Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Về Miền Trung 23 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=64)
-   -   Xướng Họa giao tình (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3912)

VỀ MIỀN TRUNG 22-08-10 10:17 PM

Mộng Trầm - Sonata
 
Sỏi đá xưa lăn giấc mộng trầm
Cung Hằng nẻo lạnh biếng thơ ngâm
Mưa sa nhắn gởi lời trăng khóc
Bão dậy về theo khúc nguyệt cầm
Bến vắng thuyền hoài mơ rạng nắng
Dòng sâu nước xoáy cuộn u tâm
Nghìn trùng biển biếc làn thu mỏi
Ảo nảo cung mây đọng giọt thầm

VỀ MIỀN TRUNG 22-08-10 10:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi sonata (Gửi 9974)
Sỏi đá xưa lăn giấc mộng trầm
Cung Hằng nẻo lạnh biếng thơ ngâm
Mưa sa nhắn gởi lời trăng khóc
Bão dậy về theo khúc nguyệt cầm
Bến vắng thuyền hoài mơ rạng nắng
Dòng sâu nước xoáy cuộn u tâm
Nghìn trùng biển biếc làn thu mỏi
Ảo nảo cung mây đọng giọt thầm



Còn nghe…

Sáo lượn chiều nao tiếng bỗng trầm
Cho tình chạnh nhớ thả lời ngâm
Lao xao ngọn gió mơn cành liễu
Thổn thức con tim dạo phím cầm
Kỷ niệm giăng giăng hoài tĩnh trí
Đêm trường chới với dạt bình tâm
Nghe chừng cỏ biếc nghìn thu đợi
Những giọt sương khuya biết gọi thầm

01/07/2010
Nguyên Thoại


VỀ MIỀN TRUNG 22-08-10 11:57 PM

[SIZE="3"]
Mộng trầm

Sỏi đá xưa lăn giấc mộng trầm
Cung Hằng nẻo lạnh biếng thơ ngâm
Mưa sa nhắn gởi lời trăng khóc
Bão dậy về theo khúc nguyệt cầm
Bến vắng thuyền hoài mơ rạng nắng
Dòng sâu nước xoáy cuộn u tâm
Nghìn trùng biển biếc làn thu mỏi
Ảo nảo cung mây đọng giọt thầm

Sonata 1h05 01/07/2010


Còn nghe…

Sáo lượn chiều nao tiếng bỗng trầm
Cho tình chạnh nhớ thả lời ngâm
Lao xao ngọn gió mơn cành liễu
Thổn thức con tim dạo phím cầm
Kỷ niệm giăng giăng hoài tĩnh trí
Đêm trường chới với dạt bình tâm
Nghe chừng cỏ biếc nghìn thu đợi
Những giọt sương khuya biết gọi thầm

01/07/2010
Nguyên Thoại


TẨU HỎA NHẬP MA
(Họa tá vận)

Bái tổ phiêu linh giữa khói trầm
Song quyền dẫn động thả hồn ngâm
Bình thân dựa thế rèn Thất Chưởng
Tĩnh ý theo chiêu luyện Ngũ Cầm
Phốc Án kình xung không đả huyệt
Dâng Đào huyết nộ chẳng hoàn tâm
Quay cuồng vật vã mình đau đớn
Ám ảnh tình xa rướm lệ thầm…

VMT 9h15, 22/08/2010


Kính Sư huynh Nguyên Thoại !
Bài xướng và họa của chị Sonat và Huynh đã lâu rồi mà VMT không chú ý. Hôm nay thấy CM4Q họa, VMT bèn họa tiếp và nhân bản qua bên mục Đường Luật Xướng Họa và bỏ sót bài của Huynh. Xin thành thật xin lỗi Huynh vì sơ sót này.

VỀ MIỀN TRUNG 04-09-10 02:16 AM

Gởi người ở bến bờ xa
 

CHIỀU TÍM

Chiều tím để ai tưởng nhớ người
Bến bờ muôn thuở vạn sầu khơi
Xiêu xiêu gió cuộn lòng thờ thẩn
Nhẹ nhẹ mây vương trí rã rời
Diều sáo trỗi thanh cung khẽ vuốt
Lá cành ru nhạc phím chùng lơi
Yêu thầm vẫn mãi xin thề nguyện
Điều một chỉ mơ giấc trọn đời.


