu trăng chết đuối
Cúi đầu hết cốc bia....


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:04 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.