Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trà Sữa 37 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=133)
-   -   Thương (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2586)

tra sua 25-03-11 11:12 AM

Thương
 
THƯƠNG

Bỏ hết người ơi mộng úa vàng
Vô thường một cơi đón buồn sang
Đây c̣n nghĩa cũ dủ tan tác
Đó vẫn t́nh xưa dẫu muộn màng
Mấy độ hoa rơi chờ má ủ
Bao chiều lá đổ ngóng tay đan
Niềm riêng giữ lại hồn nghe vỡ
Nức nở sầu thương kiếp lỡ làng

TS 25.03.2011

phuongnhiaodai 25-03-11 12:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trà sữa (Gửi 38509)
THƯƠNG

Bỏ hết người ơi mộng úa vàng
Vô thường một cơi đón buồn sang
Đây c̣n nghĩa cũ dủ tan tác
Đó vẫn t́nh xưa dẫu muộn màng
Mấy độ hoa rơi chờ má ủ
Bao chiều lá đổ ngóng tay đan
Niềm riêng giữ lại hồn nghe vỡ
Nức nở sầu thương kiếp lỡ làng

TS 25.03.2011

Cho tụi em ké vài ḍng nha...

Đoảng…

Vườn xưa giữ lại cánh hoa vàng
Gót nhỏ mai này lỡ bước sang
Nắng ngại hanh khô chiều thổn thức
Mưa lo ướt đẫm sớm mơ màng
Bâng khuâng gói trọn lời thương gởi
Thờ thẫn giăng đầy lối mộng đan
Phố thị ôm chân màu lụa gấm
Em tôi đểnh đoảng lũy tre làng

25/03/2011
Phuongnhiaodai

tra sua 26-03-11 12:33 AM

THƯƠNG

Bỏ hết người ơi mộng úa vàng
Vô thường một cơi đón buồn sang
Đây c̣n nghĩa cũ dủ tan tác
Đó vẫn t́nh xưa dẫu muộn màng
Mấy độ hoa rơi chờ má ủ
Bao chiều lá đổ ngóng tay đan
Niềm riêng giữ lại hồn nghe vỡ
Nức nở sầu thương kiếp lỡ làng

TS 25.03.2011


Cho tụi em ké vài ḍng nha...

Đoảng…

Vườn xưa giữ lại cánh hoa vàng
Gót nhỏ mai này lỡ bước sang
Nắng ngại hanh khô chiều thổn thức
Mưa lo ướt đẫm sớm mơ màng
Bâng khuâng gói trọn lời thương gởi
Thờ thẫn giăng đầy lối mộng đan
Phố thị ôm chân màu lụa gấm
Em tôi đểnh đoảng lũy tre làng

25/03/2011
Phuongnhiaodai


Quên...

Giă biệt từ nay giấc mộng vàng
Ôm cầm tách bến ngậm ngùi sang
Đường xa băo nổi c̣n không ngại
Xứ lạ mưa tuôn cũng chẳng màng
Chữ nợ giờ vương lời đắng nhận
Câu t́nh trước rối giọt sầu đan
Vàng son bán đổi đời dân giă
Ở chốn xa xăm vọng nhớ làng

QN
25/3/2011


VẸN

Cách biệt nào quên mộng đá vàng
Sông dài nước cuộn chở t́nh sang
Hoa vờn lũ bướm tim vừa xuyến
Lá cợt đàn ong dạ đă màng
Bể ái người khơi thương măi quyện
Nguồn ân kẻ gợi nhớ hoài đan
Tào khang vẹn chữ tṛn mơ ước
Chỉ thắm trời xe ... đăi cả làng

TS 26.03.2011


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:07 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.