TÍM CHIỀU
Đời trọn giấc mơ chỉ một điều
Nguyện thề xin mãi vẫn thầm yêu
Lơi chùng phím nhạc ru cành lá
Vuốt khẽ cung thanh trỗi sáo diều
Rời rã trí vương mây nhẹ nhẹ
Thẩn thờ lòng cuộn gió xiêu xiêu
Khơi sầu vạn thuở muôn bờ bến
Người nhớ tưởng ai để tím chiều.

VMT 04/09/2010


luuvinhhiep 11-11-10 12:07 PM

CHIỀU TÍM

Chiều tím để ai tưởng nhớ người
Bến bờ muôn thuở vạn sầu khơi
Xiêu xiêu gió cuộn lòng thờ thẩn
Nhẹ nhẹ mây vương trí rã rời
Diều sáo trỗi thanh cung khẽ vuốt
Lá cành ru nhạc phím chùng lơi
Yêu thầm vẫn mãi xin thề nguyện
Điều một chỉ mơ giấc trọn đời.


TÍM CHIỀU
Đời trọn giấc mơ chỉ một điều
Nguyện thề xin mãi vẫn thầm yêu
Lơi chùng phím nhạc ru cành lá
Vuốt khẽ cung thanh trỗi sáo diều
Rời rã trí vương mây nhẹ nhẹ
Thẩn thờ lòng cuộn gió xiêu xiêu
Khơi sầu vạn thuở muôn bờ bến
Người nhớ tưởng ai để tím chiều.

VMT 04/09/2010




Biển chiều
(thuận nghịch độc)

Chiều biển nhớ thương gửi đến người
Bến xa thuyền ngược gió ngàn khơi
Xiêu lòng nỗi hận tình ly biệt
Lạc bước đêm buồn lệ rạc rời
Dìu dặt nhạc sầu dây thả chậm
Thiết tha hồn não giọng buông lơi
Yêu thầm bởi mãi tìm năm tháng
Chiều biển nhớ xưa mộng gửi đời

LVH
11’11’2010

VỀ MIỀN TRUNG 07-12-10 12:46 AM

Vịnh Quỳnh
 
Ngắm Quỳnh!

Lặng lẽ hoa quỳnh nở cuối đêm
Ngoài song chếch bóng nguyệt bên thềm
Yêu kiều dáng ngọc mình khoe thắm
Yểu điệu thân ngà gót thả êm
Cánh mỏng lung linh vờn gió nhẹ
Đài xinh đỏng đảnh hứng sương mềm
Tàn canh thổn thức khung trời mộng
Gõ cửa sang ngày dạ xót thêm

Traveler

Hương Quỳnh

Nỗi nhớ hương Quỳnh gợi mỗi đêm
Nằm nghe lá rụng lướt qua thềm
Trăng đùa trước cửa lời ru khẽ
Gió thoảng bên mình tiếng gọi êm
Bẽn lẽn đài bung khoe nhụy thắm
Ngây ngô nụ hé nở môi mềm
Ngày sang nắng tỏa mơ màng khép
Để kẻ si tình tiếc nuối thêm.
...
LÃO HẠC


Trông Quỳnh

Rực rỡ trông Quỳnh trổ giữa đêm
Đỗ quyên khắc khoải vọng qua thềm
Muôn đài giấy mảnh bày voan trắng
Vạn thân nồng tỏa mật êm
Chẳng kém hoàng lan này cánh mượt
Nào thua bạch huệ cũng tơ mềm
Cành giao tựa gởi hồn trinh nữ
Bất tử bao đời thắm đẹp thêm.

VMT 07/12/2010

phale 08-12-10 09:42 AM



Ngắm Quỳnh!

Lặng lẽ hoa quỳnh nở cuối đêm
Ngoài song chếch bóng nguyệt bên thềm
Yêu kiều dáng ngọc mình khoe thắm
Yểu điệu thân ngà gót thả êm
Cánh mỏng lung linh vờn gió nhẹ
Đài xinh đỏng đảnh hứng sương mềm
Tàn canh thổn thức khung trời mộng
Gõ cửa sang ngày dạ xót thêm

Traveler
5/11/2010


Hương Quỳnh

Nỗi nhớ hương Quỳnh gợi mỗi đêm
Nằm nghe lá rụng lướt qua thềm
Trăng đùa trước cửa lời ru khẽ
Gió thoảng bên mình tiếng gọi êm
Bẽn lẽn đài bung khoe nhụy thắm
Ngây ngô nụ hé nở môi mềm
Ngày sang nắng tỏa mơ màng khép
Để kẻ si tình tiếc nuối thêm.
...
LÃO HẠC
6/11/2010


Trông Quỳnh

Rực rỡ trông Quỳnh trổ giữa đêm
Đỗ quyên khắc khoải vọng qua thềm
Muôn đài giấy mảnh bày voan trắng
Vạn thân nồng tỏa mật êm
Chẳng kém hoàng lan này cánh mượt
Nào thua bạch huệ cũng tơ mềm
Cành giao tựa gởi hồn trinh nữ
Bất tử bao đời thắm đẹp thêm.

VMT 07/12/2010



Vịnh Quỳnh

Quyến rũ hoa Quỳnh nở rạng đêm
Ngẩn ngơ quân tử ghé ngang thềm
Đài bung rạo rực cùng sao sáng
Nhụy trổ màng với gió êm
Tựa móng tay dài khoe trắng mượt
Dường trang giấy mịn vẽ thon mềm
Vài giờ ngắn ngủi hương lan dịu
Lữ khách châm trà muốn ngắm thêm

PL 8.12.10


p/s: Góp vui với cả nhà...

VỀ MIỀN TRUNG 22-01-12 08:32 AM

Xướng Họa giao tình
 

TRÊU Ả NẮNG CHÚT CHƠI

Thì ra ả Nắng vốn chưa chồng
Để tớ mai mồi có được không?
Chị đã trăng nghiêng còn ngại cưới
Chàng nay bóng xế vẫn ham bồng
Hoa tàn lá úa tình không đợi
Lửa tắt hương nhòe mộng chẳng trông
Đã gặp khơi lòng cho ấm nhé
Cùng nhau dệt lấy giấc mơ hồng

VMT 25/04/2011.


Nhắc

Ngày nao Thuỷ hứa mối mai chồng
Chẳng hiểu bây giờ có nhớ không?
Lận đận vài phen nên sợ cưới
Vu vơ mấy bữa lại mơ bồng
Nghiêng trăng yểu điệu chàng còn ngắm
Xế bóng kiêu kỳ chị vẫn trông
Đợi mãi sao trời chưa định số
Làm em lỡ dở kiếp hoa hồng.
HN

THẤT HỨA

Buồn thương Nắng lỡ cái duyên chồng
Dẫu muốn chen vào…biết được không…?
Vớ vẩn tình thơ còn khoái nghịch
Trầm trây nghiệp giáo vẫn ưa bồng
Lời qua gió thoảng say nào nhớ
Ý bậu mưa lùa tủi lại trông
Đã hứa cùng em mà chẳng trọn
Trời xanh há đoạn cái tơ hồng ???
VMT 30/05/2011


Trách
Thất hứa làm cho Nắng muộn chồng
Chen vào ấm áp cớ gì không!
Ngày xưa quạnh quẽ chưa thèm địu
Hiện tại xênh xang lại muốn bồng
Giữa chợ bơ vơ chàng lặng ngắm
Bên đường lạc lõng thiếp hoài trông
Tình duyên chửa bén nên đành đợi
Mối lái buồn thay tủi má hồng.
HN


CỨ TỪ TỪ...!

Đã muộn gì đâu lại réo chồng
Nhanh thời dễ hỏng cũng là không
Huynh giờ gối chiếc mơ người nựng
Muội cảnh chăn đơn khát kẻ bồng
Nọ đức Văn Quân còn ước hẹn
Kia tình Tạ Uẩn vẫn chờ trông
Rằng thương cứ đợi thêm vài bữa
Vội vã mà chi úa tuổi hồng.

VMT 04/06/2011


Khuyên...muội

Đệ nghĩ: nhanh lên kẻo hụt chồng
Thề bồi vẫn thế có như không
Hoa tươi hái gấp e còn nựng
Quả ngọt vồ lâu sợ mất bồng
Hãy đọc Trương Chi mình gái ước
Nên nhìn Lý Bạch lắm nàng trông
Xin đừng nấn ná mà trâu chậm
Lỡ dở tình duyên tiếc má hồng

pumanew 04/06/2011


Than

Về nghe bạn gái đã theo chồng
Chỉ có mình là mãi ở không
Xóm nọ dăm người con sắp bế
Làng kia mấy kẻ cháu đang bồng
Ngày xưa trẻ đẹp nên còn ngắm
Hiện tại già cằn lại vẫn trông
Gặp gỡ nhiều phen mà chẳng bén
Tình duyên lận đận rối tơ hồng

HN
Sao em đã muốn…. chống lầy

Chết thật em tôi muốn lấy chồng
Xinh vầy lại sợ cảnh phòng không
Còn son đã muốn gông đèo cột
Chửa giá mà ham nợ gánh bồng
Tuổi đến thương mình mơ với đợi
Duyên chờ cám cảnh ước rồi trông
Bao lần định tới…toàn anh hẩm
Chẳng biết khi nao bén mối hồng

LK 29.7.11


Làm Mối

Đặng biết cô em mót cưới chồng
Anh vào giới thiệu được hay không?
Thằng thì chửa vợ chuyên nhào bóp...
Đứa lại chưa ai thạo bế bồng...
Lợn mỗi dăm con công phải quản
Gà tầm bảy lứa việc đều trông
Già trên trẻ dưới gần ba chục
Nếu được thì đây kết chỉ hồng

MR 29.07.2011

Hết zduyên

Muội nay đến tuổi phải tìm chồng
Quạnh quẽ bao ngày vẫn ở không
Kíếm cậu trai ngoan tay ẵm bế
Tìm cô gái thảo nách ôm bồng
Làng bên mấy gã đang dò ngắm
Xóm dưới dăm chàng vẫn ghé trông
Ngóng mãi ... lên chùa em cúng Phật
Cầu sao sớm buộc cái dây hồng.

HN

Tiệc cưới " Vườn trăng"

Muội Quái hình như mót lấy chồng
Thành tâm bái Phật, lễ dày không?
Thừa cơ Kách đến toan ôm bế
Lựa lúc Mun qua chực ấp bồng
Một lá trầu không bao kẻ ngóng
Đôi bầu tâm sự lắm người trông
Phen này ắt hẳn "Vườn Trăng" ngập
Ngõ trước, sân sau xác pháo hồng.

Cá chuồn 7/2011


Bạn Tôi Kén Chồng
(ntd-mltn 284)
Ngọc Tiên
Bạn của tôi đang kén lựa chồng
Đêm về ấp lạnh có hơn không
Xôn xao mấy cụ tìm em ẳm
Rạo rực nhiều anh kiếm bé bồng
Mến Quái yêu kiều dăm kẻ ngó
Thương nàng diễm lệ khối người trông
Chờ ai chụp quả cầu nhanh nhé
Kết nghĩa tơ loan với má hồng!





Thương thân...

Phận gái mà ai chả muốn chồng
Lâu rồi chán ngắt cảnh nằm ...không...
Nhìn Em thấy tủi thèm con bế
Ngó chị mà nao có trẻ bồng
Tính dẫu hiền hòa duyên chửa bén
Tâm dù thánh thiện nợ còn trông
Buồn câu hạnh phước do trời định
Phải đến khi nao đãi rượu hồng

Trúc Nhã
30July2011



Tuyển Chồng
(ntd-mltn 285)

Mấy bữa hay tin Quái tuyển chồng
Trai làng nhộn nhịp chả ngồi không
Gầy nhom cũng khoái thằng cu vác
Ốm nhách còn ham cái mẹt bồng
Cậu nhỏ huơ tay rằng chớ nhóng
U già nguýt mắt bảo đừng trông
Đua nhau ứng thí tranh người đẹp
Tối mịt mà chưa thấy bóng hồng

ntd

Xem 39 muội lựa chồng

Tấp nập nhiều anh đợi kén chồng
Trái cầu Nắng thảy trúng ai không?
Nghe đồn ấy chịu chàng da trắng
Thấy bảo nàng mê kẻ tóc bồng
Suốt buổi Mun Rì mơ - tưởng - ngóng
Nguyên ngày Lữ Khách đứng - nằm - trông
Sau rèm muội muội lâu lâu ngó
Chợt thoáng Pu huynh má ửng hồng...

PL 31.7.11

Kết bồ

Nắng mãi ngu ngơ bởi kiếm chồng
Huynh mà dắt mối liệu thành không?
Chàng kia vợ bỏ chưa từng bế
Gã nọ con chê lại đã bồng
Ruộng lúa thênh thang mời kẻ quản
Nương mì bát ngát cậy người trông
Tìm sao đúng nghĩa phu quân muội
Nguyện kết se duyên cột chỉ hồng/

HN



Chúc!

Quái Muội vào than sợ ế chồng
Bao người ứng cử lắc đầu không
Anh gầy ngại buổi...phê...thì lép
Cậu béo e khi...đã...vẫn bồng
Cũng thích Mun kia mà Lệ cản
Tuy thèm Khách đó bởi Quỳnh trông
Thương nàng Báo rặn bài thơ chúc
Nắng nhé đầu năm gửi thiệp hồng.

pumanew 02/08/2011



VỀ MIỀN TRUNG 22-01-12 08:34 AM



Tự khúc liều

Dẫu ế thành cô cũng đánh liều
Tìm chàng đẹp mã để ta iêu
Cài then đóng cửa bơm nhồi sáng
Phủ gấm thêu hoa quệt phết chiều
Mướn Chị bày văn dăm bảy ngón
Thuê Thầy dạy võ một đôi chiêu
Rình rang đám cưới mời trăm họ
Mối Thuỷ khen rằng chẳng nói điêu.

HN


Hổng dám...liều...đâu...

Sợ chữ thành hôn hổng dám liều
Bao ngày mộng mị khổ vì iêu
Vì tình đỏng đảnh như suơng sớm
Bởi nghĩa loe ngoe tựa nắng chiều
Một khối chân thành qua mãi hưởng
Trăm lời giả tạo bậu hoài chiêu
Day lòng tự hoỉ mà chua chát
Nguyệt lão mù lòa ... thích phải điêu

Trúc Nhã
4Aug2011



KHUYÊN QUÁI EM

Nắng Quái nhà ta quả thật liều
Sao tìm bột, giấy để mà yêu
Này Pu tóc bạc già mau dỗ
Nọ Đức trai tơ trẻ dễ chiều…
Lập bảng chiêu phu bày mấy thức
Khơi đàn kết phụng thử vài chiêu
Lo gì chẳng gặp người khôi giáp
Thỏa tấm chân tình tránh kẻ điêu.

VMT 04/08/2011


Đành!

Chán cảnh phòng không phải cố liều
Thôi thì ! rượu, ấm cũng là " iêu"
Chàng già ngất ngưởng đâu ham dỗ
Gã trẻ lơ ngơ chẳng muốn chiều
Soạn ý, vần gieo nàng phóng chưởng
Bày mưu vẽ nét ả tung chiêu
Cầu mong vớ được người như ý
Chớ rủi quơ nhầm trúng lão điêu

HN


tỷ iu, tỷ xinh quá, em tặng tỉ mấy câu, mong tỷ hông chê nha tỷ :)

KIÊU
Chớ vội mà chi lại đánh liều
Nơi nào lụa, gấm gửi vần iêu
Âm thầm dỗ mộng êm từng tối
Lặng lẽ ru mơ ngọt mỗi chiều
Sắc nước đầu cần khoe vạn vở
Hương trời chẳng muốn giở ngàn chiêu
Trần gian lắm kẻ anh hùng vậy
Vẫn cứ cô phòng, nỏ dám điêu


PB

VỀ MIỀN TRUNG 09-02-12 03:09 PM

Cầm tay lặng lẽ cầm tay mãi

Đã nhạt tình nhau biết nói gì
Ai vừa qua ngõ gánh trăng đi
Còn đây bóng kẻ nơi nơi hiện
Vẫn đó lời ai chữ chữ ghì
Rượu tiễn pha sầu thêm đắng chén
Trà đưa ủ nhớ lại rưng ly
Cầm tay lặng lẽ cầm tay mãi
Đã nhạt tình nhau biết nói gì…

PL 09/02/2012


CHỮ CHUNG

Đường xa cách trở biết trao gì
Mượn gió qua trời giã bạn đi
Phố hẹn chiều nao môi lửa riết
Thuyền đưa buổi nọ tóc mây ghì
Ngàn canh đợi bóng giờ tao ngộ
Vạn khắc mơ hình phút biệt ly
Bách nhẫn thành kim…lời vẫn nhớ
Đường xa cách trở biết trao gì…?

VMT 9/2/2012
• Chung tự bất thấu phong, thủy tự tại đương trung


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:09 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.